Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15 Hội chứng dị giáo

Chương 02 p3

34 Bình luận - Độ dài: 3,524 từ - Cập nhật:

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

---------------------

Part 3

Đã được vài ngày kể từ khi tôi được thả khỏi đồn cảnh sát.

Serena, cùng với đám đông cùng với đám đông thường thấy xung quanh cô ta, đang dò xét khu vục xung quanh trước khi rời khỏi nhà hàng.

Chắc chắn bọn họ đang tìm kiếm một người nào đó đã quấy rối cô ta trong mấy ngày gần đây.

Một trong những Mạo Hiểm Giả đến từ đám đông, người gần như đã trở thành vệ sĩ cá nhân của Serena hơn bất kỳ thứ gì khác, cúi xuống và thì thầm thứ gì đó với cô ta.

Với kỹ năng đọc môi của mình, tôi có thể dễ dàng biết được anh ta đang nói cái gì.

“Nó ổn rồi, Serena-sama, Không có ai ở gần đây.”

Quan sát hình ảnh của Sereta từ phía sau, tôi lẩm bẩm với chính bản thân mình.

“Gió, đã kiểm tra. Khoảng cách đã kiểm tra. Góc độ, đã kiểm tra.”

Trên một sân thượng khá xa với nhóm đó, tôi xem lại danh sách kiểm tra ngắn của mình.

Hiện giờ, tôi đang quan sát cô ta thông qua kỹ năng tầm nhìn xa của, trong khi chuẩn bị cho cây cung của tôi hướng đến cô ta.

Bọn họ sẽ khó có thể chú ý đến tôi từ khoản cách này.

Đương nhiên, Serena sẽ biết chính xác người đã tấn công cô ta.

Mặc dù cây cung của tôi đang nhắm vào đầu của cô ta, nếu tôi buôn mũi tên ra, tôi chắc chắn sẽ chết ngay lập tức cùng với cổ.

Không chỉ có vậy, nếu như những gì cô ta đã nói vài ngày trước là sự thật, những người xung quanh cô ta cũng sẽ bị nguyền rủa.

Hiện giờ, Serena đang cầm một cái tách gì đó mà cô ta đã mua từ nhà hàng ở trong tay mình.

Tôi không biết chính xác là thứ gì ở trong đó, nhưng nó có thể là một thứ gì đó như nước ép lạnh hay cà phê.

... Điều này thật hoàn hảo.

Mũi tên mà tôi đang sử dụng có đầu tròn, vậy nên, nếu như nó có vô tình đâm trúng cô ta bằng một cách nào đó, nó cũng sẽ không gây chết người.

Hiện giờ, mục tiêu của tôi không phải là ám sát cô ta.

Đúng vậy, mục tiêu của tôi là...

“Snipe!”

Cùng với một cơn gió mạnh, tôi thả mũi tên của mình ra.

Và mục tiêu của mũi tên đó chính là...

“Gaaah! Chết tiệt, vậy là cô ta đang uống cà phê nóng sao!?

Tôi lăn qua lăn lại trên mái nhà để phản ứng lại với cảm giác bỏng rát bật chợt lan ra khắp tay tôi.

Quan sát Serena bằng kỹ năng tâm nhìn xa, cái tách trong tay cổ đã bị chia đôi bởi mũi tên và cổ đang nhanh chóng giũ bỏ mớ cafe đang bao phủ bàn tay của mình.

... Chết tiệt, vậy là việc này cũng không có tác dụng.

Lắc đầu, tôi đứng dậy và tiếp tục quan sát cô ta.

.

.

—Tôi tìm hiểu được vài điều về Serena sau khi quấy rối cô ta mấy ngày vừa qua.

Điều đầu tiên là nó, kể cả khi bạn làm hại cô ta một cách gián tiếp, tổn thương đó vẩn sẻ phản lại lên người bạn.

Giống như sự cố lần này. Mặc dù tôi không trực tiếp tấn công cô ta, những vết phỏng do cà phê đồ ra vần được truyền sang cho tôi.

Nếu tấn công gián tiếp hoạt động, tôi sẽ mua một đống thuốc phép từ cửa hàng của Wiz, thứ sẽ nổ khi bị chấn động là lẻn nhét nó vào hành trang của cô ta...

Serena thận trọng nhìn xung quanh để hồi phục cho bàn tay của mình.

Tôi đã nghi ngờ rằng cổ có thể tìm thấy tôi, nhưng để cho an toàn, tôi đã kích hoạt kỹ năng ẩn thân của mình và thay đổi địa điểm.

.

.

—Tôi đã phát hiện một thứ khác về sức mạnh của Serena.

“U-Um, Kazuma-san…? Err, em đến đây cùng với anh vì anh nói là muốn em giúp đỡ với một thứ gì đó, nhưng không phải điều này là phạm pháp sao...?”

Sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi của những Mạo Hiểm già, chắc chắn có liên quan đến sức mạnh của cô ta theo một cách nào đó.

Những mạo hiểm giả bắt đầu xưng hô với cô bằng –sama vẫn giữ được tính cách riêng của họ.

Duy nhất một điểm chung với tất cả bọn, những người cơ bản tôn sùng cô ta như là một nữ thần hiện giờ là những người đã đến để tham khảo ý kiến của cô ta trước đây.

“Chà, bản thân hành động này không chính xác là đáng khen ngợi, nhưng... Anh cầu xin em, Yunyun, anh đã giữ bí mật về điều này với Megumin và mọi người. Em là người duy nhất mà anh có thể trông cậy.”

“Em sẽ làm nó! Xin hãy để em làm nó! Sau cùng, chúng ta là bạn bè! Để đó cho em! Anh có thể dựa dẫm vào em cho bất cứ điều gì!”

u27252-bb974765-f5e8-42a7-8cc6-230b1656dae2.jpg

Có lẽ vì trở nên hành phúc khi được dựa dẫm, Yunyun gật đầu một cách nhiệt tình.

Hiện giờ đang là nữa đêm.

Bất chấp yêu cầu liều lĩnh của tôi, Yunyun vẫn đồng ý và nghe theo nó.

Mặc dù đã từng tham khảo ý kiến của Serena giống như tất cả những Mạo Hiểm Giả khác, những người đã trở thành một phần trong đoàn tùy tùng của Serena, Yunyun vẫn giữ được ý thức của mình.

Tôi tự hỏi tại sao Yunyun vẫn ổn kể cả say khi tham khảo ý kiến của con tu sĩ đi theo Nữ Thần Hắc Ám của sự Thao Túng.

Hiện giờ, chúng tôi đang đứng trước một căn nhà kiên cố với kiến trúc ở vùng nông thôn và không có cửa sổ mà Serena đang ở.

Những tín đồ của cô ta dựng lên tòa nhà này để làm nơi ở cho cô ta sau khi cổ bắt đầu bị tấn công bởi một sát thủ bí ẩn.

Tôi bắt đầu chuẩn bị ngay trước căn nhà đó.

Tôi đưa là một tín hiệu nhỏ. Nhìn thấy nó, Yunyun gật đầu và bắt đầu nhẹ nhàng niệm chú ma pháp của em ấy.

Một tia sáng nhỏ dao động quanh chúng tôi trước khi biến mất.

Đúng vậy, ma pháp mà tôi yêu cầu Yunyun chính là thứ mà Hồng Ma Tộc rất thích sử dụng, ma pháp khúc xạ ánh sáng thứ giúp cho chúng tôi trở nên vô hình.

Sau khi thi triển nó lên chúng tôi, Yunyun nghiêng người tới và khẽ thì thầm.

“Việc này có ổn không, Kazuma-san? Bây giờ, toàn bộ những việc còn lại là thi triển ma pháp Yên Tĩnh lên cánh cửa, đúng không? Thực ra, thành phố gần đây đã trở nên thực sự kỳ lạ. Nó có liên quan đến những gì mà hiện giờ anh đang làm không, Kazuma-san?”

“Đúng vậy, có đấy. Việc mà chúng ta hiện giờ đang làm rất giống như hành động của bọn tội phạm, nhưng toàn bộ việc này là để cứu lấy thành phố, vì vậy đừng lo lắng. Ah, đương nhiên, anh sẽ phải nhờ em không được nói với bất kì ai về những việc đã xảy ra vào tối hôm hay.”

“... ... Vâng.”

“Ah...”

Có lẽ điều mà tôi vừa nó đã nhắc cho em ấy là từ đầu ẻm đã không có ai để kể về sự kiện tối nay, Yunyun bắt đầu từ từ chảy nước mắt.

Khi tôi cô gắng để an ủi người con gái cô đơn này, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị để thi triển ma pháp của mình.

Đó là lý do tôi mua vài viên manatite từ cửa hàng của Wiz.

Những viên đá này càng lớn và càng trong suốt thì càng đắt tiền và càng nhiều ma lực được chứa ở trong đó. Lần này, tôi chỉ mang theo vài viên manatite trung cấp cùng với mình.

Nó chắc chắn sẽ không tan chảy trước khi trời sáng.

Tôi chỉ tay của mình váo cánh cửa và—

.

.

.

.

—Hoàng hôn.

Sau một giấc ngủ ngắn, tôi quay lại căn nhà đó để kiểm tra công việc của mình.

“Huff! Huff!”

Âm thanh của ai đó đập vào cánh cửa được trộn lẫn với tiếng khóc nhẹ nhè, và có phần khẩn cấp của một người nào đó đang ở đằng sau nó.

“Serena-sama, chúng tôi sẽ làm gì đó với đống băng này sớm thôi, vi vậy xin vui lòng cố chịu đựng thêm một chút nữa!”

“Argh! Đó là lý do tại sao mà tôi đã nói, một phòng tại nhà trọ với những người bảo vệ thích hợp sẽ tốt hơn rất nhiều! Và nó sẽ có một nhà vệ sinh kèm theo trong đó nữa!”

“Chúng tôi không thể làm gì khác, chúng tôi không có tiền! Serena-sama. Xin hãy cô gắng chịu đựng thêm một chút nữa! Này, vẫn chưa có bất kỳ Mạo Hiểm Giả nào có thể sử dụng ma pháp lửa ở đây sao!? Còn nước nóng thì sao!? Hay ít nhất lấy một cái búa hay gì đó để đập nó ra!”

“Một cây búa sẽ không có tác dụng lên thứ này! Một tên nham hiểm đã phun nước lên toàn bộ ngôi nhà trước khi đóng băng nó, vì vậy toàn bộ ngôi nhà đều đông cứng! Ahhh, chúng ta nên làm gì đây...!?”

Với sự hổ trợ nhờ vào ma pháp tàn hình của Yunyun, tôi dành cả đêm để sử dụng Create Water và Freeze để bao bọc cánh cửa của ngôi nhà bằng một tảng băng cứng ngắc.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có được manh mối về mục tiêu thật sự của Serena.

Tại sao cô ta lại bất chấp khoảng cách mà di chuyên đến thành phố của những tân binh để có thêm nhiều tín đồ bằng cách sử dụng sức mạnh của sự thao túng? Điều đó sẽ có tác dụng gì?

Tâm trí tôi tràng ngập với những suy nghĩ như vậy trong khi tôi bình thản quan sát những Mạo Hiểm Giả đang làm việc trong hoảng loạn từ phía xa trong khi đang tập trung vào ly đá bào mà tôi đã mua khi trên đường đi đến đây.

.

.

.

—Vài ngày đã trôi qua kể từ lúc đó.

Tôi đã liên lạc với Darkness, nhưng ngoài việc Megumin liên tục cố gắng thi triển ma pháp Explosion lên bầu trời của thành phố và Aqua phàn nàn về việc cổ không thể ra ngoài, thì dường như không còn bất cứ vấn đề nào khác.

Tôi đã có một chút lo lắng là Serena sẽ đáp trả và nhắm vào biệt thự hay bọn họ, nhưng có vẻ cô ta vẫn đang ở trên một mặc trận đầy khó khăn.

Tuy nhiên, chiếc mặt nạ của cổ gần đây đã nứt vỡ rất nhiều.

Có vẻ như những tin đồn về cô ta mà tôi đã lan truyền mấy ngày gần đây đã đến với cổ.

Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tôi bận rộn với việc chuẩn bị cho chiêu trò tiếp theo của mình.

“V-V-Vậy là anh ở đây, Kazuma-sama. T-Tôi đã tìm kiếm... với mong muốn được gặp mặt anh.”

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng điệu có vẻ lịch sự, thứ chỉ cần như có thể che giấu được sự giận dữ của cô ta từ phía sau tôi.

Tôi quay người lại và mĩm cười một cách thân mật.

“Yo, Không phải là Serena sao. Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ. Có chuyện gì sao? Cô đang làm cho những người xung quanh sợ hãi với khuôn mặt của mình đó, cô có biết không?”

Hiện giờ, chúng tôi đang ở sân sau của một nhà trọ mà tôi hiện tại đang dùng để làm căn cứ của mình.

Thường thì, những Mạo Hiểm Giả ngủ trong chuồn ngựa sẽ dùng nơi này để mài sắt vũ khí của họ và bảo trì áo giáp của mình cùng với những thứ như vậy, nhưng vì một lý do nào đó, mà hiện giờ, tôi là người duy nhất có mặt ở đây.

Serena cố nặn ra một nụ cười gượng gạo như thể đáp lại lời chào của tôi.

“Đúng vậy, đã được một thời gian rồi, Kazuma-sama... Tôi có thể hỏi là anh đang làm gì ở đây không?”

Cô ta hỏi một cách thận trọng khi nhìn thấy món đồ trong tay tôi.

“Cô có biết những quả bong bóng đang được bày bán trong cửa hàng của Wiz không? Thứ này được gọi là bong bóng nước. Nó là vật phẩm sẽ nở ra khi được bơm nước vào. Hiện giờ, thay vì nước, tôi đang làm đầy nó với hỗn hợp giữa sơn và tinh bột—“

“Này, thôi đi...! Tôi không biết là anh đang định làm gì với nó, nhưng nếu anh đang lên kể hoạch để làm một trò chơi khăm, tôi sẽ không đứng yên mà không hành động gì đâu.”

Nói ra điều đó, Serena lùi lại một bước.

Cùng lúc đó, một vài Mạo Hiểm Giả xung quanh cô ta bước lên.

“... Này, cô định làm gì vậy?”

“Anh đang hỏi tôi điều đó à... Tôi gần như đã đến giới hạn. Những người này gần như hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của tôi. Nếu như tôi ra lệnh cho họ giết anh, họ sẽ làm điều đó mà không hề chớp mắt... Tôi thật sự đã coi thường anh. Để nghĩ đến việc chỉ với một mình anh đã có thể thúc ép tôi đến mức độ này...! Đúng vậy, anh thực sự đã có được niềm vui của mình, đúng không!?

Điều này không tốt.

Hiện tại, chỉ có duy nhất chúng tôi ở đây.

Serena đang cười, nhưng đôi mắt của cổ thì không.

Chết tiệt, có lẽ tôi đã hơi quá trớn.

Tuy nhiên...

“Này, cô là người đã bảo tôi thách thức cô một mình. Tôi đã mạnh dạng đứng lên thách thức cô, và giờ đây, cô, một Quỷ Tướng, tấn công tôi, người với chức nghiệp yếu nhất với một số lượng đông đảo đứng về phía mình. Có không nghĩ điều này là không công b—“

“Câm mồm!!”

Serena ngắt lời tôi với việc bất ngờ phát tiết.

“Sao anh dám! Anh chắc chắn rất thích thú khi lan truyền những tin đồn về tôi, đúng không!?”

Cô ta trừng trừng nhìn tôi với đôi mắt khát máu.

“N-Này, chờ đã! Như đã hứa, tôi đã không nói với ai về danh tính thật sự của cố, vì vậy những tin đồn mà tôi đã trả tiền cho một tên tôi phạm tóc vàng để lan truyền nó không phai là vấn để—“

“Làm như không ấy! Trong toàn bộ tất cả mọi thứ, anh lại phải lan truyền tin đồn tôi thật sự là một người đàn ông! Anh thậm chí còn pha vào nó một chút sự thật như thỉnh thoảng tôi bị vỡ giọng...! Nhờ có anh, vài người thậm chí còn trực tiếp hỏi tôi việc đó! Thậm chí còn có vài người đã nói là vẫn thích nó nếu như tôi là một người đàn ông... Cái thành phố này bị gì vậy hả!? Tên khốn... Tôi sẽ giết chết con m* anh!”

Cô ta bắt đầu vẫy tay và niệm chú...

Nhận thấy một ông lão đang đi ngang qua, tôi nhanh chóng xen vào.

“Này, có ai đó đang nhìn!”

“Kcht...! C-Chào buổi sáng. Thơi tiết hôm nay khá tối phải không?”

“Oh, Serena-san. Chào buổi sáng. Vâng, thời tiết hôm nay khá tốt.

Như đã mong đợi từ một Serena-sama rất được tôn kính.

Có vẻ như cô ta quen biết người đàn ông đó.

Khi Serena bắt đầu một cuộc nói chuyện nhỏ với người đàn ông đó, những Mạo hiểm giả xung quanh cô bắt đầu nhìn một cách vô định.

Chà, điều này không tốt. Một Quỷ Tướng cắn trả.

Cô ta là tướng lĩnh phụ trách việc lên kế hoạch và cái gì đó, vì vậy tôi đã mong là cô ta sẽ giải quyết mọi việc một cách vòng vo hơn, nhưng để nghĩ là cô ta sẽ trình diễn sức mạnh của mình ngay giữa thành phố... Tôi nên làm gì đây?

Xông vào chiến đấu với cô ta và những con rối tháp tùng cổ.

Không, nó là bất khả thi. Nhiều khả năng, tôi sẽ không trụ lại được một phút.

Serena có vẻ như đang kết thúc cuộc trò chuyện của cô ta, và người đàn ông đó dường như chuẩn bị rời đi.

“Vậy thì, cho phép tôi thi triển ma pháp bảo vệ lên anh vì sự an toàn trong chuyến hành trình của mình...”

“Ah, cảm ơn rất nhiều.”

Tôi có nên chạy đến đồn cảnh sát?

Không, tôi có thể sở hữu kỹ năng Đào Thoát, nhưng nếu Serena thi triễn ma pháp hỗ trợ lên những Mạo Hiểm Giả xung quanh cô ta, thì việc họ bắt được tôi là khả thi.

Ngay sau đó, Serena chắp hai tay lên ngực và tạo tư thế như cổ đang cầu nguyện.

.

.

Tôi biết ngay đó là một cơ hội khi tôi nhìn thấy nó.

.

.

Vậy thì, cầu cho sự an toàn bao phủ lên chuyến hành trình của an—”

“Wind Breath!”

u27252-1109bbbc-8220-4dd5-99a9-6f035b294dde.jpg

Ngay khi

Serena đang thi triển ma pháp của mình lên người qua đường.

Đôi đưa tay hướng về phía mặt

đất ngay dưới chân của cô ta, tôi phóng ra một luồng khí mạnh mẽ từ chỗ đó.

Khi tôi làm vậy, Áo choàng của

cổ bay thẳng lên trên đầu, và với hai tay đang chắp ngay ngực, cô ta không thể

làm gì để ngăn chặn điều đó.

Tôi thật may mắn khi cô ta

đang mặc chắc váy dài trưởng thành thường ngày.

Sau khi xác nhận chiếc áo

choàng của cổ đã hoàn toàn bay quá đầu của cô ta, tôi lấy sợi dây từng từ trong

túi mình và nhắm vào phần thân của cổ.

“Bind!”

“Cái g—“

Một giọng nói bị bóp nghẹt

vang lên từ trong áo choàng.

Với kỹ năng bid của tôi, tôi

cố định cái áo choàng của cổ trên đầu cô ta.

Thường thì, kỹ năng này chỉ

hữu dụng để kéo dài thời gian, nhưng trong trường hợp này...!

“Serena-sama!”

“Se-Serena-sama đang—!”

“Serena-sama đang bị bó lại

hoàn toàn!?”

Nhìn thấy Serena bị gói lại mà

không có thứ gì giữa eo mà mắt cả chân ngoài một bộ quần lót, dường như đã

khiến những Mạo Hiểm Giả lấy lại được ý thức trong chốc lát.

“Aahh, Tạ ơi các vị thần. Đó

là một cặp mông thần thánh...”

Người đang nói chuyện với

Serena quỷ xuống một cách kinh ngạc, và chăm chú nhìn vào quần lót của cô ta.

“Này, chờ đã, dừ—!”

Serena vùng vẫy bên trong

chiếc áo choàng, nhưng sợi dây mà tôi đã sử dụng là sợi đay được đặt làm từ

mithril để chống lại những mục tiêu kỳ quái.

Cô ta có thể là một Quỷ Tướng,

nhưng cô ta vẫn là một con người. Đó không phải là một thứ mà cổ có thể vùng

vẫy thoát ra.

“Aah! Serena-sama... Mông của

Serena-sama đang phơi ra giữa ban ngày...”

“Này! Giấu nó đi Sau bức

tường! Che cô ấy khỏi bị nhìn thấy!”

“Đ-Để nghĩ đến Serena-sama đó

lại mặc quần lót màu đen... Tôi cần phải ghi nhớ điều này...”

Mặc dù gần như đã lấy lại được

ý thức, những Mạo Hiểu Giả xung quanh Serena vẫn tạo thành một vòng tròn xung

quanh cô ta để ngăn cho cổ không bị nhìn thấy.

Nó không giống như Serena đủ

mạnh để hóa giải Bind của tôi như Aqua.

Một giọng nói giận dữ phát ra

từ bên dưới áo choàng. Có vẻ như cô ta không còn khả năng để duy trì hình tượng

của mình nữa.

“Đồ chết tiệt, Satou Kazuma!

Đừng nghĩ là cậu sẽ thoát khỏi vụ này! Khi tôi thoát ra khỏi đây...!”

Chà, tôi không biết cái gì sẽ

xảy ra khi cô ta thoát khỏi nó, vây nên tôi sẽ câu cho mình thêm một chút thời

gian.

Tôi hét lên với cả thế giới.

“Ôi Không! Serena-sama vĩ đại

đang ở ngay đây với phần dưới của cổ hoàn toàn lộ ra!”

“D-D-DỪNNNNNNNG

LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Vcl thật:>>>>
Xem thêm
Chưa thấy quỷ tướng nào mất mặt như v
Xem thêm
Kazuma ông hoàng quấy rối tình dục
Xem thêm
Quí ông kazuma và...
Xem thêm
Quỷ vương chiêu mộ kazuma không phải do sức mạnh và ý chí mà là do sự đọc ác và khốn nạn của thanh niên này.
Thứ mà Vanir nói là chỉ xếp sau quỷ vướng.
Xem thêm
Sao k dùng steal :)) nếu dùng steal ta đã có 1 tấm minh họa khác
Xem thêm
TRANS
Chơi bẩn thì đố đứa nào bằng anh - Kazutrash said
Xem thêm
Đoạn này mà lên anime chúng ta sẽ có một tiếng hét to kiểu "Yameteeeeeeee!!!" phải ko nhỉ :/
Xem thêm
chắc sẽ là yamero chứ k phải yamete :))
Xem thêm
X-xin chia buồn...
Xem thêm
Nó chưa dùng steal là may rồi
Xem thêm
Quá đúng =)))
Xem thêm