• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Clan = Harem?

Chương 117: Nâng cấp vũ khí

6 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:

Một số thay đổi từ bản Eng:

Tên clan sẽ là Eternal Sunflower thay vì Everlasting Sunflower, do tác giả ghi, nghĩa vẫn không đổi.Tên các dungeon sẽ thay bằng labyrinth, ví dụ Dungeon of Strength sẽ thành Labyrinth of Power. (Mê cung sức mạnh)Cả team đã thống nhất vẫn giữ tên như cũ: Everlasting Sunflower và Dungeon of Strength vì nó nghe hay và cũng vì quen rồi.

Cám ơn các bạn đã đọc và luôn ủng hộ cả team.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trans: Cá chà bu

Edit: Maxmalefic9x

CHAP 117

NÂNG CẤP VŨ KHÍ -ENHANCE WEAPONS-

Cái bữa tiệc ngủ sôi động đó à? Đã một tuần trôi qua kể từ bữa tiệc ngủ đó và cuộc sống yên bình của chúng tôi cuối cùng cũng đã trở lại.

......Giờ thì, mọi người sau bữa tiệc ngủ ra sao rồi ấy à.

Đầu tiên, Amy – san quay về Guild.

Sau khi trải nghiệm không khí ở nhà chúng tôi tại bữa tiệc ngủ đó, Amy – san chính thức tuyên bố sẽ chuyển từ Guild qua nhà chúng tôi.

Nên là, Amy – san đi gom hành lí và quyết định chuyển tới đây.

Tuy nhiên dường như vẫn còn mấy cái thủ tục ở Guild và những mối quan hệ ở Hoàng cung, nên về thời gian chuyển đồ và thủ tục, có lẽ phải tốn từ một tới hai tuần.

Ngoài ra, Airy cũng miễn cưỡng phải quay lại Hoàng cung.

Bởi vì nếu em được sự cho phép từ Đức vua và Hoàng hậu, thì em ấy sẽ chính thức được chào đón tới clan của chúng tôi.

Tuy nhiên, ngay cả khi em ấy được cho phép, em ấy chỉ có thể chuyển tới sau khi Clan House được xây xong, nên là còn cả một khoảng thời gian dài. [note9537]

Và cuối cùng, chỉ còn chúng tôi......

Đầu tiên, tôi dọn nhà thật sạch.

Bởi vì Amy – san cần một căn phòng an toàn để ở.

Và sau khi dọn nhà xong, Sylphi nói rằng em ấy muốn một cuộc hẹn với tôi. [note9538]

Lần trước, tôi đã giải thích với em ấy rằng chuyến đi của tôi với Aisha tới Dungeon of Strength là một cuộc hẹn.

Vì vậy giờ em ấy nhấn mạnh rằng em ấy cũng muốn đi, thế là tôi lại phải đi với Sylphi tới Dungeon of Strength lần nữa.

Sau khi thám hiểm xong cái dungeon với khoảng thời gian tương tự như lần trước, tôi quyết định sẽ cho bản thân mình nghỉ ngơi từ từ sau khi về nhà.

Nghĩ kĩ lại thì, tôi cũng đã nhận được rất nhiều Kĩ năng, và cũng khá là bận rộn.

Nghỉ ngơi là một việc cần thiết, cho nên tôi đã được gia đình chấp nhận cho nghỉ ngơi.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Và thế là chúng tôi nghỉ gần cả tháng. [note9539]

Đó cũng là khoảng thời gian để chúng tôi suy nghĩ về việc cần làm tiếp theo.

Đầu tiên là yêu cầu của Hoàng gia tới「Everlasting Sunflower」.

Nhiệm vụ chính là thám hiểm các dungeon mới được phát hiện và phá hủy lõi của chúng.

Thường thì tôi sẽ bắt đầu làm ngay lập tức, nhưng sự an toàn của Amy – san phải được ưu tiên.

Lỡ có một cuộc tấn công trong khi tôi đang chờ Clan House hoàn thành và phải bảo vệ Amy-san thì sao?

Vì nó là một dungeon mới, nên cũng không phải là vấn đề lớn lắm, nhưng dù sao nó vẫn là dungeon.

Thêm nữa, chắc cũng phải tốn kha khá thời gian thì dungeon đó mới được khám phá xong.

Tiếp theo sẽ là...cường hóa các vũ khí khởi nguyên của tôi.

Bởi vì các bà vợ đã biết về kĩ năng của tôi, nên ngày cả khi nếu tôi miêu tả chi tiết về vũ khí của mình thì cũng không sao hết.

Không chỉ mỗi đoản đao, mà trong tay tôi còn có cây cung và kiếm một tay, vậy nên bắt đầu như thế cũng không tệ.

Và mục tiêu chính là chinh phục “Dungeon of Prison”. [note9540]

Nó cũng sẽ là một cơ hội tốt để lấy thêm vài dragon skill [note9541] hiếm nữa. [note9542]

Tộc Rồng đã bị tước đoạt tự do, như những gì Jormungand – sama nói.

Nhưng, ông ấy cũng nói thêm vài điều nữa.

『Ta không để tâm việc ngươi giết chúng, nhưng đừng để chúng giết ngươi.』

......Ý ổng là chiến đấu là việc cần thiết, dù cho là đấu với Tộc Rồng đã bị bất lợi.

Nếu tôi muốn chiến trong “Dungeon of Prison”, tôi phải nâng cấp kĩ năng 【Giám định ・Hoàn thành】ngay bây giờ.

Tôi muốn cắt bớt đi mấy cái Kỹ năng của chủng tộc nếu có thể vì nó khá phiền phức.

.......Và, trong khi đấu với Tộc Rồng, tôi đồng thời phải lấy được vài kĩ năng để chiến thắng nữa.

Nghĩ về những thứ như thế, sau một khoảng thời gian...tôi sẽ có thêm được sức mạnh trước khi đối mặt với chúng.

Vậy nên bây giờ, tôi nên quyết định cái gì đầu tiên?

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「......Và vì vậy, anh sẽ quyết định nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta!」

Waffle đang ngồi trên đầu tôi trong khi tôi đang nói.

「Yeah, em cũng nghỉ đủ rồi, đã đến lúc chúng ta nên vận động chút chứ nhỉ!」

「Fumu, em cũng đã thành thục các kĩ năng em nhận được từ chồng rồi.」

「Wafu!」

Bởi vì mọi người đều đồng ý, tôi lấy ra “Đoản đao Khởi nguyên”, “Phiến thủ kiếm Khởi nguyên”, và “Cung Khởi Nguyên” từ túi ra và đặt trước mặt mọi người.

「Eh? Đây là...những vũ khí được mua từ Thị trấn Adol sao?」

「Hm? Hiểu rồi, đây là những vũ khí anh đã đề cập tới à? Dù sao thì theo những gì mà em thấy thì chúng giống như là sừng thỏ, không phải chất lượng của chúng hơi thấp à?」

『Wafu~!! Đây chính là Enhanced Weapon!!!』[note9543]

......Eh? Đó là gì cơ?

『......Waffle? Em đang nói về mấy vũ khí này hả? Cái Enhanced Weapon nghĩa là sao?』

『Em cũng bất ngờ luôn, đây là lần đầu tiên em được thấy nó!

Có lẽ, đây, chính là thứ vũ khí mà Dì Hel đã nói rằng nó sẽ tăng trưởng cùng với người sử dụng.』

......Dì Hel?

『Dì Hel là ai?』

『Em gái...của mẹ?』

!!!!!

Ý em ấy là Thần Thú Hel đó à!?

Từ những gì em ấy nói, vũ khí được Thần ban cho loài người như quân bài tẩy để giết Ma tộc.

Bằng việc thu thập nguyên liệu và luyện tập hàng ngày, vũ khí đó sẽ trở thành vũ khí mạnh hơn.

Bởi vì nó có thể tiến hóa nhiều lần, nó là một thứ vũ khí mạnh hơn bất kì vũ khí nào từng tồn tại và được gọi là Artifact Weapon khi mà nó trưởng thành qua nhiều giai đoạn. [note9544]

Khi tôi mới thấy nó lần đầu tiên, tôi đã mua nó vì tôi cảm thấy có gì đó, nhưng hóa ra nó lại là thứ tuyệt vời thế này...

「......Đó, là thứ vũ khí như thế sao...」

Sau khi nghe lời giải thích của Waffle, Sylphi cầm “Kiếm một tay Khởi nguyên” lên.

「Em nghe nói cái thứ đen thui này được tìm thấy ở dungeon.」

Ahh, tôi nhớ ra rằng người thợ rèn ở Adol có nói tới chuyện này rồi.

Để cường hóa một vũ khí Artifact cần rất nhiều nguyên liệu, bởi vậy nó khó khủng khiếp.

Bởi vì đã có rất nhiều người từ bỏ và trở nên tức giận vì nó, Thần quyết định tăng số lượng người có thể tạo ra nó, bằng cách phân tán các mảnh của vũ khí thứ nhất khắp nơi.

Nếu càng có nhiều người có được, thì sẽ càng có nhiều người hoàn thành nó.

「.......Vì vậy, anh muốn cố hết sức để hoàn thành vũ khí này, thế có được không?」

Khi tôi nói ra ý kiến của mình, Aisha và Sylphi gật đầu đồng ý.

「Thực ra, anh từng tới Dungeon of Strength trước đây để săn Troll.

.......Chà, đó lại chính là một trong những nguyên liệu cho sự tăng cấp của Đoản đao.」

..

Tên: Đoản đao Khởi nguyên.

Nguyên liệu yêu cầu: Da Troll x10, thỏi sắt x20, Thượng cấp Ma thạch.

Tên: Phiến thủ kiếm Khởi nguyên.

Nguyên liệu yêu cầu: Da Manticore x5, thỏi sắt x30, Thượng cấp Ma thạch.

Tên: Cung Khởi nguyên.

Nguyên liệu yêu cầu: Da Manticore x3, nguyên liệu của Elder Treant x10, Thượng cấp Ma thạch x2.

..

Tôi giải thích những nguyên liệu cần thiết cho cả hai người họ.

「Fumu, không phải anh có thể mua những thỏi sắt từ Crafman – san sao?」

Sylphi đột nhiên bật ra ý tưởng.

Aah, đúng rồi! Tôi có thể nhờ Craftman – san giúp một tay mà!

「......Thượng cấp Ma thạch từng được lấy từ Cockatrice và Troll Geyser...vậy nên chỉ còn vài cái thôi đúng không?」

Aisha nhớ lại về Dungeon of Strength.

「......Vậy, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệu Manticore và Elder Treant.」

Yep, có vẻ như tôi có thể nâng cấp vũ khí của tôi qua giai đoạn hai sớm hơn dự kiến rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: để? ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉))
(Max: để? ( ͡☉ ͜ʖ ͡☉))
[Lên trên]
(Max: thg Blackslime đâu, khóc đi cưng =))))
(Max: thg Blackslime đâu, khóc đi cưng =))))
[Lên trên]
(Max: t cx muốn :V)
(Max: t cx muốn :V)
[Lên trên]
(Mê cung lao ngục)
(Mê cung lao ngục)
[Lên trên]
(kỹ năng của Rồng)
(kỹ năng của Rồng)
[Lên trên]
(Max: Cheat incoming)
(Max: Cheat incoming)
[Lên trên]
(Cá chà bu: nguyên gốc nó để vậy)(Max: Vũ khí được cường hóa, ai chơi minecraft sẽ hiểu =)))
(Cá chà bu: nguyên gốc nó để vậy)(Max: Vũ khí được cường hóa, ai chơi minecraft sẽ hiểu =)))
[Lên trên]
(Max: artifact là hàng cổ đại nhé)
(Max: artifact là hàng cổ đại nhé)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Emanon Nanashi
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Thanks Teammm!!!
Xem thêm
Thanks trans... Mong bác tiêpa tục để ae còn có cái mà đọc :))
Xem thêm