Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 30: Đến rồi!

4 Bình luận - Độ dài: 976 từ - Cập nhật:

《Iya ~ n. Ria-chan là một em bé ngoan phải hông nè ~》

Cái ánh sáng vàng từ Gillbert bay vào tôi giống mọi lần, làm mờ đi, vừa sáng lại thì Miria đột nhiên bay vào đến ôm lấy tôi.

《Mừng thật nhỉ, Lightning …… không, giờ là Gillbert rồi. Dùng cái tên Gill để gọi ông như vậy, Ria thực sự là một đứa trẻ biết quan tâm nhỉ. Như mong đợi từ cô bé mình đã giao ước mà》

《Thì Lightning đã rất gắn bó với cái tên Gill đó mà ~》

Quả nhiên là cái tên ấy rất quý giá!

Nhưng sao ai cũng biết mà không chịu nói cho mình chứ ~~~

「Thật ư ~ em đã nghĩ đó là một cái tên rất quan trọng ~ thật mừng vì đó không phải do em tưởng tượng ra ~」

「Anh không đặt cảm xúc cá nhân vào giao ước mới đâu」

《Gill, ông cứng đầu quá đấy》

Thật vậy.

Dù tôi là người ra quyết định, nhưng tôi nghĩ nếu là mình thì cũng sẽ yêu cầu ít nhất một chuyện!

Anh cần phải nói lên suy nghĩ của mình đi chứ!

「Không được! Lần sau có chuyện gì quan trọng thì anh nhất định phải nói lên, được chứ! 」

「……」

「Hứa với em!」(Edit: Còn đợi gì nữa? Hứa đê)

「……」

《Gill, trời có sập thì Ria cũng không nhân nhượng chuyện này đâu đấy. Bỏ cuộc đi》

「…… Anh hiểu rồi」

Gillbert im lặng nhìn tôi như muốn hỏi lại lần nữa, nhưng nhờ lời khuyên của Hughley mà cuối cùng anh ấy đã chịu hứa.

「A, còn nữa, nếu anh không thích cái gì thì phải nói cho em đấy. Không cần phải ép bản thân đâu」

Tôi không hề muốn ép buộc họ, tinh linh cũng có cảm xúc mà.

「Đuợc chứ?」

「…… Anh biết rồi」

Như thể mình đang ép anh ấy trong khi bảo anh ấy không được tự ép chính mình ấy, nhưng mà mình cũng sẽ không chịu thua đâu ~

Un, un, vậy là tốt rồi!

《Ara, đúng rồi. Ria-chan, chị sẽ trả lại chiếc ví cho em luôn để khỏi quên ~ Ngoài ra, chị cũng vừa xài một ít tiền đấy ~》

「Em không để tâm đâu, nhưng mà … chị Miria mà cũng đi mua sắm thì có hơi lạ ấy nhỉ?」

Với chị Miria thì việc mua sắm là thứ gì đấy nó xa vời.

Chị ấy muốn mua cái gì à?

Đằng nào thì tiền tôi kiếm được cũng nhờ có Hughley và Miria mà, chị ấy có thể tự nhiên xài nó mà không cần lo ngại gì cả, nhưng vẫn ……

《Fufufu ~ Ria-chan, em đã rất muốn cái bánh ở cửa hàng đó đúng không ~? Thế nên chị đã mua rất nhiều bánh ở đó nè ~》

「Eh !?」

Chuyện này!

Miria không tự mua cho bản thân chị, mà là mua bánh cho mình ư !?

U ~~~

「~~~! Miria, em yêu chị ~!」 (Trans:Yuri, yuri, yuri! Aaaaa (╯°□°)╯︵ ┻━┻ . E hèm, xin lỗi vì sự bộc phát)

Ôm em với~!

《Ufufu ~》

《Muu …… Miria không công bằng》

《Lần này tôi đã thắng rồi, phải không nà ~》 (Trans: Này thì giành bé của chị, chị có khối cách cướp lại nhá)

Không hiểu sao, Hughley lại lườm vào Miria và Miria thì đáp lại Hughley bằng một nụ cười điềm tĩnh.

「Có chuyện gì vậy?」

《Không có gì đâu. Giờ thì, hãy về nhà nghỉ ngơi và thư giãn uống trà nào ~》

「Waa~i ~ Em không thể chờ được nữa ~」

《Đúng vậy. Cuối cùng chúng ta đã hết việc ở đây rồi》

《Cho anh đi với được không?》

「Tất nhiên rồi. Luke và Gill nữa, hãy cùng nhau về nhà ăn bánh đi.」

「Anh sẽ đến sau」

Tôi định trở về nhà trong một tâm trạng vui vẻ, nhưng Gillbert lại muốn ở lại một mình.

「Eh? Sao vậy?」

「Thì anh vẫn còn trong Lệnh Hiệp sĩ mà. Anh không thể bỏ đi mà không báo lại được」

「Ah!」

Ra là vậy!

U, umm …… chúng ta nên làm gì đây?

「Umm, erm, err ……?」

Không biết mình có khiến anh ấy phải rút lui khỏi lệnh không?

Nhưng mà, giờ nói thì hơi trễ nhưng Gillbert đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một Vệ binh Hoàng gia, anh ấy mà từ bỏ nó thì lãng phí lắm, đúng không?

「Uu ……」

「Đừng lo. Cứ để anh tự xử lý chuyện này」

Khi tôi đang loạn hết lên, thì Gillbert đã xoa dịu tôi bằng cách nói vậy, sau đó chúng tôi để anh ấy ở lại và trở về nhà.

Mãi đến lúc lâu sau tôi mới nhận ra, mình hoàn toàn bỏ quên Kyle Spinel luôn đấy, hay nhỉ ~

Hình như ba đã ở lại và xử đẹp anh ta luôn rồi, từ đó Kyle Spinel đã không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. (Edit: ta sẽ nhớ chú)

À, nhưng, nhưng mà không phải anh ta đã bay màu trong âm thầm đâu!

Ba không kể rõ ràng cho tôi, nhưng có lẽ anh ta đã bị gửi đi để cải tạo lại hay gì gì ấy …… (Trans: Rõ ràng là bị gì đó rồi…)

Anh ta cũng bị loại ra khỏi Đội Vệ binh Hoàng gia và cả Thủ đô.

Anh ta sẽ phải phụng sự bên ngoài Thủ đô nhiều năm, nên cái route anh ta yêu Marietta và bỏ tù tôi chắc cũng tan tành theo luôn nhỉ?

Vậy, cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không ♪

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thấy tội anh cận vệ thật. Bé hơi ác ghê
Xem thêm
Má tội nghiệp :))
Xem thêm