Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 102: Báo cáo thất bại

5 Bình luận - Độ dài: 1,360 từ - Cập nhật:

'Ngài Ma vương, tôi xin báo cáo."

"Ồ, Mamori đấy à! Sao rồi?"

Chao's-chan hỏi lại bằng giọng hòa lẫn giữa trông đợi và bất an.

Miễn sao không có ý đồ gì, Automata sẽ không biểu hiện cảm xúc của người điều khiển ra ngoài mặt. 

Còn tôi cảm nhận thấy rõ lo lắng trên Chao's-chan. 

… Khoan, vẫn như mọi khi thôi. 

Xem ra do tính cách quá u sầu nên ảnh hưởng tiêu cực đến cách điều khiển. 

Nhưng dù sao thì vẫn không thể né tránh việc báo cáo. 

"Tôi sẽ bắt đầu từ kết quả. Kế hoạch chinh phạt Anh hùng lần này đã thất bại. Ngài Niko tử trận. Ngài Shiro không rõ tung tích nhưng khả năng cao đã tử trận. Bên tôi cũng mất rất nhiều chiến lực. "

"... Vậy à. "

Chao's-chan trả lời bằng giọng trầm lặng. 

Nhưng không có vẻ tức giận. 

Đây… có thể xem như thoát nạn nhỉ? 

Tôi tiếp tục báo cáo còn trong lòng vẫn đang lẩy bẩy. 

"Sức mạnh của Anh hùng vượt quá mức tưởng tượng. Khi trận chiến bắt đầu, tôi đã sử dụng con người và xoay sở giết được hai Thập nhị sứ đồ. Và tôi đã thành công gây ra thiệt hại lớn cho phía Pháo đài nhưng, Anh hùng đã vứt bỏ tình người vào những phút cuối cùng khiến cho tình thế bị đảo ngược. 

Từ lúc ấy là trận chiến một chiều. 

E rằng giờ đây chỉ còn ngài Ma vương mới đủ sức ngăn chặn hắn. "

"Vậy à… ừm, ngươi vất vả rồi. … quả nhiên đồng bào chết buồn thật đó. "

Chao's-chan buồn bã nói. 

… Tôi thấy lúc Rồng và Vua Goblin chết cô ta có thế này đâu, nhưng không nói ra tốt hơn. 

Chắc là do đó nhỉ. 

Lúc Rồng chết thì do quá bất ngờ và không có thời gian để buồn. 

Vua Goblin? 

Tên đó là ngoại lệ rồi. 

"Nhưng không thể buồn bã mãi được. Mamori, ta cũng có chuyện cần nói với ngươi. Mang tấm bản đồ lần trước ra đi."

"Vâng. "

Làm như lời cổ, tôi gửi tấm bản đồ từ trong kho đến tay Mamori-chan. 

Sau đó trải rộng ra giữa hai hình nhân. 

"Trong thời gian ngươi xâm lược Cộng hòa Avaldia, Quân đoàn của ta cũng đã tấn công các đất nước khác. 

Và đây là kết quả. "

Chao's-chan nói thế và lấy đâu ra bút và mực rồi tô tô màu đen giống như lần trước. 

Chỗ được tô là những đất nước bị phá hủy. 

Tô tô tô tô. 

Tô tô tô tô. 

… Nhiều quá. 

Trong một khoảng thời gian ngắn thế này mà không biết bao nơi đã sụp đổ. 

Sau vài phút, cuối cùng Chao's-chan đã tô xong. 

"Phù, đã hoàn thành. "

Nhìn vào tấm bản đồ đã được thay đổi, tôi lặng thinh. 

"... Cuối cùng, đường tiến công đã được mở rồi sao. "

"Đúng vậy! "

Chỉ có một đất nước bị tô đen kín nhưng Ma vương đã vươn được đến mục tiêu cuối cùng, Thánh quốc Elphrit. 

Chỉ mới sau hai tháng kể từ khi Vương quốc Wolfeus sụp đổ thôi mà… 

Tốc độ tiến quân thật kinh hoàng. 

"Nhờ địch tập trung vào bên ngươi nên lần này phía quân ta không chạm trán Anh hùng. 

Tuy nhiên những đất nước này bị tấn công nhưng chưa hoàn toàn bị áp chế. "

Trừ những phần đó ra vẫn quá kinh khủng. 

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. 

Ma vương đã xuất hiện khoảng 10 năm. 

Và bản đồ này đã bị tô đen tầm một nửa. 

Có nghĩa là trong vòng 10 năm, Ma vương đã chi phối được nửa phần thế giới. 

Nếu tính theo hướng đó, không biết bao nhiêu đất nước đã sụp đổ trong vòng hai tháng nữa. 

Ngoài ra gần đây Thập nhị sứ đồ hay bên cạnh Anh hùng. 

Thế nên phòng vệ ở chỗ khác sẽ mỏng đi, vậy thì sẽ dễ chấp nhận hơn. 

"Mà gác lại chuyện đó đã. Quan trong hơn là ta đã dàn trận trong tầm của Thánh quốc Elphrit và tiếp tục chèn ép bọn chúng. 

Bằng cách này ta sẽ khiến chúng phải tập trung chiến lực để phòng thủ bằng bất cứ giá nào.

Trong thời gian đó, ngươi hãy cùng với những Thống lĩnh khác đi mở thêm hai ba con đường tiến công nữa đi. "

"Đã rõ. "

Sau đó, Ma vương chỉ dẫn chi tiết cho tôi những động thái trong tương lai. 

Do kế hoạch đánh đổ Cộng hòa Avaldia sắp hoàn thành nên tôi được cho thêm ít thời gian. 

Tôi sẽ đánh đổ Cộng hòa Avaldia trong thời gian đó và tiếp theo sẽ gửi lực lượng đến những Thống lĩnh khác để mở đường tiến công. 

Và rồi sau khi hoàn thành công việc với những Thống lĩnh đấy, chúng sẽ tập trung hợp lực với tôi để cấp tốc hủy hoại hai đất nước sau Cộng hòa Avaldia. 

Trường hợp đáng lo nhất là Shindou trấn giữ biên cương. 

Nếu trường hợp đó xảy ra, tôi sẽ dừng xâm lược Cộng hòa Avaldia và hợp quân với các Thống lĩnh khác. 

Mà, tôi thấy khả năng đó khá thấp. 

Và cuối cùng, Ma vương nhắn những lời này. 

"Mamori. Ta cuối cùng đã đến được đây. Hồi sinh Ma thần chính là ước mơ của ta, ngày thế giới vì Ma thú thành hiện thực chỉ còn một chút nữa thôi. 

Để chôn vùi cái một chút đó, ta trông đợi vào ngươi hơn cả những tên khác đấy. 

Cố lên nhé. "

"... Vâng."

"Ừm. Thôi, tạm biệt. "

Và sau đó, Chao's-chan một lần nữa rơi vào im lặng. 

… Trước hết là phải vui vì không bị phạt do thất bại. 

May mà Ma vương dễ tính. 

Kế hoạch đó của Ma vương đã đến đoạn kết. 

Nếu mọi việc tiếp tục tiến triển thuận lợi thì, Ma thần sẽ sớm hồi sinh. 

Theo như hiện tại, có lẽ Ma thần là đồng minh. 

Nhưng dù là đồng minh, tôi vẫn sợ vì đấy là một tồn tại có sức mạnh đủ để giết tôi. 

Nếu làm phiền có khi sẽ bị giết. 

Tôi vẫn chưa hết cảnh giác với Ma vương nhưng đâu ra một tên khác đe dọa nữa thì đáng sợ lắm. 

Thành thực mà nói, tôi không muốn hồi sinh Ma thần. 

Thế nhưng không dám đối đầu với Ma vương. 

Đã cố không bị giết đến tận bây giờ rồi tự nhiên đào mồ chôn mình sao, cho xin đi. 

Thế thì chỉ còn một phương án. 

Đó là đạt đến sức mạnh không thua gì Ma thần. 

Nếu không đối đầu nhau cũng tốt. 

Nhưng phòng cho trường hợp ngược lại, tôi sẽ phải có sức mạnh để chống trả. 

Tôi đã luôn như vậy. 

Luôn giả định có kẻ định mạnh xâm nhập và dù kẻ địch nào hay kẻ xâm nhập nào đi chăng nữa, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ để không thua, để không chết và ngăn Thánh địa của bản thân bị hủy hoại. 

Cường hóa chiến lực và cô đặc hàng phòng thủ. 

Đúng, tôi thật sự đã luôn như vậy. 

Không sao hết. 

Lần này rồi cũng sẽ ổn thôi. 

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 

Tôi sẽ làm được. 

Tại vì tôi đã bảo vệ được Thánh địa từ trước đến giờ. 

"Cố gắng lên. "

Đầu tiên tôi sẽ hoàn thành con át chủ bài, chị Giáp sống. 

Nhanh được khắc nào hay khắc đó. 

Dần tích lũy để xây dựng Thánh địa mạnh nhất. 

"Và còn nói chuyện với Leaf nữa nhỉ. "

Kế hoạch từ bây giờ sẽ liên tục lao vào những trận chiến. 

Nói cách khác là không đến lượt của Leaf. 

Nếu vậy nó phải ở nhà một thời gian dài nên phải nói rõ cho nó biết. 

Và thế, tôi cho Automata mới đến phòng của Leaf. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

sao ít z ta có 4 ng
Xem thêm
Thế còn bn con người ở đây
Xem thêm
TRANS
CVTER
10 năm chiếm đc nửa thế giới :))
Xem thêm
Giờ thì chị muốn lên Thần, ghê vỡi.
Tks trans
Xem thêm