Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 96: Phá rối Hội nghị

21 Bình luận - Độ dài: 1,069 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi đoàn xe xuất phát. 

Automata trên xe ngựa rung lắc cuối cùng đã đến Thủ đô của Cộng hòa Avaldia. 

Thường thì sẽ tốn thời gian hơn nhưng tôi lo rằng hai Thống lĩnh Quân đoàn Ma vương sẽ làm loạn nếu tôi không nhanh chân, vậy nên tôi đã cho hành quân với tốc độ ngựa kéo xe gần sốc chết. 

Nhờ thế, tôi đã đến đích nhanh hơn dự định. 

Nhận diện tôi xin luôn con ngựa sắp chết đó rồi ( theo nghĩa DP). 

Ngay sau khi đến Thủ đô, tên Chỉ huy đi xin phép để điện kiến các quan chức cấp cao. 

Có lẽ trên bức thư, hay đúng hơn là bản báo cáo đã được gửi đến nên đã vào trót lọt.

Thế nhưng do có công việc nên buổi diện kiến được đời sáng ngày mai. 

Xem ra bên đấy không nghĩ rằng chúng tôi lại đến sớm như thế này. 

Mà chịu thôi. 

Đất nước này được điều hành bởi nhóm Nghị viên và tôi biết chúng sẽ hoạt động chậm trễ do đặt minh mạch và chính xác lên trên đầu. 

Thế nhưng bên tôi đang có hai toa tàu đang sắp trật ray bất cứ lúc nào nên tôi muốn nhanh chóng hết mức có thể. 

Đắm trong tâm trạng lo âu qua cả đêm dài, sáng hôm sau. 

Người hầu đến chỗ tạm trú của Automata (cơ sở của Kỵ sĩ đoàn) để dẫn tên Chỉ huy đi diện kiến. 

Tất nhiên Automata và những Thây ma hộ vệ đi theo. 

Trên danh nghĩa những người đã chứng kiến. 

Chúng tôi được người dẫn đường đưa vào thành và đến phòng tiếp kiến của đất nước này. 

Người dẫn đường gõ và mở cửa, bên trong là nhiều chủng loài mang vẻ ngoài khác nhau đang ngồi trên ghế cùng những người trông như hộ vệ đang đứng sau lưng. 

Cảm giác giống như đang ở trong Tòa nhà Quốc hội cộng Tòa án chia hai ấy. 

Rất nhiều người đang ngồi ở ghế thẩm phán nhìn xuống nơi đứng của Bị cáo, và tên Chỉ huy đang đứng đó. 

Xem ra bây giờ phải báo cáo. 

"Trưởng Đoàn kỵ sĩ thứ ba, ----- C'Sabmareen xin diện kiến! "

Tên Chỉ huy quỳ một gối và cúi đầu và lớn giọng thông báo. 

Bắt chước theo, tôi tạm thời cho Automata và nhóm Thây ma quỳ gối. 

Tôi thấy không có ý nghĩa gì hết. 

Tại vì sẽ sớm mở màn thôi. 

" Hãy ngẩng đầu lên. "

Phía đối diện với tên Chỉ huy, một tên ngồi ở vị trí chủ tọa mở miệng. 

Có lẽ đó là Nghị trường nhỉ. 

Một lão già có khuôn mặt giống chó (vậy là lão chó nhỉ?). 

Vẻ ngoài đó khá giống với Fenrir ở dạng người. 

Thú nhân có nhiều dạng, có loại chỉ có mỗi tai mèo giống như Tai mèo và giống thú toàn thân giống như lão chó này. 

Mà, sao cũng được. 

"Vấn đề bàn luận lần này là, trận chiến với Quân đoàn Ma vương và những phát hiện quan trọng lần này. 

Nhanh chóng báo cáo đi. "

"Vâng! "

Tuân theo những lời đó, tên Chỉ huy bắt đầu kể… đùa thôi, làm gì có chuyện đó. 

Tại vì, những vấn đề quan trọng liên quan đến Quân đoàn Ma vương điều là dóc tổ hết. 

Mục đích là sử dụng quyền lực của tên Chỉ huy để tấn công vào đầu não của đất nước này. 

Không ngờ rằng có thể tiến triển đến mức đó. 

Thế nên người thực hiện điều đó không phải tên Chỉ huy. 

Mà là tôi. 

Tôi cho Automata đứng dậy và mở miệng. 

"Về vấn đề đó, tôi xin được giải thích. Những phát hiện quan trọng liên quan đến Quân đoàn Ma vương… là đây ạ. "

Ngay khoảnh khắc đấy, tôi đưa lệnh xuống cho một Thây ma được dẫn theo, Thây ma giáo viên. 

Và mệnh lệnh đó là, 

"《Dịch chuyển khu vực》"

Dịch chuyển Bắt cóc như mọi khi.

Toàn bộ Nghị viên và hộ vệ trong phòng bị đưa vào Phòng boss phụ. 

"Cái gì!? "

"Chuyện gì đã xảy ra!? "

Đột nhiên chìm đắm vào trong bóng tối của Hầm ngục, đa phần Nghị viên rơi vào hỗn loạn. 

Thế nhưng những hộ vệ lại rất chuyên nghiệp, nhanh chóng thiết đặt nguồn sáng và sẵn sàng chiến đấu. 

"Soi rọi đi ―― [Sunlight]! "

"Nở rộ đi ――  [Rafflesia]! "

"Xoay chuyển ―― [Spinning]! "

Chúng triển khai rất nhiều Shinsou. 

Ngay khi vào Hầm ngục, tôi đã Giám định tất cả nhưng ngạc nhiên thay, gần như toàn bộ hộ vệ đều có Shinsou. 

Hơn 20 người. 

Chừng này chiến lực không đưa ra chiến trường, Nghị sĩ lại giữ bên mình như vậy, xem ra đây là một đám nhát gan. 

Thế nhưng tính nhát gan đó giờ đã có ích rồi. 

Chỉ là kháng cự vô dụng.

"GầM lÊn ━━ [Dragon Aura]"

Giọng vô cảm không mang tí sức sống vang lên, Chủ phòng Boss vừa mới được đăng ký xong đã dùng Shinsou. 

Quái vật đó là Thây ma rồng trong trạng thái hình người được học bởi làn hào quang Shinsou. 

Thây ma rồng đã yếu đi nhiều so với lúc còn sống. 

Thế nhưng đã có một thứ trợ giúp để lật kèo lúc này. 

Đó là hiệu quả của Phòng boss. 

Miễn sao còn trong phòng được đăng ký, Quái boss sẽ được nhân ba chỉ số. 

Thây ma rồng đang giữ sức mạnh đó. 

Thêm vào đó, nhờ Shinsou tăng gấp đôi chỉ số và [Phong thái Long vương Dragon Aura] tăng cường thêm chỉ số. 

Vậy nên, Thây ma rồng lúc này đã đủ sức mạnh để đối mặt với Ma vương. 

Không chỉ vậy. 

Căn phòng này không chỉ có Thây ma rồng. 

Toàn bộ những Thây ma mạnh tôi đã thu được. 

Quân đội Golem và Gargoyle liên tục xuất hiện. 

Vô số bẫy chết người. 

Dù giờ kéo thêm đám dùng Shinsou như thế này đến nữa, cơ hội thắng vẫn là bằng 0.

Thế nhưng, đám hộ vệ vẫn tự tin vào năng lực đứng lên chiến đấu. 

Và kết quả, -- Phòng boss phụ đã nhuộm màu bi thảm.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Vừa mới bị tele thì ăn ngay quả beam vào mặt :v
Xem thêm
Sunlight :v
Xem thêm
Sunlight sạch bong sáng bóng :v
Xem thêm
Bye bye nghị sỹ 21.gif, thử nghĩ nếu mấy anh hùng có tg phát triển, vs mấy skill lv thấp mà đã bá vl thế này, hmm tà thần cũng sml 21.gif, mà sao ko tại địa hình kiểu có chỗ toàn nham thạch rồi dịch chuyển chũng nó vào chỗ đó, sure kèo phải 1/2 toang :)), ko thì hấp hối, bò lên là bẫy + độc zombie đợi phục kích, mà có khi tại golem bằng nham thạch thì sao nhỉ, nghe, kieeur skill imba thế này thì kiểu gì cũng chơi đc
Xem thêm
TRANS
Hàng xịn k biết dùng thì thế thôi.
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
TFNC đc quả bom mừng giáng sinh vui quá :)
Xem thêm
thank trans nhìu
me ri chịt mệt
Xem thêm
Ngạc nhiên chưa? Quá đơn giản
Tks trans. Cảm ơn bom. Merry christmas
Xem thêm
Suprise. Motherfucker
Xem thêm