• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Clan = Harem?

Chương 105: Bí mật của cô ấy (2)

10 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

Max: chẹp, thanh niên mem mới ko chịu gõ vài lời chém gió đầu chương gì cả, mọi người cổ vũ cho trans mới chém gió thêm đê =))))Phải có ng để t tsukkomi mới vui chứ =)))))

Dù sao, h t sẽ bắt đầu tăng tiến độ đây. Đến h nghiêm túc rồi =))))

----------------------------------------------------------------

Trans: Cá chà bu

Edit: Maxmalefic - Cá chình điện

Chương 105: Bí mật của cô ấy (2)

「…… Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói chuyện với Myne-san và Điện hạ Sylphid về việc này.

Nếu cả 2 người vẫn chấp nhận tôi kể cả sau khi nghe câu chuyện, thì tôi mong họ sẽ chăm sóc tôi từ bây giờ. 」

Sau khi nói xong, Amy đối mặt trực tiếp với tôi và Sylphy.

「Đầu tiên thì, ngoại hình này của tôi...thật ra không phải là tôi.

Tôi đang sử dung một Vật phẩm ma thuật giúp tôi thay đổi ngoại hình.」

...Thay đổi ngoại hình của một người?

Tôi hiểu rồi, ra đây là pháp thuật mà Waffle đã nói đến!

Nhưng tại sao cô ấy lại cần phải thay đổi ngoại hình?

Giả vờ làm phụ nữ ư...? [note8728]

Tùy hoàn cảnh, tôi không thể hiểu được lí do ‘cô’ ấy làm vậy.

...Tuy nhiên, Amy – san hóa ra đúng là phụ nữ thiệt. [note8729]

Mumumu, tôi không hề tưởng tượng được luôn.

Có thể việc thay đổi ngoại hình của cô ấy liên quan tới Trưởng Guild, hoặc liên quan trực tiếp tới Nhà vua để giữ cái bí mật của cô ấy không bị lộ.

Nhưng tại sao mấy nhân vật quan trọng lại dính vào rắc rối của cô ấy như vậy chứ?

Không sao cả, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn thôi.

...Cái tình huống này, thật là làm tôi thấy phấn khích (dokidoki).

「Bây giờ tôi sẽ giải trừ ma thuật.」

Sau khi Amy – san nói như thế, cô ấy chạm vào vòng tay bên tay phải của cô ấy và niệm một câu thần chú ma thuật mà tôi chưa từng nghe bao giờ..

Sau khi cô ấy niệm xong, cơ thể của cô ấy trở nên trong suốt một lúc và trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác.

Và khi mà tôi và Sylphi nhìn vào cái người hoàn toàn khác đó...chúng tôi không thể nói nên lời.

「...E, Elf.」[note8730]

Đúng thế, nhân dạng thực sự của Amy – san chính là Elf.

Hơn nữa, đó còn là một dạng elf cao cấp hơn – High Elf.

------

Tên: Amy

LV: 11

Chủng tộc: High Elf

Giới tính: Nữ

Tuổi: 121 tuổi

Chức vụ: Con gái duy nhất của Tộc trưởng

【Kĩ năng】:

Ma thuật độc nhất ・Mộc

Ma thuật・Hồi phục (Đại)

Giả kim thuật

【Sự Bảo Hộ Thần Thánh Của Cây Thế Giới】

Lời Chúc Phúc Của Cây Thế Giới

----------

Elf là các bộ lạc sống sâu trong rừng và hòa mình với thiên nhiên.

Ngoại hình của họ cực kì đẹp và có đôi tai nhọn độc nhất vô nhị trên thế giới. [note8731]

...Và bởi vì vẻ ngoài nghiêng nước ngiêng thành đó, bất kể là nam hay nữ từ các loài khác, đều sẽ vô thức nhắm tới loài Elf.

Không...phải nói là cực kì nhiều người nhắm tới cô ấy.

Có một quốc gia tộc Hume tên là Wills.

À không, nên nói là đã từng bởi vì nó đã bị tiêu diệt.

Vào thời điểm đó, Nhà vua, Wills đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của elf.

Đầu tiên, những elf không may bị bắt bởi các Thương nhân Nô lệ bị trở thành nô lệ và bị ông ấy mua lại để thỏa mãn các thú tính. [note8732]

Thời gian trôi qua, cái thú tính đó càng ngày càng lớn dần.

Nếu ông ta không thể mua thêm elf từ Thương nhân Nô lệ, ông ta sẽ ra lệnh cho người bắt thêm elf cho ông ấy.

Tuy nhiên, thú tính của Nhà vua chưa được thỏa mãn.

Cuối cùng bằng cách sử dụng quyền lực của mình, ông ta cố gắng xâm lược đất nước elf để sát nhập vào vương quốc của mình.

Dĩ nhiên, các vị vua anh minh của các quốc gia khác đã lên án tên vua ngu ngốc ấy và tập hợp quân lính lại để ngăn chặn hành động của ông ấy.

...Mặc dù các quốc gia khác đã ra sức giúp đỡ, nhưng họ đã không tới kịp.

Khi liên quân tới đất nước elf, thì cả quốc gia Wills và elf đều đã bị phá hủy. [note8733]

Vào thời điểm đầu cuộc chiến, quân elf đã bị áp đảo bởi nước Wills và nhiều elf đã bị bắt.

Do loài elf không bao giờ nghĩ rằng sẽ có đất nước lại đi xâm lược mình chỉ vì cái lí do vớ vẩn đó nên điều đó là không thể tránh khỏi.

Đó chính là tấn công bất ngờ.

Ngay từ ban đầu, elf không phải là một chủng tộc thích đánh nhau.

Họ cố gắng chống cự, nhưng họ bị chế ngự và áp bức nhanh chóng.

Nếu chuyện kết thúc tại đây, tình huống tồi tệ nhất đã có thể tránh được.

Tại đất nước của elf, Cây thế giới, hay còn đã từng đươc biết đến là Thần Thụ, ở đó.

Nhà vua cố gắng lấy Thần Thụ làm tài sản riêng của hắn, bởi vì Thần Thụ sẽ có những nguyên liệu để làm ra những dược phẩm hoặc vũ khí thượng hạng.

Đúng thế, hắn mặc kệ việc Thần Thụ được tạo ra bởi Thần để giúp loài người.

Nhà vua không hề có đức tin, hắn chỉ tin vào ham muốn của hắn.

Bởi vậy, sự tồn tại của Cây Thế Giới trong mắt hắn chỉ đơn giản là “Một cái cây vàng dùng để chế ra các nguyên liệu đắt tiền”.

Vì vậy, sau khi chinh phục được loài elf, hắn đã ban hành lệnh cho cấp dưới thu hoạch Cây Thế Giới.

Mặc dù các elf đã ra sức khuyên can hắn dừng lại, hắn không hề để tâm.

Kết quả là, đất nước Wills bị phá hủy hoàn toàn.

Một sự thỏa thuận đã được thành lập để giúp elf giành lại quyền kiểm soát.

Đúng thế, để bảo vệ Cây Thế Giới, Thần Thú Ymir xuất hiện.

Sức mạnh của Ymir lớn tới nỗi quét sạch quân đội Will trong nháy mắt.

Bởi vì quân đội Will trải khắp đất nước elf, nên elf cũng bị quét chung bởi đòn của Ymir. [note8734]

Dĩ nhiên là còn một vài elf còn sống sót, nhưng hầu hết tộc của họ đã bỏ mạng.

Sau đó, Ymir tìm kiếm Wills và các công dân vô tội còn lại và biến họ thành tro trước khi biến mất.

...Quả là một câu chuyện bi thương về Amy và tộc elf của cô ấy.

Thậm chí ngày nay vẫn còn một số kẻ vô tâm cố gắng bắt elf và biến họ thành nô lệ,

Không, không phải là nói quá nhưng số kẻ vô tâm như thế đang tăng dần lên.

Tộc elf giờ thành tộc thiểu số vì Wills và vì sự càn quét đó.

Nếu có ai đó có thể bắt được một elf làm nô lệ, đó chắc chắn là một miếng mồi béo bở.

「……..Mọi người đã hiểu chưa.

Bây giờ tôi đang cải trang nhờ vào Vật phẩm Ma thuật, nhưng nó cũng không hoàn hảo.

Tôi không thể biết khi nào hoặc ở đâu con người sẽ nhắm tới tôi. 」

Tôi hiểu rồi, ra đó là lí do mà Trưởng Guild và Đức Vua lại hoảng sợ như vậy.

Là người đứng đầu đất nước, bảo vệ elf là điều tự nhiêu bởi vì những sai lầm trong quá khứ của loài người.

Có thể nói đó là một cách đơn giản khi thông báo cho mọi người biết rằng mình đang giấu một người elf để dụ những kẻ vô tâm đó ra.

...Tôi hiẻu rồi, ra đó là lí do họ chọn tôi.

Có kinh nghiệm chiến đấu, còn có cả 【Ma thuật độc nhất・Không gina – Thời Gian】.

Tôi chính là người hoàn hảo để giấu cô ấy.

Có lẽ đó là lí do tại sao Đức Vua phân vân giữa việc bảo vệ cô ấy tại Hoàng Cung, hoặc để cho Clan bảo vệ sau khi nhận lời thình cầu từ Aisha.

Và kết quả là ông ấy chọn chúng tôi vì cho rằng có thể sống tự do sẽ tốt hơn là để cô ấy bị giam lỏng tại Hoàng Cung.

Chắc chắn ông ấy đã suy nghĩ về cảm xúc của Amy và đưa ra được quyết định như thế.

「………Ngay cả sau khi biết danh tính thật của tôi, Cậu còn muốn mởi tôi không?」

Amy – san từ bỏ mọi thứ và nhìn tôi với

Đúng, tôi đã có câu trả lời ngay từ đầu rồi.

Nhìn qua Sylphi, em ấy cũng gật đầu.

「Đúng thế! Amy-san! Hãy Chăm sóc cho tôi kể từ bây giờ!」

Thế là chúng tôi đã có thêm “bạn” mới. [note8735]

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: ………….đệt, sao t ko nhận ra sớm hơn nhỉ Hmmmmmm)
(Max: ………….đệt, sao t ko nhận ra sớm hơn nhỉ Hmmmmmm)
[Lên trên]
(Max: may nhé =))))) T tưởng ác mộng hôm đi Fess quay lại -_-
(Max: may nhé =))))) T tưởng ác mộng hôm đi Fess quay lại -_-
[Lên trên]
(Max: *Hít thở*)
(Max: *Hít thở*)
[Lên trên]
(Max: *Hít thở)
(Max: *Hít thở)
[Lên trên]
(Max: ………)
(Max: ………)
[Lên trên]
(Max: GIẾT NÓ!)
(Max: GIẾT NÓ!)
[Lên trên]
(Max: hán cạn lời, ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại)
(Max: hán cạn lời, ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại)
[Lên trên]
(Max: (͠≖ ͜ʖ͠≖))
(Max: (͠≖ ͜ʖ͠≖))
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
M được :)))
Sử dụng tối đa quyền năng của main và shota :))
Xem thêm
lmao cô vợ thứ 3 ???
Xem thêm
Bạn tềnh hị hị =))
Xem thêm
Thanks vì chương
P/s: à ờ.. là "bạn" cơ đấy.. "bạn đời" tương lai ấy.. nhìn tên art đê
Xem thêm
Sao harem main ai cũng lớn tuổi hơn main thế nhỉ
Xem thêm
Phi công đầy kinh nghiệm :V
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!!
Xem thêm
"bạn" này là bạn đời nhể!!!
Xem thêm
Chuẩn :v
Xem thêm