• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

POV Người ngoài 28: Trượt nước.

5 Bình luận - Độ dài: 364 từ - Cập nhật:

"Anh Shuusui! Tiếp anh ơi! Vui quá!"

"Em lắm sức thật đó, Meiri ạ. Em thích chơi cầu trượt đến thế sao?"

"Tại hai anh em mình được trượt chung mà! Lần này, em muốn ngồi trước!"

"Anh ngồi sau em sao? Có hơi ấy..."

"Sao thế? Anh Shuusui, anh không thích cầu trượt à? Hay là anh sợ? Tội nghiệp quá đi thôi."

"Ý anh không phải thế, chỉ là... em đang mặc đồ bơi đó, mà anh lại ngồi gần em quá... anh chịu không nổi đâu..."

"Anh Shuusui, tính ra anh cũng... râm nhỉ?"

"Anh không cãi được."

"Nhân tiện, em quên hỏi anh thử. Anh thấy bộ đồ bơi của em thế nào? Em chọn nó hơi bị cất công luôn đó, anh thấy sao?"

"Anh thấy hợp đó. Mặc dù anh chưa thấy loại này bao giờ, nhưng vẫn rất hợp với em."

"Này gọi là monokini đó anh. Tại em ngại mặc bikini nên em chọn bộ này thử."

"Lần đầu anh thấy đồ bơi kiểu này đó. Nguyên phần lưng em hở ra hết luôn, làm anh ngượng hết chỗ nói."

"Làm anh ngượng á!? Thế thì còn gì bằng! Đáng lẽ anh nói vậy thì trước thì tốt quá rồi."

"Lỡ anh nói thẳng ra xong em la anh quấy rối các thứ là chết anh luôn."

"Chỉ khi nào người mình không thích hay người lạ mới là quấy rối thôi! Nếu là anh Shuusui thì em không ngại đâu, em nói thật đó.."

"Vậy thì tốt quá. Thế thì, Meiri, em mặc bộ đồ bơi này trông rất dễ thương đó."

"Hehehe, giờ tới lượt em ngại nè! Mình trượt tiếp thôi... Úi, anh nhìn kìa!"

"Ai đó, Meiri? Người quen à?"

"Hai khứa cấp ba hay vào quán mình kìa! Đó đó!."

"Meiri, không được gọi khách hàng như thế."

"Em xin lỗi. Nhưng nhìn kìa, bạn nữ kia... quả ngực kìa... wow..."

"Anh không dám nhìn đâu."

"Sao dạ?"

"Đang đi chơi với em thì sao anh nỡ nhìn cô gái khác chứ?" [note60829]

"...Đáng ra em nên mặc bikini...."

"Không cần đâu! Em mặc bộ này là dễ thương lắm rồi!"

Ghi chú

[Lên trên]
Chad ác
Chad ác
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Quá chad
Xem thêm