Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 104: Phá nước (Lần hai)

22 Bình luận - Độ dài: 836 từ - Cập nhật:

Sau ngày đã định rõ ràng Leaf là thú cưng. 

Cũng là ngày sau kế hoạch giết Anh hùng. 

Tôi phái Automata đến thủ đô của Cộng hòa Avaldia. 

Để nhanh chóng gặp tay trong ở đất nước này. 

Nếu đột nhiên dịch chuyển đến trước những binh lính chưa bị thi phục thì rắc rối lắm nên tôi đã đưa Automata đến một nơi ít người qua lại ở ngoại thành. 

"Hả? Con nào đây? "

"Tự nhiên… sặc!? "

Xui thay lại gặp mấy tên du côn nên tôi xử lý thích đáng rồi đi đến lâu đài. 

Và tôi đã bin gác cổng chặn lại. 

"Đứng lại. Cô đến đây làm gì? "

Gác cổng hỏi. 

Mà, tất nhiên rồi. 

Tôi đã điều khiển được bọn cấp cao nhưng tôi không cho chúng biết rõ ràng về Automata. 

Tại vì tôi không muốn nổi bật vô ích. 

Thế nên không vào được lâu đài đã bị mình không chế, nghe hơi ngu người nhưng không sao cả. 

Vì tôi đã nghĩ đối sách rồi. 

Automata im lặng lấy một thứ ra từ túi đeo hông và đưa cho gác cổng. 

"Đ, đây là…!? "

"Tôi đã nhận nhiệm vụ đặc biệt từ đất nước. Xin hãy báo cáo lại với Nghị sĩ nào đó. "

"Vâng! "

Sắc mặt biến đổi, gác cổng chạy vào trong lâu đài.  

Khi chuyện này đi đến tai của nghị sĩ nào đó bị điều khiển thì tôi sẽ vào được thôi, ez. 

Tôi đã tính đến đến trường hợp này và đã đưa chỉ thị cho đám Nghị sĩ rồi, may thật đấy. 

"Tôi đã xác nhận lại! Mời ngài đi hướng này! "

Vài phút sau, gác cổng lễ phép trở ra dẫn tôi vào trong lâu đài. 

Trong khi không biết mình đàn dẫn địch diệt quốc vào. 

Không biết cũng là cái tội. 

   

Vài ngày sau. 

Thủ đô Cộng hòa Avaldia đã thành đống đổ nát. 

 

Sau thời điểm vào lâu đài, tôi đã ra lệnh cho Nghị sĩ triệu tập toàn bộ binh lính đến và cho Thây ma giáo viên dịch chuyển đến Phòng boss phụ. 

Trong số đó có vài người dùng Shinsou nên tôi sẵn tiện bổ sung chiến lực luôn. 

Và cho đội Thây ma vừa bổ sung cộng đội Golem và Gargoyle xâm lược Thủ đô, nơi đã mất đi hàng phòng vệ. 

Tất nhiên người dân đã bị gom vào trong Khu vực Hầm nhục ảo và giết, hoặc bị tống vào Phòng boss phụ bởi Dịch chuyện và bị Thây ma rồng biến thành DP và điểm kinh nghiệm. 

Do Thủ đô có quá nhiều dân nên đã để xổng một lượng đáng kể nhưng đành chịu. 

Đổi lại tôi đã ưu tiên những nhóm có chất lượng để lấy được nhiều Điểm kinh nghiệm. 

Ví dụ những binh lính đang bận không thể triệu tập, hoặc Mạo hiểm giả trú tại Thủ đô.

Cứ như thế, mọi việc gần như diễn ra như kế hoạch khiến Thủ đô sụp đổ hoàn toàn trong ba ngày. 

Sau khi hoàn thành, tôi dẫn quân nhắm đến các thành phố thị trấn lân cận. 

Lặp lại hành vi phá hoại, tôi thu được chiến lực, vật phẩm, DP và Điểm kinh nghiệm. 

Và tiếp theo là xâm lược các vùng lân cận. 

Công cuộc phá hoại diễn ra tầm một tháng. 

Cộng hòa Avaldia đã gần như sụp đổ toàn diện. 

Thành quả của cuộc chiến rất tuyệt vời. 

Quả nhiên càn quét cả đất nước đem lại lợi ích phong phú. 

Lv tôi cuối cùng đã lên hàng trăm. 

Hình như mối lo hại mang tên Shindou đã hướng về phía Ma vương nên bên này không bị cản trở, mặt khác, chiến lực của chủ chốt của đất nước đã hao mòn qua nhiều trong các trận chiến trước giờ nên công việc phá hủy cực kỳ thuận lợi. 

Tất nhiên Pháo đài biên giới đã hóa thành xác rỗng do Shindou ra tay cũng đã sụp đổ. 

Và qua một tháng trời, cuối cùng tôi đã hoàn thiện chị Giáp sống. 

Bộ giáp có thể là duy nhất được chế tạo bằng siêu Thần kim. 

Nói cách khác là Quái vật độc nhất. 

Có lẽ do vậy nên khi hoàn thành, không hiểu sao lại có thêm cả một tính năng ngoài dự định biến đó thành sai sót đáng mừng. 

Và thế, giai đoạn chuẩn bị để đánh đổ đất nước và mở đường tiến công đã hoàn tất. 

Bên nhưng Thống lĩnh khác được bảo đang tấn công đất nước khác hình như cũng đã xong nên vài ngày sau, Ma vương đã liên lạc và báo sẽ hợp quân với bên này. 

---

Yomi: Sắp đến trận chiến cuối cùng nên để bản dịch mượt mà xúc tích hơn, từ giờ trong ngoặc vuông chỉ để tên Shinsou, [Thánh kiếm của Anh hùng]. Còn Excalibur để gọi tên vũ khí Shinsou. 

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Vẫn chưa có shinsou nhỉ? Hợp thể main + giáp full god metal+ shinsou thì ngon nghẻ cân ma vương
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có rồi, chưa xài thôi. Hiện giờ Ma vương không có tuổi nhé, tấm mười chương nữa là rõ
Xem thêm
@Dầu: hóng quá đi :'3
Xem thêm
Woa, sắp end rồi hóng hóng
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dầu
F*ck u dont spoil here plz
Xem thêm
@LHDKuroNeko: chưa spoil chi tiết đại chiến là được rồi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Dăm ba anh hùng với ma vương
Xem thêm
God metal full+Shinsou = perfect cmnr
Xem thêm
Gặp ma thần vẫn bị chọt như thường
Xem thêm
sắp EndGame ???
Xem thêm
Sắp end rồi à?
Xem thêm
hay nha????
Xem thêm
Ko bt shinsou của mamori là gì nhỉ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dầu