• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 44: Trước kỳ nghỉ hè một ngày

10 Bình luận - Độ dài: 499 từ - Cập nhật:

“Sắp đến rồi! Mai là hè rồi!”

“Mai đến hè rồi, quá trời thời gian cho bà cắm đầu làm bài luôn. Thật tuyệt vời, Asuka.”

“Ơ kìa! Sự thật tàn nhẫn đừng nhắc đến chứ! Ít nhất ông cũng phải giúp tôi nữa!”

“Bà tự thân vận động đi đã. Tôi chỉ giúp bà mấy cái bà không hiểu thôi.”

“… Ouka, thật sự, là nhờ có ông tôi mới né được cái cảnh nước đến đầu mới nhảy dód…”

“Ừ, rồi sao trông bà khốn khổ vậy?”

“Tôi ghét bài tập… ghét cay ghét đắng… ông dư sức biết điều đó mà, nhưng ông toàn ép tôi làm… tức cái lồng ngực lắm chứ bộ… nhưng nếu tôi không nghe theo, thì tấm thân bé nhỏ này…”

“Ờ ờ. Làm bài tập đê, quan trọng lắm đó.”

“Ê, nãy giờ có nghe người ta nói gì không đó!?”

“Mà này, mai là hè rồi. Tôi háo hức ghê luôn.”

“Tôi cũng thế! Mình có thể cùng nhau tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp luôn! Hay để tôi thay đổi thử cách ăn mặc xem! Tôi sẽ mặc mấy bộ đồ kiểu hở từ đầu xuống chân rồi đi gạ mấy bạn zai trong lớp mình!”

“Tôi xin bà, đừng có cái kiểu ‘Các cậu nhìn xem tớ đã thay đổi thế nào nè!’ đó, trẩu khiếp”

“Rồi ông sẽ thành nhân vật sáng nhất trong lớp nếu tôi từ một cô bé ngoan thành một con dân chơi chính hiệu sau hè đó.”

“Ơ? Mắc gì là tôi?”

“Tất nhiên rồi. Tại tôi đi chơi với có mỗi ông mà, tôi còn đi chơi với ai nữa đâu.”

“Nhưng bà có nói là sẽ đi chơi với mấy bạn nữ gyaru kia mà. Lỡ đang đi cái bị mấy thằng biến thái tới tán tỉnh thì sao?”

“À, không sao đâu. Mấy bạn ấy cân được tất.”

“Tin chuẩn chưa?”

“Ông chưa hiểu đâu, Ouka. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Thật đó, mấy bạn ấy trông hiền lành dịu dàng thế thôi nhưng võ công đuổi trai hơi bị ghê đấy, ông nên cẩn thận vào.”

“Tới cả tôi mà một lúc nào đó cũng phải ‘cẩn thận’ sao…?”

“Nói chung, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, thế nhé? Kinh nghiệm quý báu đó!”

“Vậy… bà tự nhận mình là một ‘cô bé’ ngoan trong khi trong đầu bà toàn mấy ý nghĩ như một đớt ti âu men chuyên đi tà răm người khá á?”

“Ê, ác vậy cha. Tôi tà răm với mỗi ông thôi mà.”

“Tôi không cần bà tà răm với tôi. Làm tôi ngượng cái hết biết phải nhìn bà ở chỗ nào mất…”

“Con gái càng nhìn càng xinh mà, Ouka… ánh mắt của ông cũng vậy thôi.”

“Hèn chi bà dễ thương quá, Asuka ạ.”

“Ông nói… hơi sớm rồi… mà này, Ouka, ngắm nhìn tôi nhiều thêm nữa nhé?”

“Rõ. Sẽ tuân theo hiệu lệnh!”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tiếp đi đang ngon
Xem thêm
Cơm chó rất ngon. Cái từ
Xem thêm
Hửm gì đây??? Nà ní
Xem thêm
đoạn cuối lúc nào cũng là đoạn nốc đường =))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đến như này mà vẫn chối là không hẹn hò thì chỉ có là vợ chồng rồi chứ hẹn hò gì tầm này nữa
Xem thêm
Tksss:) hint đầy đường, đến thế thì chịu
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Chà chà
Tem
Xem thêm