Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 111: Ma thần phục sinh

21 Bình luận - Độ dài: 861 từ - Cập nhật:

Chân của cột bóng tối đã ở trong tầm mắt. 

Ở chỗ đó có một sức mạnh hủy diệt đang xoắn cuộn. 

Xung quanh cột trụ lõm xuống tạo thành một miệng núi lửa lớn và trung tâm miệng lửa là những cơn gió đen cuộn quanh cây trụ như một cơn lốc xoáy, chắn đường bất kỳ kẻ nào xâm nhập. 

Thập nhị sứ đồ và Quân đoàn Ma vương, cả Anh hùng đã đi trước nhưng giờ cũng ngu ngơ không thể đến gần. 

Và nơi nó biến mất xuất hiện hai nhân vật. 

Một là Ma vương đang quỳ gối. 

Do trận chiến với Shindou và phải phá giải phong ấn khiến cô trông rất mệt mỏi. 

Nhưng đồng thời nét mặt tỏ ra sảng khoái như vừa làm được việc. 

Một người nữa, là một nam nhân trẻ tóc đen khoác trên người một cái áo choàng đen xa hoa. 

Vẻ ngoài trông cùng tuổi với tôi và là một cậu thiếu niên vô cùng bình thường. 

Thế nhưng khí lực áp đảo lan tỏa cả qua Màn hình. 

Không cần giám định. 

Tên này thuộc đẳng cấp khác. 

Đẳng cấp khác biệt với sinh vật. 

Như kiến và voi. 

Hoàn toàn không thể thắng được. 

Đây chính là Ma thần. 

Không đối địch và nguyện lòng trung thành là lựa chọn chính xác. 

"Chúc mừng ngài đã phục sinh, thưa Ma thần. "

Ma vương vẫn giữ tư thế quỳ gối và nói. 

Ma thần mỉm cười ôn hòa với Ma vương. 

"Ừ, cảm ơn. Nhờ người mà ta đã có thể phá vỡ phong ấn. 

Ngày hôm đó ta chọn ngươi làm Ma vương quả là một quyết định không sai. 

Làm tốt lắm. "

"... Những lời này không xứng với thần đâu ạ! "

Ma vương cảm động cúi đầu. 

Ma thần rời mắt khỏi Ma vương và quét qua xung quanh. 

Anh hùng, Thập nhị sứ đồ, Ma thú, Ma thần nhìn lướt qua toàn bộ. 

Khi ấy, tất cả không dám nhúc nhích như con ếch đang bị rắn lườm. 

Mắt Ma thần dừng lại ở Automata. 

Cặp mắt ấy mở to như có hơi ngạc nhiên. 

Khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy cơn lạnh sống lưng qua màn hình. 

Đấy không phải ánh mắt ham muốn. 

Chỉ là có hơi chút hứng thú trong ánh mắt đó. 

Và rồi ánh mắt đó rời đi tựa như hứng thú đã vụt tắt trong khoảnh khắc tiếp theo. 

Thế mà, thế mà tôi cảm giác như vừa sống sót ấy. 

Ma thần là đồng minh. 

Là đồng minh, thế mà… 

Sau khi quét qua xung quanh, Ma thần nhìn thẳng về phía trước và đưa tay lên cằm. 

"Ừm. Anh hùng, Sứ đồ, Ma thú. Nhiều người tập trung lại ghê. Thế thì thử nghiệm chút nào.《Administration》"

Ma thần vừa dùng kỹ năng gì đó. 

Khi ấy, tất cả ma thú tính cả Automata phát ra anh sang màu đen từ cơ thể. 

Nhưng ánh sáng đó biến mất nhanh chóng. 

Tôi không thấy có gì thay đổi cả. 

Mới nãy là gì? 

"Ma thần? "

"A, đúng như dự đoán, quả thật không được sao. Do bị phong ấn khiến cho đứt liên kết, hay do thời kỳ thay đổi quá nhiều ta. 

Dù sao thì Ma thú các ngươi e rằng không còn dưới sự chi phối của ta nữa rồi. "

Vừa nãy, tôi nghe thấy chuyện bất ổn. 

Nhắc mới nhớ, Ma vương đã từng bảo là Ma thần là đấng sinh thành của tất cả các ma thú. 

Thế thì hắn sinh ra ma thú và điều khiển toàn bộ giống như kiểu khống chế của Hầm ngục cũng không lạ. 

Chết dở, tôi quên mất khả năng đó. 

Tôi toàn cảnh giác với Ma vương ở trước mắt thôi! 

Thế mà ngồi cười bọn não cơ bắp. 

Mà, nhìn về phía kết quả trước mắt thì xem ra không có gì phải lo nên ổn thôi. 

… Ổn thôi đúng không? 

"Mà, chẳng đáng bận tâm lắm. Mục đích mình tạo ra ma thú đã đạt được, giờ để chúng sống tự do cũng được. 

Nhưng mà không thể để chúng sống hết phần đời dài ngoằng ấy được. "

Ma thần lại vừa nói gì đó không ổn. 

'Không thể để chúng sống hết phần đời dài ngoằng ấy được' là sao? 

"Xin lỗi, Ma thần… "

"A, đúng rồi. Trước khi đó phải lấy lại sức mạnh từ Lâu đài Ma vương nữa chứ. "

Ma thần nói thế và, 

"《Black spear》"

tạo một cây thương đen loáng giống như bóng đêm. 

"Phiền ngươi rồi. Cảm ơn vì cố gắng đến giờ. "

Hắn, đâm mũi thương đen xuyên qua Ma vương. 

Cơ thể Ma vương bị khoét một lỗ lớn. 

Một đòn trí mạng.

Toàn bộ nội tạng chắc đã bị phá hủy.

Dù phép hồi phục hay tự động hồi HP cũng khó chữa được.

Một thảm kịch như thế xảy ra trước mắt tôi.

"... Ơ? "

Không thể lý giải được, Ma vương chỉ biết thốt lên giọng ngơ ngác. 

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

TRANS
CVTER
Giết thằng đó :D
Xem thêm
wtf? diễn biến éo thể ngờ đc:))
Xem thêm
thấy ma thần ngu hoặc tự tin quá. Giết ma vương làm gì trong khi có thể lợi dụng ma vương giết ah r hẵng giết ma vương. Như này chắc kèo win hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Quan tâm làm gì rác rưởi khi bố đã quá mạnh - Ma thần said.
Xem thêm
@Dầu:Nhưng sức mạnh ma thần chưa phục hồi hẳn nên mới nói là ngu hoặc tự tin quá
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ựa... Dang hay thì dính trấu
Xem thêm
Toang rồi ma vương ạ :))))
Xem thêm
Motip quen thuộc
Xem thêm
clgt ???? :)) bẻ lái ghê vậy
Xem thêm
Hm thôi xong rồi kèo này toang rồi toang thiệt rồi
Xem thêm