Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 326: Tham quan Nơi An Lạc của Thỏ

6 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

"Kyuu giúp được chứ? Mong là kyuu có thể!"

Con thỏ màu cam vẩy tai qua lại bên trong lồng.

… Trông mềm mại quá…

Đúng lúc đó, Haku-san đột nhiên xuất hiện trong phòng. Như thể ninja… có lẽ chị ta dùng [Dịch Chuyển]—hoặc là chức năng [Vị Trí] của menu. Dù sao đế đô đều nằm trong lãnh địa của Haku-san.

"Xin lỗi để cậu phải đợi. Mọi người bắt đầu rồi phải không?"

"Haku-neesama."

Rokuko bước tới chỗ Haku-san.

"Haku… sama. Cảm ơn đã giúp tôi lần này..."

"Bị phe Quỷ Vương để mắt tới, đúng là thảm hoạ đấy, Số 629."

"…Nkyuu. Quả thực."

Mikan đứng trên hai chân sau và dậm chân hai lần. Như cách con thỏ thể hiện sự căng thẳng.

Căng thẳng là điều tự nhiên, nhưng chẳng biết do phe Quỷ Vương hay do Haku-san.

Đúng rồi, thử hỏi con thỏ điều mà tôi bận tâm.

"Nói nghe, Mikan, làm cách nào cậu liên lạc được với Haku-san? Cậu không chạy thẳng tới đế đô đâu nhỉ? Nếu làm vậy, cậu sẽ bị thịt mất."

"Nkyuu!? Đừng nói đáng sợ thế! ... Nhưng tôi cũng muốn biết kyuu! Lúc đó tôi chỉ biết ôm đầu căng thẳng thì Haku—sama, xuất hiện kyuu. Thế là tôi cúi đầu cầu xin!"

Chẹp. Tôi có cảm giác lũ thỏ lúc nào chả cúi đầu, nhưng kệ đi.

Nói xong, tôi nhìn sang Haku-san đáp lại trong lúc bận ôm Rokuko.

"Phe Quỷ Vương gửi tuyên chiến, nói rằng [Bên ta sẽ phá hủy hầm ngục của phe ngươi]. Khi kiểm tra địa điểm chúng đề cập, tôi tìm thấy cậu ấy."

"Ui da nkyuu. Chúng chẳng thèm nghe tôi nói... uuu, chúng chỉ nhìn thấy khi tôi đang lăn lộn trên đồng cỏ..."

Mikan lại dậm chân xuống lồng.

"Tiện nói, 'Mikan' là tên của Số 629 à?"

"Ừ, gọi bằng con số nghe hơi kỳ."

"…Hmm. Vậy có trở thành chủ nhân cậu ta không?"

"KHÔNG?"

Rốt cuộc Haku-san hiểu ra tôi muốn thử nghiệm. Bản thân Mikan dường như không bận tâm. Nhưng vẫn nghiêng đầu bối rối.

"À đúng! Tôi nên cải tạo hầm ngục của mình như nào?"

"Hm? Đầu tiên, tôi sẽ đưa Kehma-san ít DP. Hãy hợp tác với cậu ta để xoay sở vượt qua cuộc tấn công của phe Quỷ Vương."

"… Chị giao việc khéo đấy, Haku-san."

"Thay vì đưa ra hướng dẫn, tôi tin giao cho Kehma-san chắc chắn sẽ tạo ra nhiều kết quả vui vẻ—hợp lý."

Chị ta vừa nói vui vẻ. Ờm, tôi đoán Haku-san muốn biết đôi chút về thủ đoạn của tôi.

"Đó là lý do tôi chính thức cho phép cậu gia nhập phe, Mikan. Chào mừng gia nhập."

"Hahaha~! Chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng nkyuu!"

Mikan cúi đầu. Chân sau con thỏ dậm xuống đất trong thoáng chốc, nhưng hãy giả vờ tôi không nhìn thấy.

"… Nhân tiện, có phe nào khác ngoài của chị không, Haku-san?"

"Hầu hết hầm ngục trong Đế Quốc Raverio là của tôi. Nhưng không phải tuyệt đối như trong phe Quỷ Vương hay phe Long Vương."

"… Đó là lý do chúng nhầm tôi là thành viên của phe Kẻ Phản Bội nkyuu…"

Con thỏ vừa nói kẻ phản bội đấy. Mikan cũng ở trong phe Kẻ Phản Bội, được mời chính thức luôn.

"Uuu, ngay cả tôi cũng nkyuu từng là thành viên bình thường trong phe Thú Vương…"

"Đúng rồi. Tôi cũng muốn hỏi. Thú Vương là ai?"

"Lõi Số 8."

Tôi hỏi Mikan nhưng Haku-san thẳng thừng trả lời.

"Lõi dạng thú thường thuộc về phe hắn, nhưng ở đó kẻ yếu cũng chính là mồi của kẻ mạnh. Chúng còn tự đẩy con mình vào hố sâu không đáy và bỏ mặc ở đó."

"… Nói cách khác, cậu ta bị bỏ rơi là hình thức thấp nhất rồi?"

"Kyuun…"

Tôi bắt đầu thương cảm cho con thỏ màu cam… Quyết tâm rồi, tôi phải giúp đỡ hẳn hoi trận Đấu Hầm Ngục này…!

"Coi như tạm họp xong, chúng ta đi kiểm tra khu vực chứ?"

Haku-san đọc câu chú [Dịch Chuyển]. Mọi chuyện sẽ khác nếu chỉ có Haku-san và Misha, nhưng không thể dùng chức năng dàn quân của hầm ngục bởi mọi người đi cùng.

Được bao bọc trong ánh sáng của [Dịch Chuyển], cả bọn xuất hiện trên đồng cỏ.

… Có thể gọi đây là biển cỏ trải dài ngút tầm mắt. Đồng cỏ rộng lớn này là hầm ngục của Mikan sao? Hoặc bọn tôi đang ở dưới lòng đất và nơi này chỉ trông giống đồng cỏ rộng lớn?

"Nkyuu, hầm ngục có chu vi khoảng 50 mét quanh đây. Ummm, hang nằm ở khoảng này, đâu nhỉ... o-ooh, đây rồi nkyuu~"

Mikan loay hoay bãi cỏ và dừng lại ở chỗ có không bị cỏ che phủ.

Con thỏ tạo ảo ảnh để kẻ thù không tìm thấy. Ra vậy…

"Chúng sẽ té ngã gãy chân nếu không nhìn thấy."

"Fufufu! Và sau đó chúng ta sẽ hạ chúng! Thỏ sừng, thỏ giáp, thỏ ma thuật, thỏ binh lính~, mọi người, tôi về rồi đây!"

Sau khi đi xuống cầu thang, trước mặt là một căn phòng lớn. Có những con thỏ trông giống tatu, vài con khác thì mọc sừng trên đầu. Tôi đoán đó là thỏ sừng và thỏ giáp mà Mikan nói đến.

Tất cả chúng đều hửi mũi. Thay cho lời nói [Chào mừng trở lại~]… Tôi đoán chức năng dịch không hoạt động với tiếng thỏ?

"Chào mừng trở lại~"

"Mang quà về không~!?"

"Có mùi lạ~"

Ồ, thế đấy. Tôi bắt đầu hiểu ba con thỏ sừng nói gì… Điều này sẽ khiến tôi cảm thấy kỳ lạ vào lần ăn thịt thỏ sau này.

Và Thịt, anh nhìn thấy cái đuôi ve vẩy của em đấy nhá, đừng đi săn chúng? Thật đấy.

"Nmu nmu. Kehma. Đây là hầm ngục của tôi, nkyuu, và những bé thỏ này sẽ chặn chúng ở đây. Thỏ ma thuật và thỏ binh lính chạy ra từ căn phòng đó và bao vây gọng kìm~. Không kẻ xâm nhập kyuu nào còn sống! Đó là chiến lược đỉnh cao!"

"Tôi hiểu rồi. Nhưng tên ở phe Quỷ Vương vẫn sống và ra về bình thường?"

"… Hắn dừng lại khi nhìn thấy lõi của tôi trong lúc thỏ giáp cầm chân hắn lại. Nkyuuu, nếu tiếp tục, hắn sẽ giết tất cả mọi người..."

Mikan bực tức dậm xuống đất. Con thỏ nhận thức rõ sức mạnh của mình.

Cho đến giờ chắc chỉ có mạo hiểm giả tân binh đi săn thỏ. Ngay cả hạng D cũng được coi là tốt nghiệp khoá săn thỏ ở Tsuia.

Tuy nhiên, việc bị quái vật bao vây ngay khi vừa bước vào là sai lầm phổ biến của tân binh.

0% tỷ lệ sống sót là một thành tích ấn tượng đối với hầm ngục, nơi biến sinh mạng (dinh dưỡng) thành DP. Mặc dù vẫn có nhược điểm.

Nhưng ít ra tốt hơn nhiều so với hầm ngục khi tôi trở thành chủ nhân.

"Chính cậu nghĩ ra chiến lược đó à?"

"Tôi được dạy bởi các tiền bối lõi dạng thỏ nkyuu. Chúng tôi là thỏ, nhưng nếu vây bắt kẻ thù, thì có thể giành chiến thắng."

Hoá ra có những lõi khác cùng dạng thỏ. Heeh… nhắc mới nhớ, cha của Setsuna là lõi dạng thỏ. Có lẽ là một trong số họ.

Khi tôi đang suy nghĩ linh tinh, Haku-san vòng tay ôm lấy Rokuko từ phía sau và hỏi tôi.

"Kehma-san. Cậu có thể chơi phe Quỷ Vương một vố bằng hầm ngục này không?"

"… Tôi muốn biết thêm chút thông tin. Chẳng hạn như chúng ta đang đối đầu với ai."

"Vậy là vẫn có cơ hội?"

Ngay khi Haku-san mỉm cười, Rokuko hếch mũi kiêu ngạo.

Ể, đó là lời khen à?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Mấy con thỏ đáng sợ v
Xem thêm
Tks trans🫶
Xem thêm
:))) thỏ thỏ thỏ, mấy cục bông trắng xinh xinh này awwwau tui muốn làm chủ hầm ngục nàyyy
Xem thêm