• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Clan = Harem?

Chương 125: Waffle + cải tiến phòng tắm?

9 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

Max: Lệch h lệch h lệch h~

Nỗi khổ của thanh niên lệch h 14 tiếng :V Là giữa trưa buồn ngủ trong khi đêm tỉnh như sáo :V

Thế này làm việc kiểu gì :V

----------------------------------------------

Trans: Meteor - Cá đa

Edit: Maxmalefic9x - Cá chình (chịch) điện

Chương 125: Waffle + cải tiến phòng tắm?

Hôm nay, Waffle và tôi, như thường lệ (?), đi săn Slime.

Trước khi Clan House hoàn thành, tôi muốn tránh đi ra ngoài chung với cả nhà càng nhiều càng tốt để có thể đảm bảo sự an toàn cho Amy-san.

…Đó là những gì tôi nói, nhưng cứ chây lười ở nhà hoài như thế này làm tôi cảm thấy khó chịu.

Có được một gia đình đáng tin cậy, thì thật dễ dàng khi nghỉ ngơi ở nhà.

Cho đến khi Clan House hoàn tất, tôi sẽ không thây đổi lối sống an nhàn này đâu, nhưng cũng phải vận động chút đỉnh.

Nên, tôi giải thích với các vợ, và quyết định rằng sáng hôm nay tôi sẽ đi một vài nơi và thu thập thêm một số kỹ năng nữa.

Nếu Waffle đi với tôi, em ấy có thể đối đầu với hầu hết các loại quái, miễn không là quái quá mạnh.

Với sự đồng ý của các vợ, chúng tôi ra ngoài và săn Slime, mặc dù farm khá chậm, nhưng tôi tích được thêm Kỹ năng 【Nhân 10 Kinh nghiệm】và 【Ẩn thân】.

Nếu như Clan chúng tôi có nhiều hoạt động hơn trong tương lai, số lượng thành viên của Clan sẽ tăng lên một cách tự nhiên. [note10142]

Ít nhất thì, Airy cũng được cho là sẽ gia nhập với chúng tôi.

…Cho tới bây giờ, chưa có sự tiếp xúc cụ thể nào đã được thực hiện, có lẽ cô ấy không thể thuyết phục Vua-sama.

Về phần tôi, ngoại trừ Airy và toàn bộ những người trong gia đình hoàng gia, những người đã có【Hợp đồng của Cự Thú】, tôi cũng muốn dán 【Nhân 10 kinh nghiệm nhận vào】vào thanh trạng thái của họ một cách bí mật. [note10143]

Kể cả khi họ không có nhận thức về nó, hiệu ứng của nó vẫn sẽ hoạt động.

Tôi chắc rằng gia đình hoàng gia sẽ đối đầu với nhiều thế lực xấu xa.

Tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu mạnh lên bằng kỹ năng này, và dù chỉ một chút ít, nhưng họ sẽ dùng nó để chống lại các thế lực xấu xa.

「Waffle, ta nên về nhà chưa?」

「Myne~, em chánnn. Em muốn đi chỗ khácc~! Gao~! 」[note10144]

…Rõ ràng là, công việc này cũng khá là chán

Tôi tự hỏi tôi đã farm được bao nhiêu con Slime rồi.

Số lượng Dầu Slime cũng nhiều một cách nực cười.

Dùng 【Giả Kim Thuật】để chế tạo nguyên liệu từ đống này, tôi không biết nó có tác dụng gì tốt không nhỉ.

Có lẽ phải nói chuyện với anh trai về giả kim thuật rồi.

Nhưng, một nơi khác huh…

Aah, tôi tự hỏi nếu có thể đến 『Labyrinth of Power』(Mê cung sức mạnh)hay là 『Forest of the Divine Beast』(Khu rừng của Cự Thú) bây giờ.

「Tạm thời, trở về~, và vào phòng tắm~」

Đúng vậy, có lẽ nên về nhà và bàn với Sylphy và Airy trước đã.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「Eh, Myne-kun, anh có vè hơi sớm không?」

Aisha, người đầu tiên thấy chúng tôi về sớm hơn mọi khi, thốt lên.

「Yeah, bọn anh đã săn Slime… rồi trở nên chán nản.

Waffle cũng trở nên buồn chán luôn, nên bọn anh quyết định quay về…」

Khi em ấy nghe tôi trả lời, Aisha trả lời「Ah, em hiểu rồi.」và gật đầu, trong khi nhận ra vấn đề.

「Thế bây giờ anh muốn làm gì, có lẽ hơi sớm nhưng ta ăn tối nhé?」

「Anh muốn đi tắm trước khi ăn, Waffle nói em ấy muốn đi tắm ngay bây giờ.」

「Em hiểu rồi! Well, em sẽ chuẩn bị các món ăn để ta chúng ta cùng ăn ngay khi ăn tắm xong.」

Tôi bị đẩy ra bởi Aisha, và tôi đi đến phòng tắm cùng với Waffle.

「Wafle , chờ cho nước đủ nóng đã.」

「Wafu!!」

Waffle leo lên đầu tôi, và nhìn tôi chuẩn bị nước tắm một cách cẩn thận.

Waffle, người đang nhìn tôi chuẩn bị nước tắm như thường lệ, thì đột nhiên la lên「Wafu!」và nhảy khỏi đầu tôi.

「Eh!? Có chuyện gì à Waffle?」

「Myne~, em có cái này, em vừa mới nhớ ra!」

Tôi thử hỏi em ấy nhớ ra cái gì…

Ôi trời, tôi không thể nào chỉ vì tắm, em ấy có thể nghĩ ra cái gì đó. Tôi ấn tượng thật.

Bây giờ, tôi đặt mấy viên đá『Continuous: Nước』và『Continuous: Nhiệt』riêng ra để làm nước nóng.

Bằng cách này, nhiệt độ sẽ giảm bớt khi tắm.

Ngoại trừ Amy-san, gia đình tôi thường xuyên ra ngoài cùng nhau, nên tôi chưa bao giờ quan tâm đến nhiệt độ nước.

Mọi người đều rất thích tắm, đương nhiên có cả tôi, nhưng Waffle thích sự ấm áp của nước.

Waffle thường xuyên tắm chung với Amy-san, sau đó, những người còn lại mới vào tắm.

Đôi khi, thứ tự bị đảo ngược.

Nói cách khác, chúng tôi tắm lâu hơn bình thường hai lần.

Về Waffe, có lẽ em ấy không thích nước nguội bớt đi.

Và, điều mà Waffle nghĩ ra để giải quyết nó.

…Và phương pháp là.

『Continuous: Nước』và『Continuous: Nhiệt』được gắn vào cùng một viên đá, để làm nóng nước ngay khi nó vừa chảy ra.

Thực sự, điều này làm nước liên tục có được độ nóng không đổi.

Nó thật là điều xa xỉ để có thể thực hiện, nhưng『Continuous:Nước』luôn luôn chảy nước ra một cách vô tận.

「Waffle quả nhiên là rất thích tắm nhỉ…」

Ngay lập tức nghĩ về sự phân bổ của kỹ năng để làm nước liên tục nóng ngay từ đầu.

Đâu tiên, gắn 3 『Continuous: Nhiệt』, và gắn thêm 1 『Continuous: Nước』.

Phew, nó ấm thật, nhưng vẫn chưa đủ để có thể tắm.

Tiếp theo, thêm vào 2『Continuous: Nhiệt』.

Có lẽ nó đã đạt được nhiệt độ khá tốt, nhưng nó sẽ quá nóng và sẽ bắt đầu bay hơi, lượng nước đổ ra cũng bớt đi đáng kể.

Vậy thì, hãy nhân đôi mỗi thứ lên.

…Uuuun, có lẽ lần này nó đã quá nóng rồi?

THật khó để căn chỉnh nhiệt độ phù hợp thật.

「Myne, Myne, thêm chút nữa, nóng hơn nữa, nó phê quá!」[note10145]

Nếu Waffle nói vậy… hãy thử nào.

Và rồi, chúng tôi cuối cùng cũng tắm.

Không phải nó quá nóng ngay từ đầu sao? Tôi nghĩ vậy, nhưng lúc mà cơ thể thích ứng được với nhiệt độ này thì tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái.

「~♪」

「Wafuu~♪」

Trong khi Wafle nổi bằng lưng và bơi, dùng đuôi để lái, Waffle bắt đầu đang hoàn toàn hưởng thụ bồn tắm.

Khi nhìn thấy hình ảnh này, tôi nghĩ rằng thật tốt vì đã cải tiến bồn tắm.

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: “thành viên” ( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Max: “thành viên” ( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Meteor: buff cho cả nhà họ vợ(≧∀≦))
(Meteor: buff cho cả nhà họ vợ(≧∀≦))
[Lên trên]
(Meteor: muu, muốn waffle họ mèo cơ)(Max: ở, cat-girl càng tốt, mặc đồ maid nữa *HÍT THỞ*)
(Meteor: muu, muốn waffle họ mèo cơ)(Max: ở, cat-girl càng tốt, mặc đồ maid nữa *HÍT THỞ*)
[Lên trên]
(Max: thg trans kia, chú cố tình phải không)
(Max: thg trans kia, chú cố tình phải không)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teammm!!!!!!
Xem thêm
cái lẩu này... đúng là k ăn dc. nhưng tui thích zồi đếy,dc đếy :))
Xem thêm
Thanks tran. Mong trans tiếp tục
Xem thêm
tui đã thắc mắc từ đầu là sao ko gắn vô chung 1 viên! ko ngờ là do main éo nghĩ ra kakakka
Xem thêm