• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Clan = Harem?

Chương 118: Lên cấp Giả Kim Thuật

4 Bình luận - Độ dài: 1,562 từ - Cập nhật:

Max: :V tật xấu ko chừa, lần nào vão tiệm sách cx phải mua 1-2 cuốnĐể rồi hành lý vác ra hà nội thì 1 nửa cái vali là sách :V

Đan mạch... nếu ko đọc hết kịp thì lại è cổ vác qua bên Mẽo quá :V

------------------------------------------------

Trans: Meteor - Cá đá

Edit: Maxmalefic9x

Chap 118: Lên cấp Giả Kim Thuật

Sau khi cho 2 cô vợ và Waffle xem [Vũ Khí Khởi Nguyên], tiến triển của câu chuyện nhanh hơn hẳn.

Sau cùng, tôi nhận ra rằng không có gì khó khăn khi hỏi một ai đó , và nó tốt hơn tự mình suy nghĩ nhiều.

Mặc dù nó trở nên khá ổn, nhưng tôi ước là mình đã nói điều này ra sớm hơn.

… Vậy thì, hãy dẹp những điều tôi nghĩ ngợi qua một bên.

Đầu tiên, hãy nghĩ đến vũ khí mà tôi ưu tiên trước.vũ khí mà tôi ưu tiên trước.

Tôi có [Lighting Edge], trong trường hợp xấu nhất tôi có thể dùng { Twirling}

{ Twirling} là một thanh dao găm-tạo tác của Kami-sama.

Tôi không chắc cái nào là mạnh nhất, nhưng kinh nghiệm sử dụng { Twirling} đến giờ, có thể nói nó OP af.

Nếu bạn nghĩ như vậy, con dao găm hiện tại của tôi sẽ thành phế vật nên nó sẽ không sao cả.

Sylphy cũng có một vũ khí hiếm là Lynus Sword.

Không nghi ngờ gì đó là một vũ khí rất mạnh.

Hiệu suất của món vũ khí đã quá tuyệt vời rồi, nhưng còn có một [Võ Thuật] (kĩ thuật?) mạnh chỉ có thể sử dụng khi trang bị nó.

Nếu nghĩ về nó, thanh kiếm đã quá tốt để có thể nâng cấp thêm, nên hãy trì hoãn nó lại.

Sau những điều trên, cái còn lại cuối cùng sau quá trình loại trừ đó là [Cung Khởi Nguyên] của Aisha.

Tuy nhiên, ngoài 3 nguyên liệu cần thiết cho [Cung Khởi Nguyên] và [Kiếm Một Tay Khởi Nguyên] cần nguyên liệu của 2 con quái khác.

Có nghĩa là…

“Ok, hãy làm cung cho Aisha trước.

Nếu có {Da củaManticore’ }, chúng ta có thể nâng cẩp cả [Kiếm Một Tay Khởi Nguyên] .”

“Phải, em cũng đồng ý.

Nếu ta nghĩ về thứ tự anh nên đc nâng cấp trước, em đồng ý rằng Aisha nên là người đầu tiên đc nâng cấp.”

“Eh, eeh? Hai người có chắc là ta bắt đầu từ em trước?”

Aisha cố kìm chế mình lại, nhưng cuối cùng cũng chịu thua bởi nhận xét tôi và Sylphy và trả lời với khuôn mặt đẫm nước mắt “Vâng em hiểu.”, vì thế nên chúng tôi quyết định nâng cấp cung của em ấy trước.

Mặc dù em ấy không cần phải kiềm chế mà.

“Cơ mà danna-sama, em muốn hỏi anh một điều, sau khi thu thập đủ nguyên liệu cần thiết, ta phải làm gì để nâng cấp vũ khí?”

“Đúng vậy, đó sẽ là vấn đề nhỏ và ta sẽ cần kỹ năng [Giả Kim Thuật].

Trước đó, anh đã nghe là Airy có skill [Giả Kim Thuật], cái mà đã giúp anh nhớ tên những món vũ khí này…

Vấn đề là cần tăng bao nhiêu cấp cho [Giả Kim Thuật] để nó hoạt động.”

“…Chờ chút Myne-kun.”

Aisha đột ngột cắt ngang chúng tôi.

Hm?... Có chuyện gì vậy… nó khá hiếm khi em ấy làm vậy.

“Có gì à Aisha?”

“Vừa nãy, cái ‘cấp độ’ anh nhắc đến là cái gì?”

Eh? Mình chưa nói cho họ biết về hệ thống cấp độ ?

Có nghĩa… là tôi cũng quên nói cho họ nghe về cấp độ của kỹ năng luôn ?

“… Anh chưa bao giờ nhắc về nó?”

“Không, em cũng chưa bao giờ nghe về nó.”

Ahh, vậy là tôi quên nói về điều đó. Anh xin lỗi, cả hai em….

Do đó, một lần nữa tôi giải thích Kỹ năng [Thẩm định · Toàn diện] cho cả hai.

Khái niệm về cấp độ, và khái niệm cấp độ của kỹ năng.

Mặc dù nó tồn tại, nhưng nó lại không thể thấy bởi các tiêu chuẩn bình thường, cả hai đều không thể tin được.

“Th-thế, cấp độ của chúng ta như thế nào?”

“Aisha thì cấp 43, anh ở cấp 63 và Sylphy cấp 69.”

“Nó có cao không?”

Anh vợ thì… cấp 43 vào lần cuối anh thấy anh ta? Còn Vua-sama thì khoảng cấp 51 nếu anh nhớ không lầm.”

“Cấp độ của em còn cao hơn cả Oto-sama và danna-sama?”

“Nhớ lần là ta săn một đống slime không?

Trong trường hợp của Sylphy, kỹ năng [nhân 10 kinh nghiệm] anh đã lấy và dán vào em hiệu quả rất tốt.

Cái Dungeon of Strength mà ta đã đã đánh bại con Troll Pháp Sư cũng cho ta lượng kinh nghiệm rất lớn.”

Sylphy được đáp bằng một câu trả lời không lường trước.

“Myne, còn em thì sao!?”

“Waffle đang cấp 31.”

“Em, thấp nhất trong mọi người ư!?”

“Đến bây giờ thôi, anh đã dán kỹ năng [Nhân 10 Kinh Nghiệm] vào Waffle nên từ giờ em đã có thể lên cấp rất nhanh.”

Tôi không biết Wallfe có cực kỳ phấn khích sau khi tôi giải thích điều đó, nhưng cái đuôi của em ấy vẫy liên tục và chạy xung quanh tôi.

“Trở lại với vấn đề… anh không biết cần bao nhiêu cấp để kỹ năng [Giả Kim Thuật] có hiệu quả.”

Trở về với vấn đề [Vũ Khí Tập Sự], tôi giải thích với mọi người rằng kỹ năng sẽ thay đổi khi cấp độ tăng.

“ Em hiểu rồi… khi nghe chuyện, em nghĩ chỉ cần đem nó đến Airy và nhờ cô ấy dùng kỹ năng [Giả Kim Thuật]…

Nhưng nó lại không đơn giản như vậy…”

Sylphy lẩm bẩm gì đó, gấp tay lại và bắt đầu cân nhắc.

Theo câu chuyện của Waffle, những [Vũ Khí Khởi Nguyên] có những giai đoạn nâng cấp khác nhau.

…Mặc dù đây là suy nghĩ của tôi, nếu ta nói về vũ khí Tạo Tác, chắc cấp độ cần thiết để dùng [Giả kim Thuật] phải rất cao mới có thể chế tạo ra nó.

Nếu như những gì tôi nghĩ là đúng, mặc dù tôi không biết có bao nhiêu giai đoạn, nhưng tôi nghĩ sẽ cần thiết khi mượn sức mạnh của một Giả Kim Thuật Sư cấp cao.

“… Em hiểu ý anh, nên ta sẽ từ bỏ việc nâng cấp nó?”

Aisha hỏi.

“Không, bây giờ, ta nên từ từ tìm kiếm một Giả Kim Thuật Sư, nên anh nghĩ ta cần tìm nguyên liệu trước.

Sau đó, khi ta tìm được người đó, ta sẽ nhờ người đó làm giúp ta.”

“Em hiểu rồi, thế ta nên tìm ở những nơi mà Elder Tree đang sống.”

Sau khi nói với Aisha, mặc dù Sylphy đang rất điềm tĩnh, em ấy kêu lên.

“Danna-sama, nếu anh nói về Giả Kim Thuật Sự cấp cao, em nghĩ là em biết một người.”

…Đó có thể là ai?

Tôi không biết Sylphy có đang nhắc đến người trong hoàng tộc.

“Thật ư! Nếu trong trường hợp đó, người đó có thể làm vũ khí Tạo Tác!”

Trong khi lên giọng hân hoan, Sylphy trưng ra khuôn mặt rắc rối, và tiếp tục nói.

“Nhưng anh ấy là người rất khó nói chuyện, anh ấy chỉ chấp nhận những yêu cầu từ oka-sama.

…Không, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh không gặp anh ấy.”

Chỉ nhận yêu cầu từ Nữ Hoàng…

Vậy thì, khả năng lên cấp [Giả Kim Thuật] sẽ tốt hơn đi yêu cầu.

“…Vậy sao, thế nó sẽ là không thể rồi nhỉ.”

“Em không nghĩ em sẽ có được một phản ứng tốt sớm đâu, nếu em khuyên bảo liên tục… có lẽ sẽ có cơ hội…

Bên cạnh đó, cũng có thể nhờ oka-sama yêu cầu anh ấy.”

Yep, đúng rồi.

Nếu bạn hỏi đúng người, thì cảm xúc của con người có thể thay đổi đáng kể.

Từ giờ, hãy chỉ nhìn một cách thật lạc quan!

“Đúng vậy, nếu ta bỏ cuộc ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”

“Yeah, chúng ta thậm chí còn chưa thu thập nguyên liệu nữa, nên không cần phải gấp.

Khi mà em đi đến Hoàng Cung, em sẽ tìm một Giả Kim Thuật Sư!

Nếu nó không có tác dụng, em sẽ nhờ oka-sama tư vấn.”

Với lại, nếu trong những giai đoạn đầu, có lẽ sẽ không phải cần một Giả Kim Thuật Sư cấp cao, để làm chuyện đó.

Trong trường hợp đó, tôi có thể nhờ Airy giúp.

Và sau thời gian, nếu cô ấy dùng giả kim thuật cùng với [Nhân 10 Kinh Nghiệp], tôi chắc rằng cô ấy sẽ lên một lượng cấp đáng kể.

Tôi chắc rằng nếu bạn làm ra một vũ khí tuyệt vời, lượng kinh nghiệm nhận được cũng sẽ rất lớn.

Nếu nó có tác dụng, có thể cấp độ của Airy có thể đưa chúng ta đến giai đoạn cuối cùng luôn.

Dù sao đi nữa, ta hãy làm những gì có thể!

Nên đầu tiên, ta nên hoàn thành Clan House trước đã.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teanmm!!!!????????????????????????????????????????
Xem thêm