• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 42: Trả ơn

7 Bình luận - Độ dài: 441 từ - Cập nhật:

“Có điểm rồi nè, tôi cũng được cao phết! Nhờ ông hết đó, Ouka.”

“Vậy là mừng rồi.”

“Xoa đầu tôi đi, nói tôi là một cô bé ngoan đi, khen tôi nữa đi!”

“Ừm, để sau đi. Điểm thi cuối kì của bà cũng ổn áp rồi, mà sao điểm thi giữa kì của bà tệ hơn hẳn thế?”

“Tôi kêu ông khen tôi mà ông đi nói cái đó á!?”

“Tại điểm giữa kì với cuối kì của bà chênh nhau một trời một vực ấy thôi.”

“Thì tại vì nếu rớt kì thi giữa kì thì mình đâu phải học phụ đạo đâu.”

“Ra là vậy… mà tình ra tiếc lắm luôn á, bà mà cố gắng thêm một chút là điểm giữa kì cao chót vót rồi.”

“Nhưng tôi hông có động lực…”

“Không có động lực à…”

“Ừa. Nếu tôi mà có rớt kì thi cuối kì đi, thì tôi sẽ phải đi học phụ đạo, thế là hết được đi chơi với ông. Tôi không nghĩ tôi dốt đến đấy đâu, nhưng vẫn phải cố cho chắc thôi.”

“Ừm, hết được đi chơi với nhau thật. Mà đâu phải lúc nào mình cũng kè kè bên nhau.”

“Thì chắc là không được chơi với nhau hoài vào hè thật…”

“Mình cũng có thể đi chơi với bạn với bè mà.”

“Năm ngoái hai đứa mình đã thèm thuồng nhau, mất kiểm soát bản thân và cơ thể đầy những chất nhớp nháp. Nghĩ lại thì…”

“Chứ gì nữa, năm ngoái hai đứa mình thèm thuồng – que kem, nên mới bắt đầu – đấm nhau, sau đó bà mất kiểm soát và té cái ào vô hồ bơi, và mấy hôm sau vì trời nắng nên mồ hôi mới chảy nhớp nháp, cái mới kéo nhau đi bơi đó. “

“Hứ…ông tỉnh bơ vậy…”

“Thấy mà ghê.”

“Hứ, hu át hu ce.”

“Mm… bà bắt đầu làm tôi lo rồi đấy.”

“Rồi ông cũng sẽ là của tôi thôi, hehe. Cái cơ thể ngon ngọt này là của ông hết đóa! Hên nhá, Ouka!”

“Đừng có hạ giá bản thân đến thế.” [note51183]

“Đúng thật. Tôi không muốn đáy xã hội đâu, nhưng tôi không có động lực…”

“Hmm… vậy thì, nếu như, bà đạt điểm cao hơn tôi trong kì thi giữa kì tới, tôi sẽ làm bất cứ cái gì bà muốn…”

“Rìa lí!?”

“À, đâu, chỉ là ‘nếu như’ thôi…”

“Tràn trề năng lượng rối! Kì thi tới tôi đè ông bẹp dí cho coi!”

“Ủa má, Asuka, này, ‘nếu như’ thôi mà, ê, làm ơn, nghe tôi giải thích đã!”

Ghi chú

[Lên trên]
M chê thì để t Ouka ạ=))
M chê thì để t Ouka ạ=))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Rồi xong toang rồi main :))
Xem thêm
Thôi toang lên kèo :)))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
giữa kì tới Asuka top 1 trường thì k có gì lạ =))
Xem thêm
Thách thức nhầm người rồi Ouka kì tới có cái lễ đường t cx ko lạ đâu hay Ouka sẽ bị "vắt kiệt" đây =))
Xem thêm