Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 86: Trận chiến tại Pháo đài biên giới

10 Bình luận - Độ dài: 1,040 từ - Cập nhật:

"... Đến rồi. "

Vài ngày sau khi đợt trinh sát kết thúc. 

Cuối cùng đã đến thời khắc này. 

Đàn ma thú đang dồn dập tiến về phía Pháo đài. 

Bên trong đàn, một con rồng đen khổng lồ nổi bật hơn cả thảy.

Cuối cùng, Quân đoàn Ma vương đã tấn công Pháo đài. 

Ngay lúc nhận ra điều đó, tôi đã chuyển dời Leaf về Hầm ngục. 

Chỉ số của nó không có chân trong một trận chiến quy mô này đâu. 

Khi chia ly, Leaf làm khuôn mặt như chó bị bỏ rơi, nhưng không được là không được. 

Đổi lại tôi tạo cho nó một căn phòng ở Tầng một và đặt một Mamori-chan vào cùng để nó chịu chờ. 

"GUOOOOOOOOO! "

Trong khi tôi suy tư, Rồng đã rống lên. 

Đồng thời, bóng tối đang dồn nén trong mồm Rồng. 

Từ xa nhìn vẫn rõ. 

Đấy là phát tấn công đã quét sạch Vương đô của Wolfeus. 

Y như kế hoạch tác chiến. 

"Đến rồi! Chuẩn bị đỡ đòn! "

[Vâng!] 

"Cuốn trôi mọi thứ đi ━━ [Poseidon] ! "

Quan chỉ huy đứng trên pháo đài lớn tiếng thông báo và triển khai Shinsou dạng cây đinh ba. 

Những tên khác đứng ở khắp nơi trong pháo đài cũng lần lượt dùng Shinsou. 

Ngoài ra còn rất nhiên Pháp sư đang đứng ngoài mặt tiền. 

Hơi thở của Rồng đã phóng đến.

Cột bóng tối xuyên phá mọi thứ trong tầm bắn. 

Toàn quân bên Pháo đài dùng toàn lực để nghênh tiếp đòn tấn công 

"《Đại hồng thủy》! "

[《Tường nước》!] 

Tên chỉ huy tung ra một đợt sóng thần. 

Thêm vào đó, hình như hơn một nửa Pháp sư trong nhóm thuộc hệ Thủy cũng tiếp thêm vào.

Tất nhiên có ngoại lệ. 

Tiếp theo, đòn hơi thở rồng va chạm mạnh với phép thuật tổng hợp và triệt tiêu lẫn nhau. 

… Tuyệt quá.

Chặn được cả hơi thở của con Rồng đó.

Đòn tấn công đã tiễn cả thủ đô về đất mẹ trong một đòn.

Quả nhiên là đã chuẩn bị rồi có khác.

"Bắt đầu phản công! Đội cung thủ, chuẩn bị! "

[Rõ!] 

Nghe theo chỉ thị của tên Chỉ huy, hàng loạt những mũi tên được bắn ra từ phía Pháo đài. 

Tên ở thế giới này, không biết do cung xịn hay ảnh hưởng của kỹ năng [Cung thuật] mà tên bay cứ như đạn ấy. 

Mặc dù tầm bắn hay uy lực đều thua Phép thuật nhưng ai cũng có thể luyện tập và không cần MP, còn tên là còn chiến đấu được. Đó là những điểm lợi của cung. 

Nếu so sánh với Trái Đất, ở đây tên là súng và Phép thuật là tên lửa. 

Còn đám quái vật của Quân đoàn Ma vương là một đàn Tinh T*nh, nghĩ thế cho dễ hình dung. 

Nhận lấy cơn mưa tên, Quân đoàn Ma vương nhận thiệt hại nặng nề. 

Rất nhiều Ma thú bị bắn trúng và tạch. 

Kèm theo những phép thuật đang ùn ùn ập đến khiến thiệt hại của Quân đoàn Ma vương tăng lên không dừng. 

Thế nhưng Rồng Thống lĩnh lại không vết thương. 

"Gahhahah! Mấy thứ yếu đuối đó không đủ để làm xước cơ thể tráng lệ của ta đâu! 

Tiến lên! Theo sau ta! "

[GAAAAAAOO! ]

[ỒỒỒỒỒỒ!]

Không hề quan tâm đến thiệt hại bên đồng mình, quân tiên phong bên Rồng tiếp tục đột tiến. 

Toàn quân não nhồi thịt. 

Giờ hiểu sao Ma vương cứ thở dài rồi. 

Nhưng chiến lược này lại hiệu quả.

Rồng gần như không nhận thiệt hại từ các loạt tấn công. 

Và Quân đoàn Ma vương lấy cơ thể to lớn của Rồng làm khiên nên thiệt hại được giảm thiểu. 

Mà, thực sự tôi không nghĩ rằng hắn có thể tính được đến mức đó đâu.

"Đội cận chiên, LÊN! 

[RÕ!] 

Phía con người chuẩn bị đón địch bằng cận chiến. 

Tất nhiên những đòn tấn công tầm xa từ Cung và Phép thuật không ngừng lại, chỉ là nhắc nhở đội cận chiến chuẩn bị tinh thần thôi. 

Sau đó, Đội Con người và Đội Ma vương giáp mặt nhau. 

Mở màn đầu tiên là giữa Rồng và tên Chỉ huy. 

Rồng giương vuốt chém về phía tên Chỉ huy đang đứng ở vị trí bắt mắt để chỉ huy quân đội. 

Thế nhưng Rồng đã bị vô số Phép và đòn tấn công thủy hệ của tên Chỉ huy đẩy lùi. 

Mặc dù không có mấy sát thương. 

Trong lúc đó, những ma thú khác cũng đã chạm đến Pháo đài. 

Những con ăn tên hay phép thuật phải bỏ mạng còn đồng đội chúng thì giẫm lên xác nhau để trèo lên tường. 

Trông như phim kinh dị ấy.

Tình hình như vậy vẫn tiếp diễn và đã bắt đầu có những con trèo được lên trên tường. 

" Ngặn lại! Ngăn chúng lại! "

Tên chỉ huy lên tiếng ra lệnh và những nhóm cận chiến đã sẵn sàng trước xông lên tiêu diệt ma thú. 

Automata cũng lẫn vào trong để giết. 

Ma vương mà phát hiện thì sợ lắm nhưng nếu lỡ thiệt thì hãy biện hộ bằng việc thiếu kinh phí cần thiết. 

Chắc là dăm ba con tạp nham này không đáng nhiêu đâu. 

Mấy con tôi giết chỉ tầm Golem đá trong nhà tôi thôi. 

Trận chiến vẫn tiếp diễn khiến chiến trường ngày một hỗn loạn. 

Số lượng ma thú trèo được lên tường thành tăng lên khiến những nhóm cận chiến phải di chuyển liên tục. 

Xem ra đã đến giờ săn của tôi rồi. 

Giờ đây, tôi nghĩ có một hai Mạo hiểm giả nào đó biến mất thì cũng không lộ đâu. 

Nhận ra thời điểm đã đến, tôi di chuyển Automata. 

Vừa nhìn tấm bản đồ phác họa Leaf đã vẽ, tôi leo lên tầng, nơi tên Chỉ huy đang tác chiến. 

"Hn? "

Khi ấy, tôi đã thấy được thứ gì đó xuất hiện trên Màn hình tầm nhìn của Automata. 

Nó bay như chim từ hậu phương của Pháo đài với vận tốc đáng kinh ngạc. 

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cái này đọc giải trí, con như là một con mắm và lũ npc đi :))
Xem thêm
đọc truyện chả biết cmt gì luôn
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Rồi rồi.
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm