• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Clan = Harem?

Chương 107: Case: Faren

4 Bình luận - Độ dài: 1,615 từ - Cập nhật:

Max: Yo ae, t đang đi chơi vs gia đình :VChẹp, ko ngồi làm việc liên tục được vì thể nào cũng bị kêu :V

Nhưng dù sao, edit cũng ko tốn nhiều thời gian đến thế.À mà, chương này sẽ theo góc nhìn của nhà vua nhé.

----------------------------------------------------------------

Trans: Cá chà bu

Edit: Maxmalefic9x

Chương 107: Case: Faren<Góc nhìn của nhà vua>

Aisha Đề xuất một cuộc nói chuyện về việc con gái của nhà Laurel, người trở thành con dâu.

Đúng là một câu chuyện mà Hoàng gia không hi vọng tới.

Chúng ta không còn biết được bao nhiêu Elf còn sống sót đang được bảo vệ.

.......Đây chính là trách nhiệm mà tộc Hume phải làm để chuộc tội.

Từ guild mạo hiểm giả của Lucas, khi bản báo cáo giải thích rằng họ phải bảo vệ một người elf, họ thật sự lo lắng.

Nếu họ ở trong Hoàng cung, sự an toàn của họ sẽ được đảm bảo.

Tuy nhiên, lựa chọn đó không phải là không có mặt xấu.

Nếu cô ấy được bảo vệ ở trong Hoàng cung, sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra danh tính thật sự của cô ấy.

Việc cô ấy là elf được che giấu bằng Vật phẩm ma thuật và bán dược phẩm để kiếm sống.

Chúng ta đã để một người như thế sống trong Hoàng cung.

Đương nhiên sẽ cần có một lí do để biện minh.

......Nghĩa là danh tính Elf của cô ấy cần được công bố chính thức.

Morgue đã nói những điều ngu ngốc như là cho cô ấy làm vợ lẽ của ta, nhưng ta không muốn làm thế.

Ngay từ đầu, nếu ta, với tư cách là vua, bắt một elf làm vợ thì những quốc gia khác sẽ không để yên về việc này.

Nếu ta không giải quyết chuyện này cẩn thận, ta sẽ chịu chung số phận với Vua Wills.

Nó sẽ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia.

......Ta không thể tin được một cái gợi ý như thế từ một người thông minh như Morgue.

......Ta có hơi lạc đề chút.

Nói cách khác, nếu ta làm chứng bản thân ta và thú nhận với cô ấy trong Hoàng cung, ngoài ưu điểm thì sẽ có hai nhược điểm.

● Để công chúng biết rằng một elf đang ở đây.

● Cô ấy sẽ không thể ra khỏi Hoàng cung được đồng nghĩa với việc cô ấy mất đi sự tự do.

Chà, Hoàng cung rõ ràng là một nơi an toàn để sống.

Tuy nhiên, nếu được hỏi rằng sự an toàn của cô ấy có đảm bảo 100% không, thì câu trả lời là không.

Nơi được gọi là Hoàng cung là nơi mà mọi người ra vô thường xuyên. (như cái chợ)

Nghĩ về việc cả đống người ra vô như thế, không đảm bảo được rằng sẽ không có ai cố gắng làm điều gì đó với cô ấy.

Không cần phải nói, chúng ta sẽ phải thuê những người bảo vệ, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.

Đảm bảo 100% là điều không thể.

Và nếu công bố chuyện này ra ngoài, chính là mình đang tự lộ việc elf và đang sống tại đây.

Vấn đề thứ hai là nếu công khai bản thân ra toàn thế giới như thế, nghĩa là cô ấy không thể tự do đi lại ngoài Hoàng cung.

Bởi vì không có nơi nào an toàn hơn nơi đây.

Kể cả khi cô ấy dùng Vật phẩm ma thuật để che giấu danh tính của cô áy, cũng vẫn có những khuyết điểm trong cái Vật phẩm ma thuật ấy.

Việc nói cho mọi người biết nơi ở của cô ấy sẽ mang lại rủi ro cực lớn.

Bởi vì những vấn đề như thế, giữ cô ấy lại trong Hoàng cung không phải là lựa chọn khả thi.

......Nếu là như thế, thì phải làm sao đây?

Trong khi đang rối não về mớ này, có báo cáo rằng Roselia Claude đã giữ một con rồng con.

Vì thế, ta đành tạm gác vấn đề kia lại.

Dù sao vấn đề của Claude cũng đã được giải quyết nhờ con rể của ta, và hơn thế nữa, vấn đề bảo vệ elf cũng được con rể ta làm luôn.

Vì vậy, ta cũng nên hỗ trợ nó chứ nhỉ.

「Morgue, lan truyền tin đồn rằng “Một Elf đang được bảo vệ trong Hoàng cung” ra khắp đất nước.

Sau đó, chuẩn bị một căn phòng sâu trong Hành cung, người ở đó sẽ là một nữ kị sĩ vì thế nên sắp xếp ai đó chăm sóc căn phòng hàng ngày.

Ngươi có thể để việc quyết định cho Aldo. 」

Với tin đồn như thế được lan truyền, những cặp mắt soi mói đứa con rể yêu quý của ta sẽ giảm xuống.

Thêm nữa, nếu có ai đó tính làm những việc đáng ngờ, thế này sẽ an toàn hơn.

「......Thần hiểu rồi, thế này sẽ hiệu quả hơn.

Thần có nên chuẩn bị cô gái thay thế ngay bây giờ không ạ? 」

「Không, chưa cần thiết. Lan truyền tin đồn bằng mọi giá.

Khi tin tức lan rộng hơn, nó sẽ làm cho người ta tưởng tượng tùy ý về sự tồn tại của elf mặc dù không ai có bằng chứng xác thực. 」

Okay, thế này là xong rồi.

Tiếp theo là chọn một người để phái tới Clan của con rể ta.

Một người mạnh mẽ, giỏi nói chuyện và đáng tin cậy......

Aldo là một ứng viên hoàn hảo, nhưng điều một Hoàng tử đi như thế là điều không thể.

Hơn nữa là cần một người để bảo vệ elf.

Những vấn đề khác sẽ phát sinh, thế nên là phụ nữ hoặc là đàn ông đã cưới sẽ là lựa chọn tốt hơn.

「Aldo, con có biết ai tài giỏi để phái tới chỗ Myne không?」

Ta nói với con trai ta, Hoàng tử Aldo, về những suy nghĩ của ta từ nãy tới giờ.

Aldo trả lời ta sau một thời gian ngắn.

「......Để xem, Trưởng đoàn Kị sĩ Thứ nhất thì sao ạ?

Con nghe nói rằng anh ta đã có tình bạn sâu đậm với Myne trong trò chơi ở Rừng Thiêng, thêm việc anh ta còn giỏi về kiếm.

Hơn nữa anh ta còn có gia đình, nghĩa là anh ta đáp ứng đủ yêu cầu mà Phụ vương đề ra.」

Trưởng đoàn Kị sĩ Thứ nhất, aah Franz.

Quả thật anh ta có nhân cách tốt và tài giỏi nên không phải là vấn đề.

Cộng với việc con anh ấy mới ra đời cách đây không lâu và ta nghe nói rằng anh ta đã hoàn toàn trở thành hình mẫu người cha ngu ngốc rồi.

Một người làm cho cả gia đình khóc cũng là điều tốt đẹp. (nói về đứa con mới sinh)

Fumu, càng nghĩ ta càng thấy đó không phải là một lựa chọn tồi.

Franz cũng là một công thần, nên ta cũng sẽ tránh việc sử dụng mệnh lệnh của Vua để ép buộc anh ta.

Ta đoán rằng hỏi trực tiếp anh ta thì nhanh hơn nhỉ.

「Fumu, ta cũng muốn hai nữ kị sĩ phụ trách, con nghĩ ai sẽ là ứng viên phù hợp?」

「Hmmm, hai người.

Aah, giờ con mới nghĩ tới, có vài nữ kị sĩ trong Đoàn Kị sĩ Thứ hai ngưỡng mộ Sylphi.」

「Hoh, họ có thể tin tưởng được chứ?」

「......Con cũng không chắc lắm. Con sẽ kiểm tra lại với Sylphi sau.」

Hm, đúng là vô vọng khi nhờ Aldo với vấn đề kiếm nữ kị sĩ.

Như thường lệ, nó có vẻ yếu đuối khi nói về phụ nữ.

Dù em gái nó vừa kết hôn.

Đây là lúc Aldo nên đàn ông lên.

Ta hiều rằng không dễ để kiếm được bạn đời, nhưng cái thằng này cứ vô tư về chuyện hôn nhân.

Ta có nên hỏi nó về chuyện này nhân lúc này không?

「Aldo, chưa nói đến việc con yếu đuối trước phụ nữ, không phải con nên nghĩ về chuyện ổn định với bạn đời của con rồi ư?」

Khi ta nói thế, Aldo nó sầm mặt lại và quay mặt đi.

「Ta nghĩ bạn đời của con là Thánh Cung hoặc Thánh Nữ.

Ah, Thánh Cung kết hôn với Myne cùng với Sylphi rồi....

Vậy giờ sao? Con có muốn gặp Thánh Nữ không? Hmmm????」[note8816]

Thánh Cung, người kết hôn với Myne là Aisha.

Thành tựu・Ngoại hình・Kĩ năng, dù là cái nào cô ấy cũng không có vấn đề gì khi làm người nhà Hoàng gia cả.

Nhưng trễ rồi.

Có nghĩa là giờ chỉ còn lại mỗi Thánh Nữ là được Hoàng gia chính thức công nhận.

Nắm giữ Recovery Skill cực kì mạnh mẽ, cô ấy chữa cho mọi người bất kể địa vị hay tiền công, bởi vậy mọi người gọi cô là Thánh Nữ.

Cô ấy cũng được Hoàng gia yêu cầu nhiều lần, và cùng với Thánh Cung Aisha là người quen với Hoàng gia. [note8817]

「......Phụ hoàng, chuyện này nên để lúc khác nói......

Có nhiều thứ con muốn quyết định ngay bây giờ, và những chuyện khác nữa...」

......Phew, đành vậy.

Sao nó cứ chống đối việc hôn nhân của nó thế nhỉ. [note8818]

Chà, cũng được thôi.

Một thường dân, và hai nữ kị sĩ từ Đoàn Kị sĩ Thứ hai.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ Morgue và Sylphi, ta quyết định như thế.

Ghi chú

[Lên trên]
(Max: xát muối à cha nội =)))
(Max: xát muối à cha nội =)))
[Lên trên]
(Max: Gái 4? ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°))
(Max: Gái 4? ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°))
[Lên trên]
(Max: có mùi như thg bjan thân của mình =)))
(Max: có mùi như thg bjan thân của mình =)))
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Cảm ơn teamm!!!
Xem thêm