• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Clan = Harem?

Chương 109: Nghĩ về tên Clan

9 Bình luận - Độ dài: 1,606 từ - Cập nhật:

Max: Hề, sắp kết thúc chuyến đi du lịch với gia đình rồi

Thế là t có thể cày eroge thoải mái con gà mái =))))

Yên tâm, t thề là t chơi vì cốt truyện, chứ không phải chỉ vì cảnh kia đâu ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

Mà công nhận Key animation cốt chuyện đau tim thật (╥_╥)

À, mà chắc mấy thanh niên nhận ra rồi, t mới tìm được cách cài emoji của nhật lên bàn phím điện thoại và máy tính, nên t sẽ tận dụng nó tối đa nhé

☆*。★゚*♪ヾ(☆ゝз・)ノ...........(¬‿¬)

--------------------------------------------------

Trans: Cá trà bu

Edit: Maxmalefic9x

Chương 109: Nghĩ về tên Clan

Địa điểm dự kiến đặt Clan House cách nhà tôi 50m.

Chúng tôi rời nhà để đến thăm những công nhân đang làm Clan House cho chúng tôi.

May thay không có những lời chào nồng nhiệt từ người dân như ngày hôm qua, cho nên chúng tôi tới nơi sớm.

Nếu như là hôm qua, chỉ việc đi cách nhà tôi 50m cũng tốn cả tiếng trời, nên mọi người thở phảo nhẹ nhõm.

「………Em mừng là cuối cùng mọi thứ đã bình yên trở lại.」

「Yeah, không thể làm như thế mỗi ngày được bởi vì nó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.」

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, những thợ thủ công xây dựng nhà tắm cho chúng tôi ra chào.

「Oh, mọi người quay lại rồi đấy à?」

「Đúng vậy, chúng tôi mới trở về nhà an toàn hồi hôm qua.

Tôi xin lỗi vì để mọi người nhận nhiệm vụ bất khả thi lần nữa.」

Khi tôi nói thế, tất cả đồng thanh 「Chúng tôi không thấy vấn đề gì cả.」với một nụ cười trên gương mặt họ.

「Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng Craftmanship – san có nhà không?」

Sylphi hỏi học trò của ông ấy, họ ngay lập tức muốn cử người gọi ông ấy tới đây.

Tôi rất tiếc vì làm gián đoạn công việc của họ, vì vậy chúng tôi quyết định tới thăm ông ấy sau khi hỏi về nơi ông ấy đang ở.

Nhân tiện, Sylphi đã cố gắng hết sức trong việc đàm phán với Thị trưởng, vì vậy chúng tôi đã có được một địa điểm lí tưởng.

Có vẻ như sẽ tốn hơn năm trời để xây một tòa nhà to lớn như thế chỉ với những con người bình thường.

Tuy nhiên, việc xây dựng Clan House lần này được Hoàng gia hỗ trợ rất lớn.

Không chỉ đề nghị hỗ trợ về mặt tài chính, họ còn phái một số Kiến trúc sư Ma thuật (Magic Architects)[note8939] có thể sử dụng kĩ năng Thổ Ma pháp để giúp đỡ việc xây dựng.

Lợi ích của việc có một Kiến trúc sư Ma thuật chính là thời gian xây dựng.

Bằng cách sử dụng ma thuật, họ có thể xây dựng được vài thứ trên địa điểm, cường hóa độ chắc chắn của nó.

Vì thế thời gian và công sức vận chuyển vật liệu xây dựng được chuẩn bị cực kì nhanh chóng với sự giúp đỡ của họ.

Ngoài ra, họ còn có thể phát huy sức mạnh của mình trong việc tạo ra thêm vật liệu xây dựng.

Người ta đồn rằng nếu bạn có một Kiến trúc sư Ma thuật, thời gian hoàn thành dự án sẽ giảm 1/10 so với thời gian thông thường.

Và đây không chỉ có một, Hoàng gia tính gửi tới năm người như thế tới chỗ tôi.

Bởi vậy tôi nghĩ Clan House của chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhanh thôi.

Qua lời giải thích của các học trò, có vẻ như Craftmanship – san đang ở trong một cái lều tạm nào đó.

Đó có vẻ là nơi để họp hành và ăn uống.

「Oh? Myne đấy à, mới về từ Vương đô à?」

Có ai đó vừa bước ra khỏi phòng, và ngay lập tức chúng tôi nghe được cái âm điệu độc nhất ấy.

Đúng thế, đó chính là Craftmanship – san, Người lùn Roku – san.

Chính ông ta là người đã xây dựng phòng tắm cho chúng tôi trong nháy mắt.

Chất lượng nhà tắm ông ấy xây dựng đủ để làm chấn động Vương tộc, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ông ấy.

「Vâng! Chúng tôi mới về hôm qua!」

「Ooh, thế à! Thật tốt quá!

Nn? Thế nghĩa là cậu đã cưới rồi đấy à?

Xin chúc mừng Aisha và Công chúa.」

「Vâng, xin cám ơn! Nhân tiện thì Roku – dono, ông có chút thời gian để thảo luận về Clan House không?」

Khi Sylphi hỏi như thế, ông ấy dành thời gian cho chúng tôi và nói 「Oh, không vấn đề gì.」

Chúng tôi ngồi xung quanh cái bàn làm việc, và khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tôi lấy ra một ít đồ ăn nhẹ từ túi lưu trữ và chia nó cho mọi người.

Bởi vì những món đồ ngọt mà tôi nhận được từ Hoàng cung rất ngon, tôi nghe nói rằng có một nữ hầu đang làm việc ở một cửa hàng để bán nó, nên tôi đã mua cả đống.

Cái túi lưu trữ của tôi được làm từ <Ma thuật độc nhất・Không gian – Thời gian>, nên thời gian trong đó đứng yên.

Có nghĩa là mấy món đó sẽ ngon mãi mãi. [note8940]

Mọi người nhận lấy những món đồ ngọt và Sylphi bắt đầu nói trong một bầu không khí thoải mái.

「Trong cuộc họp lần trước, chúng tôi đã quyết định Clan House là nhà hai tầng...

Nhưng vì tình thế thay đổi, nên tôi muốn làm nhà ba tầng...」

Nói về việc thay đổi thành nhà ba tầng như thế, Craftman – sama nhắm mắt lại và khoanh tay suy nghĩ một lúc.

「Hên là chưa xây cái nền.

Tuy nhiên, vì chúng tôi phải vẽ lại bản vẽ tầng, nên sẽ tốn thời gian.

Chà, nó cũng sẽ gây rắc rối cho các Kiến trúc sư Ma thuật...」

Có vẻ như nó sẽ gây rắc rối cho các Kiến trúc sư Ma thuật, nhưng chúng tôi vẫn có thể thực hiện thay đổi được.

Không vấn đề gì hết nếu chỉ là tốn thêm tí thời gian để hoàn thành.

Đúng, không vấn đề gì, tôi giao hết cho ông đấy!

Sau đó, Sylphi và Craftman – sama bàn luận về thiết kế của tầng hai và tầng ba, và tiếp theo phác họa thô của Clan House được thông qua.

Cùng với các Kiến trúc sư Ma thuật sẽ tới vào ngày mai, họ sẽ thực hiện một số điều chỉnh cuối cùng trước khi làm bản vẽ hoàn chỉnh.

「…….Bởi có thêm tầng ba, nên là khoảng ba tháng là hoàn thành nhỉ?」[note8941]

Nhanh quá!? Tôi đã hiểu được sự kì diệu của Kiến trúc sư Ma thuật một lần nữa.

......Tóm lại là, trong vòng ba tháng chúng tôi sẽ có Clan House.

Trước hết, tôi được chỉ định bởi Nhà vua để đi thám hiểm Dungeon và phá hủy lõi cúa nó.

Bắt đầu từ đó thôi.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Chà, triển vọng về Clan House cũng đã...

Oh, tôi phải quyết định việc đặt tên Clan mau.

......Đó là lý do!!

「Cuộc họp gia đình lần thứ ba~~~~~~~~!」

Khi chúng tôi trở về nhà, chúng tôi quyết định việc đặt tên Clan.

「Bởi vì anh mà việc đặt tên Clan bị chậm trễ một thời gian...」

「Tên Clan huh......

Clan của Hoàng tử Lewis thể hiện cái tính chất công việc của họ.」

Đúng thế.

Clan của Điện hạ Lewis được gọi là 「Alchemy Library」. ( thư viện giả kim thuật)

Tôi nghe nói có cái tên đó bởi vì nhiều nhân tài trong clan giỏi về giả kim thuật, kể cả Điện hạ.

Mặc dù tôi chưa từng gặp họ bao giờ, cái tên 「The Circle of the Devil」[note8945] cũng đoán ra được họ làm gì.

Ngược lại, tên Clan của Cashew 「Soaring Sandstorm」chả liên quan tới công việc của họ.

Bởi vậy khá khó để liên kết tên Clan với những hoạt động của chúng tôi.

「Yeah, Clan của mình không làm cái gì cụ thể cả nên đặt tên theo nó là khá khó.

Đặt tên theo tụi mình có lẽ hay hơn.」[note8942]

Aisha trả lời đầu tiên sau khi tôi hỏi.

「Thế Circle of Happiness thì như thế nào?

Bởi vì em luôn muốn tụi mình được hạnh phúc mãi mãi.」

Yeah, tôi cũng nghĩ đó là một cái tên hay.

Tôi hi vọng không phải chỉ chúng tôi mà những người khác cũng được hạnh phúc!

『Lần này, tên sẽ là Myne・Su—Per!』

......Waffle, sao em ấy cũng chọc tôi? Nó...

Hơn nữa nó cũng hơi......

「Để xem... Sunflower thì thế nào?

Bởi vì đó chính là bông hoa ưa thích của chồng em và ba mẹ em.

Em nghĩ không còn cái tên nào phù hợp hơn cái này nữa.」[note8943]

...Nó mang một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi.

Được rồi, tôi cảm thấy nó là một cái tên tuyệt vời.

Sau đó, có rất nhiều cái tên khác được đưa ra bởi ba người (+1) nhưng Sunflower dường như là quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên nếu chỉ gọi là Sunflower không thôi thì sẽ dễ bị nhầm lẫn thành bông hoa hơn là tên Clan.

Vì vậy nên tên Clan sẽ là 「Everlasting Sunflower」[note8944]

Tôi cảm thấy như cha và mẹ đang dõi theo mình.

Okay, tôi sẽ báo cáo lại với Nhà vua!

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: nghe ngầu vl =))(✪‿✪)ノ)
(Max: nghe ngầu vl =))(✪‿✪)ノ)
[Lên trên]
(Max: t mà mua được túi này t bỏ đống bánh chưng vào, rồi mang sang mĩ =))))ヾ(`・ω・´)ノ)
(Max: t mà mua được túi này t bỏ đống bánh chưng vào, rồi mang sang mĩ =))))ヾ(`・ω・´)ノ)
[Lên trên]
(Max: haxxxx, cheatt ( ︶︿︶)_╭∩╮)
(Max: haxxxx, cheatt ( ︶︿︶)_╭∩╮)
[Lên trên]
(Max: Myne’s Harem? (͠≖ ͜ʖ͠≖))
(Max: Myne’s Harem? (͠≖ ͜ʖ͠≖))
[Lên trên]
(Max: nonono, myne’s Harem là hợp nhất)
(Max: nonono, myne’s Harem là hợp nhất)
[Lên trên]
(Vĩnh Cửu Hướng Nhật Quỳ - hoa hướng dương vĩnh cửu)
(Vĩnh Cửu Hướng Nhật Quỳ - hoa hướng dương vĩnh cửu)
[Lên trên]
(Vòng tròn ác quỷ)
(Vòng tròn ác quỷ)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
cái tên clan này thì t phải công nhận nó hay và nhân văn thật :v
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
vĩnh cửu hướng nhật quỳ

cảm thấy nó quý tộc thế éo nào ấy
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Đờ hợi ba tháng??? Nhà t 1 năm mấy chưa xong
Xem thêm
Fantasy mà bác :))
Xem thêm
nếu cái thế giới này có thêm ma thuật nữa thì xây xong trong từng đấy thời gian là hoàn toàn khả thi ông ạ :v
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!!!
Xem thêm