Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 350: Cánh cổng trí tuệ và tứ thiên vương

6 Bình luận - Độ dài: 1,991 từ - Cập nhật:

Khá nhiều chướng ngại vật mà tôi không thể vượt qua bằng chiến thuật biển người ưa thích của mình.

Một trong số đó là [Cánh Cổng Trí Tuệ].

Không giống [Cánh Cổng Trí Tuệ] giả mà tôi tạo ra bằng cách sử dụng golem, đây là bức tường vững chắc, càng mạnh mẽ thì khả năng trả lời được càng cao, chặn đường tiến về phía trước.

Và, đúng như dự đoán, lũ sóc sẽ không thể vượt qua bức tường trừ khi câu trả lời là không thể giải được, tuy nhiên—

"Kehma, có một [Cánh Cổng Trí Tuệ]."

"Ừ. Anh nghĩ lũ sóc không thể nào qua được."

"Hả? Chúng chỉ vượt qua như bình thường thôi mà?"

… Trước khi tôi nhìn thấy câu hỏi, Rokuko hình như đã trả lời rồi.

Cái quái gì vậy em? Không đến lượt anh à? Nhàn quá.

"Câu hỏi như nào?"

"Chỉ là một bài kiểm tra nhanh thôi? Dạng trắc nghiệm. Em chỉ cần trả lời ba lần."

Đồ ngốc. Chắc chắn sẽ vượt qua nếu trả lời nhiều lần.

Nhưng những người trả lời thường là mạo hiểm giả, và họ chỉ có một cơ hội duy nhất.

Tuy nhiên, đây là đấu hầm ngục. Bọn tôi có rất nhiều tốt. Rokuko đã thực hiện bằng vũ lực, thí quân hai con sóc quý giá để giải quyết mà không hề suy nghĩ về câu hỏi.

Vẫn còn hơn 130 con nữa, số lượng đó chẳng thấm vào đâu.

Hơn nữa, nội dung câu hỏi có vẻ liên quan đến phong tục đặc hữu của phe Quỷ Vương. Dù có thể hiểu nếu nghiên cứu phong tục của họ, nhưng mạo hiểm giả—đám người bình thường còn không biết phong tục phức tạp hơn của dân tộc mình—vẫn có cơ hội vượt qua vì đây là câu hỏi trắc nghiệm. Do đó, nó chỉ vừa vặn đáp ứng điều kiện tiên quyết trở thành [Cánh Cổng Trí Tuệ].

"Nkyuu thật tuyệt vời, Rokuko! Nkyuu vứt bỏ hai con sóc không chút đắn đo!"

"Fufufu, dù sao tôi cũng là một lõi hầm ngục xuất sắc! Đứng thứ 182 nhé! Đứng thứ 2 trong thế hệ 600!"

Em ấy đã đi chặng đường dài từ vị trí xếp đáy của mình.

"Nếu phải nói thì, hắn phí bao công sức chỉ để bắt từng con sóc."

"Có lẽ hắn ta cho rằng hành động sẽ được thực hiện bởi kẻ xâm nhập đơn lẻ hoặc cả cả tổ đội... đó chính là bản chất của phe Quỷ Vương."

… Mỗi tội tiết tấu chậm quá. Bọn tôi lùa hẳn anh hùng đến bảo vệ khỏi lõi thế hệ 500, nhưng về phần hầm ngục thỏ, có lẽ nên dừng báo động lại? 

Nếu mất nhiều thời gian hơn bình thường và báo động không dừng lại, anh ta sẽ ra ngoài tìm nguyên nhân. Nếu Wataru đi thẳng tới tìm ra nguồn gốc mọi chuyện, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn—tức là phiền phức.

Mặt khác, quá trình khám phá hầm ngục của bọn tôi đang tiến triển ngày càng nhanh hơn. Bọn tôi đã vượt qua 5 tầng đầu tiên và tiến vào tầng 6. Ngay cả Aidi cũng thong thả đi xuyên hầm ngục theo tuyến đường ngắn nhất và vừa mới đến [Cánh Cổng Trí Tuệ].

Nhìn vào cánh cửa mở, cô ấy suy nghĩ về câu hỏi.

[Trang trại nhân loại là gì… hmmm. Thì ra là câu hỏi kiểu này. Tôi không nghĩ có ai nằm ngoài phe Quỷ Vương biết cách trả lời câu hỏi này, nhưng… Rokuko biết câu trả lời à?]

"Fufufu, đây sẽ là chiến thắng dễ dàng nếu cô chỉ trông cậy vào tôi."

[Ồ! Cô quan tâm đến tôi và tìm hiểu sâu hơn? Đối thủ (Bạn thân) muốn biết thêm về nhau là lẽ tự nhiên, tôi rất vui.]

"T-Tất nhiên rồi! Fufun."

Ờm, Rokuko vừa dựng flag đáng lo ngại là sẽ bị phe Quỷ Vương thẩm vấn vào lúc nào đó.

"Chúng ta vừa tìm thấy phòng boss ở tầng 6. Đến lúc tỏa sáng rồi, Aidi!"

[Fufu, giao cho tôi?]

"Tôi sẽ tự làm nếu cô không nhanh lên đấy~"

[Được rồi, được rồi. Tôi muốn xem Rokuko chiến đấu… nhưng không đời nào tôi từ chối một trận chiến.]

Có những người bạn mạnh mẽ cùng đồng hành chiến đấu rất đáng tin cậy.

Đúng lúc đó, tôi nhìn sang Thịt, em ấy có vẻ muốn nói.

"…"

"Hmm? Sao thế, Thịt?"

"... Em có thể... xuất chiến cùng không?"

"Không, cứ tập trung vào việc kiểm soát đàn quái hiện giờ."

Tôi có thể trông cậy vào Thịt trong những việc hàng ngày, đây là đấu hầm ngục.

Tin tưởng Thịt có khả năng điều khiển 100 con sóc, tôi muốn cho em ấy tập trung tích cực vào việc đó.

Đúng lúc này, có biến ở phòng boss.

"Ồ."

"Hử? Có chuyện gì thế, Rokuko?"

"Xin lỗi. Nó sắp chết rồi. Chúng ta đang đi lên tầng tiếp theo."

… Hả?

"Vậy... Con đó là loại boss thế nào?"

"Một con minotaur đen. Nó luyên thuyên về việc là một trong Tứ Thiên Vương hay gì đó, nhưng nó chết sau khi bị lấp đầy cổ họng ngạt tắc thở."

Ồ. Em ấy dùng chiến thuật ngạt thở mà tôi từng dùng với Haku-san.

Nếu là minotaur thì không còn cách khác. Đó là cách duy nhất em ấy biết để đánh bại chúng. Em ấy không làm gì sai cả. Tôi đoán màu đen trong tên con boss mang nghĩa thuộc tính bóng tối gì đấy, nhưng là lỗi của nó khi chết chỉ vì nghẹn thở.

"Nkyuu, Tứ Thiên Vương nghĩa là còn ba con boss nữa phải không?"

"Khá sắc sảo đấy, Mikan. Tôi nghĩ thế."

"Ồ, chúng ta tới tầng tiếp theo rồi. Chỉ có một phòng boss ở tầng này? Không biết ba tầng tiếp theo có giống vậy không?"

Hình như chỉ có một phòng giải lao và phòng boss ở tầng 6. Do đó, bọn tôi nhanh chóng tìm thấy phòng boss ở tầng 7.

… Tôi đoán là theo khuôn mẫu có mỗi vị vua trong Tứ Thiên Vương ở tầng 6, 7, 8 và 9 tương ứng, với mỗi tầng chỉ có một trận đấu boss, tiếp theo là Lõi Số 564 (boss cuối) thư giãn ở tầng cuối cùng?

Chắc chắn là boss rush [note64130], nhưng điều đó khiến cho việc khám phá trở nên không cần thiết? Khoan đã. Hay là cứ giao hết lại cho Aidi.

"Bây giờ chúng ta cùng xem boss tiếp theo của Tứ Thiên Vương trông như thế nào? Anh chưa được thấy con ban nãy."

"Okay Thịt, Ichika. Mỗi người cử 30 con đi do thám."

"Okay."

"Rõ~"

"Tôi cũng sẽ gửi 10 con nữa, nkyuu~!"

Nếu bọn mình không cần khám phá thêm nữa, dùng hết thời gian còn lại cũng không sao? —là điều tôi nghĩ khi quyết định ngả lưng ra sau và thư giãn để họ lo liệu mọi thứ.

Khi những con sóc chạy vội vào phòng boss, thứ chúng nhìn thấy chính là—một hồn ma.

[Yo—… yo, chào mừng! Ta là một trong Tứ Thiên Vương, Hinille Phẫn Nộ (Phẫn)!][note64131]

Con ma nói chuyện với lũ sóc, giọng nói có phần lắp bắp.

Không, chính xác hơn nó đang nói chuyện với bọn tôi thông qua lũ sóc. Nếu không, ắt hẳn phải là hồn ma cô đơn mới nói chuyện với lũ sóc như thế.

[Tonde là tên đần độn trong Tứ Thiên Vương… nhưng không ngờ hắn lại bị đánh bại theo cách như vậy! Nhưng đừng nghĩ hữu dụng với ta, vì ta là ma!]

… Đối thủ là hồn ma nhỉ. Đúng là hơi quá đáng khi mong đợi sóc có thể xử lý.

"Mọi người, rút lui về phòng giải lao!"

"Okay."

"Rõ~"

"Nkyuu~"

[Hả? N-này, khoan đã! Các ngươi định đi đâu thế!?]

Rokuko đưa ra phán đoán nhanh chóng và bảo lũ sóc nhanh chóng quay trở lại căn phòng trước đó một cách trật tự.

[Chạy trốn!? Đừng nghĩ rằng các ngươi có thể thoát, đám dã thú, vì ta có khả năng di chuyển xuyên qua tường!]

Nói xong, con ma đuổi theo.

Và thế là nó đuổi vào phòng giải lao—

—rời khỏi phòng boss không có boss…

"Tên này đần quá."

"Chắc chắn rồi, nkyuu."

Đàn sóc chia thành hai nhóm riêng biệt, một nhóm dụ con ma trong khi nhóm còn lại lặng lẽ lẻn vào phòng boss lúc này đã trống.

… Nếu là kẻ xâm nhập đơn lẻ hoặc một nhóm mạo hiểm giả, rất có thể họ sẽ gặp nhiều rắc rối với con ma này vì nó có thể đi xuyên tường và thoát khỏi phòng boss, nhưng với bọn tôi, ừm… Hắn đơn giản quên mất sự thật đây là đấu hầm ngục? Hay vốn không cân nhắc đến những điểm khác biệt…?

Được rồi, bọn tôi sẽ giao hồn ma cho Aidi và ma kiếm của cô ấy đánh bại. Bây giờ chỉ cần tiếp tục tiến lên~

Đúng như dự đoán, tầng tiếp theo cũng lập tức dẫn đến phòng boss. Vị vua thứ ba trong Tứ Thiên Vương ở bên trong.

[Ngươi đã làm tốt khi vượt qua Hinille. Ta là một trong Tứ Thiên Vương, Natsuno Đau Khổ (Bi). Ta không muốn chết vì bị sóc chặn họng, ta sẽ cho các ngươi đi qua! Làm ơn đừng giết ta!]

Vị vua thứ ba trong Tứ Thiên Vương là một succubus, nhưng từ chối chiến đấu.

Đây không phải là nơi cô ta chiến đấu đến hơi thở cuối cùng sao…? Quái vật trong hầm ngục không được phép phớt lờ mệnh lệnh, oi.

[… Nói thật ta không có cơ hội chiến thắng… Ta có thể mê hoặc nhiều người tùy thích, đúng vậy, nhưng sóc… và cả một bầy, hết cứu…? Ồ, thực ra ta là quái vật đến từ bên ngoài hầm ngục, không cần phải tuân theo lệnh. Trái lại, ta còn muốn phản loạn. Nên là cứ thoải mái.]

Ờm, không có lý do bọn tôi giết cô ta nếu như vậy. Bọn tôi chấp nhận đề nghị và tiến về phía trước.

… Tuy nhiên, phản loạn, huh. Cũng có thể xảy ra.

Cô ta mỉm cười tiễn bọn tôi lên tầng tiếp theo.

Tiến lên!

Tầng tiếp theo sẽ là tầng cuối cùng của Tứ Thiên Vương hử. Chắc chắn sẽ không đẻ ra năm người gì đấy đâu ha?

Sau đó, bọn tôi đến tầng 9. Tầng có vị vua thứ tư trong Tứ Thiên Vương.

"Ngươi có thể tiến xa đến mức này... ta không bao giờ ngờ được. Ta là thành viên cuối cùng của Tứ Vương, Mushi An Nhàn (Lạc)! Chiến lược đáng thương của ngươi là nghẹn cổ họng kẻ địch sẽ không có tác dụng với ta, vì ta sẽ biến thành một đàn dơi! Giờ thì đến đây! Ta sẽ xé xác ngươi bằng móng và nanh vuốt!"

Vampire! Chính là vampire!

Quả thật, cổ họng của hắn chắc chắn sẽ vô sự sau khi biến thành đàn dơi.

Không giống vampire của bọn tôi, có vẻ hắn không dùng tùy chọn sức tấn công bằng 0, hắn sẽ là kẻ địch đáng gờm.

"Nee, Kehma. Giữa đàn dơi và đàn sóc… con nào mạnh hơn? Ý em là, ở trong nhà."

"… Em muốn thử không?"

"Vâng!"

Nói thật, tôi bắt đầu cổ vũ cho vampire.

Vampire này được cho là thành viên mạnh nhất Tứ Thiên Vương của Lõi Số 564, vì vậy ít nhất hắn cũng có thể biến thành sương mù hoặc thành sói gì đấy đúng không? Chắc sẽ không chỉ có mỗi dơi… thôi đâu?

Ghi chú

[Lên trên]
Boss Rush bao gồm những tựa game được xây dựng với trọng tâm xoay quanh các trận đấu Boss, mang tới những cuộc chiến từ trùm này tới trùm khác trong khi có ít hoặc không có đám quái con.
Boss Rush bao gồm những tựa game được xây dựng với trọng tâm xoay quanh các trận đấu Boss, mang tới những cuộc chiến từ trùm này tới trùm khác trong khi có ít hoặc không có đám quái con.
[Lên trên]
4 con boss đặt tên theo 4 loại cảm xúc hỷ, lạc, bi, phẫn
4 con boss đặt tên theo 4 loại cảm xúc hỷ, lạc, bi, phẫn
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hầm ngục chán chả muốn nói...
Thanks trans
Xem thêm
hầm ngục sida nhất từng đấu
Xem thêm
Hầm ngục này lỏd quá 🤣
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm