Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Anh hùng VS Ma thần - 2

6 Bình luận - Độ dài: 1,639 từ - Cập nhật:

"Ngài Anh hùng! "

"Ôi trời vết thương kìa…! Đội chữa trị đâu! "

[Vâng!] 

Thánh kỵ sĩ đoàn thấy tôi chao đảo liên giúp đỡ chữa trị. 

Rất nhiều người dùng Trị liệu chồng lên tôi. 

Cám ơn. 

Nhờ vậy, thời gian chữa trị sẽ giảm xuống. 

Thế nhưng trong lúc ấy, trận chiến vẫn tiếp tục. 

"《Dark spear》"

Ma thần dùng phép thuật. 

Là cây thương đã đâm Ma vương. 

Hắn hướng về phía mục tiêu lớn nhất trên chiến trường, con rùa. 

"Gì cơ! "

Thế nhưng con rùa không rồi né bằng cách biến lại thành người. 

Ma thú cao cấp sử dụng được năng lực biến thành người nhỉ. 

Tôi cũng bị pha đó vài lần rồi nên biết được độ khó chịu của năng lực này.

Cây thương bóng tôi hụt đi mục tiêu bay thẳng về hướng bầu trời. 

"Hừm. Ghê đấy. "

[GAAAAAAAAA!] 

Ma thần khen ngợi còn đàn ma thú xung quanh dùng số lượng để tấn công. 

Không có hiệu quả mấy nhưng vẫn có tính chất gây náo loạn. 

Quan sát kỹ thì trong đàn ma thú, Thống lĩnh Quân đoàn ma vương và Thập nhị sứ đồ đang lẫn trong số đó. 

Kế hoạch tác chiến dùng đàn Ma thú để công phòng. 

Tuyệt! 

"Phiền phức quá. "

Còn Ma thần phải cau mày và than vãn rồi hướng ngón tay lên trời. 

Khoảnh khắc đó, hoàng loạt những cây thương bóng tối xuất hiện trên không trung. 

Nhìn thấy thế, tôi toát mồ hôi lạnh. 

Vì số lượng rất bất thường. 

Lẽ nào… 

"《Black Spear - Rain》"

[GYAAAAAA!?] 

Đúng như tên gọi, những cây thương rơi xuống như mưa dội cả một vùng. 

Lượng lớn ma thú và con người dính phải.

Thống lĩnh và Thập nhị sứ đồ cũng phải mất đi hơn một nửa số lượng vì không thể né được. 

Nửa còn lại không phải là bình an vô sự. 

Tại vì chỉ cần sượt qua thôi cũng bị dính sát thương. 

Nói thật tôi cũng thấy nguy hiểm. 

Tôi không thể cử động nên cũng là bia ngắm. 

"《Thánh thương》! "

Tôi tuyệt vọng dùng Thần thánh thuật thử xoay sở phản đòn. 

Kết quả là thành công một nửa. 

Không thể triệt tiêu hoàn toàn nhưng có thể thay đổi quỹ đạo của đòn tấn công và tránh được. 

Thế nhưng đòn đánh không lệch quá nhiều với quỹ đạo ban đầu. 

Xung quanh tôi là đội trị liệu nhưng tôi không thể bảo vệ hết được họ. 

"Mọi người…! "

Thế nhưng họ không chạy trốn, dùng chút thời gian đó để chữa trị cho tôi. 

Nhờ vậy cơ thể tôi đã khôi phục đến mức có thể cử động. 

Tôi quyết không để mọi người hi sinh vô ích đâu 

"Hừm. Còn nhiều hơn ta nghĩ. Chuyên nghiệp đấy. "

"Uooooo! Bừng sáng đi -- [Excalibur]! "

Bắt cơ thể vẫn còn đau đớn phải cử động, tôi tái thi triển Shinsou vừa mới phục hồi và hướng về phía Ma thần. 

Không có kế hoạch gì hết. 

Thời gian đâu để làm điều đó. 

Trước hết cứ cản trở hắn đã! 

Không thì không thể làm gì tiếp theo. 

"Còn sống luôn cơ. Ngươi dai thật đấy. Thế thì chịu vậy. Ta không muốn tiêu hao nhiều đâu nhưng tặng ngươi một phát làm quà vậy. "

Ma thần hướng lòng bàn tay vê thoái tôi. 

Là phép lúc nãy! 

Nhưng đó là đòn tấn công phạm vi rộng, ở vị trí này không thể nào né kịp! 

Thế thì chỉ còn một cách. 

Trốn trước mặt Ma thần trước khi phép thuật đó bắn ra! 

"Sẽ kịpppppp! 

"Chậm quá. 《Dark God-- "

Chết!? 

Không kịp mất! 

"《Đất mẹ trỗi dậy》! "

"Hm? "

Lúc đó mặt đấy rung động dữ dội. 

Không, chính xác là mặt đất xung quanh Ma thần. 

Đây là sức mạnh của anh Ulgar, [Kẻ chi phối đại địa].

Nhờ vậy tư thế của Ma thần bị rối. 

Thế nhưng vẫn không thể ngăn chặn phép thuật. 

"Thông minh đấy. "

"《Roi Hấp Huyết》

"Wa. "

Ma thần đang bị rối loạn tư thế, lần này Shinsou dạng dây roi của Vua Vampire cuốn lấy hắn. 

Do cơn chấn động từ bên dưới, tay của Ma thần bị đẩy ngược lên trời. 

Sau đó… đại phép thuật bắn lên trời và không trúng ai cả. 

"Ái chà, quấy phá được luôn đấy. "

"Cơ hội đấy Anh hùng! "

Biết rồi! 

Tôi không để xổng cơ hội nghìn năm có một này đâu! 

"OOOO!《Lưỡi gươm dũng mãnh》! "

Tôi tung kỹ thuật cận chiến mạnh nhất. 

Thanh kiếm phát ra ánh sáng mãnh liễn chém đến Ma thần! 

Cơ thể Ma thần lần đầu bị dính một vết thương sâu. 

Giữ nguyên tư thế vừa bị chém, Ma thần bị đẩy lùi. 

"Sặc… ! "

"Không để lỡ cơ hội này! Đồng loạt tấn công! "

"《Phượng hoàng tung cánh》! "

Ulgar ra hiệu lệnh. 

Đáp lại lời triệu gọi đó, chim phượng hoàng bốc lửa lao đến Ma thần. 

"《Khúc ca hủy diệt》!"

"《Cường lực trảm》!"

Tiếp theo âm vang tàn phá của Siren và nhát chém của Dullahan. 

"《Nhát kiếm chấn động》! *

"《Hỗn mang cộng hưởng》! "

Tiếp đến, Giris sử dụng [Anh hùng kiếm] kết hợp với Luna sử dùng [Ma sứ dẫn lỗi] tạo nên cơn bạo liệt giữa kiếm và phép thuật. 

"《Nghiền nát》!"

"《Địa thạch》! "

Để chắc ăn, bí kỹ tất sát của Vua Vampire cũng được dùng cùng lúc với viên đá khổng lồ từ Thổ thuật của Ulgar kìm chặt Ma thần. 

"《Rùa nghiền》!"

Tiếp đến, con rùa khổng lồ kết liễu Ma thần đang bị đất kìm nén. 

Không thể nào không có hiệu quả. 

Thế nhưng tôi không nghĩ đủ kết liễu hắn. 

Bởi vì tôi vẫn cảm thấy sức mạnh áp đảo từ Ma thần. 

Thế nên tôi một lần nữa chạy đến gần Ma thần. 

"... Ước gì mấy đứa không hăng như vậy. "

"Hử!? "

Cùng với lúc giọng nói đó vang lên, chân của Rùa khổng lồ đang giẫm lên Ma thần bị phép thuật bóng tối thổi bay. 

Quả nhiên hắn ở đó. 

Do vừa bị giẫm lên, hắn vẫn chưa đứng dậy đàng hoàng được. 

Thế nhưng không có chuyện hắn không bị thương. 

Tấm áo choàng đen xa hoa hắn đang mặc đã tả tơi và cơ thể đang loang lổ máu me. 

Loạt tấn công vừa nãy không hề vô ích. 

Ma thần đã yếu đi rồi. 

Vậy là có cơ hội thắng! "

"《Lưỡi gươm dũng mãnh》!"

Tin tường điều đó, tôi lại sử dụng động tấn công mạnh nhất của mình. 

"... Khó chịu thật đấy. Mấy thứ sinh vật hạ đẳng như các ngươi mà dám chống lại một vị thần như ta đây. 

Arr, khó chịu quá. 

Thế thì để ta thẳng tay đấu với các ngươi. 

Chuẩn bị cảm nhận tuyệt vọng đi là vừa. "

Ma thần đưa tay lên không trung. 

Cùng lúc với động tác đó được thực hiện, tôi cảm nhận được một dự cảm không lành nhất từ trước đến giờ. 

Tại vì tôi đã quen với động tác đó rồi. 

Đùa phải không. 

Lẽ não…! 

"Sa ngã vào bóng đêm đi -- [Darkness]"

Bóng tối dần tụ lại trên tay của Ma thần thành hình một thanh kiếm đen bóng cuộn trào bóng tối. 

Thanh kiếm phát ra bầu không khí mĩ lệ tựa một tác phẩm nghệ thuật nhưng lại cực kỳ đáng sợ. 

Không nghi ngờ gì cả, đó là Shinsou của Ma thần. 

Thanh kiếm đen bóng đó dễ dàng chặn lại đòn tấn công mạnh nhất của tôi. 

Bóng tối đang nuốt chửng ánh sáng. 

Và còn lượng sát thương do tôi liều mạng gây ra thì đang hồi phục. 

Đây không khác khung cảnh tuyệt vọng. 

"Kỹ thuật giải phóng sức mạnh đang ngủ sâu trong bản thân ra ngoài, điều khiển được năng lực đó sẽ khiến sức chiến đấu của bản thân tăng vọt, Shinsou. 

Đây không phải sức mạnh bị giới hạn ở thế giới này. 

Có rất nhiều thế giới sử dụng tùy ý những kỹ thuật như thế này mặc dù tên gọi khác nhau. 

Tất nhiên ta đã hủy diệt biết bao thế giới như thế nên không có chuyện không sử dụng được. 

Sao nào? Thấy tuyệt vọng chưa? "

"Guhah!? "

Sau khi tấn công, tôi bị nhìn thấu sơ hở lúc nao núng và phải trả giá bằng hai cánh tay. 

Và rồi bị đá vào bụng khiến tôi bay ra xa. 

Ráng kìm cơn đau và ngước nhìn lên, tôi thấy Ma thần đang đưa một tay chạm mặt đất. 

"《Dark Gnawing》"

Cùng với lời đó, mặt đất bị nhuộm màu đen. 

"Đến đây được rồi. "

Bóng tối phun trào từ mặt đất. 

Mọi thứ đều bị nuốt chửng, trực giác bảo tôi đây là một phép thuật tiêu diệt mọi thứ. 

Thế nhưng khoảnh khắc mọi thứ biến mất, 

"Hn? "

Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi. 

Những con phố của Thánh quốc Elphrit biến thành một nơi tối thui lạ lẫm. 

Tối om nên không thấy gì cả. 

Thế nhưng tôi cảm nhận được mặt đất nên biết đây không phải trong bóng tối do Ma thần phát ra. 

"Đổi lượt. "

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói. 

Giọng này chắc chắn tôi đã từng nghe. 

Giọng của người con gái tôi đã thích, đã trở thành địch và đã quyết tâm đến được chỗ người con gái ấy. 

Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói ấy. 

Cổ tôi bị tấn công khiến ý thức tôi chìm vào bóng tối. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Toàn ăn ké khôn vl
Xem thêm
Ai tấn công vào cổ thế nhỉ? Đoán ra chưa anh hùng
Tks trans
Xem thêm