• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

POV người ngoài 6: Kết quả buổi tỏ tình.

30 Bình luận - Độ dài: 523 từ - Cập nhật:

“Không biết Tsuezugi tỏ tình với bả sao rồi. Chắc chắn một trăm phần trăm ổng sẽ thất vọng ê chề mà xem.”

Một trăm phần trăm? Làm gì mà ác độc với người ta quá dợ. Ít ra cũng phải chín chục hay gì đi nào.

“Hehe, ổng nói như đúng rồi luôn mới hay chứ.”

Có những lúc đàn ông phải đứng lên và chiến đấu, dù biết mình cầm chắc thất bại.

“Mình thật thảm hại mà, chỉ biết ngồi trong lớp chờ ổng bị từ chối để tới an ủi thôi sao...”

Được rồi, tôi đi đây!

“…Tại sao mình lại cảm nắng một tên cuồng ngực thiếu lịch lãm như hắn cơ chứ. Chắc mấy chuyện như này, chẳng logic nào có thể lý giải nổi.”

Tôi sẽ quay lại đây dù kết quả có ra sao, nên hãy chờ tôi nhé.

“Tôi đang chờ đây này. Haizzz…ngực mình dù không to nhưng cũng được chứ bộ…”

“Ừm, lúc tôi nhìn ở hồ bơi, “hai đứa” nó chẳng hề tệ chút nào cả.”

“Úi!…Trời ạ, ông làm tôi hết hồn hà. Thế? Tỏ tình sao rồi?”

“Ờ, thì, rất suôn sẻ.”

“Hả?…”

“…”

“…Gì cơ? Ông không cần phải nói dối để tôi lấy lòng ông đâu.”

“Ai cần bà lấy lòng tôi. Suôn sẻ thật mà, y như tôi dự đoán, không vấn đề gì hết.”

“…Hơi…hơi khó tin nhưng mà…xin chúc mừng?”

“Cám ơn.”

“Bất ngờ thật đó…cứ tưởng…Asuka…sẽ từ chối…cơ.”

“Cũng nhờ chuyện này mà tôi mới ngộ ra tình cảm của mình dành cho bà đó Hanaoki. Sau tất cả cuối cùng tôi cũng nhận ra rồi.”

“…Hở?”

“Nghe này. Tôi làm cực kỳ nhanh và gọn thôi.”

“Gì cơ?”

.

“Tôi yêu bà, Kazahami.”

“Hả?”

“Biết là hơi trễ tí nhưng mà, tôi yêu bà Kazahami. Xin hãy… hẹn hò với tôi nhé?”

“Khoan…khoan! Không phải buổi tỏ tình diễn ra rất suôn sẻ sao?”

“Ừ suôn sẻ mà, vì tôi đã bị từ chối.”

“Từ…chối?”

“Sau cùng cảm xúc của tôi dành cho Hanaoki chỉ là sự ngưỡng mộ như một thần tượng mà thôi.”

“…”

“Ngay cả khi bà bảo sẽ sắp đặt tôi đến với cô ấy, tâm trí tôi cũng chỉ khắc ghi mỗi hình bóng bà. Không lẽ…tôi không đủ tốt với bà hay sao?”

“…”

“…”

“Nhưng mà…ngực tôi không có to…”

“Vậy thì chờ nó phát triển từ từ thôi, cứ mát xa cho nó là được.”

“…Và tôi còn là một đứa con gái đáng kinh tởm, suốt ngày tỏ vẻ nam tính chỉ để có thể gần gũi với ông hơn thôi, Tsuezugi...”

“Thế á? Trước giờ không biết luôn. Nhưng tôi lại thấy nó dễ thương ấy chứ.”

“…Và…và…”

“Và bà ghét tôi?”

“Tôi yêu ông, tôi yêu ông, Tsuezugi! Lúc nào tôi cũng yêu ông cả!”

“Thật tốt quá…Hi vọng từ giờ đôi ta có thể hoà hợp với nhau nhé, Mitsuki.”

“…Vâng, tôi cũng vậy, Hayato.”

============================

Cía lùm mía, tụi nó là vai diễn QUẦN CHÚNG đó!

AAAAAA....Sao có thể thỏa mãn thế nàyyyyy...Un bờ lí vơ bồ thật màaaa...

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Shoc quá nhưng ngon nên cũng đc
Xem thêm
Thế là anh chị này về vs nhau r à....... Tuyệt cmn vời. Nhùn anh chị nhà thì haizaaaaaaaaaaa
Xem thêm
10 điểm, quá ngon
Xem thêm
Tôi xin lỗi. 10 điểm về chỗ.
Xem thêm
8/10 điểm.
Xem thêm
TRANS
6 chap speedrun, chất đấy anh bạn
Xem thêm
Ôi đệch tác giả quay xe khetd vkl vỡ mũ cmnr =)))))
Thanks trans
Xem thêm
đcm đéo thể tin đc đm cuộc đời đm
Xem thêm