Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 115: Sát thần

8 Bình luận - Độ dài: 1,320 từ - Cập nhật:

Chương 115: Sát thần

"《Sấm của Thần Zeus》!"

Ma thần vẫn đang rảnh rang quát sát nên tôi không giữ sức ra đòn tấn công trước. 

Bắt đầu bằng toàn lực. 

Không thử sức hay là nương tay gì. 

Ma thần quả nhiên xem thường, giơ một tay lên đỡ lại. 

Cánh tay đó bị ánh sét xóa bỏ. 

"Đau!? "

Tình hình không như dự đoán, Ma thần thét lên đau đớn. 

Chắc chắn đã gây ra sát thương. 

Ma thần ngạc nhiên lườm tôi. 

Đòn tấn công mới nãy có kèm theo hiệu ứng của [Thánh kiếm của Anh hùng] của Shindou do [Thần kiếm cơ khí] vừa sao chép. 

Thật ra tôi muốn sao chép Shinsou của Ma thần cơ nhưng quá nhiên không thể sao chép được những năng lực không thể giám định rõ ràng. 

Thế nhưng vầy là đủ. 

Nhờ [Thánh kiếm của Anh hùng] là có thể gây thương tích lên Ma thần. 

Với lại chỉ số của tôi hiện giờ hơn hẳn Shindou. 

Có thể! 

Thế này thì thắng được! 

"Đừng nhờn. "

Khi tôi nghĩ thế, cánh tay vừa bị xóa sổ của Ma thần nhanh chóng mọc lại. 

Trị liệu sao… không, thứ này giống như tái sinh siêu tốc gần giống với [Anh hùng bất tử]. 

Nhưng nếu đúng vậy thì chắc chắn phải trả giá để hồi phục. 

Mỗi khi hồi phục phải tiêu tốn MP. 

Có lẽ Ma thần cũng thế. 

Mục đích của Ma thần là giết Nữ thần để đoạt Energy. 

Nếu đúng thật, Ma thần cần thứ được gọi là Energy đó. 

Vậy thì nếu cứ tiếp tục tấn công, một khi nào đó Energy sẽ cạn. 

Dù không được thì có thể nhân lúc hắn hồi phục mà tấn công. 

Không sao hết, cơ hội thắng vẫn chưa biến mất! 

Vẫn quá sớm để tuyệt vọng! 

"Quang pháo! "

Tiếp theo, tôi bắn Quang pháo đã được cường hóa đến tối đa bằng DP. 

Nếu tính về uy lực thì đây còn mạnh hơn cả Sấm của Thần Zeus. 

Nhận lấy uy lực đó đi! 

"Láo xược. "

Ma thần giơ tay về hướng tấn công của Quang pháo. 

A, không ổn. "

"《Dark God of Judgment》"

Đúng như dự đoán, Ma thần bắn ra đại phép thuật đã khiến biến nơi đó thành bình địa. 

Bóng tối dễ dàng nuốt chửng Quang pháo và vài lính trong đội tinh nhuệ. 

Thế nhưng bên tôi cũng có thứ để đối phó! 

Nhận lấy! 

Lá bài phản phép viễn cự ly! 

"《Cổng không gian》"

"Cái gì!? Guh…!? "

Kỹ năng đặc biệt [Không gian thuật] vùa Thây ma giáo viên bẻ cong đường đi của bóng tối. 

Bóng tối đáng ra phải gây ra thiệt hại cho bên tôi giờ lại đổ xuống đầu của Ma thần. 

Uy lực thật kinh khủng đến mức tạo một hố lõm rất lớn trên nền Hầm ngục đáng ra phải không thể bị phá hủy. 

Do vậy nên bẫy dưới sàn xung quanh đã hỏng hết nhưng đổi lại Ma thần bị vả một cú khá thốn. 

Trường hợp tệ nhất là không gian sẽ bị thủng nhưng may mà không bị vậy. 

Mà, mới nãy phép này có thể chống được ngọn thương bóng đêm nên tôi nghĩ là sẽ được thôi. 

Tôi nhìn Thây ma giáo viên vừa làm pha rất tuyệt đó. 

Thây ma giáo viên đang trang bị Giáp sống làm từ Orihancon cướp được từ Cộng hòa Avaldia và nhờ [Kẻ bảo hộ Thánh vực] cường hóa nên đã mạnh đến mức có thể dùng được trong trận chiến với Ma thần. 

Và tôi không bỏ qua cơ hội được Thây ma giáo viên tạo ra. 

Ma thần bị làm bia bắn. 

"Đồng loạt tấn công!《Sấm của Thần Zeus》!"

"《Pháo ánh sáng》"

"《Pháo bóng tối》"

”《Long hống》"

"《Fenrir rống》"

"《Băng trụ bùng nổ》"

Theo lệnh tôi đưa xuống, những đòn tấn công cự ly xa lấp đi mọi khe hở. 

Thây ma có phép thuật cộng thêm tất cả Gargoyle mithril ở đây cho Ma thần tắm trong cơn mưa phép thuật. 

Tất nhiên con nào cường hóa bằng hiệu quả của [Kẻ bảo hộ Thánh vực]. 

Cường hóa này có hiệu quả còn phạm quy hơn cả [Gia hộ của người chiến thắng]. 

Và còn một Thây ma gia nhập có Shinsou [Ma đạo sư chỉ lối] chồng lên nữa! 

Có là Ma thần đi chăng nữa chắc chắn vẫn phải nhận sát thương. 

"Tiếp tục đi! "

Do cơn mưa phép thuật nên tôi không thấy bóng dáng Ma thần. 

Thế nhưng cảm giác của Chủ hầm ngục giúp tôi nắm bắt được Ma thần. 

Ma thần đang phòng thủ dưới bom đạn bằng Hắc thuật. 

Thế nhưng không thể phòng thủ hết được. 

Những phép thuật mạnh mẽ như của Thây ma Ma vương và Thây ma anh hùng xuyên thủng hàng phòng ngự, phép thuật của tôi nhân khoảnh khắc đó cộng thêm vài phép thuật ngẫu nhiên khác đơm thêm vào dầm tả tơi cơ thể hắn. 

Quả nhiên như đã nói, hắn liên tục phục hồi sau sát thương và không hiểu sao lại phục hồi luôn cả trang phục nhưng mặt hắn trông đầy khổ sở. 

Có công hiệu! 

Cứ thế này thắng luôn đi!

"ARRRR! Thiệt sự khó chịu mà! Đám sinh vật hạ đẳng! Dám làm bị thương ta đây saooooo! "

Ma thần hét lên và ngừng phòng thủ, bắt đầu phát động phép thuật

Phép tấn công đang đến! 

"《Darkness Field》!"

"Thây ma rùa! "

"《Rùa phòng ngự》"

Lấy Ma thần làm trung tâm, phép thuật mở rộng ra theo hình tròn. 

Phép tấn công phạm vi. 

Thây ma giáo viên không thể phòng thủ được 

Để đấu lại, tôi cho Thây ma rùa giải trạng thái nhân hình, biến thành một bức tường khổng lồ để chắn đòn. 

Do cần chứa tất cả lính tinh nhuệ nên Phòng boss đã được mở rộng hơn nhiều so với trước nhưng khó mà đủ chỗ cho Rùa hoạt động. 

Thế nhưng đấy lại là điểm tốt. 

Thây ma rùa biến lớn trước mặt Ma thần biến thành một bức tường không một khe hở chặn phép thuật của Ma thần. 

"Chuyển đổi [Kẻ bảo hộ Thánh vực Guardian] "

Đồng thời tôi dùng [Thần kiếm cơ khi] để sao chép hiệu quả của [Kẻ bảo hộ thánh vực] để gấp đôi lượng cường hóa. 

Ngoài ra tôi cho Golem Mithril cộng thêm những kẻ có lực phòng ngự mạnh đứng sau Thây ma rùa.

Phán đoán rằng không thể tăng cường sức phòng thủ cho trận hình hơn nữa, tôi nghênh đón phép thuật của Ma thần. 

"Guh! "

Làm đến mức đó nhưng phép thuật của Ma thần thật kinh khủng. 

Thây ma rùa bị tan biến, Golem mithril bị tan biến, gây thiệt hại rất nhiều đến phía sau. 

Thế nhưng, thế nhưng đã chịu đựng được. 

Đã chịu đựng được một đòn tấn công. 

"Còn đứng được!? Sau đòn tấn công chết chóc, của một vị thần như ta!? 

Đừng có đùa đừng có đùa đừng có đùa đừng có đùa đừng có đùa đừng có đùa đừng có đùa! 

Không thể chấp nhận không thể chấp nhận không thể chấp nhận không thể chấp nhận không thể chấp nhận không thể chấp nhận không thể chấp nhận! 

Thứ sinh vật hạ cấp! Dám gây rối đến Thần linhhhhhhhh! "

Hắn hét lên trong cơn cuồng loạn. 

Tiếp đến, hắn đưa tay xuống mặt đấy. 

Đây là phép thuật đã tấn công bọn Shindou mới nãy!? 

"Dark Gn… "

"Đừng hòng! "

Trước khi Ma thần sử dụng phép thuật, tôi đã kích hoạt bẫy trên đỉnh đầu hắn. 

Máy chém bắn ra nhanh chóng cứa vào gáy Ma thần. 

     

--

 

Trận chết kết thúc, giải tán giải tán!!! 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

ủa j kì vậy
Xem thêm
Wtf pem mãi ko thấm giờ cầm con dao thái thịt bổ phát chết luôn :v
Xem thêm
Hay lắm.
Tks trans
Xem thêm
Nice nice nice niceeeeeer
Xem thêm
TRANS
Mới chỉ bắt đầu thôi :))
Xem thêm