• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 77: Sông lười

1 Bình luận - Độ dài: 332 từ - Cập nhật:

Cán mốc đoạn hội thoại thứ 100 rùi.

_______________________________

"Công nhận nằm ở sông lười đã ghê... thư giãn quá..."

"May mà được thuê phao đó."

"Ouka không thuê phao nhỉ? Ông ổn không đó?"

"Tôi ổn mà. Tôi còn muốn làm nhiều thứ lắm."

"Thật á?"

"Đó giờ bà vẫn thích được nằm trên phao nhỉ."

"Dạ, tại nó thoải mái với thư thả lắm."

"Thế sao... đỡ nè."

"Aaaa!"

"Xoay đều xoay đều xoay đều! Lâu lắm rồi tôi mới nghịch kiểu này với bà."

"Ừ nhỉ... Ouka lúc nào cũng canh tôi lên phao nằm xong xoay tôi vòng vòng vậy hết..."

"Tôi thích đứng ở dưới xoay bà hơn là lên đó nằm."

"Ouka, hay ông lên nằm thử đi. Lên chung với tôi nha?"

"Tôi thích ở dưới dìu Asuka đi hơn."

"Thật sao... ông không muốn lên nằm chung với tôi à?"

"Ủa, khoan, ý là nằm lên bà hả?!"

"Mãi chào đón ông♡"

"Dẹp đi dẹp đi. Chìm nghỉm phao mất, còn xấu hổ nữa."

"Đồ thỏ đế."

"Ái chà, dám chọc quê tôi, Asuka, mài nè mài nè!"

"Aaaa! Xoay tôi ít thôi!"

"Ác quỷ đã được tiêu diệt..."

"Ai gọi tôi đấy? Ai gọi người bạn thuở nhỏ đáng yêu ngọt ngào vó tu này đấy?"

"Tôi gọi bà vậy hồi nào?"

"Lỡ tôi té xuống thì sao nhỉ? Mà không sao, tôi vẫn có hai cái áo phao to đùng để giúp tôi nổi lên, hehe."

"Tôi không để bà té đâu! Tôi xoay bà bao nhiêu lần rồi, dân chuyên đó."

"Công nhận. Dù tôi chả thích bị xoay tí nào nhưng ông cứ nhây mãi thôi, xong rốt cuộc tôi lại thích luôn mới hay..."

"Nào nào, đang ở nơi công cộng đó."

"Nhưng mà, hình như ông chưa làm tôi té xuống lần nào mà nhỉ."

"Hử?"

"Tôi muốn được bị té và được Ouka đỡ dậy..."

"Ê ê ê, ý đồ gì đó... Đừng có mà dụ tôi."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận