• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

POV người ngoài 10: TẠI CỬA HÀNG TIỆN LỢI

8 Bình luận - Độ dài: 418 từ - Cập nhật:

“Sếp…”

“Sao thế, Kamizuru?”

“Cái cặp đôi khốn nạn ấy lại đến kìa.”

“Kamizuru, sao lại chửi khách hàng thế như vậy?”

“Em xin lỗi, sếp. Mà bọn họ nồng mùi thật mà.”

“Nồng mùi gì cơ?”

“Nồng mùi tình yêu ấy. Nãy còn đút gà cho nhau ăn cơ!”

“Vậy thì có gì đâu càm ràm? Single tới giờ thì thậm chí cả anh còn muốn mà .”

“Single tới giờ là sao chứ sếp?”

“Là mấy gã đàn ông ế liên miên như anh đó.”

“Hể. Em không ngờ sếp cô đơn đến vậy đấy?”

“Chắc vậy, mà anh không bận tâm lắm… nên cũng không sao.”

“Chà, thế mà em tưởng sếp nổi tiếng lắm cơ.”

“Haha, cảm ơn nhé. Dù gì hồi đó trường anh học toàn bọn đực rựa thôi.”

“Thế sao. Em trai của em cũng toàn đực rựa bao quanh, mà vẫn có bồ đấy thôi.”

“Cảm ơn em vì đã giáng cú đấm vào thẳng mặt anh. Mà mừng đấy. Em trai em cũng không phải dạng vừa đâu.”

“… Em cũng cô đơn chứ bộ.”

“Hửm?”

“Em chia tay với bạn trai rồi. Giờ em cũng kiểu single giống anh…”

“Mới tí tuổi mà, chưa single giống anh được đâu.”

“Thật ạ?”

“Anh cũng không chắc lắm, nhưng em còn trẻ mà. Cứ yên tâm.”

“Vậy mà em cứ tưởng mình hợp nhau chứ...”

“Mình cách xa tuổi lắm, nên cũng khó mà hợp nhau được.”

“… Sếp, thật ra, em nói dối đấy. Em ế nhệ tới giờ mà. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa một người luôn.”

“Ra vậy. Nói dối không tốt đâu, nhưng anh hiểu mà. Chủ đề này dù gì cũng khá tế nhị.”

“Nhưng em cô đơn thật mà. Cứ như anh thôi.”

“Đừng lo, Kamizuru. Anh chắc chắn em sẽ gặp được một người tốt mà. Một ngày nào đó em sẽ giống hai vị khách kia thôi.”

“… Vậy nếu em gặp họ rồi, nhưng họ không them để ý em thì sao?”

“Vậy là quá tốt rồi còn gì. Giờ em chỉ có việc tấn công thật nhiều vào thôi.”

“Được rồi. Đã hiểu!”

“Chúc em thành công.”

“… Sếp à, sếp thật sự không để ý gì sao?”

“Hửm? Em thấy thế á? Mà thật sự nhiều người cũng nói anh như vậy thật…”

“Hứ. Nếu vậy thì em có nhiều tình địch rồi đây, mà thôi cứ cố vậy.”

“Ừm, được thôi. Chúc em may mắn.”

[note49855]

Ghi chú

[Lên trên]
=))) vừa dịch vừa tức
=))) vừa dịch vừa tức
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đù :v sau cặp đôi nhà thì tới này à haizaaaaaaaaaaa
Xem thêm
"Chúc em may mắn" ạ :))
Tks trans
Xem thêm
Ế bằng thực lực =))
Xem thêm
Thêm 1 chấn bé đù
Xem thêm
Ư. Giống mình ngày xưa éo nhận ra tình cảm ng khác mà chuyện của ng khác thì nhanh vl. Giờ thì éo có mống nào nữa luôn :((
Xem thêm
ngồi nuối tiếc cũng chả đc gì,thôi chịu khó chơi gei đi fen? ;))
Xem thêm
Ozu
Uầy cbi 1 cặp ms
Tkssss
Xem thêm