• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 30: Xe đạp.

16 Bình luận - Độ dài: 451 từ - Cập nhật:

“Muốn ngồi đằng sau ông đạp xe đạp quá.”

“Hử? Một mình bà đạp không được phỏng?”

“Dĩ nhiên là được rồi! Chỉ là từ lâu tôi đã mơ ước được đạp xe trên con đường biển cát trắng lộng lẫy sau lưng một anh chàng soái ca nào đó…”

“Đạp xe hai người là vi phạm pháp luật đấy má.” [note47826]

“Với nguy hiểm nữa…Mà nhìn trong manga nó lãng mạn thật chứ.”

“Tôi nghĩ câu hỏi ở đây phải là liệu tôi có đạp xe nổi khi có bà ngồi sau không.”

“…Ý ông là tôi nặng chứ gì?”

“Không, không có gì. Tôi chưa nói gì hết. Vậy nên bà đừng có động tay như thế, nhìn đáng sợ lắm đó Asuka. Bà tính làm gì tôi vậy hả?”

“Ông mà dám bảo tôi nặng, là tôi sẽ chọc lét ông cho con dân thiên hạ chiêm ngưỡng luôn đấy. Chọc cho đến khi ông bị điên con mịa nó luôn.”

“Đừng mà, làm ơn tha mạng cho tôi. Gì chứ bộ môn chọc lét thì bà quá giỏi rồi.”

“Ừ, thế nãy định bảo tôi cái gì nè?”

“”Có vẻ sẽ hơi khó khi mà chúng ta chưa từng đạp xe hai người trước đây nhỉ?” ý tôi là vậy đấy.”

“…Ông nói cũng đúng.”

“Tôi mừng vì bà đã chịu hiểu.”

“Cơ mà, về nhà mị vẫn sẽ chọc lét nhé, thích thì làm thôi.”

“Tại sao chứ? Bà ác ôn cũng vừa phải thôi, tôi đã dễ bị nhột rồi mà bà còn cù lét nữa.”

“Nhìn ông cực kỳ quyến rũ khi bị chọc đó, mà cũng lâu rồi chưa làm nên tôi mới nghĩ là…”

“…Thật hả?”

“Lúc đó đôi mắt ông ngấn nước này, quần áo thì bị kéo lên làm lộ hàng họ bên trong, nhìn nó kích thích nhắm nhuôn.”

“Nghe bà kể tôi chả thấy vui tẹo nào.”

“Ít ra hãy để tôi làm đi chứ, cũng bởi đâu có được đạp xe đôi đâu mà.”

“Đừng, okay? Tôi sẽ ráng tìm một công viên giải trí để lâu lâu ta đạp xe đôi cũng được.”

“Thật á? Có chỗ đó không thế ông?”

“Tôi không biết nữa, nhưng chắc tôi sẽ tìm ra thôi.”

“Vậy tìm ra rồi thì đi liền nhé? Mong tới bữa đó quá đi.”

“…Phù, sống rồi.”

“Cơ mà, vì chưa biết chỗ đó có tồn tại hay không, nên giờ cù trước cho chắc nhé.”

“Không, dừng lại đi mà. Ít nhất đợi đến lúc về tới nhà đi đã. Đừng chạm vào chỗ đó!”

=============================

Và sau đó hai người "ấy ấy" với nhau rất nhiều. (ý tôi là cù lét nha.)

Ghi chú

[Lên trên]
Ở Nhật xe đạp không cho phép đèo 2 người.
Ở Nhật xe đạp không cho phép đèo 2 người.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Nào anh chị tém tém lại
Xem thêm
AUTHOR
-Thưa ngài, ngài nghĩ hai đứa này còn thiếu cái gì?
-Thiếu mỗi mục sư với cái lễ đường
Xem thêm
=)))noidungconnoito
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Ozu
Thú zị
Tksss
Xem thêm
Ôi con gái =))
Xem thêm
Đi đâu cũng thấy sỉ thế, sỉ nghĩ sao về việc đổi bản dịch ln cho ae lấy trinh đuýt của tôi (")>
Xem thêm
@Anata: ai đó ném tui cuốn LN đi rồi dịch cho, về VN rồi có LN đâu mà dịch
Xem thêm