Apocalypse Witch: To the...
Kamachi Kazuma Mika Pikazo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Part 9

3 Bình luận - Độ dài: 3,070 từ - Cập nhật:

Những gì sau đó trông thật khủng khiếp.

Khung cảnh trắng xóa gần như đã bị phá hủy và để lộ lớp đất đá nham nhở bên dưới.

Marika quan sát miệng núi lửa có bán kính tầm 20m vừa được tạo ra từ trên cao và sau đó từ từ đáp xuống tâm của nó với Karuta vẫn đang bám trên hông.

Aine vẫy tay chào họ từ dưới đó.

Không xác định được vị trí của Susannia. Chính xác hơn thì cô ta đã tanh bành rồi. Không chỉ vậy, có vẻ như ả đã nổ thành vô số mảnh nhỏ. Các bộ phận vẫn còn ánh kim nằm rải rác trên một khu vực rộng còn hơn cả miệng núi lửa. Khung cảnh thảm khốc như nơi đây vừa xảy ra một vụ rơi máy bay và Marika buông lời phàn nàn khi thu lại thanh kiếm và bộ giáp của mình.

“Nó thực sự giống kho lưu trữ 4 chiều. Thứ này còn hơn cả một multitool. Với cái đống này cậu có thể dựng lên cả một kim tự tháp. Sao mà tất cả chúng có thể nằm gọn trong cơ thể một người được cơ chứ?”

“Có lẽ đó là ma pháp mà cô ta đã dùng. Dù sao thì Susannia Evans đã bị đánh bại. Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ, Sacri-sama? Nếu may thì chúng ta cũng sẽ gặp cả Anastasia Blast ở đây, còn không thì chúng ta sẽ phải tìm cô ta lại từ đầu.”

“Nhìn này, toàn là sắt, nhôm và thép không gỉ. Tất cả đều được tinh chế từ tài nguyên không thể tái chế thế hệ thứ nhất,” Marika chỉ ra. “Trở lại ‘thời đại hòa bình’ của chúng trước khi chúng ta bắt đầu khai trừ, đây hẳn phải là một kho báu lớn.”

“Em chỉ quan tâm vàng nguyên chất thôi.” Aine nhấn mạnh.

Karuta khẽ thở dài khi nghe họ trò chuyện.

Cậu vừa giết một ai đó. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên cậu vẫn chưa có cảm giác gì cả.

Cậu không còn bất cứ lựa chọn nào khác.

“Cô ta có thể bay và có lẽ cũng bơi được qua các đại dương luôn, nhưng cô ta có thực sự đi vòng quanh thế giới như vậy không?” Marika hỏi. “Cô ta giống như vũ khí tối mật của họ, luôn được giữ tránh xa khỏi giới truyền thông, vì vậy tớ cá rằng họ không muốn để ai nhìn thấy cô ta sử dụng ma pháp của mình… hoặc những vũ khí đó, tớ đoán vậy.”

“Ý cậu là sao?”

“Cô ta sẽ dùng phương tiện di chuyển càng bình thường càng tốt. Chiếc xe bên cạnh căn nhà gỗ là mồi nhử và cô ta đã cho nổ tung nó bằng đòn tấn công đầu tiên của mình, nhưng cô ta có thể đã có một chiếc xe hơi hoặc một chiếc trực thăng khác được giấu ở đâu đó xa hơn. Nếu chúng ta có thể tìm thấy điều đó, chúng ta có thể lấy được một ít thông tin.”

Utagai Karuta tự mình suy nghĩ trong khi lắng nghe.

Họ đã đánh bại một Problem Solver. Susannia Evans đang nằm khắp nơi trên mặt đất.

(Nhưng đây đã thực sự là kết thúc?)

Cậu không có cơ sở cho sự nghi ngờ của mình. Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp như dự định. Nó cũng có thể đạt tròn 100 điểm, nhưng đó là lý do cậu thấy có gì đó sai sai. Susannia khác với những Problem Solver khác. Họ đã không thấy bất cứ ma pháp nào của ả hồi còn ở Học viện Ma pháp Tinh thế Đại Dương và không có bất cứ thông tin nào về cách mà cô ta chiến đấu. Trước đây chỉ cần lập kế hoạch cẩn thận là đủ, nhưng bây giờ họ đã mù quáng và buộc phải cố gắng vượt qua trận chiến. Giống như là bị ném lại cơn ác mộng ở Grimnoah vậy. Lần đầu tiên họ đã bất lực trước con khủng long và ngọn giáo ánh sáng đó. Họ chỉ chống đỡ được sau khi đã chứng kiến ma pháp đó, phân tích kĩ càng và lên kế hoạch đánh úp.

Vậy mà lần này họ lại thắng dễ dàng như vậy.

Đây là người mạnh nhất thế giới, kẻ sử dụng God-Worshiping Magic để cơ giới hóa và mọi thứ đã kết thúc? Nó cũng chẳng hề dễ dàng chút nào, nhưng liệu cô ta có thực sự yếu để chiến đấu theo cái kế hoạch ngoan cố đấy không? Cô ta có thể thực sự được gọi là mạnh nhất như thế này sao?

Không.

Có một thắc mắc lớn hơn.

God-Worshiping Magic của Susannia có thực sự là cơ giới hóa không?

“Bộ giáp tổng hợp đó được làm từ những tấm thép được xử lý bằng cacbon, aramid và flo. Những sợi cáp quang này có lẽ đã được sử dụng để truyền tín hiệu. Không, chúng có thể được dùng để truyền năng lượng cho các chìm laser. Nhưng họ sử dụng thủy tinh chloride? Nếu vậy thì…”

Các cô gái bối rối nhìn Karuta bước ra khỏi miệng hố và bắt đầu kiểm tra đống sắt vụn vương vãi.

“Cậu bị sao vậy? Đống sắt vụn đó có gì lôi cuốn à?”

“Không biết có chút đất hiếm nào bán được giá không? Ah!? Anh có thể thu thập tất cả các chất bán dẫn trong khu vực này và nấu chảy chúng để thu được một lượng vàng nguyên chất tương đối không?” (Run run)

“Không, có gì đó không ổn,” cậu cắt ngang “Đúng là y học hiện đại có thể kết nối các cơ và dây thần kinh bị đứt rời một cách nhân tạo. Thậm chí, nội tạng có thể được thay thế bằng các thiết bị máy móc ở một mức độ nhất định. Và có lẽ tất cả sẽ nhẹ nhàng tình cảm hơn nếu có ma thuật hỗ trợ. Nhưng đống đổ nát đang nằm ngay đây vẫn có gì đó lạ lạ.”

“Đúng vậy, ai thấy cũng sẽ nói cái đống này sao mà vừa với cơ thể đó được.”

“Ý tớ không phải vậy. Tớ đang nói về vật liệu được sử dụng.”

“Vật liệu?”

“Đúng. Bộ giáp hỗn hợp này và các cơ quan nhân tạo đều có chất lượng cao nhất, nhưng cơ thể con người sẽ không bao tiếp hợp với những thứ như này. Bộ giáp sẽ khiến cơ thể bị nhiễm độc kim loại và các cơ quan đó sẽ bị cơ thể loại bỏ và hoại tử cũng có thể lan sang các tế bào xung quanh. Có rất nhiều thiết bị y tế được tạo ra để cấy ghép vào cơ thể - cơ nhân tạo, máy tạo nhịp tim, cấy ghép, v.v. – nhưng vật liệu sử dụng ở đây được lựa chọn cẩn thận. Nhưng tớ không thấy chút thận trọng nào ở đây cả. Những gì tớ thấy ở đây đáng lẽ ra là vụ tự sát với Susannia, vì vậy nó không có ý nghĩa gì cả.”

“Có thể như vậy đối với một người bình thường.” Marika dường như không hiểu những gì cậu đang muốn truyền đạt. “Nhưng nó không chỉ có nghĩa là cô có vài loại ma pháp để ép mình hiểu chuyện đó.”

“Cũng có thể, nhưng đó là điều thay đổi mọi thứ.”

Đây mới là ý của cậu.

“Giả sử như God-Worshiping Magic của Susannia Evans cho phép cô ta tự điều chỉnh cơ thể, lấp đầy nó bằng các vật liệu nguy hiểm và chặn hoàn toàn bất kì dạng ức chế nào. Vậy có nghĩa là ma pháp của cô ta không phải là cơ giới hóa hay biến thành người máy.”

“Đợi chút đã, ý cậu không phải là…”

“God-Worshiping Magic của cô ta là thứ không thể để cô ta chết. Hoặc có thể là một trong những nguyên nhân khiến cô ta hồi phục sau mọi vết thương dù ở trong hay ngoài.”

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói ra điều này.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu God-Worshiping Magic của cô ta là để hồi sinh?”

Để mà suy nghĩ kĩ thì, cơ giới hóa chưa bao giờ là một thứ có quá nhiều ý nghĩa.

Ngay cả khi bạn sử dụng những cỗ máy nông nghiệp cỡ lớn để canh tác trên sa mạc và khử mặn nước biển, vùng đất ‘nóng bỏng’ đấy sẽ không trở lên màu mỡ dễ dàng như vậy. Ngay cả khi được cung cấp nước ngọt, đất cũng phải được phát triển thích hợp nếu không sẽ không thể chứa các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết. Vậy Susannia đã làm điều đó như thế nào?

Câu trả lời rất đơn giản: cô ta đã gieo một số dạng chất dinh dưỡng trên sa mạc rộng lớn.

Ví dụ, cô ta có thể đã tự cắt nhỏ máu thịt của mình. Và cũng thật tiện, cô ta đã gọi Persephone, một vị thần, cùng với mẹ cô ta là Demeter, có liên quan mật thiết đến vụ mùa xuân và nạn đói mùa đông.

Vậy thứ gì đã được sử dụng để trồng thực phẩm trên thế giới bấy lâu nay? Những gì gián tiếp chứa trong thực phẩm họ đã ăn suốt thời gian qua?

Nhưng họ không có thời gian để kìm chế ý muốn nôn mửa.

Một đám tuyết từ từ nhô lên phía sau khiến Marika ngạc nhiên.

“Aine!!” Karuta hét lên.

Aine đẩy Marika ra khỏi đường kiếm ngay trước khi có thứ gì đó xoẹt qua không gian đó. Đó là một lưỡi dao rực cháy tương tự như một ngọn lửa đốt gas. Aine không tránh kịp nên cánh tay cô đã bị đứt lìa ở gần rìa khuỷu tay. Kết giới được hình thành bởi trường rung động không gian không có tác dụng gì. Cánh tay văng ra và rơi xuống lớp tuyết bên dưới. Có thể cô ấy không có chất lỏng lưu thông trong cơ thể hoặc cô ấy đã thắt chặt chỗ bị thương để cầm máu.

Và.

Một người phụ nữ tóc đỏ trồi lên từ dưới lớp tuyết với những thứ giống sợi dây hơn là mảnh phải phủ lên người. Đây có phải là kết quả và sức mạnh của sự tái sinh của cô ta không? Da của cô ta lại căng mịn và không có dấu hiệu của bất cứ thứ gì như sẹo.

(Đây là sau khi cô ta đã bị xé thành nhiều mảnh.)

Thời gian như ngừng trôi, nhưng Karuta vẫn nuốt nước bọt.

(Điều này vượt xa bất cứ điều gì mà Crystal Magic có thể làm được. Khả năng tái tạo của cô ta đi được bao xa!?)

"Susanne Müller !?"

"Haha."

Sau khi bị đẩy ra, Marika cuối cùng đã gửi được một lệnh đến bảng mạch in, lấy lại bộ giáp Crystal Blossom và thanh kiếm của cô ấy. Cô và Aine tấn công từ hai hướng cùng một lúc. Cô chém bằng một lưỡi dao làm bằng tia laser hoặc maser tạo ra từ sự rung động và kích thích của tinh thể.

Chuyển động của Susannia không hề hoàn hảo, nhưng đó hẳn là lý do tại sao cô ta chọn biến mình thành một người máy cơ khí hóa. Và cô ta đã sử dụng khả năng tái sinh để hoàn toàn bỏ qua gánh nặng cho cơ thể.

Cô ta đã mất các bộ phận cơ khí và gần như bị lột trần, vì vậy cô ta chỉ có duy nhất một thanh kiếm tầm gần để làm việc. Nó là không đủ để chống lại Marika và Aine, những người đã trở thành hiện thân của Crystal Magic. Cô ta chịu một vài cú đánh từ những đường chém của ánh sáng, vì vậy cổ và thân của cô ta đã lìa khỏi cơ thể.

Nhưng điều đó không đủ để ngăn cô ấy lại.

Chúng không quan trọng với Problem Solver, người có thể tái tạo.

Cô ta ngay lập tức hồi phục và tiếp tục chiến đấu mà không hề gục ngã. Dù họ có chặt chém như nào đi nữa, cô ta cũng không dừng lại. Nó đủ để tạo ra ảo tưởng rằng họ đang chiến đấu với một chất lỏng chứ không phải chất rắn.

Khi một cánh tay của cô ta chỉ bị đứt lìa một nửa, cô ta đã tự cắt đứt phần còn lại để kích hoạt sự hồi phục từ phần còn lại.

Cô ta sẽ không dừng lại. Karuta không biết họ có thể làm gì để giành được chiến thắng này. Liệu người mạnh nhất thế giới trong số những Problem Solver có thể thực sự bẻ cong các quy tắc của thế giới từ trước đến giờ?

(Có phần lõi nào đó như não hay tim của cô ta không? Cô ta có được hỗ trợ bởi một số vật thể khác như vòng tròn ma pháp hay một hiện vật nào đó không? Chúng ta phải phá hủy cái gì? Chúng ta có thể tấn công cái gì để kết thúc điều này!? Sự hồi phục của cô ta không có các quy tắc mà Crystal Magic phải tuân theo!!)

“Chúng ta phải làm gì đây!?” Marika hỏi. “Rút lui ngay lúc này!?”

“Mục tiêu hiện chỉ sở hữu một vũ khí tầm gần.” Aine nói. “Nếu chúng ta bay lên trời để ném bom cô ta từ xa, chúng ta sẽ có thể tấn công cô ta từ một phía.”

“Chúng ta không biết cô ta có thể sử dụng được bao nhiêu mảnh vỡ nằm rải rác quanh đây! Đừng để cô ta rảnh tay! Chúng ta sẽ không có cơ hội nếu cô ta kết nối lại với vũ khí của mình. Mánh khóe mà chúng ta đã sử dụng trong trận không chiến sẽ không hoạt động nữa!!”

Tự mở ruột mà không gây mê để nhét những cỗ máy bẩn thỉu vào bên trong khi đang kết thúc một vụ đánh bom ác liệt trên không sẽ rất điên rồ, nhưng Susannia Evans có thể làm được điều đó. Nếu cô ta có thể chịu được cơn đau, khả năng hồi phục của cô ta sẽ thực hiện phần còn lại. Cô ta có thể tồn tại ở những hình thức cơ giới hóa phi lý nhất.

Karuta ghét phải đứng xem vì bản thân không có khả năng đặc biệt.

“Cô ta gần giống như một người bình thường. Không, thậm chí còn tệ hơn!” Marika nói. "Chúng ta may mắn là các vết cắt không bong ra để tạo ra nhiều bản sao của cô ấy, nhưng cô ta hồi phục quá nhanh!!”

(Chờ đã, planaria?)

Karuta được nhắc nhở về một thí nghiệm tàn nhẫn được chiếu tại một chương trình khoa học trên TV.

Và nó là thứ chỉ hoạt động với khả năng tái tạo đáng kinh ngạc của một loài planaria.

“Aine, Marika. Tớ muốn thử cái này, hãy nhắm vào vòng tay của cô ta!!”

“Bọn tớ đã chém nó vô số lần rồi!!”

“Đừng làm như thế. Hãy cắt theo chiều dọc của chúng!!

Cậu ấy không còn nói về ả ta như một con người nữa, nhưng Aine đã nghe theo.

Cô vung thanh kiếm pha lê của mình để cắt giữa ngón giữa và ngón áp út của cánh tay phải của Susannia Evans và kéo thẳng lên đến gần khuỷu tay. Thay vì cắt đứt cánh tay, cô ấy mở nó ra thành hình chữ V trên đĩa mềm.

Susannia đưa tay còn lại để đánh trả,

Cô ta định cắt đứt cánh tay bị thương một phần của mình bằng thanh gươm đốt. Cô ta đã làm điều này trước đây.

“Marika!!”

Ngay khi ấy, Marika đâm thanh kiếm của mình vào tay trái Susannia để ghim nó lại.

“Kh, chết tiệt !!”

Lần đầu tiên.

Quả thật là lần đầu tiên, mặt Người giải quyết vấn đề vặn vẹo.

Và một lúc sau, sự hồi phục bắt đầu bằng một âm thanh ướt át.

Hình chữ V bị tách ra của cánh tay phải của cô ta không kết nối lại được. Thay vào đó, hai cẳng tay phải mọc ra từ khuỷu tay của cô ta.

“Có một thí nghiệm tàn nhẫn mà cậu có thể thực hiện bằng cách sử dụng khả năng phục hồi của một planaria,” Karuta nói. “Nếu cậu làm chúng bị thương một phần thay vì cắt đứt hoàn toàn cơ thể của chúng, một cơ thể khác sẽ xuất hiện từ phần bị cắt. Và nó không chỉ áp dụng cho phần thân chính. Cắt qua đầu, và nó sẽ mọc ra hai đầu, bao gồm cả não. Mặc dù tớ không biết liệu nó có nghĩa là tính cách - hay bất cứ thứ gì gọi là khối lượng suy nghĩ đó - bị sao chép lại hay nó sẽ giống như có hai bộ não trong cùng một cơ thể ”.

Điều tương tự đã xảy ra ở đây.

Khả năng hồi phục của Susannia tốt đến mức họ có thể tận dụng nó.

Đánh bại cô ta là không thể

Giết cô ta cũng vậy.

Nhưng có một cách để kết thúc trận chiến và giữ mạng cho cô ta ngay cả khi họ không thực sự lấy mạng cô ta.

“Marika, Aine.” Kẻ báo thù lại đưa ra một quyết định lạnh lùng khác. “Đừng cắt đứt bất cứ thứ gì. Đó có thể là cánh tay, chân, thân, cổ hoặc đầu của cô ta, nhưng chỉ cần cắt nhỏ cô ấy trong khi giữ mọi thứ vẫn gắn liền. Nó sẽ biến cô ta thành một cục thịt không hơn không kém. Hãy ném linh hồn cô ấy vào một ngục tù xác thịt, nơi cô ta không bao giờ có thể, không bao giờ có thể tự do di chuyển nữa!”

------------------------------------------------------------------------------

Chương này hơi dảk các bác ạ...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
bác Ngựa viết dảk nhò:)):))
Xem thêm
TRANS
thôi zong
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm