• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 40: Hậu karaoke

11 Bình luận - Độ dài: 376 từ - Cập nhật:

“Phù, hát đã thật. Ông thấy vui không, Ouka?”

“Ờ hớ …”

“Học sinh trường mình cũng quá trời luôn. Chắc thi xong nên kéo tới đây xả hơi mà này.”

“Ờ hớ…”

“Tôi thấy hơi xấu hổ một chút, mà tôi cũng vui lắm. Tôi không hát cho ai khác nghe đâu đấy nhé.”

“Ờ hớ…”

“Ừm… Ouka?”

“Ờ hớ…”

“Tối nay ông muốn ăn gì không? Lẩu? Mì? Udon? Hay… ông muốn ăn tôi hông?”

“Ờ hớ…”

“Ouka, gọi hồn về nào? Kìa, có gì đâu mà làm ghê thế chớ.”

“Có gì đâu…làm ghê thế á…? Nhờ bà mà giờ tôi có chết cũng không dám vác mặt đến quán này nữa đâu đấy…”

“Tôi không ngờ ông yếu đuối đến thế đó.”

“Yếu cái gì! Đang hát cái tự nhiên bà bò lại ngửi ngửi tôi, ngay lúc nhân viên vào đưa nước chứ. Canh giờ được đấy, tuyệt vời…”

“Haha, chị ấy bắt quả tang ngay lúc cao trào nhể☆.” [note51078]

“Cái đó thì không sao. Không, có sao đấy, ngay lúc đó luôn mới chứ!”

“Thế thì không sao mà?”

“Không, Asuka, có sao đấy, bà còn lại gần tôi rồi ngồi thẳng lên đùi tôi cơ!”

“Tôi nghe theo lí trí con tim thôi mà, hehe?”

“Bà biết chị nhân viên nhìn mình với ánh mắt thế nào không… cứ như kiểu, ‘Xin quý khách không làm những hành động đấy ở trong phòng…’”

“Nhưng mình giải thích rồi mà. Mình chỉ là hai người bạn thuở nhỏ hít hà mùi cơ thể nhau thôi nên không phải lo.” ☆ [note51079]

“Bà giải thích kiểu gì mà chị ấy la làng lên kiểu, ‘Đó là làm tình luôn chứ bạn bè cái méo gì nữa!’”

“Ờm, chị ấy hề thật.”

“Còn nói thế được cơ… với lại, tôi không có hít hà bà đâu, nên đâu có tính là 2 người hít hà nhau được chứ…”

“Nhưng người tôi thơm mà, đúng hơm?”

“Ừm… thì… tôi không có ý…”

“Để về nhà rồi mình tiếp chuyện đang dở ban nãy nhá, Ouka?”

“Bà đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm ấy nữa… Tôi chịu không nổi nữa mất, dạo này bạn thuở nhỏ của mình bạo quá…” [note51080]

Ghi chú

[Lên trên]
=))) chjt
=))) chjt
[Lên trên]
Tôi cũng muốn bạn thuở nhỏ thế này
Tôi cũng muốn bạn thuở nhỏ thế này
[Lên trên]
chjt chjt chjt chjt
chjt chjt chjt chjt
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tôi nghe thấy tiếng chuột. Chjt chjt chjt
Xem thêm
Thôi đi tìm bạn thuở nhỏ
Xem thêm
TRANS
chjt!!!11!1!!
Xem thêm
+1 respect chị nhân viên đã nói hộ tiếng lòng ae đọc giả!!
Xem thêm
Chjt chjt chjt chjt
Xem thêm
TRANS
Chap này có nhiều chuột quá, kêu suốt 🐧
Xem thêm