Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 21: Bé có một cận vệ

5 Bình luận - Độ dài: 1,013 từ - Cập nhật:

Có vẻ bản thân tôi đáng giá hơn mình tưởng.

Vụ bắt cóc cũng từ đó mà ra cả.

Con gái công tước, Tinh linh Pháp sư cao cấp, khởi nghiệp trồng thảo dược khan hiếm và người điều chế thuốc công hiệu.

Un, giờ có nói gì cũng muộn rồi, nhưng tôi giá trị ngon mà đúng không?

Vì vậy, vương quốc quyết định rằng sẽ gửi một cận vệ cho tôi.

Dondon, pafupafu, wa ~ ♪

Là SP, SP nè! (Trans: Có lẽ Special Person chăng) (Edit: ta thì nghĩ là Security Police )

Mình cứ như một nhân vật tầm cỡ ấy!

Có vẻ cả vương quốc đều đã công nhận tôi là con người rất quan trọng rồi.

Mình sẽ được coi như là một hoàng tộc, ha. Ha. Ha ~

Mình đúng chuẩn là một nhân vật tầm cỡ mà!

Wa ~ mà có một cận vệ thì chắc cũng chỉ là thường thôi.

Thiết nghĩ họ đã nhận ra giá trị tồn tại của tôi hơi trễ, nhưng họ tưởng tôi sẽ không thích nó nên đã vứt đi luôn.

Nhưng mà, hình như họ đã quyết định không thể làm lơ nó đi được nữa vì vụ việc lần này.

Mà, tôi có nghe đồn rằng hiệp sĩ được phái cho tôi là anh soái ca nhất trong đám hiệp sĩ, có điều――

「Tôi là cận vệ sẽ phục vụ cô từ hôm nay trở đi, tôi là Kyle Spinel. Xin hãy cứ gọi tôi là Kyle」

Ou ………

Tôi từng thấy anh ấy trước đây …… trong giấc mơ ……

Déjà vu.

Anh ta chuẩn điều kiện thỏa mãn ー ー ー !!!

Mà tại sao vậy!?

Ai lại chơi gì kì vậy ~ !!

Đáng lẽ Kyle phải là cận vệ của nhị hoàng tử chứ.

Mắc mớ gì qua đây !?

Kuu ~~

Dù mình đã cố hết sức để không dính tới điều kiện thỏa mãn nhất có thểểểểể !!

Kyle Spinel, hai mươi tuổi.

Một thanh niên cao ráo mảnh mai với mái tóc đỏ và đôi mắt đen.

Vì anh ta là một điều kiện nên kiểu gì anh ấy chẳng là soái ca bẩm sinh.

Anh ta là con trai thứ hai của Bá tước Spinel, dù còn trẻ nhưng anh là một hiệp sĩ xuất sắc và được chỉ định vào đội Vệ binh Hoàng gia.

Tính cách nghiêm túc và siêng năng.

Nếu anh ta đã quyết định rồi thì có trốn đằng trời cũng không thoát nổi đâu, kiểu người tận trung đến chết ấy.

Well, cứ coi ảnh là người đàn ông có ý chí mạnh mẽ đi.

Còn về cái route của Kyle tôi thấy trong mơ thì――

Lúc ở học viện, Kyle cứ kè kè bên cạnh nhị hoàng tử với tư cách cận vệ.

Ban đầu, anh ấy lúc nào cũng luôn đề phòng Marietta suốt ngày lảng vảng bên hoàng tử.

Nhưng thật tiếc, nhị hoàng tử mới là người tiếp cận Marietta.

Một ngày nọ, Kyle đã rung động khi nhìn thấy Marietta đang buồn.

Từ hôm ấy, Kyle luôn tích cực gặp Marietta để an ủi mỗi khi cô buồn bã.

Những lời động viên dịu dàng của Kyle cũng đã khiến Marietta xiêu lòng.

Và rồi, khi biết được lý do Marietta hay buồn rầu mà cô luôn giấu là do bị quấy rối, anh ta đã nổi máu điên lên.

Để loại bỏ nguồn gốc nỗi sầu của Marietta, anh đã thu thập bằng chứng vụ quấy rối và báo lên phường.

Và, bị can chính là Victoria.

Lúc đó, Marietta càng bị quấy rối nhiều hơn và nó đã phát triển vượt quá tầm kiểm soát.

Vậy nên, Victoria đã bị Kyle bắt giữ vì tội xúi giục giết người.

Nếu giải thích tạm thì nó là vậy đấy.

Tôi nghĩ những bằng chứng về Victoria mà Kyle thu thập được là từ những tiểu thư xa lánh Marietta vì cô luôn gần gũi với nhị hoàng tử tất cả đều là giả tạo.

Ý tôi là, Victoria là ứng viên hôn thê của nhị hoàng tử nên bị gato bởi những tiểu thư muốn anh ta cũng là điều hết sức bình thường mà, phải không?

Nếu cô ấy thích anh ta, cổ cũng có thể nhanh chóng đính hôn với ảnh bằng sức mạnh gia tộc cô ấy mà.

Ah ~ …… tưởng tượng cảnh người sẽ bỏ tù tôi lại chuyển sang bảo vệ tôi ……

Cuộc sống lắm bất ngờ thật.

◇ ◇ ◇

「Spinel-sama, anh có muốn ngồi xuống không?」

「À không, tôi sẽ đứng đây」

「……」

Hôm nọ, khi tôi đang đọc sách trong phòng mình.

Kyle đứng rất nghiêm trước cửa.

Hơn nữa, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của ảnh. Thề luôn, cứ bị phân tâm bởi anh ta như thế thì tôi đọc bằng niềm tin và nghị lực à.

Liệu anh ta có thể ngồi xuống ghế và nhẹ nhàng thư giãn không nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa hỏi anh ta, nhưng lại bị từ chối.

◇ ◇ ◇

"Muốn một tách trà không?"

「Không, tôi đang làm nhiệm vụ」

「……」

Một hôm khác, khi tôi đang uống trà trong phòng khách.

Kyle là con trai gia tộc Bá tước.

Dù anh ta có là người hầu của tôi đi nữa thì tôi cũng thấy hơi ngại khi phải thưởng thức trà một mình nên tôi cũng đã thử mời ảnh.

…… Khi tôi đang thưởng thức trà và đồ ngọt thì anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Cả trà và đồ ngọt đều nhạt nhẽo.

◇ ◇ ◇

Anh ta mắc khỉ gì vậy chứ!

Tôi chán lắm rồi đó nha!

Tôi chịu đủ rồi đó nha!

Vài ngày sau từ khi có cận vệ, sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ờm....tem?
Xem thêm
yêu bác trans nhiều nhiều <3<3<3. Bé Ria cute quá !!!!
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm
Bình tĩnh bóe ơi????
Xem thêm