Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 340: Chuẩn bị của Lõi Số 564

0 Bình luận - Độ dài: 1,609 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Lõi Số 564) [note63805]

Chuyện trở nên khá khó chịu.

Tại sao bổn đại gia phải đặt cược mọi thứ vào Đấu Hầm Ngục nhỏ nhoi này?

Bổn đại gia chỉ đơn thuần đi lang thang trong lãnh thổ của đế quốc với tư cách là thành viên của phe Quỷ Vương.

Trên đường đến đế đô—đúng hơn là đến trang trại nhân loại của Số 89, kẻ phản bội được Cha đặt cho cái tên Haku, bổn đại gia đã rơi xuống một cái hố.

Cái hố ở giữa chốn heo hút. Không nghĩ đến, bổn đại gia tình cờ gặp Lõi Số 629, Lõi Hầm Ngục dạng thỏ.

Tên tép riu dám đào hố bẫy ngay gần Ma Quốc để cản trở bổn đại gia—chắc chắn là do kẻ phản bội và phe phái của ả.

Những gì tiếp theo đơn giản là điều đương nhiên. Bổn đại gia tuyên chiến.

Nhìn cũng biết Lõi Số 629 là loại vô danh tiểu tốt so với bổn đại gia, nhưng nếu là một phần của phe kẻ phản bội thì phải bị loại bỏ.

Bổn đại gia không mong đợi loại tép riu này mang tới niềm vui gì cả, tuy nhiên, bổn đại gia sẽ hạ mình chà đạp hắn và hầm ngục. Bổn đại gia sẽ nói vài lời với kẻ phản bội… nếu xây một hầm ngục bằng xương từ bàn tay của lũ phản bội tạo ra sẽ rất thú vị không chừng?

… Giờ mới nhớ, gần đến giờ họp rồi. Cho phép hắn ăn bữa cuối cùng, dù như thế nhiều hơn những gì hắn xứng đáng được nhận.

… Nghĩ vậy có phải là sai lầm không? Bổn đại gia bị Lõi Số 6-sama nhắc tên tại hội nghị.

Lõi Hầm Ngục đó không thuộc phe kẻ phản bội. Tuy nhiên giờ hắn gia nhập rồi, chẳng phải giống nhau sao? Không thể lý giải. Cứ dùng vũ lực giải quyết là xong mà.

Nghe bổn đại gia nói, Lõi Số 6-sama chẳng hiểu sao thở dài mệt mỏi. Lẽ ra ngài ấy nên coi cuộc họp này là dịp nghỉ ngơi nếu quá mệt mỏi.

Lõi Số 6-sama nói với bổn đại gia. Nếu không thắng trong trận này, bổn đại gia sẽ không có tương lai…—!?

Tuy rất ngạc nhiên được Lõi Số 6-sama trực tiếp truyền đạt, nhưng giữa bổn đại gia là Lõi dạng baphomet, thế hệ 500 và Lõi dạng thỏ nhỏ nhoi, thuộc thế hệ 600. Hoàn toàn không tồn tại khả năng bổn đại gia thua cuộc bước ra từ trận này.

Thực ra không thắng nổi đối thủ tầm cỡ này thì tương lai của bất kỳ ai trong phe Quỷ Vương đều đem đi nhóm lửa được rồi. Ngài ấy chỉ đơn thuần tuyên bố sự thật.

Thế nhưng, công chúa—Lõi Số 666 được Lõi Số 6-sama yêu thích—đã tham gia. Cô ta đưa ra đề xuất, và Lõi Số 6-sama có vẻ đã chấp thuận.

[Chẳng lẽ ngươi định nói không thể giành chiến thắng?] ngài ấy nói, bổn đại gia chỉ còn biết gật đầu. Bởi nếu rút lui thời điểm này chẳng khác nào thừa nhận thất bại.

… Đây có phải cái cớ để thành viên của phe Quỷ Vương cạnh tranh trau dồi kỹ năng? Để kiểm tra quyết tâm của bổn đại gia trong việc không lùi bước đặt công chúa vào nguy hiểm?

Có lẽ là điều Lõi Số 6-sama đang nghĩ.

Nhưng…nhưng mà. Ngay cả trong phe Quỷ Vương, công chúa có thực lực được mệnh danh là thiên tài, hay nói đúng hơn là thiên tai.

Nếu công chúa giúp đỡ con thỏ, khả năng chiến thắng của bổn đại gia sẽ giảm từ 100% còn khoảng 70%… bổn đại gia không thể mất cảnh giác.

Tương lai sẽ không còn với bổn đại gia nếu, một phần triệu khả năng, bị đánh bại… việc này chẳng mang lại lợi ích gì cả!?

Mà thôi. Chỉ cần giành chiến thắng. Bất kể kết cục biến công chúa trở thành kẻ thù—nói đúng hơn, cô ta sẽ là kẻ thù của bổn đại gia, nên không có vấn đề gì nếu trà đạp rồi biến thành của bổn đại gia.

Ừm? Cũng có thể coi đây là phần thưởng dành cho bổn đại gia. Bổn đại gia có thể làm tùy thích với công chúa láo lếu đó. Không sai vào đâu được. Vì bổn đại gia là lõi dạng ác quỷ xuất sắc nhất!

Dự kiến bổn đại gia chỉ được thưởng thức trọn vẹn đêm đầu tiên, sau đó bị Lõi Số 6-sama ngăn lại, nhưng—

… Hohoh. Làm gì tùy thích với công chúa? Không tệ. Đám thuộc hạ succubus làm bổn đại gia phát ngán rồi.

Nghĩ thế, bổn đại gia dần nổi hứng với trận Đấu Hầm Ngục khó chịu này. Nổi hứng theo nhiều nghĩa.

"Số 564-sama, ngài sẽ làm gì trong Đấu Hầm Ngục?"

Succubus dưới quyền hỏi bổn đại gia trên giường. Đây là con hàng yêu thích bổn đại gia nâng cấp lên thành phụ tá. Tuy nhiên, gần đây cô ta dính phải một số vết thương không thể chữa lành, việc xử lý trở nên mệt mỏi.

"Đối thủ của ngài thực chất là Số 666-sama đúng không?"

"Kukuku… Ừ. Không được bất cẩn. Đám còn lại chỉ là lũ động vật bậc thấp. Tất cả những gì bổn đại gia phải làm là vô hiệu skeleton do Số 666 triệu hồi bằng đám của bổn đại gia… À phải, succubus các ngươi dùng [Mê Hoặc] khiến chúng phản bội lẫn nhau được chứ?"

"Fufu, nghe khá thú vị. Động vật trí thông minh thấp dễ dính phải [Mê Hoặc]."

Đúng vậy. Mặc dù sẽ là câu chuyện khác nếu quái vật ý chí thấp như quái từ điểm hồi sinh bị điều khiển trực tiếp từ hậu trường, nhưng hầu hết ác quỷ sẽ sử dụng [Mê Hoặc].

Bổn đại gia là baphomet, ác quỷ cai trị [Mê Hoặc]. Lũ động vật nhỏ nhoi không xứng đáng làm đối thủ. Bổn đại gia không cần phải xem trọng lõi dạng thỏ như kẻ thù.

"Với viện quân của Số 89-sama, [Mê Hoặc] sẽ không gặp trở ngại gì chứ?"

"… Ngươi nhớ à. Đến cả bổn đại gia cũng quên. Ờ, xem ra Lõi Số 695 nổi danh xếp đáy cũng tham dự dưới tư cách viện quân. Đáng tiếc cô ta không phải Lõi phe Quỷ Vương và không đường đường chính chính đứng trên chiến trường."

Bổn đại gia sẽ có cơ hội trực tiếp dạy bài học nếu cô ta làm vậy. Nếu lõi đó không thể biến đổi thành dạng khác ngoài nhân loại, thì dù tra tấn thế nào, bổn đại gia vẫn được tận hưởng lạc thú trong dạng người… Hmm?

Tự nhiên trời lạnh hơn? Không được, phải luôn giữ thể trạng tốt nhất trong môi trường thích hợp. Bổn đại gia ném [Hoả Cầu] vào lò sưởi để làm ấm căn phòng.

Chú ý đến từng chi tiết như thế chính là lý do bổn đại gia rất ưu tú. Bổn đại gia hiểu tại sao Lõi Số 6-sama đem tới phần thưởng cho bổn đại gia.

"… Quái vật đến từ lõi vô dụng dạng người, cùng lắm chỉ là minotaur thôi."

"Xếp thành đội hình elf và goblin là đẹp đấy nhỉ?"

"Kuhahaha! Đúng là kiệt tác!"

Có khả năng lắm! Nếu vậy, bổn đại gia sẽ giành chiến thắng mà không cần phái dù chỉ một con quái vật.

"Ngoài ra, vì Lõi Số 89-sama chi viện, có lẽ ngài ấy sẽ lợi dụng mạo hiểm giả trong đó?"

"Hoh. Mỗi tội—"

"—Vâng. Chúng cũng là con mồi tốt cho  [Mê Hoặc]."

Nhân loại là động vật đặc biệt tham lam. Chứa đầy ảo tưởng về bản thân nên [Mê Hoặc] dễ ảnh hưởng. Để mà nói, nếu tất cả họ đều được trang bị ma cụ kháng mê hoặc và còn giữ chút ý chí, thì có thể gây ra chút trở ngại.

Tuy nhiên, ma cụ kháng mê hoặc rất đắt tiền và sức mạnh tinh thần của nhân loại chỉ như ngọn nến tàn trước cơn gió thổi. Nhất định không kẻ nào còn sức chiến đấu.

Nói cách khác, sẽ rất ngu ngốc nếu coi đám này là lực lượng kẻ thù.

"Tóm lại, bổn đại gia gần như đã chắc thắng. Bổn đại gia chỉ cần tập trung vào công chúa—Lõi Số 666. Nếu nhỡ không may thua thì đó là do cô ta."

"Ngài vẫn tuyệt vời như mọi khi, Số 564-sama… Tôi có nên chuẩn bị trước giường cho ngài và Số 666-sama không?"

"Ku ku ku, gần đây nghe nói về thứ gọi là Giường Giáo lan truyền trong nhân loại. Răn dạy là [Việc hôm nay cứ để sang ngày mai nếu được], ngươi có nghĩ câu trích dẫn này hay không?"

"Fufu, lũ nhân loại thỉnh thoảng cũng nói ra mấy câu hay ho."

Cứ thế, bổn đại gia chuẩn bị thong thả cho Đấu Hầm Ngục.

_____________________

Tác giả:

Ngoài ra, còn có câu [Nhà sạch thì mát, ngủ không muộn phiền].

Lời răn của Giường Giáo [Việc hôm nay cứ để sang ngày mai nếu được] bản chất là, [Đừng làm quá sức, đừng làm thêm giờ, nhanh đi ngủ thôi]. Đây là lời răn nhẹ nhàng đúng kiểu của Giường Giáo. Kehma và Lõi 564 dường như đang lạm dụng câu này ngủ cả ngày.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: 564 có xưng hô oách nhất truyện, oresama. Đây là xưng hô cũ và lỗi thời giống Itto trong GI.
Trans: 564 có xưng hô oách nhất truyện, oresama. Đây là xưng hô cũ và lỗi thời giống Itto trong GI.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận