• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

POV người ngoài 18: Cuộc trò chuyện giữa hai người mẹ.

10 Bình luận - Độ dài: 480 từ - Cập nhật:

"Alô alô, chị Mitri-san ới? Chị nghe em không, Hananoki Mitri-san?"

"Alô, chị nghe đây em ơi, Toriyabe Sakura-san."

"Quá đã! Mitri-san, lâu lắm chưa gặp chị! Chị khỏe không?"

"Chị khỏe. Trông em cũng tươi tắn quá ta. Nghỉ hè lần này em nghỉ được vài ngày đi chơi không?"

"Em cũng được nghỉ vài ngày đấy. Em ứng lương trước luôn rồi, nên là đi chơi thoải mái luôn."

"Chà, vậy là mừng rồi. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau."

"Em cũng thấy thế. À chị ha, nhắc mới nhớ? Con trai em có tiến triển gì với bé Asuka-chan chưa? Hai đứa, kiểu, ấy chưa?"

"Chưa gì hết á. Hai đứa vẫn dậm chân tại chỗ thôi."

"Gì cơ!? Chưa ấy ấy luôn á? Thằng con trai vô dụng này thật là! Chần chừ riết có thằng khác nhảy vô đớp mất thôi!"

"Sakura-san, thô quá đấy nhá. Mà nghĩ lại, hai đứa nó ngủ chung giường riết mà ta..."

"Ngay sát mồm mà còn không đớp cơ?! Hay là thằng bé nhà em... mới sinh ra... làm rớt mất cái ‘ấy’ ở bệnh viện rồi không nhỉ?"

"Sakura-san, nào, tém lại một chút em ơi. Mà công nhận thật. Hai đứa nó tình tứ, à không, cực kỳ tình tứ là đằng khác, mà sao vẫn chưa có tiến triển gì nữa nhỉ."

"Hầy, em đang mong là lúc về sẽ có con dâu trong nhà mà lị!"

"Chị cũng đang cố đẩy thuyền lắm đây này. Chị toàn mua cho Asuka bikini dây, đồ bơi sexy, đồ thiếu vải tùm lum cho con bé mặc mà Ouka không có động đậy gì hết trơn..."

"Chị Mitri-san à, chị bạo hơn em tưởng đấy!?"

"Bạo thế mà vẫn chưa có kết quả gì này. Chị đang suy nghĩ là bản thân mình cũng mặc mấy bộ đó đi gạ Ouka thử xem, biết đâu ảnh thấy lụm được cả mẹ lẫn con xong ảnh khoái thì sao."

"Bậy quá rồi nha chị! Đừng làm em sợ!"

"Chị đùa thôi. Thân thể này mãi là của chồng chị."

"Ah... Hết cả hồn... Cứ tưởng chị Mitri-san làm thật cơ... Hai mẹ con yêu cùng một người, eo..."

"Nói gì thì nói, tính ra Ouka-kun chỉ đối xử một mình với Asuka-chan một cách tình tứ như vậy thôi mà ta."

"Đúng thật, thế sao hai đứa vẫn chưa hẹn hò nhau nữa?"

"Hmm... Hay là tụi nó lên lễ đường rồi cưới hỏi nhau xong hết rồi, thế thì đâu cần hẹn hò nữa nhỉ?"

"Em nên vui hay buồn ta..."

"Trước mắt cứ lên kế hoạch kế tiếp đã."

"Hehehe... Con trai à, mẹ sẽ cho con thấy tình yêu bạn thuở nhỏ nó tuyệt vời như nào...!!"

--------

Kể cả mẹ hai tụi nó còn ủng hộ hai tụi nó chjt nhau nữa cơ:)))

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Uầy đc cả phụ huynh cho phép r thì main à daotanbu cưới Asuka đi
Xem thêm
Ui được quá nhờ
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ozu
Hm....
Tkssssss
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chap tiếp theo CỰC KỲ CỰC KỲ CỰC KỲ dễ thương:v. Hay giờ dịch luôn cho nóng nhỉ
Xem thêm
Hóng chap tiếp theo!!!!
Xem thêm
=)) real này, nam tử hán phết
Xem thêm
hai bà mẹ này thật là hảo hán :/
Xem thêm