• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 24: Buổi gặp mặt tỏ tình.

14 Bình luận - Độ dài: 499 từ - Cập nhật:

“Ờ, Ouka này, nay ông về nhà mà không có tôi một bữa đi hể?”

“Không có bà? Gì đó, Asuka? Tôi giúp được gì cho bà không?”

“Giờ tôi phải đi gặp một người.”

“…Gặp một người? Bà bị bắt nạt à? Có cần tôi đi theo hộ giá không?”

“Sao tự nhiên ông nháo nhào lên vậy? Làm gì có ai bắt nạt tôi đâu, chỉ là có người tỏ tình với tôi thôi.”

“À ra…là tỏ tình…”

“Yup, là tỏ tình đó. Làm người nổi tiếng đúng là khổ quá mừ.”

“Lại nữa à? Lần này là anh giai nào thế?”

“Đừng nói với tôi bằng cái giọng đáng sợ ấy. Nhìn mặt ông lúc này y chang mấy con cún bị bỏ rơi vậy đó.”

“…vậy sao?”

“Ừm, và đây là lúc tôi sẽ ôm ông một cái chặt ơi là chặt luôn.”

“Hm…”

“Ông có muốn được ôm không đó? Mà thôi, tôi nên làm thế luôn cho nóng nhỉ.”

“Tôi ổn mà. Thế, anh giai nào vậy?”

“Lúc này tôi không kể với ông được. Với lại tôi cũng sớm làm ổng thất cmn vọng thôi.”

“Không kể với tôi được sao…? Hiếm thấy thật nha. Có chắc là bà không cần tôi hộ giá không đó?”

“Đừng lo. Bọn họ là bạn của bạn tôi mà. Không gì phải sợ hết á.”

“Vậy thì tốt rồi. Ở đâu thế?”

“Phía sau toà nhà trường học.”

“Ok. Nếu bà nghĩ mình gặp nguy thì sao?”

“Gọi cho ông, đợi một tiếng tút rồi cúp máy, sau đó gửi tin nhắn. Lo cái gì, tôi biết trình tự hết rồi mà.”

“Tốt.”

“Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Chẳng có gì đâu.”

“Sao bà chắc được hay vậy…?”

“Người ta gọi là…trực giác của một thiếu nữ đó☆.”

“Có chắc má sẽ ổn không vậy…”

“Lo chi cho nhiều. Với lại…”

“Gì đó?”

“Không có gì. Là bí mật giữa chị em phụ nữ với nhau thôi. À mà, cầm lấy đi này.”

“Cái gì đây? Tờ ghi nhớ à?”

“Tôi đã lập danh sách một số nguyên liệu cần thiết. Ông đi mua nó hộ tôi trên đường về nhà được không? Về nhà là tôi nấu bữa tối luôn.”

“Hở…cà ri Katsu à. Nghe thì tuyệt đó, nhưng mà…”

“À đừng lo, tôi sẽ không làm nó quá cay đâu. Để tôi biến nó thành thứ mà ông sẽ rất thích.”

“…Thỉnh thoảng bà cứ nấu theo ý mình đi chứ.”

“Không sao đâu mà. Cái đó tôi ăn ở trong nhà hàng là được rồi.”

“Tôi biết ơn bà nhiều lắm, chỉ là tôi không muốn bà phải kiềm nén vì tôi đâu.”

“Có kiềm nén đâu. Cái bụng của ông thích gì tôi đều “nắm rõ trong lòng bàn tay” hết á.”

“Asuka, bà ôm bụng tôi chặt quá…đau…”

“Tôi có nói theo nghĩa đen đâu chời?”

============================

Có NTR hay không, câu trả lời nằm ở chap sau.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Stop!! Đang có chuyện gì sảy ra ở đây thế
Xem thêm
Mùi quen vl, hình như là anh nvp thì phải :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
NTR đê :>>
Xem thêm
mùi ntr thoang hoảng đâu đây
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
AUTHOR
Do tôi bị lú hay chap này mùi ntr nồng thế nhỉ?
Xem thêm
đủ đường là hợp lí r đấy hehehe
Xem thêm
Cơm rất ngon. Xin thêm chén nữa ạ :>
Tks trans
Xem thêm
Ngọt ngào quá, giờ chắc mình tiểu đường cmnr...
Xem thêm