Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 107: Nhiệm vụ cuối cùng

9 Bình luận - Độ dài: 1,099 từ - Cập nhật:

"Các ngươi! Cám ơn đã tập trung về đây! "

Các Thống lĩnh và bầy ma thú tập trung trải dài đến phía xa, Ma vương đứng trên bục bắt đầu nói. 

Mặc dù những người có thể hiểu rõ được ngôn ngữ chỉ có Thống lĩnh thôi. 

"Cuối cùng chúng ta đã tụ họp về nơi này! Mục tiêu còn lại, bức tường cuối cùng mang danh Thủ đô Thánh quốc Elphrit! 

Một khi đánh đổ nơi này và giải phóng Ma thần đang bị phong ấn, thế giới dành cho ma thú của chúng ta sẽ được rộng mở! "

Ma vương nhiệt tình hơn bình thường. 

Cảm nhận được nhiều huyết đó, rất nhiều ma thú gầm rú và nhiều Thống lĩnh đồng cảm, giơ nắm đấm lên trời. 

Còn tôi? 

Đang suy sụp trong lòng đó, thì sao? 

"Đã rất lâu rồi! Ma thú luôn bị con người ngược đãi, săn lùng và grồi chết!

Thời đại đó sắp chấm dứt! KHÔNG! Chính chúng ta sẽ chấm dứt thời đại đó! 

━━ Đến lúc xuất trận rồi! 

iểmĐiểm đến là trung tâm Thủ đô! Phía dưới tòa kiến trúc được gọi là Đại Thánh Đường có một Hầm ngục tên là [Mộ Ma thần]! 

Là nơi Ma thần bị phong ấn sau khi thất bại dưới tay Nữ thần! 

Chúng ta sẽ tấn công nơi đó và giải phóng Ma thần khỏi phong ấn! 

Các ngươi hãy dùng toàn lực để mở rộng con đường của chúng ta đi! 

[━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━] 

Ma thú gầm lên mạnh mẽ hơn cả lúc nãy. 

Thống lĩnh cũng có những tên như vậy. 

Đặc biệt làà Fenrir. 

Nghĩ lại thì tên này đã bảo rằng hắn là đầy tớ trung thành của Ma vương lúc tự giới thiệu nhỉ. 

Có lẽ là ý thức trung thành cao cùng hàng với Leaf nhỉ. 

Và rồi, 

"Đi thôi! Bắt đầu khai chiến! "

Theo hiệu lệnh của Ma vương, trận chết cuối cùng của Quân đoàn Ma vương và Nhân loại mở màn. 

Lần này có chiến lược, kế hoạch là tấn công từ nhiều hướng nên mỗi Thống lĩnh đã dẫn theo bầy ma thú đi bao vây tường thành đangang bảo vệ Thủ đô rộng lớn. 

Lý do Quân đoàn não thịt lập ra kế hoạch này rất đơn giản. 

Là do không thể tập trung một lượng ma thú lên đến con số hàng trăm triệu lại một chỗ. 

Nếu làm thế, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. 

Thế nên kế hoạch sẽ là bao vây. 

Làm như vậy sẽ tránh ùn tắc và chia rẽ chiến lực của phe địch. 

Còn phe tôi chỉ cần để cho một mình Ma vương đến được mục tiêu là thắng nên muốn phân tán địch thì đây là cách hợp lý nhất. 

Nhân tiện, động lực của tôi dành cho kế hoạch tác chiến này khá là cao. 

Tất nhiên không phải là do muốn giúp đỡ Ma vương, mà là có thể dùng hết sức để đem lại lợi ích cho bản thân.

"Hô hô hô. Vậy đi thôi nào. "

Khi tôi đang nghĩ vẩn vơ, Rùa đã hóa giải trạng thái nhân hình và bắt đầu tiến bước. 

Ngoài ra những Thống lĩnh khác và đàn ma thú thì nối theo sau. 

Bỗng nhưng một phép ánh sáng cực đại bay đến Rùa. 

Uy lực này, Shindou à 

Còn mạnh hơn trước nữa. 

Nguy quá. 

"Bao trùm đi ━━ [Diamond]"

Rùa giải phóng Shinsou để đối phó. 

Một bộ giáp xác trông như kim cương bao bọc toàn thân Rùa, cơ thể cứng cáp của lão giờ còn cứng hơn nữa. 

Và kết quả, sức phòng ngự của Rùa đón nhận đòn tấn công của Anh hùng. 

"... Vừa nãy khá đau đấy. Khổ cho cơ thể già nua này quá. "

"Hừm. Quả nhiên kể cả ngươi cũng khó lòng nhận vài phát từ Anh hùng nhỉ. "

Rùa nói chuyện với Ma vương đang đứng trên đầu lão, trong khi đó những phép thuật khác không phải của Anh hùng bay đến. 

Trong số đó có những phát cực kỳ mạnh lẫn vào từ đây đó. 

Có lẽ những phát mạnh mẽ đó là từ Thập nhị sứ đồ. 

Nhưng phép thuật khác không phải là yếu, những ma thú dính phát là đi ngắm gà. 

Quả nhiên không hề đơn giản. 

Mà, chúng biết sẽ mất hết tương lai nếu thua nên đương nhiên chúng sẽ tập trung hết lực lượng để đánh.  

Sau đó, phép thuận cực đại của Anh hùng lại bbay đến. 

"Lần này để ta!《Tia bóng tối》! "

Từ phía ngược lại, Ma vương dùng Hắc ám thuật để đối phó. 

Ánh sáng và bóng tối đọ kèo và triệu tiêu nhau. 

Triệt tiêu à. 

Hình như đang giữ sức, Ma vương vẫn chưa dùng Shinsou.

Thế nhưng tôi đã thoáng thấy hào quang bóng tối bao quanh Ma vương tnên chắc hẳn kỹ năng [Hắc ám đấu khi] đã được sử dụng. 

Và triệt tiêu được đòn tấn công của Ma vương trong trạng thái đó. 

Và lại còn bằng phép thuật tấn công từ xa. 

… Shindou thật sự rắc rối đây. 

Thế nhưng Quân đoàn Ma vương không phải dạng vừa. 

Bên này cũngg có những ma thú có thể tấn công từ xa. 

Những đòn tấn công đó không thể xuyên qua hàng phòng ngự nhưng vẫn đủ để triệt tiêu những phép thuật do địch bắn rara. 

Nhờ vậy nên thiệt hại đã được giảm thiểu, Quân đoàn Ma vương tiếp tục tiến công. 

Và cuối cùng, Rùa cũng tiếp cận được tường thành. 

"Đến lúc bùng cháy rồi! Dẫn lối cho địa ngục bao trùm ━━ [Satan]! "

Ngay lúc ấy, Ma vương đã dùng Shinsou. 

Vung thanh đại kiếm đen bóng vừa xuất hiện trên tay, Ma vương xuyên thủng tuyến đầu và nhảy lên tường thành. 

Nối theo sau là những Thống lĩnh cũng tiếnến lên tựa như bức tường thành chỉ là hư ảo. 

Còn đám ma thú lóc nhóc được cho đi quấy rối lính phe địch. 

Và tôi cũng cho Automata dẫn quân dưới quyền trèo qua tường thành. 

"MA VƯƠNGGGGG! "

"Lại gặp nhau rồi nhỉ, Anh hùng! "

Ngay lúc đó, trận chiến giữa Ma vương và Anh hùng đãg nổ ra. 

Thánh kiếm của Anh hùng va chạm với Ma kiếm của Ma vương gây ra làn sóng xung kích cực mạnh ra xung quanh. 

Và như thế, trận chiến cuối cùng chính thức bắt đầu

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bình thường là dắt nhau đến lâu đài ma vương nhưng ko ma vương dắt ae đến chỗ anh (k)hùng đúng ngược đời mà :)):))
Xem thêm
chuẩn bị ks hoy
Xem thêm
TRANS
CVTER
Hay lắm :))
Xem thêm
Choảng nhau to vào :))
Xem thêm
Đánh nhau thật hoành tráng nào.
Tks trans
Xem thêm
it's showtime :))
Xem thêm
TRANS
Rồi, chuẩn bị đập nhau hoành tráng cho coi :))
Xem thêm