• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 14: Tà tữa trân châu.

34 Bình luận - Độ dài: 452 từ - Cập nhật:

"Muốn uống tà tữa trân châu quớ…"

"Giờ mới đòi uống sao? Asuka này, tôi nhớ cái hồi mà nó vẫn còn trending ấy, bà lại làm như kiểu: "Ơ, chẳng phải trà sữa trân châu uống cũng na ná chè đậu đỏ nhưng dở hơn rất nhiều sao?" và rồi chả thèm đụng đến nó luôn."

"Ouka à, sẽ vui hơn rất nhiều nếu tụi mình đi uống lúc nó đã hết nổi rồi. Chứ đi uống lúc nó vẫn còn đang thịnh hành, thì coi như mình đang làm y hệt những điều mà các con dân thiên hạ đang làm mất tiêu. Và như thế thì chán bỏ mợ ra.”

“Bà lộn xộn quá đi…”

“Nói vậy thôi chứ, trước đây tôi có uống một lần rồi.”

“Bà uống rồi sao?”

“Cơ mà tôi uống trà xanh đắng không có trân châu.”

“Vậy là bà chưa có uống hả?”

“Kệ bà nó đi. Đi cùng với tôi nào, Ouka.”

“Cả tôi nữa sao?”

“Nếu ông chịu đi, tôi sẽ làm thử thách trà sữa trân châu cho ông xem.”

“Thử thách gì thế?”

“Là thử thách mà ông sẽ đặt cốc trà sữa lên ngực và uống nó bằng ống hút.”

“...Xin lỗi, cái gì cơ?”

“Đặt cốc trà sữa lên ngực và uống nó bằng ống hút.”

“Tôi không nghĩ mình có thể hiểu được những dòng này dù có nghe bà nói bao nhiêu lần đi chăng nữa.”

“Cứ coi đó là một loại thử thách rất “ngon” mắt với mấy đứa con trai tụi ông đi.”

“Vậy rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà tạch thử thách?”

“Dĩ nhiên nó sẽ trượt khỏi người tôi rồi, và trà sữa sẽ đổ từa lưa ra ngoài.”

“Uống như người bình thường cái đê. Không được đùa giỡn với đồ ăn.”

“Đoán là ông sẽ nói như vậy mà. Tôi sẽ không làm thử thách trà sữa đâu, năn nỉ ông luôn đó.”

“Biết rồi, đi là được thôi chứ gì.”

“Yay, triển luôn sau giờ học nhé.”

“Mà hình như nó có nhiều calo lắm thì phải. Nghe đâu nó ngang với một tô mì ramen luôn đó.”

“Hmm, ramen cũng ổn phết đấy. Hay ta ghé tiệm ramen thay vì đi uống đồ ngọt nhỉ.”

“Đừng có xoay ngược 180 độ như thế. Vụ trà sữa biến đâu mất tiêu ròi?”

“Tôi vừa nhận ra là, có ăn hay uống thứ gì cũng chẳng quan trọng, vì quan trọng nhất là được đi cùng với ông.” [note30211]

“...Pick một trong hai đi. Rồi tôi đi cùng với bà.”

“Yay, Ouka! Ông đúng là một quý ông lịch lãm.”

============================================================

Trà sữa có vẻ ngon. :))

Ghi chú

[Lên trên]
Đốn con tim FA của tui rồi :v
Đốn con tim FA của tui rồi :v
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Cặp đôi này nói ko bt nhượng là gì, ._.
Xem thêm
oh shit - lỗi dame
Xem thêm
cảm ơn vì bữa ăn =))
Xem thêm
Cơm chó chan tà tưa thì còn gì bằng TTvTT
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
Tại sao không đi ăn ramen trước rồi đi mua tà tưa về uống sau?
Xem thêm
haizzzzzzzz







































CƯỚIIIIIIIIIIIIIIIII CONNNNNNNNNNNNNNN MỊAAAAAAAAAAAAAAAAAA NÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LUÔNNNNNNNNNNNNNNN ĐÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
đói đêm r haiya
Xem thêm