Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 108: Đại hỗn chiến

13 Bình luận - Độ dài: 1,263 từ - Cập nhật:

"《Lưỡi gươm dũng mãnh》"

"《Diệt thế》! "

Ma vương và Anh hùng lần này đấu với nhau bằng kỹ năng. 

Rất nhiều ma thú nhãi nhép bị thổi bay đi cùng với lính lác. 

Nhưng lính địch là quân tinh nhuệ mặc dù chỉ là lính quèn nên không ai chết ở mức độ này. 

Thống lính bên này cũng vậy. 

Nếu không có đối sách phòng chống cho Automata thì giờ bay màu rồi. 

"Chào đón cái chết đi ━━ [Onimaru]! "

"Nuốt chửng hết đi ━━ [Gluttony]! "

"Quỳ xuống ━━ [Lord Whip]! "

Kế tiếp sau Ma vương, các Thống lĩnh thi triển Shinsou và tấn công Shindou. 

Nhưng có một toán quân ra chặn đường. 

Chúng mặc giáp có màu chủ đạo là trắng, trông khá mạnh. 

Bộ giáp đó tương đồng với bộ của nhỏ Emma mặc lần trước. 

Có nghĩa là khả năng cao bọn này là Thập nhị sứ đồ. 

"Ấn định lời phán xử ━━ [Jormungald]! "

"Giương kiếm lên ━━ [Lancelot]!"

"Hãy dẫn lối ta ━━ [Orpheus]! "

"Xin hãy ban phước lành ━━ [Michael]! "

Phía Thập nhị sứ đồ cũng khai triển Shinsou và nghênh đón nhóm Thống lĩnh. 

Có 8 kẻ giống Thập nhị sứ đồ ở chỗ này. 

Có lẽ 4 tên còn lại đi bảo vệ những hướng khác rồi. 

Xem ra kế hoạch phân tách chiến lực đã thành công.  

Thế nhưng 8 Thập nhị sứ đồ vẫn là con số lớn. 

Bên tôi có 20 Thống lĩnh ở nơi này nhưng không thể dùng số lượng ép được Thập nhị sứ đồ. 

Khoảng cách về kỹ thuật và tinh thần đồng đội. 

Kết tinh nỗ lực của nhân loại đã nắm lòng được ma thú, ngăn chúng chiến thắng bằng số lượng và chỉ số. 

Cơ mà nhóm Thống lĩnh có tư duy quá đơn điệu, đến mức không có ý định giúp đỡ Ma vương luôn. 

Trong đầu chắc chỉ có mỗi tấn công kẻ địch trước mặt. 

Lợi dụng điều đó, bên Sứ đồ thu hút tấn công về phía mình để ngăn chặn chúng gây phiền toái cho Shindou. 

Hoàn toàn bị bắt bài rồi. 

Thế đấy, bọn não cơ bắp. 

"Guaaaaa!? "

A, Vua Ogre bị chém rồi. 

Mặc dù chưa chết nhưng nếu bị truy đuổi thì tạch chắc. 

Đến gần để chuẩn bị lượm xác nào. 

Thế nhưng có vài đứa đến chặn đường Automata. 

"《Máy chém》!"

Tên đàn ông càm lưỡi hái xông đến chém Automata. 

Né ngay để tránh thiệt hại. 

Kết quả là không lượm được Vua Ogre nhưng tôi trông thấy hắn vẫn đang hồi phục lại nên thôi. 

Gác lại chuyện đó, vấn đề là tên đàn ông trước mặt. 

Kết quả giám định cho biết cây lưỡi hái đó là Shinsou. 

Và chỉ số của tên này tầm 5k cả Shinsou. 

Khá là mạnh đấy. 

Và còn ba tên đồng bọn có sức mạnh tương đồng vừa kéo đến. 

Lần lượt là Đại kiếm, Song kiếm và Đoản kiếm. 

Địch không phải chỉ Anh hùng và Thập nhị sứ đồ mà còn binh lính tinh nhuệ. 

Đối diện chúng, chiên lực bên tôi có Automata và ba Golem mithril hộ vệ. 

Chỉ số của Golem mithril tầm 5000.

Mà, chắc không thể thua đơn giản được đâu nhỉ. 

Tiên nói luôn, những chiến lực khác sợ làm mất trong loạn chiến lắm nên để lại Hầm ngục rồi. 

"Vẻ ngoài đó, ngươi, ngươi chính là chủ mưu trong vụ tấn công Anh hùng, Honjou Mamori nhỉ? "

"Dám xúc phạm Anh hùng, sứ giả của Nữ thần. Tội ác đó đáng chết vạn lần. "

"Kỵ sĩ đoàn của Nữ thần giáo chúng ta sẽ xử tội ngươi. "

"Nạp mạng đi! "

Nhóm 4 người dùng Shinsou xông đến. 

Tôi ra chỉ thị cho Golem mithril giữ chân ba người trong số đó. 

Chúng có chỉ số khá xấp xỉ Golem mithril. 

Thế nhưng tính thêm kỹ thuật chiến đấu và hiệu quả chuyên dụng của Shinsou thì bên đó hơn chắc. 

Khó lòng thắng được lắm. 

"Chết đi!《Điệu nhảy tử vong》 ! "

Sau đó tên không bị Golem mithril cản đường, tên dùng Lưỡi hái tấn công Automata. 

Chỉ số của Automata là 1500.

Dù trong tình trạng tốt nhất cũng không đủ sức thắng được. 

-- Đùa tí thôi. 

"Cái!? "

Tôi thao tác bằng tay Automata như chị Giáp sống, nâng khiên trên tay trái gạt lưỡi hái ra. 

Kiếm trên tay phải được vung lên tạo nên một đòn phản kích hướng ngược về hắn. 

Như thể không ngờ được tốc độ của Automata, tư thế hắn bị phá hủy do phản chấn khiến hắn phải trả giá bằng chân trái 

"Gua!? "

Không thể lỡ cơ hội khi hắn đang đơ người do đau đớn, tôi tấn công thêm lần nữa. 

Giơ chân lên và hủy diệt biểu tượng đàn ông của hắn. 

"Ưưưưư~~~~~!? "

Và thế hắn hết cử động luôn, tôi dùng kiếm chém bay đầu hắn. 

Nhờ giết kẻ dùng Shinsou, lượng lớn DP và Điểm kinh nghiệm được thu vào 

Cuối cùng tôi chuyển xác chết về Hầm ngục để tạo Thây ma. 

"Sites!? "

"Không thể nào!? Chẳng phải sức chiến đấu của nó thấp sao!? "

Thấy tên dùng Lưỡi hái dễ dàng bị giết chết, mấy tên còn lại dao động. 

Hiểu rồi, tôi có thể giết dễ thế này là do chúng lơ là do có thông tin từ trước. 

Hên thật đấy 

Nguyên nhân Automata đã mạnh lên thế này. 

Là do khí giới (vũ trang) của Automata, ngoài ra không còn gì khác. 

Automata bây giờ được trang bị giáp orihalcon, hay đúng hơn là Giáp sống orihalcon ở tứ chi. 

Thêm vào đó là bộ Kiếm và Khiên orichalcon. 

Nhờ vậy chỉ số của Automata đã tăng đột biến. 

Trong trận loạn chiến của mấy quái vật, không đứa nào ngu đến mức gửi chiến lực yếu nhớt đến. 

Thế nên tôi đã cường hóa tốt một chút, đủ để 'ngư ông đắc lợi'! 

Cơ, lượng orihalcon này là hàng thu được từ kho bảo vật của Cộng hòa Avaldia. 

Thây ma sáng tạo đang đảm nhận chế tạo hàng loạt Golem mithril. 

Thế nên không đủ nguyên liệu nên chỉ có thể trang bị được cho tứ chi. 

Mà, giờ thì sao cũng được. 

Hiện tại là phải ưu tiên diệt địch. 

Tôi cho Automata xông đã đưa chém ba người còn lại. 

"Xông đến từ chính diện? "

"Đừng xem thường tao! "

"Nhìn qua cũng rõ ngươi tuổi gì mà… á!? "

Tôi dùng Ý chí song song và Năng lực tính toán, điều khiển Golem mithril để đối phó với bộ ba náo động. 

Đột nhiên chuyển động của Golem mithril tốt lên, trông không như quái vật khiến cho ba tên nao núng. 

Ngay lập tức kiếm của Automata tiễn đầy một tên lên trời. 

"Nike!"

"Khốn kiếp! "

Còn hai người. 

Nếu thuận lợi như này giờ, tiếp theo sẽ dễ dàng thôi. 

Golem mithril dùng số lượng và tính hợp tác chèn ép hai tên còn lại. 

Còn Automata chờ cơ hội như sát thủ, thành công cho chúng đòn chí mạng. 

"Chết tiệt…!? "

"Nữ thần… con xin l…"

Tôi thu hồi xác ba tên vừa chết và tạo Thây ma giống như tên dùng lưỡi hái. 

Tốt, rất thuận lợi. 

Ngư ông đắc lợi đang rất thuận lợi. 

Cứ thế này triển tiếp thôi. 

Trận chiến tiếp tục. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
CVTER
Ngu thì chết thôi :))
Xem thêm
Đọc từ đầu cứ thấy cái Shinsou giống cái j đó h mới nhớ
BANKAI
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chuẩn cơm mẹ nấu, nhớ lúc Mamori nhìn thấy Shinsou đã nghĩ gì k?
Xem thêm
Ko phải bankai, mà là stand :)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ừ đấy cường hóa "một chút" thôi đấy:))
Xem thêm
Lính của chị ấy méo thể hết được nếu cứ tình trạng thế này
Xem thêm
Hm sao nghe na ná giống necromencer thế nhở ????
Xem thêm
Giữa trận cứ giết rồi lấy xác làm zombie, lính vô tận.
Tks trans
Xem thêm
cường hóa một chút thôi mà :))
Xem thêm