• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 22: Biệt danh.

20 Bình luận - Độ dài: 494 từ - Cập nhật:

“Asuka, còn nhớ cái biệt danh hồi trước bà đặt cho tôi không?”

“Có chứ, ngày trước tôi vẫn thường gọi ông là Ou-chan nè.”

“Còn tôi chỉ gọi bà là Asuka thôi.”

“Làm gì có? Nhớ lại hồi tiểu học đi ông tướng, hồi đó ông chỉ toàn là “Asuka-chan ơi, mình đi chơi thôi!” “Asuka-chan ơi lại đây nè!” Chùi ui nó dễ thương gì đâu luôn á.”

“Lên cấp hai tôi còn gọi bà là Asuka-chan nữa là coi như tôi tự tách mình với xã hội luôn đấy.”

“Tụi con trai làm vậy hoài ý mà. Tôi nhớ tụi bạn ông cũng chọc ông miết đó thôi.”

“Cơ mà, từ lúc nào bà ngưng dùng biệt danh đó vậy?”

“Hừm...Hình như vào năm 2 sơ trung hay sao ấy? Năm nhất tôi vẫn còn gọi ông là Ou-chan mà.”

“Ờm...ra vậy.”

“Gì đây? Ông vẫn muốn tôi gọi ông như thế sao?”

“Nah, chỉ là tôi đang nghĩ, nếu lên cấp 3 bà vẫn gọi tôi là Ou-chan thì...chẳng phải tụi mình sẽ như một cặp đôi ngốc nghếch sao?”

“Chắc là vậy nhỉ.”

“Nhưng rốt cuộc tại sao bà không gọi tôi là Ou-chan nữa?”

“Ô...ông thật sự hỏi tôi câu đấy sao? Ông định hỏi tôi câu ấy thâââậâât luôn đó hở...Có chắc là ông muốn biết không nà?”

“Tôi cũng chẳng ép bà đâu nếu bà không muốn-“

“Được thôi, vì ông đã thực lòng muốn biết như vậy nên chắc tôi phải kể ông nghe thôi nhỉ.”

“Asuka, nghe người khác nói giùm con đi má.”

“Đúng rồi…khởi đầu câu chuyện là một nàng thiếu nữ xinh đẹp, hay nói chính xác hơn là xinh đẹp về cả nhan sắc lẫn “tâm hồn”, dù rằng nàng ấy chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa năm hai sơ trung. Tên của nàng là Asuka-chan, một cô gái siêu quyến rũ, và vào một hôm nọ đập vào tai nàng ta là một câu nói hiểm hóc từ bạn mình.”

“Và bả kể cmn luôn rồi.”

“Hôm đó người bạn ấy bảo rằng: ... cậu gọi Ouka là Ou-chan à, vậy ra hai người đang hẹn hò nhỉ?”

“Uh-huh?”

“Hết.”

“Hết rồi đó hả?”

“Túm cái váy lại là, gọi ông là Ou-chan trong khi hai tụi mình không có hẹn hò nghe cứ kỳ kỳ làm sao á, nên tôi quay lại gọi ông là Ouka thui.”

“Thật ra tôi cũng chả để ý đâu nếu đấy là cách hành xử bình thường của bà, nhưng…”

“Thế? Có muốn tôi gọi là Ou-chan nữa hơm nè?”

“Nah, tôi thích tên mình hơn. Mà cũng vui khi biết được lý do của bà đó.”

“Hiểu rùi, Ou-chan☆”

“Nín!”

============================

Welp, có thể bạn sẽ tự hỏi: trans lên 150k dmg quẹt rồi à?

Actually... I don't. Mị bỏ Mihoyo sang chơi game của Yostar rồi, làm phù thủy thầy giáo với tiến sĩ nhàn hơn làm tabibito nhiều. :))

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tuyệt vời
Xem thêm
Ông có chơi azur lane ko? Kb với tui với trans
Xem thêm
Đừng gọi là Ou-chan nữa
Gọi là daddy. Ou daddy
Xem thêm
TRANS
Tưởng có đồng môn mà tôi chỉ làm đô đốc thôi
Xem thêm
Vợ chồng mới cưới sẽ gọi tên thân mật như ou-chan,lâu dài sẽ gọi nhau bằng tên....phải không :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Ủa chơi revived witch hay j vậy side
Xem thêm
TRANS
Yep. :))
Xem thêm
@Side Character: side buid hộ cho team nào đi map ổn với, mới 3-5 mà bất lực quá :((
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks Trans!
Xem thêm
ố quèo queo
Xem thêm