Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 83: Tình hình biên giới

11 Bình luận - Độ dài: 1,103 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau. 

Automata đã đến biên giới, nơi chúng tôi nhập cảnh để vào quốc gia này. Hiện tại tôi đang cùng các Mạo hiểm giả khác nghe giải thích tình hình từ một người giống Quan chỉ huy. 

Theo lời của Chỉ huy, một toán quái vật quy mô lớn đã từng tấn công. 

Họ đã chịu không ít khó khăn và đã đầy lùi được đàn ma thú, thế nhưng hướng xuất hiện của chúng lại là từ Vương quốc Wolfeus. 

Và theo quy mô của đàn ma thú, khả năng cao chúng là Quân đoàn Ma vương. 

Nếu đúng thật thì, Vương quốc Wolfeus nằm trên đường tiến quân của chúng đã bị hủy diệt. 

Ngoài ra tên Chỉ huy đã nhận ra nguy hiểm nên đã nhanh chóng di chuyển khắp nơi bằng xe ngựa cao tốc để báo cáo giải thích tình hình và yêu cầu viện trợ. 

Nhóm Mạo hiểm giả tập trung lần này cũng là một phần trong số viện trợ. 

Hãy cùng nhau hợp sức, đứng lên chống lại Quân đoàn Ma vương tàn ác. 

Ổng giải thích kiểu như vậy. 

Nhưng hình như chúng có ý đồ gì đó nên đã che dấu một số chuyện. 

Đàn ma thú tấn công chỉ mới mấy ngày trước, thế nhưng chúng xử lý quá nhanh và đã xác định đối phương là Quân đoàn Ma vương rồi. 

Thế nhưng dù đã biết đến mức đó, bên thị trấn vẫn chỉ lưu truyền thông tin ở mức độ lời đồn. Thật không tự nhiên chút nào. 

"Leaf, ngươi nghĩ sao? "

"Xem ra họ đã hạn chế thông tin để tránh hỗn loạn. Nếu không, thị trấn Barom hiện giờ chắc phải chìm trong bạo loạn mất rồi. "

À, ra vậy. 

Là dựa theo thời gian và địa điểm sao. 

Hiểu rồi. 

May mà đã làm Mạo hiểm giả. 

Nếu chỉ đi bình thường trong thị trấn, số lượng thông tin thu thập được sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. 

Đoạn nói chuyện của tôi và Leaf lẫn trong đám Mạo hiểm giả ồn ào nên không nổi bật. 

Trong khi ấy, tên Chỉ huy bắt đầu nói chuyện tiếp theo. 

"Tiếp theo đây là nhiệm vụ đầu tiên của các bạn, như đã ghi chép trên bảng nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ là trinh sát khu vực xung quanh đây. Tôi muốn các bạn điều tra xem địch đã tiến sát đến mức nào. 

Thế nhưng có khả năng địch là Quân đoàn Ma vương khiến đây là một công việc nguy hiểm. 

Mặc dù vậy, tôi cam đoan sẽ thưởng hậu hĩnh nếu nhận nhiệm vụ. 

Có ai xung phong không? "

"Đây đây! Có tui nè!"

Tai mèo nhau nhảu giơ tay lên. 

Mà, chỉ số của tên này thiên về tốc độ và có thêm kỹ năng Ẩn nấp nên rất hợp với công việc này. 

Có vài người khác trong đám đông cũng giơ tay. 

Khá nhiều Mạo hiểm giả không màng tính mạng. 

Và tôi sau khi phân vân cũng giơ tay. 

Mục đích, khỏi nói cũng biết là phá đội trinh sát. 

Ngoài ra, tôi muốn tận mắt xác nhận Quân đoàn Ma vương bằng chính mắt Automata. 

Quy mô đến mức nào. 

Rồng có đến không. 

Có đứa nào có não không. 

Và nắm bắt địa hình khu vực xung quanh để tham khảo và đưa ra kế hoạch

Nhận tiện, điều tôi phân vân là có nên ở lại để điều tra nội bộ của những tên ở lại pháo đài. 

Nếu hoạt động ngầm, tôi có thể biết thêm về kết cấu của tòa thành này nữa. 

Thế nhưng những việc đó có thể để khi về làm vẫn được. 

Bất lắm để Leaf ở lại xem chừng là ổn. 

Những việc chỉ tôi có thể làm ngay lúc này thì nên làm luôn. 

Thế nên, tôi để Leaf ở lại pháo đài và cho Automata đi đến nơi tập trung của đội trinh sát. 

"Chủ nhân… mong ngài cẩn thận nhé. "

Đây là lời của Leaf khi chia xa. 

Với vẻ mặt cực kỳ lo lắng, Leaf chắp tay trước ngực như đang cầu nguyện và nói vậy. 

Khuôn mặt xinh xắn của Leaf khi làm thế đủ để vẽ lên một bức tranh đáng ngưỡng mộ. 

Cơ mà, dù tôi là chủ nhân nhưng nó có thể làm vẻ mặt này trước một kẻ giết người tàn nhẫn luôn, xem ra huấn luyện thú có tiến triển thật đấy. 

Tôi vẫn như mọi khi, cho Automata đặt tay lên đầu Leaf và bảo có cứ yên tâm. 

"Không cần lo. Mấy chuyện vặt này không khiến ta chết nổi đâu. 

Quan trọng hơn, ngươi cũng phải cố gắng làm việc của mình nhé. "

"... Vâng! "

"Tốt. Thế, ta đi đây. "

"Thượng lộ bình an. "

Sau đó, tôi chia tay Leaf và đến bên cạnh Tai mèo đang cười khúc khích. 

Tôi thật sự muốn vả vào bản mặt đó. 

"Ufufuf, hai người thân nhau thật đấy. "

"Tệ lắm sao? "

"Hoàn toàn không, thân nhau nyà chuyện tốt myà. Chỉ nyà, trông thú vị lắm, cứ như đóa hoa bách hợp đang nở rộ sau phông nền vậy á ♪~"

Nói gì thế hả con mèo chết bằm này. 

Bách hợp gì chứ, Leaf là con trai mà. 

Làm gì có ai có quan hệ đó với thú cưng của mình chứ. 

Mà, tôi chưa cho ả biết Leaf là nô lệ nên bị hiểu nhầm cũng chịu thôi. 

Và cũng không cần phải chỉnh sửa. 

Đằng nào mạng nó cũng sắp xong rồi. 

"Giờ thì, cô bé đáng yêu như thế đang chờ cậu đấy, nhanh chóng trinh sát xong rồi về với em ấy nào! "

"Đúng thế. "

Còn ngươi về được không nhỉ. 

Gói ghém tâm tư đó vào trong lòng, tôi cho Automata đi cùng Tai mèo đến chỗ đội trinh sát. 

Nhân tiện, có nhiều người tự nguyện hơn dự tính nên đội trinh sát được chia làm nhiều đội nhỏ. 

Tổng 5 đội mỗi đội 4 đến 6 người. 

Đội của Automata có 6 người tính luôn Automata và Tai mèo.

Đây giống y số người trong một tổ đội Mạo hiểm giả bình thường. 

Leaf đã nói vậy. 

"Nào, xuất phát thôi! "

Toàn quân đã tập hợp đủ, người có hạng cao nhất nhóm, Tai mèo được chọn làm chỉ huy lên giọng tuyên bố. 

Và thế, nhiệm vụ trinh sát chính thức bắt đầu. 

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

còn mi có về đc ko nhỉ
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
TRANS
CVTER
RIp :)) t qua bên shini đây
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chuẩn bị có thảm sát chăng?
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Qua Shinigami là biết
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm