• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Clan = Harem?

Cut&Paste: Chapter 120 – CASE: Amy(1)

9 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

Shacks: Hey, Shacks đã trở lại và ăn hại gấp đôi đây ae :v Chắc ae méo biết mình là thằng méo nào đâu. Thôi đọc đi mấy thánh, nhìn mấy dòng xàm xàm này làm gì cho mất thời gian.

Ơ, vẫn đọc đoạn xàm này à :v

--------------------------------------------------------------------

Trans: Shacks - Cá mập

Edit: Maxmalefic9x - Cá trình (chịch) điện :))))

Cut&Paste: Chapter 120 – CASE: Amy(1)

Những ngọn lửa theo sau tôi.

「Haah, Haah, Haah…….L, làm… làm ơn cứu tôi……」

Bị đuổi theo bởi ngọn lửa, tôi liều lĩnh chạy xuyên qua cánh rừng trong màn đêm.

「…….Haah, Haah, Aaah……đau quá !」

Do không để ý đến ổ gà trên mặt đất, chân tôi kẹt vào đó, và thế là tôi ngã lăn quay trên mặt đất

Sau đó, ngọn lửa vây xung quanh tôi, giam giữ tôi ở trong.

………..Ahh, tôi sẽ chết ở nơi này sao?

Nghĩ như vậy, tôi nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đến.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「……..Haah! ?… M, một giấc mơ?」

Khi tôi mở mắt lần nữa, thứ đập vào mắt tôi không phải ngọn lửa vây quanh tôi, mà là một căn phòng, hoặc đúng hơn là căn phòng của hội mà tôi mới mượn.

Cổ họng tôi không còn chút nước, và cả người thì ướt đẫm mồ hôi.

………….Bộ đồ ngủ dính vào da tôi và tôi ghét cảm giác đó.

「Haaah, lại là giấc mơ đó……」

Tôi tên là Amy

Bởi vì một thảm họa nào đó rất lâu trước đây, tôi là một trong số một vài người Elf còn sót lại, điều này khiến chủng tộc chúng tôi có nguy cơ tuyệt chủng.

……Nghiêm khắc mà nói, tôi thuộc tầng lớp cao hơn của loài Elf được gọi là “High Elf” nhưng……

Ban đầu, chúng tôi những ngưởi Elf, bao gồm cả “High Elf” có dân số rất thấp, nên chỉ có một vài nơi cư ngụ.

Và với điều đó, người High Elf còn khan hiếm hơn người Elf.

Và như vậy, người High Elf được trao một vai trò quan trọng bởi Chúa.

Những vị thần đã đưa “Cây thần thoai – Cây thế giới (Cây Thế giới Yggdrasil)” đến thế giới này để ổn định địa hình và năng lượng ma thuật của thế giới này.

Để mà “Cây Thế giới (Yggdrasil)” không chết, chúng tôi có nhiệm vụ chăm sóc nó.

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ coi chừng những kẻ cố gắng ăn trộm những vật liệu có giá trị từ Cây thế giới, và chúng tôi dành nhiều năm để bảo vệ nó.

Không có chủng tộc nào phù hợp cho việc chăm sóc cây thế giới hơn người High Elf. Người Elf có tuổi thọ dài hơn bất kỳ sinh vật sống nào trên thế giới này.

Có lẽ bởi vì cảm ơn chúng tôi hằng ngày chăm sóc nó, người High Elf đã được trao một món quà từ thế giới thụ gọi là 【Blessings of the World Tree】[note9803]

Những người nhận được 【Blessings of the World Tree】sẽ thu được những hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào từng người.

Ví dụ, những người High Elf có khả năng chiến đấu không cao sẽ thu được khả năng đặc biệt trong việc chống lại những người có ý định xấu xa, hoặc một vài người sẽ nhận được khả năng chữa trị (Healing)..... mọi người đều khác nhau.

Mặc dù vậy, khi tôi nhận được【Blessings of the World Tree】 , hiệu ứng của nó không được rõ ràng.

Nó không mạnh mẽ như mọi khi, và cũng không phải ma thuật có thể tiêu diệt đối thủ.

Mặc dù, không nghi ngờ gì việc tôi nhận được sự bảo vệ……..

Do đó tại sao, mặc dù không có được sự tăng phúc các khả năng của tôi với sự giúp đỡ của “sự ban phước”, tôi đã đặt nhiều hơn nỗ lực trong các nhiệm vụ áp đặt cho người High Elf.

Là con gái của tộc trưởng người High Elf, những người bảo vệ Cây Thế giới, tôi có các kỹ năng để bảo vệ cây.

Các kỹ năng đó là 【Magic・Recovery L】[note9804] và 【Alchemy】[note9805]

Cộng với 【Unique Magic・Tree】[note9806] , mặc dù bị hạn chế về khả năng, nhưng nó cũng có thể sử dụng lên cây thế giới.

Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi những người Elf sống của sống bình lặng dưới sự che chở của cây thế giới.

Mặc dù vậy, chúng tôi luôn luôn bị nhắm đến bởi con người ( Nhân tộc ).

Dù gì, bề ngoài của người Elf được cho là “cực kỳ đẹp” trong mắt con người, cả nam lẫn nữ.

Rất nhiều người đã bắt cóc chúng tôi và bán chúng tôi như những nô lệ, vì tầng lớp nô lệ có tồn tại ở thế giới bên ngoài.

Mới vài ngày trước, rất nhiều phụ nữ Elf đã biến mất khỏi ngôi làng.

Mọi người đoán rằng họ có lẽ đã bị bắt bởi con người.

……Thật không may, chỉ có vài người có sức mạnh tự bảo vệ chính mình, vì vậy cũng không lạ khi chúng tôi bị bắt theo cách này.

Tôi đã hỏi Chúa nhiều lần tại sao chúng tôi lại bị đặt vào trong đống hỗn loạn này.

Mặc dù bình thường, Chúa không trả lời chúng tôi dù chỉ một lần.

Sau tất cả, những gì chúng tôi làm là sống trong im lặng, chỉ có sống, và không để bị tìm thấy bởi con người.

…… Hy vọng rằng, không có bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi có thể tận hưởng thời gian của chúng tôi.

Đúng vậy, mỗi ngày, chúng tôi hy vọng có thể sống thêm ngày nữa. [note9807]

Và, ngày định mệnh cũng đến.

Như mọi ngày, tôi đi đến chỗ Cây thế giới như mọi khi.

Khi tôi đến chỗ Cây thế giới, vào lúc đó……sự kiện điên rồ đó bắt đầu.

Đầu tiên, Vua của con người mang một đoàn người đến ngôi làng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có người có thể chiến đấu, nhưng quá khó khi chúng tôi có quá ít người.

Thêm nữa, bởi vì sự chênh lệch giữa khả năng chiến đấu, chúng tôi nhanh chóng bị đánh bại, và bị bắt bởi con người, hết người này đến người khác.

Tôi cũng sẽ bị bắt nếu cứ như vậy.

Cơ thể tôi tuyệt vọng di chuyển khi tôi bao trùm bởi sợ hãi, và ẩn mình trong một cái hang của cây thế giới, chờ đợi thời gian trôi qua.

Nhưng con người tham lam và ngu ngốc hơn tôi tưởng.

Thế mà, họ bắt đầu chặt cây thế giới là món quà mà Thượng đế đã gửi cho thế giới này.

Cái gì thế này?

Yggdrasil, bởi bàn tay của con người, dần dần bị hạ xuống và thay đổi hình dạng.

Nếu cứ tiếp tục, nó sẽ bị tàn phá.

Chăm sóc và bảo vệ cây thế giới là vai trò đáng tự hào của chúng tôi những người High Elf.

Mặc dù vậy, tôi có thể làm gì một mình?

Tồi không giỏi trong chiến đấu, và thậm chí với “sự bảo vệ” tôi không thể sử dụng nó.

Nếu tôi xuất hiện một cách mù quáng như vậy, tôi có lẽ cũng bị bắt và trở thành nô lệ.

….Nhưng, không chính xác là “bởi vì”, tôi không thể cho phép con người tiếp tục làm vậy với cây thế giới.

Tôi đè nén sự run rẩy như thể xác nhận sự quyết tâm của mình.

Bây giờ, đã đến lúc cho thấy những gì mà người High Elf đáng tự hào có thể làm được.

Khi tôi cố gắng nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp trong hang với sự quyết tâm mạnh mẽ trong lòng, những gì tôi thấy trước mắt là.......

Một vật thể to lớn mà toàn cơ thể tỏa ánh sáng trắng……… Trong suốt quãng đời hơn 100 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ gì lớn đến vậy.

Vào lúc đó, tình thế thay đổi chóng mặt.

Từ cây thế, khá xa tính từ căn cứ của con người, một vật khổng lồ màu bạc bất chợt rơi xuống từ bầu trời.

「Đến từ các vị thần, được trao bởi họ, Cây thế giới này, khiếm nhã mà nói, là không thể động vào.

Ta, Cự thú Ymir……… được trao cho sự sống bởi Thượng Đế, đã đến đây, để hoàn toàn tiêu diệt tất cả các ngươi.

Đây là lòng nhân từ của Thượng Đế, ít nhất không có sự đau đớn, ta sẽ giết tất cả các ngươi.」

…….Cự thú Ymir, đó là điều mà ngài ấy nói.

Như một huyền thoại được sử dụng bởi các vị thần, Cự thú được nói là có tổng cộng 10 cá thể trên thế giới này.

Người khổng lồ trước mắt tôi, một trong số trụ cột của Cự thú….. là Ymir?

Ymir-sama vắt cái búa to lớn mà ngài ấy cầm trên tay và xóa sổ toàn bộ khu vực xung quanh ngài ấy.

Những con chim đang hót, những dòng sông đang chảy, và những cái cây xung quanh, ngôi làng của chúng tôi.

……..Quê hương của người Elf bị phá hủy.

Sau đó, cùng với con người, anh em và chị em của tôi mà bị bắt bởi họ cũng bị xóa sổ.

Ngày hôm nay, thứ mà tôi chứng kiến bằng đôi mắt của mình là…….sự biến mất của quê hương tôi, sự xuất hiện của những người bạn, sự xuất hiện của những người mà tấn công chúng tôi, tôi chứng kiến hết thảy.

「Tại sao lại……」

Lặp đi lặp lại trong việc tự phủ nhận khi nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của tôi.

Tôi sẽ phải làm cái quái gì trong thời điểm này.

Thượng Đế, chúng tôi….. tại sao chúng tôi phải phải nhận sự trừng phạt nghiệt ngã như vậy!

「Trả lời tôi ! Tại sao !? Chúng tôi đã làm gì sai!!! Thượng Đếếếếế!!!!!!」[note9808]

Tiếng hét từ trong trái tim tôi đã bị nhấn chìm bởi tiếng gầm búa của Ymir-sama, và ngài ấy biến mất.

Sau đó, bất ngờ, lửa bắt đầu nổi lên từ làng của chúng tôi, và nó đã lan vào trong rừng.

Lần cuối cùng, tôi quay lại nhìn cây thế giới.

「…….Tôi chắc chắn sẽ quay lại.」 Tôi lẩm nhẩm và chạy đi.

Tôi phải trốn thoát khỏi nơi tai họa này, tôi phải sống sót!!

……Tôi phải chạy trốn đến nơi an toàn trước khi ngọn lửa lan đến đây.

Liều lĩnh, tuyệt vọng, tôi chạy đi.

Ngọn lửa lan gần đến chỗ tôi.

「Tôi không thể chết ở nơi như thế này! Tôi phải sống cho tất cả mọi người. Tôi phải cho người thấy rằng tôi sẽ sống qua chuyện này ! ! 」

Tôi cũng ngạc nhiên bởi sự di chuyển đột ngột, bỏ qua trái tim đang đập điên cuồng, tôi tuyệt vọng thêm sức mạnh vào đôi chân và chạy trong sợ hãi.

……Sau khi chạy nhanh như vậy được khoảng 5 phút.

Như mong đợi tôi không thở được, và tôi có thể thấy ngọn lửa sắp bắt được tôi.

「Haah, Haah, Haah…..L,làm, làm ơn cứu tôi…..」vô thức, một giọng yếu ớt bật ra từ miệng tôi.

…… Mắt tôi tràn ngập là nước mắt.

「…….Haah, haah, Aaaah……Đau quá !」

Không chú ý đến vết lõm trên mặt đất, chân tôi bị kẹt trên đó, và tôi ngã xuống.

Sau đó, tôi bị bao lại trong ngọn lửa.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「Nnn……」

…..Tôi mở mắt ra và từ từ thức dậy.

Thật kỳ lạ, tại sao tôi còn sống? Tôi chắc chắn đã bị bao bọc bởi ngọn lửa….Đáng lẽ tôi phải chết.

Như chứng minh, mặt đất xung quanh tôi bị cháy thành tro.

Tại sao, tôi lại còn sống.

Tôi sống sót và không một sợi tóc nào bị hư hại

Tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.

Nhìn lại hướng tôi chạy, đó là hướng của làng tôi, ngoại hình của Ymir-sama đã không còn nữa.

Có lẽ ngài ấy đã trở về sau khi hoàn toàn phá hủy tất cả mọi thứ. [note9809]

Với chút hơi tàn còn sót lại, tôi lại đến nơi mà ngôi làng của chúng tôi đã từng ở đó.

Nơi mà đã từng là quê hương tôi.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Shacks: Nói nè, Shacks là rất ít khi nói, dịch song toàn quăng lên cho mấy cha sửa rồi đăng thôi, thế mà lâu lắm mí quay lại, đập vào mặt là cái chap thảm vồn. Dờ heo? Vừa mới quay lại dịch, có cần thiết phải vậy không :v Thảm vồn. Chỉ muốn nói một câu rằng: “Amy ơi ra đây Shacks thương, bao ăn bao nuôi bao….. ngủ cùng Shacks luôn :v :v :v”

Max: hết 1 thg bị cuồng thú, đến 1 thg bị cuồng elf :V Team tai mèo của t đâu hết rồi, cả maid nữa, xuất hiện đi ae =)))))))))

Ghi chú

[Lên trên]
(Sự ban phúc của cây thế giới).
(Sự ban phúc của cây thế giới).
[Lên trên]
(Ma thuật – Hồi phục)
(Ma thuật – Hồi phục)
[Lên trên]
(Chế thuốc)
(Chế thuốc)
[Lên trên]
(Ma thuật độc nhất – Cây)
(Ma thuật độc nhất – Cây)
[Lên trên]
(Shack: Max thảm T_T) (Max: có 2 ngày bạn ko sống trọn 24h: ngày đầu tiền và ngày cuối cùng)
(Shack: Max thảm T_T) (Max: có 2 ngày bạn ko sống trọn 24h: ngày đầu tiền và ngày cuối cùng)
[Lên trên]
(Max: -_- phá xong chạy)
(Max: -_- phá xong chạy)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Truyên càng ngày càng chú tâm vào nv khác nhiều quá
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Mị xin tự giới thiệu, mẫu hoàn hảo là maid vs tai và đuôi mèo, gartel-belt vs stocking đen, collar đỏ thập giá, tóc bạch kim dài tới eo và 3 vòng 80 55 75 ngoài ra là một tsundere chính cống và mắt dị sắc, phải đỏ trái lục
Xem thêm
Có bán k bro
Xem thêm
Cảm ơn teamm nè!!!
Xem thêm
kemonomimi-con đây. thích tai mều nhé
Xem thêm