• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Clan = Harem?

Chương 114 - Tỷ lệ nam nữ 1: 4 (3)

5 Bình luận - Độ dài: 2,694 từ - Cập nhật:

BlackSlime: hello a e :)))))) t đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây :))))))))))))))) và đây là cảm tưởng của t sau khi đọc lại hết mấy chương trước:

default.png

ahihi :)))) mà quên mất, sau khi tôi về tới nhà, tôi mở cái pc lên, vào hako.....bất chợt nhìn thấy......84 cái thông báo có chương mới!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đm sao nhiều vcl thế :))))) chắc mất ngủ mấy ngày để cày hết 84 chương này thôi ahíhí :))))

và đây là 1 cái ý tưởng thú zị của chap trước :))))

default.png

Max: Chuẩn bị đi, wombo Combo của 2 thanh niên lầy nhất team đến rồi nè =)))

_______(▰˘◡˘▰)_______

Trans: Maxmalefic9x

Edit: BlackSlime

Chương 114 - Tỷ lệ nam nữ 1: 4 (3)

.

.

Eh? Em ấy nhận ra được nguyên do bệnh tình của Airy sao?

『Waffle, ý em là sao khi nói về mana của Airy?』 (Myne?)

Khi hỏi Waffle để biết thêm chi tiết, có vẻ như mọi sinh vật sống có thể lớn hay nhỏ thì đều tùy thuộc vào chủng tộc, nhưng tất cả các sinh vật sống đều phải có mana tích lũy trong cơ thể.

Khi một lượng mana nhất định bị mất, có vẻ như nhiều triệu chứng khác nhau sẽ xuất hiện trên cơ thể.

Ví dụ, Chóng mặt ・ Khó thở ・ Tim đập mạnh [note9266] cũng là một số triệu chứng.

Theo như lời giải thích của Waffle, thì rõ ràng Airy chỉ sở hữu có 2/3 lượng mana của một người bình thường.

Em ấy dường như đã chịu đựng căn bệnh nghiêm trọng này từ nhỏ đến giờ.

Khi còn nhỏ, em ấy phàn nàn về việc lúc nào cũng bị bệnh, và chắc là cơ quan kiểm soát mana của em ấy đã gặp vấn đề nên nó đã sinh ra căn bệnh này.

Thế nên, chúng tôi đã có thể đi đến kết luận rằng nguyên nhân của căn bệnh là do sự thiếu hụt mana mãn tính.

『Waffle, em đã làm tốt lắm!』 (Myne?)

Đúng vậy, nếu đây là nguyên nhân, thì dù cho có bao nhiêu bác sĩ có tay nghề cao để chữa trị đi nữa, nó vẫn sẽ không có tác dụng gì trong việc phục hồi tình trạng của Airy.

Vì họ không thể xác định được nguyên nhân của căn bệnh.

Chỉ khi nào có một người như Waffle, là một Cự thú với khả năng nhận thức đáng khâm phục, mới có thể chú ý đến sự thiếu hụt mana trong cơ thể của Airy.

Và trên hết, chúng ta hoàn toàn không có khái niệm nào về việc thiếu hụt mana cả.

Vì vậy, chúng ta không thể nào biết điều đó được.

『Thế, Airy đã hoàn toàn bình phục chưa vậy?』 (Sylphy)

『Em không chắc ~』 (Waffle)

Khi Sylphy hỏi thêm, thì Waffle có biểu hiện như thể nói ‘Em không biết’.

Thì điều đó cũng hợp lý thôi, vì Waffle không phải là bác sĩ cũng không phải là một healer mà. [note9267]

「……Còn giờ thì, đi ra ngoài trước đã.」 (Myne)

Nếu tôi vẫn còn ở phòng thay đồ thì Airy sẽ không thể ra ngoài sớm được.

Vì vậy hãy trở lại phòng khách đã.

Khi tôi quay trở về phòng khách, Aisha và Amy-san chào tôi trong khi mang một biểu hiện lo lắng.

「Chuyện gì đã xảy ra với Công chúa vậy?」 (Aisha)

「…… ..Uhm, có thể anh đã đoán ra được nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu ớt của Airy là gì.」 (Myne)

Aisha chắc chắn biết rõ việc Airy có thể chất yếu, và luôn luôn đóng cửa rồi ở mãi trong phòng mình.

Từ những gì tôi nói mình “hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Airy là gì”, tôi biết những từ đó có thể nặng đến mức nào.

Ngược lại, thì do Amy-san vừa mới gặp Airy lần đầu, nên cô ấy không biết về những gánh nặng mà Hoàng tộc đã phải chịu trong suốt thời gian qua.

「Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy?」 cô ấy hỏi với vẻ bối rối, trong khi cô ấy đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Vì thế tôi lặp lại cuộc trò chuyện của chúng tôi khi Waffle giải thích cho chúng tôi về nguyên nhân dẫn đến việc thể chất yếu của em ấy (Airy) là do sự thiếu hụt mana.

「Đợ, đợi một chút đã!?」

Trong khi đang giải thích giữa chừng, Amy-san đột ngột cắt ngang.

Hm? Có vấn đề gì sao? Bộ tôi có nói gì lạ à?

「Myne-san, Waffle-chan…… là một Cự thú thật à!?」 (Amy)

Ah, bây giờ thì tôi hiểu rồi.

Việc Waffle là cự thú vẫn còn là một bí mật.

Và Amy-san, tôi đã vô ý nghĩ rằng cô ấy đã biết về điều đó…..

…… Dù sao thì, vì cô ấy đã là một phần trong Clan của chúng tôi, nên sớm hay muộn gì rồi cô ấy cũng sẽ biết thôi…..

「……Đúng vậy, việc đó là sự thật.

Tuy nhiên, xin hãy giữ bí mật này với những người ngoài không nằm trong Clan.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Waffle, thì chắc chắn Fenrir-sama sẽ không để yên đâu. 」 (Myne)

Sau khi tôi nói xong, 「Tôi hiểu rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ ai.」 là câu trả lời của Amy-san đã nói trong khi run rẩy với đôi mắt đẫm lệ.

Không phải cô ấy đang tuyệt vọng 1 cách kì lạ hay à…… Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?

Trong khi cảm thấy kì lạ, tôi đã hỏi và tôi được nhắc nhở về việc Cự thú Ymir đã từng phá hủy hoàn toàn đất nước của Wills. [note9268]

…… Đúng vậy, cô ấy đã biết về sức mạnh khủng khiếp của Cự thú ,và do đó cô ấy đang run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy Waffle.

Tôi cũng được chứng kiến sức mạnh của Fenrir-sama một lần rồi, và đó là một sức mạnh thực sự vô lý.

Ngay cả với sức mạnh vô lý đó, thì với Fenrir-sama điều đó chỉ ở mức độ “đùa nghịch”.

Amy-san, người đã từng nhìn thấy toàn bộ sức mạnh của một cự thú, rõ ràng sẽ bị sợ hãi. [note9269]

「Cô không cần phải sợ đâu, vì Waffle là một sinh vật đáng yêu mà. [note9270]

Cũng giống như Fenrir-sama, cô ấy tốt bụng, và cô ấy cũng không đáng sợ một chút nào cả! 」 (Myne)

Khi chúng tôi nói chuyện xong, đúng lúc đó, Sylphy và Airy đang phấn khích vì vừa tắm xong trở về phòng khách.

「……..Eh? Waffle đâu rồi? 」 (Myne)

「Em lập tức đi đến chổ Aisha và mọi người, nên có thể em ấy vẫn còn ở bên trong.」 (Sylphy) [note9271]

Amy-san nghe thấy điều đó, nên cô vội vã đi vào phòng tắm để cự thú không phải chờ thêm nữa.

……Và như tôi đã nói, cô ấy hình như không có hoảng sợ nữa.

「Aisha, làm ơn hãy đi theo sau Amy-san.」 (Myne)

Sau khi nói vậy, Aisha liền hối hả theo bước Amy.

「…….Bộ có chuyện gì à? 」 (Sylphy)

Sylphy, người không biết cuộc nói chuyện của chúng tôi, đưa một cái nhìn kì lạ khi hỏi tôi.

Fuu, lần này tôi lại giải thích những gì vừa xảy ra trong phòng khách cho cả hai người họ.

……Hình như, tôi đã phải giải thích khá nhiều thứ trong ngày hôm nay.

「Em hiểu rồi, em đã nghe rằng sức mạnh của Ymir-sama thực sự rất tuyệt vời.

Và nếu đã từng chứng kiến sức mạnh thực sự (của cự thú), nên khi được nói rằng Waffle là một cự thú, đương nhiên cô ấy sẽ cảm thấy sợ hãi」 (Sylphy)

Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm, Sylphy đã nói như vậy trong khi Airy thì bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện.

「Nhưng nhờ Waffle-chan, giờ em đã biết được lý tại sao cơ thể mình lại có thể chất kém đến vậy.

Mặc dù em không biết Ymir-sama là ai, nhưng em có thể đảm bảo 100% rằng Waffle-chan không đáng sợ chút nào! 」 (Airy-channnn)

Như đã đề cập trước đó, Airy đang mang ơn Waffle, người đã xác định nguyên nhân gây ra tình trạng thể chất kém của mình mà em ấy đã phải chịu đựng trong nhiều năm.

Đúng thế, sự dễ thương của Waffle thu hút được cả 2 người vợ của tôi cơ mà. [note9272]

「Vậy, tình trạng của em thế nào rồi?」 (Myne?)

「Eeehmm, rất hoàn hảo! Em đang cảm thấy rất dễ chịu! 」 (Airy-channnn)

Và với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Airy liền đáp lại đầy một cách hăng hái.

Nếu việc này có thể hoàn toàn chữa lành cho em ấy, điều đó sẽ rất là tuyệt vời.

Nếu có người có triệu chứng tương tự bên cạnh Airy, thì đó cũng là tin tốt cho họ.

Tôi cũng muốn giúp Airy, nhưng nếu có những người khác đang đau khổ thì tôi cũng muốn giúp họ.

Tôi nghĩ như vậy từ tận đáy lòng.

.

.

.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

[note9273]

.

.

.

「…… Hawa ~, điều này thực sự rất tuyệt vời ……」 (Amy)

Amy-san há to miệng trong khi ngạc nhiên.

Dù cho có biểu cảm gì trên mặt đi nữa, Elf vẫn trông rất đẹp, trong khi suy nghĩ những thứ linh tinh như vậy, tôi nhìn vào bồn tắm. [note9274]

……Và Waffle đang làm tung tóe nước khi vẫn đang nổi trong bồn tắm.

「Wafu ~ ♪」 (Wafle)

Yeap, em ấy trông như rất thích thú.

「……Theo những gì mà Myne-san đã nói về nước Mana này, hình như đúng là [note9275] có mana dày đặc đã trộn lẫn vào trong nước thật.

Nếu đang mệt mỏi hoặc bị thương nhẹ, thì nó có thể được chữa khỏi bằng cách ngâm mình trong bồn tắm này. 」 (Amy)

「Ara? Amy-san có thể phát hiện mana à? 」 (Aisha)

「Uhm, Elf chúng tôi cũng có thể cảm nhận được mana.

Vì thế, Elf đã được trao cho các kỹ năng liên quan đến ma thuật có khả năng chiến đấu rất tuyệt vời. 」 (Amy) [note9276]

……Heh, tôi không biết luôn đấy.

Cũng phải thôi, tôi chưa từng gặp Elf trước đây mà.

「…….Cự thú Waffle-sama, xin hãy thứ lỗi.」 (Amy)

Sau khi Amy rửa sạch cơ thể của mình, cô lại sợ khi bước vào bồn tắm nơi Waffle đang phởn. [note9277]

「Wafu!」 (Waffle)

Waffle giơ một chân lên cho thấy sự đồng ý yêu cầu của Amy-san.

Amy-san, người không nhận được 【Hợp đồng của Cự thú】 nên không thể nói chuyện với Waffle, vì thế cô ấy sử dụng ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện à?

Trong lúc suy nghĩ về những điều như vậy, tôi cũng nói chuyện với Waffle trong khi ngâm mình trong bồn tắm.

Ah, điều tự nhiên là tôi cũng đã rửa sạch cơ thể của mình trước khi bước vào! [note9278]

「Vậy cô cảm thấy như thế nào? Về gia đình của chúng tôi ấy? 」 (Aisha)

Để làm quen với chúng tôi, nên tôi đã đưa cô ấy đến đây hôm nay.

Nếu tôi không nghe cảm nghĩ của cô ấy về việc này thì nó không có nhiều ý nghĩa khi mời cô ấy đến.

Waffle thì dường như đang ngủ… liệu có ổn không thế?

「…….Mọi người đều rất tử tế với tôi, nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi được đối xử tốt như vậy. 」 (Amy)

「Myne-kun đã nói rằng sẽ bảo vệ cô

Vì thế, ở đây chắc chắn rất là an toàn. Hơn nữa, chúng ta còn có một cự thú dễ thương trong nhà nữa mà. 」 (Aisha)

「Wafu Wafu !!」 (Waffle)

Như tôi đã nói, Waffle lên tiếng như thể đang nói, 'Hãy để nó cho em'.

…… Rồi rồi, chị sẽ trông cậy vào em vậy!

Nhân tiện, chúng tôi cũng đã tắm khá lâu hơi lâu rồi…… và không phải em ấy đã ngâm lâu lắm rồi sao?

Dù sao, nhìn vào vẻ ngoài ngây thơ vô (số) tội của Waffle, Amy-san dường như đang quen dần với em ấy từng chút một, và cô ấy thậm chí còn vuốt ve đầu của Waffle nữa.

Khi cô ấy bắt đầu sống trong nhà của chúng tôi, Waffle sẽ khiến cho cô ấy bớt lo lắng bằng hơi ấm của mình. [note9279]

「Vậy nếu Amy-san không có vấn đề gì, cô có thể chuyển đến sống ở nhà chúng tôi từ ngày mai được không?」 (Aisha)

Nghe những lời nói của tôi, cô ấy đã trả lời 「…….Vâng, xin hãy chăm sóc tôi từ bây giờ.」

Đúng vậy, và với điều này —- Tôi thấy thật nhẹ nhõm!

.

.

.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

­___(▰˘◡˘▰)_Góc nhìn của main_(▰˘◡˘▰)___

.

.

.

Sau khi Aisha và Amy-san ra khỏi bồn tắm và trong khi tôi định đi tắm, thì Waffle đột nhiên bước ra từ trong bồn tắm trong khi lảo đảo đi vòng quanh sàn nhà.

『Em cảm thấy hơi lâng lâng.』 (Waffle) [note9280]

…..Có vẻ như ngay cả Waffle thì cũng sẽ bị choáng sau khi ngâm mình quá lâu.

Trong khi tôi cởi đồ ra, thì Waffle lắc lư cơ thể và đột nhiên nhảy vào bồn tắm.

Chắc chắn rồi, nước bắn tung tóe khắp người tôi, nhưng vì tôi đang đi tắm nên điều đó không thành vấn đề.

『Đến đây nào Waffle. Để anh lau cho nhé. 』 (Myne) [note9281]

Tôi mang một cái khăn tắm sạch mới, và phủ nó lên đầu của Waffle rồi lau sạch nước trên cơ thể Waffle.

Waffle có vẻ hạnh phúc trong khi nói 「Wafu ~ ♪」.

『Okay, lau xong rồi.』 (Myne)

Sau khi tôi lấy chiếc khăn tắm lại, em ấy liếm má tôi trước khi chạy về phía phòng khách.

Vậy giờ, cuối cùng tôi cũng có thể từ từ ngâm mình trong bồn tắm.

Không có bất kỳ kẻ xâm nhập nào (『vợ』) trong hôm nay. Waffle cũng đã đi ra ngoài.

…… Tôi đang tắm một mình. [note9282]

Hãy nhàn nhã tận hưởng bồn tắm nào.

.

.

.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

.

.

.

Khi tôi đi ra khỏi phòng tắm, thì dường như Airy đang lắng nghe cuộc họp của hai người vợ mới cưới của tôi.

Trước khi bị cuốn vào cái đống lộn xộn này, tôi nên trốn về phòng mình trước.

「Vậy thì, anh sẽ đi ngủ ngay bây giờ! Chúc ngủ ngon!! 」 (Myne)

Aisha và Sylphy đang nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng nhưng tôi giả vờ như không chú ý rồi tôi trốn thoát khỏi đó nhanh chóng.

『Hôm nay, Myne phải ngủ một mình ư? Nếu vậy thì, em cũng sẽ đi theo ~! 』 (Waffle)

Waffle chạy theo tôi và nhanh chóng đặt mình lên trên đầu tôi.

…….. Bằng 1 cách nào đó, hình như tốc độ mà em ấy leo lên cưỡi trên đầu tôi đang dần nhanh lên, đúng không nhỉ?

Với việc đó, Waffle và tôi đã đi vào một giấc ngủ sâu. [note9283]

…… Tôi đã nghe điều này sau đó, rằng Airy đã bắt 2 người vợ của tôi kể về cuộc sống của chúng tôi rất nhiều, họ nói đến tận sáng luôn.

Và không có gì lạ khi Amy-san lại có khuôn mặt đỏ ửng vào sáng hôm sau.

Đúng vậy, ngay sau khi nghe về nó, mặt tôi cũng đỏ lên……

Em thực sự rất đáng sợ đấy, Airy……

____________________________________________

Trans: Maxmalefic9x

Edit: BlackSlime

____________________________________________

BlackSlime: thằng 1 đống sữa, thằng 0 miếng nào

Ghi chú

[Lên trên]
{BlackSlime: như là vừa chạy 100m xong thì cảm thấy tiếng tim đập mập thình thịnh ấy, hay là tự dưng crush quay lại cười với mình vậy :)))} (Max: thanh niên có kinh nghiệm ghê =)) mặc dù t cũng vậy =))))
{BlackSlime: như là vừa chạy 100m xong thì cảm thấy tiếng tim đập mập thình thịnh ấy, hay là tự dưng crush quay lại cười với mình vậy :)))} (Max: thanh niên có kinh nghiệm ghê =)) mặc dù t cũng vậy =))))
[Lên trên]
(BlackSlime: ai mà đọc nhiều novel chắc hiểu healer là gì, còn ai không hiểu thì nó là “người chữa lành”-theo gg-sama) (Max: đây là lý do t ko dùng gg :V nói chung là thành phần hồi máu cho đồng đội ý trong RPG/ Overwatch)
(BlackSlime: ai mà đọc nhiều novel chắc hiểu healer là gì, còn ai không hiểu thì nó là “người chữa lành”-theo gg-sama) (Max: đây là lý do t ko dùng gg :V nói chung là thành phần hồi máu cho đồng đội ý trong RPG/ Overwatch)
[Lên trên]
(BlackSlime: đáng đời thằng wills, diệt cả họ nhà nó đừng cho nó đẻ trứng!!!!!!!!!!!!!!!!!)
(BlackSlime: đáng đời thằng wills, diệt cả họ nhà nó đừng cho nó đẻ trứng!!!!!!!!!!!!!!!!!)
[Lên trên]
(BlackSlime: eng là “seen”, nên t hiểu là Amy đã từng thấy lúc quét sạch cái nước của thằng ss’óc’ss’chó’ss wills :v Amy cũng 100 mấy tuổi rồi mà :v)
(BlackSlime: eng là “seen”, nên t hiểu là Amy đã từng thấy lúc quét sạch cái nước của thằng ss’óc’ss’chó’ss wills :v Amy cũng 100 mấy tuổi rồi mà :v)
[Lên trên]
(BlackSlime: *rùng mình*)
(BlackSlime: *rùng mình*)
[Lên trên]
(BlackSlime: bác max check lại chổ này giùm tui phát :/, eng là “I immediately came to Aisha and the rest, so he might still be inside.”, t thấy nó sao sao ấy :/, nhớ xóa cái dòng này rồi đăng nghe cha :/) (Max: nghe rất chi là…..dễ hiểu sai =))) và t đ xóa =)))))
(BlackSlime: bác max check lại chổ này giùm tui phát :/, eng là “I immediately came to Aisha and the rest, so he might still be inside.”, t thấy nó sao sao ấy :/, nhớ xóa cái dòng này rồi đăng nghe cha :/) (Max: nghe rất chi là…..dễ hiểu sai =))) và t đ xóa =)))))
[Lên trên]
(BlackSlime: vì main nó đều là sết toy......à nhầm đều là shota của 2 chị mà :))))))
(BlackSlime: vì main nó đều là sết toy......à nhầm đều là shota của 2 chị mà :))))))
[Lên trên]
(BlackSlime: ta đoán phần sau đây là góc nhìn của Aisha, vì Sylphy với Airy đều đã tắm rồi, còn main thì méo dám vào tắm cùng chị elf đâu :)))) đọc đi rồi sẽ rõ :)))) (Max: bản eng đ cảnh báo nên t méo để ý, nên sau phán toàn mấy câu ảo diệu =)))
(BlackSlime: ta đoán phần sau đây là góc nhìn của Aisha, vì Sylphy với Airy đều đã tắm rồi, còn main thì méo dám vào tắm cùng chị elf đâu :)))) đọc đi rồi sẽ rõ :)))) (Max: bản eng đ cảnh báo nên t méo để ý, nên sau phán toàn mấy câu ảo diệu =)))
[Lên trên]
Max: m có chắc là m ko tia nó ko thế =))) -- (BlackSlime: dizzz lộn hàng rồi ông nội :)))) đang ở góc nhìn của Aisha mà :)))))))))
Max: m có chắc là m ko tia nó ko thế =))) -- (BlackSlime: dizzz lộn hàng rồi ông nội :)))) đang ở góc nhìn của Aisha mà :)))))))))
[Lên trên]
(BlackSlime: eng “certainly seems”, dịch thô “chắc chắn có vẻ”, đm cái vẹo gì vậy :))))))) mà lý do t dịch vậy thì xuống dưới sẽ rõ :v)
(BlackSlime: eng “certainly seems”, dịch thô “chắc chắn có vẻ”, đm cái vẹo gì vậy :))))))) mà lý do t dịch vậy thì xuống dưới sẽ rõ :v)
[Lên trên]
(BlackSlime: tác giả viết nhầm à? có khả năng chiến đấu tốt mà diệt chủng cả tộc :v? hay t sai ? ??:v??) (Max: m bảo như bắt thg Hero nào đó, đánh đc quỷ vương như rồi phải solo với GOD vậy :V chết ngắt nghẻo từ thanh niên Satou ra :V )
(BlackSlime: tác giả viết nhầm à? có khả năng chiến đấu tốt mà diệt chủng cả tộc :v? hay t sai ? ??:v??) (Max: m bảo như bắt thg Hero nào đó, đánh đc quỷ vương như rồi phải solo với GOD vậy :V chết ngắt nghẻo từ thanh niên Satou ra :V )
[Lên trên]
(BlackSlime: nên Amy mới hỏi Waffle)
(BlackSlime: nên Amy mới hỏi Waffle)
[Lên trên]
(MAX WAIT< chúng nó vào cùng 1 bồn à??? Tắm chung à?) --- (BlackSlime: đm não bác làm bằng gốm à :))))) bị ss’sếp’ss nhập cmnr {lạc trôi} :)))) đọc tới đây rồi mà vẫn còn nghĩ đây là góc nhìn của main :)))) main mà làm thế thì xác định bị thiến nhé :)))))
(MAX WAIT< chúng nó vào cùng 1 bồn à??? Tắm chung à?) --- (BlackSlime: đm não bác làm bằng gốm à :))))) bị ss’sếp’ss nhập cmnr {lạc trôi} :)))) đọc tới đây rồi mà vẫn còn nghĩ đây là góc nhìn của main :)))) main mà làm thế thì xác định bị thiến nhé :)))))
[Lên trên]
(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°)) --- (BlackSlime: đm t biết bác đang tưởng tượng sâu xa tới cỡ nào mà :))) t cũng thế thôi :))))))
(Max: ( ͡° ͜ʖ ͡°)) --- (BlackSlime: đm t biết bác đang tưởng tượng sâu xa tới cỡ nào mà :))) t cũng thế thôi :))))))
[Lên trên]
(Max: Chơi cần cmnr) --- (BlackSlime: hèn chi lần nào main vào tắm chung với 2 con vợ thì đều...... ư ư..... đm ta khóc ra máu rồi TT........)
(Max: Chơi cần cmnr) --- (BlackSlime: hèn chi lần nào main vào tắm chung với 2 con vợ thì đều...... ư ư..... đm ta khóc ra máu rồi TT........)
[Lên trên]
(BlackSlime: đi mà nói với 2 con vợ m ấy thằng ngu :))) hại mắt quá :))))
(BlackSlime: đi mà nói với 2 con vợ m ấy thằng ngu :))) hại mắt quá :))))
[Lên trên]
(BlackSlime: HAHAHAHA, RỒI CŨNG CÓ NGÀY M SẼ BỊ VỢ CẤM VẬN THÔI CON :)))) ta sẽ mong chờ ngày đó, ngày mà main đang n*ng mà vợ đéo cho ch*ch :)))) tưởng tượng thôi mà sung cmn sướng cả người rồi :)))) hé hé hé :v) (Max: thanh niên này GATO quá ấy mà =)))
(BlackSlime: HAHAHAHA, RỒI CŨNG CÓ NGÀY M SẼ BỊ VỢ CẤM VẬN THÔI CON :)))) ta sẽ mong chờ ngày đó, ngày mà main đang n*ng mà vợ đéo cho ch*ch :)))) tưởng tượng thôi mà sung cmn sướng cả người rồi :)))) hé hé hé :v) (Max: thanh niên này GATO quá ấy mà =)))
[Lên trên]
(BlackSlime: “và từ đây về sau main sẽ phải ngủ 1 mình.....” tao ước gì mạch truyện sẽ diễn ra như vậy TT)(Max: méo nhé =)))) thanh niên GATO lắm vãi)
(BlackSlime: “và từ đây về sau main sẽ phải ngủ 1 mình.....” tao ước gì mạch truyện sẽ diễn ra như vậy TT)(Max: méo nhé =)))) thanh niên GATO lắm vãi)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!!!!!!????????????
Xem thêm