Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 327: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma, bắt đầu

8 Bình luận - Độ dài: 1,215 từ - Cập nhật:

Đối thủ là Lõi Số 564, vô danh tiểu tốt trong phe Quỷ Vương. Lõi Hầm Ngục này có khả năng còn cùi mía hơn cả Rokuko.

Xem ra ít nhất tôi không phải lo trường hợp có quá nhiều kẻ ngáng đường.

Những kẻ thuộc phe Quỷ Vương tự hào về năng lực cá nhân. Vì vậy, bất kể cùng hạng hay thấp hơn, chúng chắc chắn sẽ coi Mikan là kẻ yếu đuối và không thèm tấn công đồng loạt.

Nghĩ theo cách đó, tức là cô ấy coi bọn tôi ngang hàng trong trận Đấu Hầm Ngục ba bên. Hơn nữa, nhìn cách Aidi đích thân ra chiến trường vào lúc cuối cùng, cô ấy quả thực phù hợp với phe Quỷ Vương.

"Cậu còn muốn nghe gì nữa không?"

"Nơi này cách đế đô bao xa?"

"Cưỡi ngựa mất khoảng một ngày. Nếu rời đế đô vào buổi sáng thì quay về kịp lúc tối muộn."

… Ừm. Gần hơn tưởng tượng. Tôi đoán đó là lý do tân binh thỉnh thoảng lại biến mất?

"Khoan đã, phe Quỷ Vương vẫn hành động dù nơi này ngay gần đế đô à?"

"Nghĩ tới việc chúng cố lén lút qua mặt. Thật rắc rối khi làm những việc như thế này chỉ để làm phiền tôi."

Ờm… giờ tôi đã hiểu rõ tình huống.

Tôi nghĩ ra một kế hoạch [Đại khái là ổn].

Chẳng biết đủ để giành chiến thắng hay không, nhưng không bắt buộc phải thắng.

Nói hơi khó nghe nhưng người chết nếu thua không phải tôi. Và bất kể Mikan chết, miễn là chơi phe Quỷ Vương một vố thì tôi vẫn thắng. Tốt hơn là Mikan không chết. Tất nhiên, chiến thắng là mục tiêu cần nhắm đến.

Trong trường hợp đó, tôi sẽ thử một số chiến thuật chưa bao giờ thực hiện trong trường hợp thông thường.

"Nguồn vốn của chúng ta là 100.000 DP từ Haku-san và 350.000 DP từ tiền túi của Mikan, huh…"

"Nkyuu. Phần của tôi là toàn bộ tài sản... Nhưng tôi không muốn dùng hết chút nào..."

Hỗ trợ từ Haku-san là 100.000 DP. Phần thừa sẽ là thưởng cho bọn tôi. Để xem họ giúp gì thêm không.

"Ummm. Hỏi trước đề phòng thôi... Chị có thể hành động bí mật ở hội mạo hiểm giả không, chẳng hạn truyền bá thông tin về hầm ngục này? Không cần làm ngay lập tức."

"Tất nhiên. Không thành vấn đề. Misha sẽ hợp tác."

"Vâng, em biết rồi nya!"

Tuyệt, bây giờ chúng ta có thể thu hút mạo hiểm giả và kiếm thêm ít DP.

Thực ra, ngoại trừ Rokuko với tôi, Ichika và Thịt cũng là nguồn cung cấp DP… Tôi phải tính gộp vào số vốn hiện có…

Được rồi. Triển khai nước đi đầu tiên ngay lập tức.

"Mikan. Chuyển nhà chút nhé."

"Kyuu?"

Mikan nghiêng đầu.

"Là sao kyuu?"

"Tạo một hầm ngục phụ và di chuyển Lõi Hầm Ngục của cậu đến đó."

"Hooh… thì ra có loại thủ đoạn đó nkyoo…"

"Tiện nói, tôi thắng Haku-san bằng cách này."

"Hả!? Thật sao!?"

Mikan nhìn Haku-san đang cười chua chát như gợi lại ký ức

"Thật à...!? Nkyuu, khoan đã! Tức là Rokuko đã đánh bại Haku-sama?"

"Đúng vậy. Mặc dù được chấp ở giới hạn 100.000 DP. Nhưng Kehma của em vẫn rất tuyệt vời."

"Nyuu! Giỏi ghê Rokuko!"

Đúng vậy, đây là thủ đoạn tôi đã áp dụng trong trận Đấu Hầm Ngục đầu tiên, với Haku-san.

Hồi đó, tôi chỉ đặt lõi vào hang động giả chứ không phải hầm ngục phụ đầy đủ, nhưng cuối cùng Haku-san vẫn mắc bẫy ngoạn mục. Rồi tôi thắng.

Không có lý do từ bỏ thủ đoạn hiệu quả chống lại Haku-san, vì vậy tôi nghĩ phải đặt Lõi Hầm Ngục cực kỳ quan trọng ở nơi an toàn.

May mắn thay, xung quanh là đồng cỏ trống trải. Bọn tôi chỉ cần đào hố ở một vị trí đẹp mà không để lại dấu vết và đặt Lõi Giả vào. Như thế, chỉ cần hoán đổi nó với Lõi Hầm Ngục thật nếu gặp biến.

"Haku-san. Tôi muốn xây hầm ngục phụ… nhưng xây hầm ngục cách nửa ngày đường từ đây về hướng đế đô có được không?"

"Khoảng nửa đường từ đây đến thủ đô à? Ở quanh khu vực đó, miễn là không quá lớn thì được. Cứ làm theo ý cậu."

Nếu làm cho lãnh thổ mở rộng dàn trải như thế, phải mất nửa ngày đường di chuyển, nhưng được cái hợp với túi tiền.

Bây giờ sau khi xác nhận xong, đến lúc cân nhắc vấn đề phòng thủ.

"Haah... Kehma. Kyuu chẳng trách cậu lại thắng Haku-sama."

"Trong điều kiện nhất định thôi."

"… Nhắc mới nhớ, tôi cũng nghe Rokuko đánh bại Số 112-sama gì đấy, nhưng thật không kyuu, Kehma?"

"Số 112...? Ontentoo? Ừ, nhưng cũng trong điều kiện nhất định thôi."

"Ồ! Và! Kyuu thắng Số 666 trong Đấu Hầm Ngục? Thế còn chuyện đó thì sao?"

"Chiến thắng đó cũng trong điều kiện nhất định."

"… Lẽ nào… mình vừa… tìm được đồng minh tuyệt vời sao?"

Chỉ khi điều duy nhất cậu chú ý đến là kết quả.

Tôi là một đồng minh cực kỳ tồi tệ nếu chấp nhận sự thật hiện tại cậu đang ở dưới trướng Haku-san.

"Tôi muốn có thêm điều kiện chiến thắng đặc biệt nếu được… Mikan, cậu liên lạc với đối thủ để bổ sung thêm điều kiện chiến thắng nhé? Kiểu như cầm cự một ngày thì chúng ta giành chiến thắng."

"Liên hệ với họ huh~… Tôi không có cách nào, nkyuu… đợi họ quay lại đây chăng? Họ nói khi nào bắt đầu Đấu Hầm Ngục thì tới…"

"Hmm bất tiện nhỉ.... Haku-san, chị có cách liên lạc với họ không?"

"Để xem… Nếu cần gửi thư đến Số 6 thì được. Cậu có muốn tôi yêu cầu trò chuyện liên quan đến lõi của các phe chuẩn bị Đấu Hầm Ngục với nhau không?”

Mikan, cậu đã tự ném mình vào cuộc xung đột giữa hai phe phái lớn. Xin chia buồn… Đợi đã, chẳng phải giờ tôi cũng bị liên lụy sao?

Tôi không nghĩ biến chuyện bé xé ra to hơn là ý hay. Chậc.

"… Không sao. Tôi sẽ tìm cách khác."

"Nkyuu. Dựa vào cậu kyuu, Kehma!"

Mikan dụi đầu vào mắt cá chân của tôi. Trong khi đó, ba con thỏ sừng đi tới và làm tương tự, chúng nói [Cho tham gia nữa~], [Ké với~], và [Nhìn vui quá~].

Lông mượt. Rất. Êm.

Ah, sừng của thỏ cứng quá. Chúng đang cọ vào tôi—ôi. Đau như bị cắn yêu.

Hở? Lũ thỏ giáp cũng tới à? Chờ đã, chúng chẳng mọc tí lông nào, chỉ là một đống vảy và trời ơi nhiều thế! Dừng lại! Dừng!

"Kehma, bị thỏ bao vây."

"Em nhấc chúng ra khỏi người anh được không? Có mấy con chọc đau quá."

"… Thật ra em muốn tham gia cơ."

Từ từ. Haku-san đang ở đây, đừng mà.

Thịt, anh không phiền nếu em làm vậy, nhưng cất dao đi. Đây là đồng minh của chúng ta.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

The only thing hotter than this conversation is the thought of where it could lead. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
lmao thịt lăm le đám thỏ liên tục 🤣
Xem thêm
Tý nữa thì có món thỏ hầm =))
Xem thêm
uwaaaaaaa một đống thỏoooooooo
Xem thêm
Tưởng cũng muốn ôm cô cho đến khí bảo nó cất dao đi
Xem thêm