Apocalypse Witch: To the...
Kamachi Kazuma Mika Pikazo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Part 4

7 Bình luận - Độ dài: 937 từ - Cập nhật:

Cung điện Westminster là tòa nhà quốc hội có biểu tượng là một tháp đồng hồ khổng lồ. Nó được bảo vệ nghiêm ngặt hơn bởi nhiều chướng ngại vật và xe bọc thép hơn phần còn lại của London trong tình trạng báo động đỏ.

Một phụ nữ châu Á với mai tóc màu đen cắt ngắn ngồi trên mái nhà.

Cô ta mặc một bộ quần áo quen thuộc của một nữ tu... ngoại trừ những đường xẻ trên váy quá hở hang và cô ta cũng không đeo một cái thánh giá nào trên người. Cô cầm một cây trượng kim loại cao hơn cô ta. Cô ta có một dáng người cao và đôi mắt nhắm lại ấy mang lại cho cô một bầu không khí tĩnh lặng nào đó.

Tên cô ta là Yukino Arakawa.

Cô ta là một trong những Problem Solver, người đã từng sử dụng một trái bom quang học được gọi là ngọn thương ánh sáng.

Công việc đáng lẽ ra nó là một công việc đơn giản.

Cái chết của Elicia Luxverg, còn được gọi là Saurus, là một đòn rất đau. Chúng cũng biết rằng là tên sát thủ cũng ở London. Nhưng thành phố đang trong tình trạng cảnh giác cao, nên nếu có ai đó làm gì đó mờ ám, mạng lưới cảnh sát sẽ ngay lập tức không chế chúng và cô ấy có thể thả một ngọn thương ánh sáng vào đó. Chúng sẽ không có cơ hội nào để tránh hoặc bảo vệ mình trước khi bị cho bốc hơi cùng với một số sĩ quan cảnh sát.

Đúng vậy.

Nếu cô ta nhận được một cảnh báo hay hai, cô ta có thể xử lý một cách dễ dàng!

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ và những Problem Solver công khai các thông tin của họ về Mối đe dọa!!”

“Mấy người có nghĩa vụ phải giải thích chuyện gì đã xảy ra cho các quốc gia đã bị mất tích,vùng miền, và các thành phố!!”

“Làm sao chúng tôi có thể ngủ khi biết rằng ngày mai có thể là chúng tôi chứ!? Tôi còn có con ở nhà đấy!!”

(Tại sao mấy người lại làm như thế!?)

Khi vô số giọng nói đó truyền đến cô như tiếng ầm ầm từ xa, Yukino khẽ nghiến răng đằng sau vẻ mặt bình tĩnh ấy.

Tai nghe của cô đang phát ra giọng của các yêu cầu bên cảnh sát những người vẫn chưa hiểu tình hình.

Bọn họ không gọi để kêu giúp đỡ từ sức mạnh của Những người giải quyết vấn đề.

“Problem Solver, đừng rời khỏi vị trí hiện tại!”

“Chúng tôi chắc rằng cuộc họp G21 kết thúc với an ninh tốt nhất có thể, nên chúng tôi không muốn cô phải di chuyển khỏi vị trí.”

“Đừng sử dụng hơi cay! Lấy xe cứu hỏa ra! Chết tiệt, tại sao lại không có cửa hàng nào đóng cửa hết vậy!?”

Nếu bẫy của cô ta không hoạt động, cô ta sẽ ở trong một khu rừng cùng với một con thú dữ.

Họ khăng khăng muốn cô ở yên và bị tấn công sao.

Cô ta đang sôi sùng sục bên trong, nhưng sau đó có người liên lạc cho cô.

Đó là một Problem Solver khác.

“Kah kah kah. Đừng giận chứ. Cô gọi mình là một trong Problem Solver vĩ đại hay sao?”

“...”

“Còn nữa, lũ cảnh sát không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí Elicia còn không phải đã tự sát. Tất nhiên bọn chúng có một tầm nhìn rộng rãi về mọi thứ.”

“Tôi biết điều đó.”

“Truyền thông có rất nhiều ở đây và cũng có rất nhiều người mê quay phim nghiệp dư nghĩ rằng chúng thuộc thuộc một phần của truyền thông. Nếu còn nhăn mặt và cô sẽ mất tất cả vẻ đẹp diệu kỳ mà cô yêu rất nhiều.”

Yukino suy nghĩ một lát.

Các Problem Solver đề duy trì trật tự thế giới. Nếu chúng lung lay, nó sẽ gây ra những hỗn loạn không cần thiết ở các quốc gia và thành phố và trên cả thới giới. Đó là vì sao hình ảnh bên ngoài của họ rất quan trọng, nhưng đó là cũng là lý do tại sao họ không thể để mình bị thương một cách đáng chú ý.

Ngay cả chỉ là một vết xước do nhân phẩm F-Luck của bọn tân thủ.

Sau khi hoàn thành những tính toán cần thiết trong đầu, cô ta chậm rãi đứng lên trên nóc nhà.

“Vậy thì tôi có thể làm gì đó với nó,” Cô ta nói vớ với đồng nghiệp của cô. “Ta cầu khẩn người, Lugh, Thần Ánh sáng của người Celt.”

“Đợi đã, cô thật sự làm nó ngay tại London sao? Tôi không có quyền can thiệp vào, nhưng cô không thể chắc chắn “kiếm chế” được vũ khí của mình. Cô nên để người khác xử lý hoặc nó sẽ trở thành một cuộc thảm sát mất."

“Nếu cần thiết, tôi có Anastasia lo việc đó rồi.”

“Cô nói thật đấy à? Người ở đầu dây bên kia nửa sốc và nửa thích thú. "Cô thật sự có ý định nghiền nát London sao, thành phố với 8 triệu dân? Và ở giữa nó là hội nghị G21?”

Nữ tu với bộ ngực lớn theo thói quen giơ cây trượng của mình và đáp. [note25875] [note25877]

Cô ta không do dự và đưa ra câu trả lời.

“Nếu đó là điều cần thiết.”

Ghi chú

[Lên trên]
Các bác biết phải làm gì rồi đấy :3
Các bác biết phải làm gì rồi đấy :3
[Lên trên]
:v t nhớ mi là audam mà
:v t nhớ mi là audam mà
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Nhưng ròi cs bay mầu thôi:))
Xem thêm
TRANS
Bb à:))
Xem thêm
TRANS
:>>>>>>>>>
Xem thêm
TRANS
Tem :D. Cảm ơn thớt vì đã "thăm ngàn" trong đêm khuya :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có ngày nghỉ làm việc linh tinh loáng cái đã pay 1 ngày rồi nên phải "thăm ngàn" ban đêm thôi 21.gif
Xem thêm
@Extase: thăm ngàn 1h thì gấu 2 chỉ dc 50 - 50 thôi.
00h00 thì 100%
Gấu 2
Xem thêm