Apocalypse Witch: To the...
Kamachi Kazuma Mika Pikazo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Part 8

2 Bình luận - Độ dài: 773 từ - Cập nhật:

Ngay khoảnh khắc ấy, Susannia Evans đang áp sát mục tiêu bằng rất nhiều dữ liệu và hướng dẫn hiển thị trong tầm nhìn sinh học của mình, nhưng cô ta cũng thắc mắc về thứ gì đó vượt ra ngoài tình huống chiến thuật trực tiếp ngay phía trước.

Chuyện gì đã xảy ra với cô gái pha lê đó từ bản báo cáo?

Hiển nhiên là kẻ thù sẽ ưu tiên những vật thể sống hơn là những vật vô tri vô giác. Và nếu cô gái đó bị bỏ lại khi họ thoát khỏi căn nhà gỗ, cô sẽ bốc hơi cùng với căn nhà.

Nhưng dựa trên những mảnh thông tin mà họ có được từ đài truyền hình và London, đó là một Crystal Blossom hoạt động hoàn toàn tách biệt với người dùng.

Nó có thể được lưu trữ bên trong cơ thể người dùng.

Vậy đâu là nó?

Cô gái pha lê có ở đó hay không? Và nó sẽ ảnh hưởng như nào đến trận chiến này?

Ả mới chỉ thắc mắc được vậy, Marika đã thay đổi đường bay của mình. Cô phanh gấp để tiếp cận Susannia. Nếu như đây không phải một cuộc giáp lá cà với kiếm giáo, thì lại gần cũng chẳng có tác dụng gì. Họ có thể đã ngu ngốc khi hy vọng ả ta sẽ bay vụt qua họ, nhưng ả đã không bay vượt qua họ và để họ chiếm ưu thế ở phía sau.

Nhưng sau đó một chuyện khác xảy ra.

Một thứ gì đó bắn ra từ sau lưng chàng trai đang bám vào eo cô gái có mái tóc thắt bím.

Đó là Aine, ‘thứ vũ khí’ chết người với thân hình mảnh mai và làn da trắng tinh.

"Cá--?"

Cô gái pha lê đã thực hiện một hành động rất đơn giản.

Cô không dùng đến thanh kiếm có hình thù đặc biệt của mình, cũng không tham gia vào trận không chiến.

Trong khoảng không với tốc độ cao đó, cô chỉ đơn giản là tách ra khỏi Karuta. Cô đã được giải phóng. Cô không bám vào bất cứ thứ gì, từng cơn gió dồn dập lao tới cô, và mái tóc bạch kim của cô xõa ra phản chiếu ánh sáng bảy sắc cầu vồng.

Cô ấy được ‘khai hỏa’ với một lực rất mạnh.

Cô bay về phía sau. Vâng bạn không đọc trượt chữ nào đâu, cô ấy đang đâm thẳng về phía Susannia Evans ở phía sau họ.

Susannia điên cuồng cố gắng né tránh, nhưng đã quá muộn rồi, còn cái nịt thôi.

“Chết tiệt—agh!?”

Cô va chạm với thứ nặng vài chục kilogram trong khi đang bay với vận tốc của một viên đạn. Thường thì cú va chạm sẽ khiến cơ thể hai người tung tóe, nhưng mà Aine không đến mức như vậy. Âm thanh chói tai sau va chạm có khả năng là đến từ trường dao động không gian của kết giới đặt phía trước cô. Nắm lấy tay Susannia từ phía trước, đôi tay tuy mềm mại nhưng lạnh giá ấy bám lấy Susannia như xúc tu của bạch tuộc hoặc mực hoặc như một đứa trẻ nhảy xuống sông hoặc biển giả vờ chết đuối rồi kêu người cứu. Cô bám lấy thật chặt.

Cô chọn trói lại như một cách tấn công.

Susannia bay bằng năng lượng ma pháp, nhưng cô ta không thể hoàn toàn bơ đi các định luật vật lý như như chổi bay hay xe trượt của ông già Noel trong truyện cổ. Đôi cánh đang dang rộng của cô ta buộc phải thu lại và các động cơ của cô ta bị vỡ tung, và vì vậy cô ta không thể giữ cơ thể ở trên không trung nữa.

“Đợi đã, á!? Đồ chết tiệt!!”

“Đừng lo lắng.” Aine lạnh lùng ghé cằm vào vai Susannia và thì thầm trong khi chân vẫn đang bám chặt lấy ả ta. “Tôi không mỏng đến độ sẽ vỡ tan sau khi rơi tự do từ trên cao với tốc độ này.”

“Persephone, làm gì đi!!”

Khuôn mặt ả để lộ vẻ căng thẳng khi ra lệnh chính mình mở tất cả các cấu trúc hấp thụ chấn động trên khắp cơ thể. Nhưng yêu cầu đó đã không được đáp lại. Aine giữ chặt cơ thể của ả và ngăn không cho các cửa sập mở ra.

Và rồi, họ trông khá giống một ngôi sao băng.

Hai người họ lao thẳng xuống lớp tuyết bên dưới với vận tốc không hề giảm…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
game dễ vãi:)):))
Xem thêm
TRANS
Tem ?
Xem thêm