Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 89: Trận chiến tại Pháo đài biên giới - Kết cục

17 Bình luận - Độ dài: 1,341 từ - Cập nhật:

Trận đấu trong Phòng boss đã kết thúc, tôi một mình đứng hưởng mùi vị chiến thắng… hoặc là chưa đến lúc. 

Trận chiến chỗ Pháo đài vẫn đang tiếp tục nên tiếp theo cần phải nghĩ kế hoạch kế tiếp

Trước hết hãy biến xác tên Chỉ huy thành Thây ma cái đã. 

"u… a… "

Không ngờ, tên Chỉ huy này còn thở. 

Mặc dù trông khó khăn lắm. 

Ôi, ghê thiệt đấy. 

Mà, hồi nãy bảo là phép thuật mạnh nhất nhưng không tấn công trong trạng thái Shinsou mà. 

Tôi nghĩ nếu có tầm 10k điểm Kháng phép thì chắc xác sẽ giữ được nguyên hình nhưng ngờ đâu vẫn sống sót. 

Dai thật đấy. 

Rất hợp với bộ dạng cháy đen đó, trông như gián vậy. 

Tởm lợm. 

Thôi, nhanh xiên chết cho xong. 

Tôi nghĩ vậy và giương kiếm lên, -- nhưng đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. 

"Đúng rồi…! 

Đúng rồi. 

Đúng đúng rồi. 

Có thể đánh sập được đất nước này, nếu ngon lành cành đào thì sẽ kiếm được phương pháp giết chết Anh hùng nữa. 

Có rủi ro nhưng lợi tức cao, dù thất bại cũng không ảnh hưởng lớn, một kế hoạch tác chiến tuyệt vời vừa nảy ra. 

Nếu đi theo đường đó, không thể giết tên này được. 

Không, đến cuối cùng vẫn giết thôi nhưng hãy lợi dụng hắn cho đến lúc đó. 

Và thế, tôi chuẩn bị phép Trị liệu và gọi một Thây ma vào Phòng boss. 

Thây ma đó là… Thây ma luyện thú. 

Một Anh hùng đã bị biến thành Thây ma, có một kỹ năng khiến người khác phục tùng mang tên [Luyện thú]. 

Tên Chỉ huy đã bị làm yếu, hay đúng hơn là thương nặng đến mức chạm chân vào cửa tử. 

Đủ điều kiện sử dụng kỹ năng rồi. 

"Làm đi. "

Sau đó, tôi ra lệnh cho Thây ma luyện thú kích hoạt kỹ năng.

◆◆◆

Trong khi tôi đánh lộn trong Phòng boss, Automata vẫn tiếp tục quan sát tình hình chiến sự tại Pháo đài. 

Nhờ Tư duy song song mà tôi có thể vừa chiến đấu vừa điều khiển Automata được. 

Và, trong lúc tôi thu phục tên Chỉ huy, Automata được giao nhiệm vụ đi xóa chứng cứ ở hiện trường. 

Đầu tiên Thây ma Maki mặc kèm theo Áo choàng ẩn thân (hàng hịn vét được ở thị trấn) được triệu hồi đến, tấn công Pháo đài bằng Lôi thuật giống của tôi. 

Đặc biệt là nhắm đến chỗ đứng của tên Chỉ huy. 

Tấn công đến mức mất xác cũng không lạ. 

Quân đội chủ lực được chỉ hủy bởi tên Chỉ hủy không thể phòng ngự nổi Phép thuật này, Pháo đài đã tàn tạ sau vài phát bắn đơn giản. 

Không hổ danh phép thuật của Anh hùng mặc dù đã bị hủ hoại. 

Sau đó, nhóm Shindou đã chú ý đến những đòn tấn công đột ngột đó nhưng nhanh chóng tập trung lại về phía tấn công của Rồng. 

Sao không cứ lơ đãng chú ý thế rồi chết luôn đi. 

E rằng hắn không ngây thơ đến mức đó. 

Lấy lại tinh thần, tôi chú tâm đến chỗ bị tàn phá nặng nề nhất. 

Cứ như có sét hàng hiệu đánh xuống thật vậy, tôi chuyển tên Chỉ huy đã được chữa trị tối thiểu đến chỗ đó. 

Toàn thân hắn vẫn còn dấu hiệu nhận sát thương từ sấm sét, nếu người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ rằng do đòn tấn công vừa nãy của Thây ma Maki thôi. 

Chắc vậy. 

Thành thực, nếu muốn làm một cú lừa hoàn hảo, tôi đã làm công phu hơn rồi nhưng khỏi cần đâu nhỉ. 

Thế này cũng đủ lừa được nếu không có ai điều tra kỹ lưỡng. 

Còn không được thì, thôi. 

Trong khi tôi làm việc, trận chiến cũng dần đến hồi kết. 

Rồng bị đánh tả tơi, phía ngược lại Hội Anh hùng vẫn khỏe mạnh đang chuẩn bị cho pha tấn công cuối. 

"Ta sẽ kết thúc ngươi tại đây! "

"Ngươi phải đền tội cho Đất nước! "

"Lên thôi! "

Ba người đấy đang chuẩn bị chiêu thức có mùi giống chiêu cuối trên không trung. 

"Đừng xem thường… con rồng mạnh nhất này! "

Phía đối diện, Rồng cũng đang chuẩn bị cho đòn hơi thở bằng hết sức lực cuối cùng. 

Và hai bên tấn công lẫn nhau. 

"《Long hống》! "

"《Thái dương gầm thét》! "

"《Bạo phong bùng nổ》!"

[Tuyệt kỹ hợp thể!《Vòi rồng đỏ thẫm》]

Hơi thở của rồng va chạm với Phép thuật kết hợp giữa Hỏa và Phòng của hai người phụ nữ rồi triệt tiêu lẫn nhau. 

Đòn tấn công của Rồng đã bị đỡ, Shindou nhân cơ hội vung lên thanh kiếm lớn. 

"Kết thúc rồi!《Lưỡi gươm dũng mãnh》! "

"Guaaaaaaa!? 

Kiếm của Shindou phóng ra một luồng sáng thuần khiết khổng lồ chém xéo từ vai Rồng. 

Rồng rống lên tiếng hét tuyệt mệnh và cơ thể không lồ bị chia cắt làm hai. 

"Đ, được rồi! "

"Anh hùng chiến thắng rồi! "

"Ghê! "

"Được! Chúng ta cũng lên thôi! "

"Đậu phộng! Chuẩn bị tinh thần chưa bọn súc sinh! "

Đám đông bên Pháp đài trông thấy liền la hét om sòm và đẩy lùi những ma thú còn sót. 

Ngược lại, bầy ma thú đang tháo chạy. 

Số lượng ma thú còn lại sẽ sớm bị áp chế dù chống cự thế nào đi chăng nữa. 

Thắng bại đã rõ. 

Trận chiến lần này Quân đoàn Ma vương là bên thua cuộc. 

Sau khi chứng kiến, tôi cho Automata hành động. 

Cứ thế này, chúng sẽ tiến đến những nơi bị Lôi thuật màu mè tấn công thôi nên tôi nhanh chóng thu hồi Thây ma Maki. 

Automata cũng thoát ly khỏi khu vực đó và tiến đến phía dưới xác Rồng. 

Tất nhiên là để thu hồi xác chết. 

Làm gì có chuyện để vụt khỏi xác của một con quái vật có sức mạnh đến mức này cơ chứ. 

Và thế, khi Automata tiến đến dưới Rồng. 

"Khốn kiếp…! Anh hùng khốn kiếp…! "

Rồng bị cắt làm hai, đang lên tiếng nguyền rủa. 

Vẫn còn sống ư. 

Đây là sức sống của loài bò sát sao. 

Mà dù sao thì, quá hên luôn. 

"Cứ đợi đấy…! Ta sẽ kéo theo các ngươi luôn! "

Rồng nói thế và chuẩn bị đòn kháng cự cuối cùng. 

Bóng đen đang tập trung trong miệng Rồng. 

Tôi không nghĩ Shindou sẽ chết bởi đòn này đâu nhưng lính lác xung quanh thì có khi sẽ bay màu được đấy. 

Nhưng, tôi triệu hồi Thây ma ông già để ngăn chặn điều đó. 

Tiếp theo, 

"《Băng trụ》"

"Cái…!? "

Phép thuật được thi triển bởi Thây ma ông già. 

Một cột băng trồi lên từ mặt đất xuyên thủng cổ họng Rồng. 

Do đó, lượng HP như đèn cầy trước bão của Rồng rút đi nhanh chóng. 

"Ngươi…!? "

Khoảnh khắc cuối cùng. 

Đồng tử khổng lồ của Rồng đã phản chiếu hình bóng Automata. 

Tôi không rõ biểu cảm của loài bò sát nhưng theo giọng phát ra thì hẳn rất ngạc nhiên. 

Nhưng những gì hắn có thể chỉ vậy, HP của Rồng lần này đã về 0 đúng nghĩa. 

Ánh sáng trong mắt rồng biến mất, một lượng lớn DP và điểm kinh nghiệm được thu vào.

Không ngờ rằng có thêm cả điểm kinh nghiệm và DP ngoài xác.

Thật sự may mắn mà. 

Sau đó, tôi thu hồi xác rồng trước khi có ai thấy bóng dáng Automata. 

Nơi chuyển đến là căn phòng rộng nhất Hầm ngục, Phòng boss. 

Không thể chọn chỗ khác do cơ thể Rồng quá lớn. 

Cùng lúc đó, Automata và Thây ma ông già cũng được thu hồi. 

Và như thế, trận chiến Pháo đài nơi biên giới đã chấm hết. 

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thánh bú liếm
Xem thêm
Ks chi thuật :))
Xem thêm
Đặc vụ 2 mang vl :))
Xem thêm
rồng còn chưa kịp gáy :')
Xem thêm
Phút mặc niệm cho con rồng
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Bé không phải là đồng đội của ai hết. Bé chiến đấu vì bé.
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Bé nó thâm thật :v
Xem thêm