Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 337: Aidi ghé thăm

0 Bình luận - Độ dài: 958 từ - Cập nhật:

"Tôi tới rồi đây. Mau chào đón khách đi."

Lõi Số 666, Aidi, đã đến. Cô ấy vừa bước thẳng vào nhà (không phải của tôi) và hành động xấc xược như tiểu thư quý tộc… cô ấy là điển hình của người trong phe Quỷ Vương nhỉ. Thôi bỏ đi.

Tôi không thấy chủ nhân cô ấy ở đâu cả… anh ta không bị bắt trông nhà đấy chứ?

"Cô đã tới, Aidi."

"Fufufu, tất nhiên tôi đến. Chuyện này sẽ vui lắm, Rokuko—tiện hỏi, tại sao hầm ngục này nằm ở vị trí khác với thông tin nghe từ Lõi Số 564?"

Có vẻ Aidi đến hầm ngục ban đầu, nơi không khác gì hầm ngục bỏ hoang vào lúc này… Sau nhiều chuyện, mọi người đã chuyển đến [Vườn Thỏ Trắng (Tên chờ Hội Mạo Hiểm phê chuẩn)].

Do vậy tôi trả lời cô ấy.

"Cô nghĩ một con thỏ sẽ ngồi yên và chờ bị ăn thịt sau khi kẻ săn mồi tìm thấy? Bình thường chúng chuồn nhanh lắm đó."

"Ờ nhỉ. Nghĩ rất hay, chủ nhân của Rokuko."

"Nhưng mà, mọi người đều đến đây sau khi thấy nơi này thú vị."

"Pfft. Giống Rokuko quá. Kukuku."

Ngay cả tiếng cười của cô ấy cũng đặc sệt ấn tượng về lõi phe Quỷ Vương. Chẳng hiểu sao, âm thanh mang lại cảm giác xấu xa nhưng cũng hợp hoàn cảnh. Cảm giác quả thực khó hiểu. Tốt hơn hết là đừng nghĩ quá sâu…

"Vậy có việc gì cần tôi làm không?"

"… Bắt đầu từ việc kể cho bọn tôi biết thêm về Lõi Số 564 được không? Hắn là dạng ác quỷ baphomet hay gì ấy?"

"Khá đơn giản… Tôi không có lý do để giấu diếm cho hắn."

Ồ, tốt hơn mong đợi!

Và thế là Aidi dễ dàng kể cho bọn tôi.

Lõi Số 564:

Hắn thường hóa thành dạng người. (Mặc áo đuôi tôm)

Hình dạng thật của hắn là quái vật dạng ác quỷ, baphomet.

Tuy là ác quỷ nhưng hắn không thể ẩn mình trong bóng tối.

Tấn công vật lý hiệu quả vì hắn ở dạng hữu hình.

Hắn đã cường hóa bản thân ở mức tương đối, Mikan chắc chắn sẽ thua trong một chọi một.

So kèo với Rokuko, điều đó phụ thuộc vào việc em ấy chiến đấu tốt đến mức nào… Tôi không nghĩ em ấy sẽ thắng.

Tôi (Aidi) cũng sẽ gặp rắc rối nếu đối đầu. Tôi sẽ cần hỗ trợ.

Hầm ngục của hắn thuộc dạng ác quỷ. Chắc hẳn không có chủ nhân.

Tôi tin hắn sử dụng gargoyle. Tiểu quỷ và cả succubus.

Thuộc hạ của hắn có lẽ là đại ác quỷ.

Hắn có thể sẽ dùng skeleton và gargoyle làm binh lính trong Đấu Hầm Ngục.

"Hm, trùng hợp ghê. Bọn tôi cũng lên kế hoạch sử dụng gargoyle cùng với skeleton của cô làm binh lính của chúng ta, Aidi."

"Quái dạng triệu hồi vô hạn miễn là vẫn còn sài được ma thuật. Chúng rất tiện lợi khi dùng làm binh lính."

"Đồng ý. Dù nghĩ thế nào đi nữa, việc sử dụng DP cho chúng cũng không đáng."

Nhân tiện, [Triệu Hồi Skeleton] là chiêu chủ lực của phe Quỷ Vương. Chiến lược mà Lõi Số 6 ưa thích là dùng một đội quân—một binh đoàn—được triệu hồi gồm toàn Skeleton. Ông ta dường như cũng dùng các kỹ năng phiên bản cải tiến của [Triệu Hồi Skeleton].

Vậy… lý do chiêu này biến thành chủ lực phe họ là do Lõi Số 6 sài quá nhiều?

"Về cơ bản giống việc đội vương miện đồ chơi trong trò chơi đóng giả làm vua."

"… Cô nói cho bọn tôi biết chiến thuật của Quỷ Vương-sama có ổn không?"

"Anh nghĩ Jiji-sama và Haku-sama đã chiến đấu bao nhiêu năm? Cả đống người biết từ lâu rồi, không riêng Haku-sama."

Ra là vậy, huh… Nếu muốn thắng kẻ thiên về số lượng, chúng ta phải triển khai nhiều quân hơn hoặc đơn giản là mạnh áp đảo. Khi tôi nói tới đây, Aidi chỉ đáp lại [Vậy à?] với nụ cười chế giễu.

"Theo cách cô nói, cô cũng đội vương miện đồ chơi phải không?"

"Cái của tôi là vương miện được Jiji-sama tặng, đừng nhầm với vương miện đồ chơi."

"Okay."

Tôi không đánh giá cô ấy là người đú đởn chạy theo xu hướng. Cô ấy đúng là cháu gái cưng nhỉ.

"Vậy, tôi nên làm gì?"

… Tôi định nhờ cô ấy triệu hồi skeleton để mô phỏng cho các mạo hiểm giả. Đây hoàn toàn phù hợp với âm mưu của bọn tôi.

"… Đó là điều anh muốn tôi làm à?"

"Bọn tôi sẽ trông cậy vào cô giành chiến thắng trong Đấu Hầm Ngục, Aidi."

"Hmph. Anh đang dạy cho đám nhân loại không thạo việc à... buồn cười ghê. Được!"

Và như vậy có thêm skeleton tấn công thỏ trong thời gian tạm chờ đến ngày diễn ra Đấu Hầm Ngục.

"Ồ đúng rồi, Aidi, tôi muốn nhận cuộn phép [Triệu Hồi Skeleton] từ cô được không? Trông không quá đắt, tôi đổi cuộn phép [Tạo Golem] lấy được chứ?"

"… Ờ, okay. Chấp nhận lời đề nghị."

"Trao đổi ngang giá tuyệt nhỉ?"

"Ma thuật không phải điểm mạnh của tôi nên không quá ngang bằng về mặt đó đâu?"

Ngoài ra, tôi đã chuẩn bị một cuộn [Triệu Hồi Skeleton] khác cho Mikan để cậu ta có thể duy trì hệ thống hoạt động kể cả lúc bọn tôi rời đi.

Phải nói khung cảnh Aidi vuốt ve con thỏ màu cam để trao đổi DP vô cùng đáng yêu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận