• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Cuộc đối thoại 61: Xấu hổ.

14 Bình luận - Độ dài: 397 từ - Cập nhật:

"Ouka này... Có gì đâu mà mắc cỡ chứ."

"Xấu hổ quá... Xấu hổ chết đi được... Mơ thấy ác mộng rồi xong nằm ôm chặt Asuka đến vậy... Đội chục cái quần mất..."

"Có gì đâu mà xấu hổ chứ. Mà công nhận, lâu lắm rồi Ouka mới ôm tôi ngủ như vậy nhỉ? Từ hồi tiểu học tới giờ ấy chứ? Hồi đó mình ôm nhau suốt luôn."

"Ugh... Cho dù có bệnh tật đi nữa, đàn ông mà lại tỏ vẻ yếu đuối thế sao mà được."

"Lâu lâu yếu đuối xíu có sao đâu? Hay ông muốn làm một khứa thất nghiệp ở nhà suốt ngày đợi tôi đi làm về rồi ăn bám tôi à?"

"Ê má!! Giỡn ác vừa, đau đấy!!"

"Chà, bất ngờ thật. Ông giấu không kể tôi ông mơ về gì luôn, đáng sợ tới vậy hả?"

"Dạ..."

"Được rồi! Hai đứa mình cũng đang dưỡng bệnh mà, nay lười một bữa đê!!"

"Mùa hè đáng lẽ phải đi chơi chứ lị..."

"Lâu lâu mới lười một lần mà. Chui vô futon nằm ôm nhau cũng vui chứ bộ. À đúng rồi, bữa trưa với bữa tối ông muốn ăn gì không?"

"Bà vừa mới kêu là nay lười một bữa mà giờ đòi nấu ăn là sao?"

"Một cậu bé Ouka yếu đuối chắc chắn phải cần đồ ăn ngon chớ? Ông đi mua sắm với tôi nổi hông?”

"Tôi cũng thấy khỏe khỏe rồi, chắc tôi đi chung được. ...Bữa trưa, tôi muốn ăn cơm chiên. Chiên chung với cải xanh takana và kimchi ấy."

"Dạ. Còn bữa tối thì sao?"

"Bữa tối... Ăn gà đi... Cánh gà rút xương hay gà chiên tẩm bột ấy."

"Nghe tới món chiên là ông có hứng ăn hẳn ha. Tốt rồi. Vậy để tôi làm cánh gà rút xương cho ông ăn nhé."

"...Mà nè, Asuka... Sao bà tốt với tôi vậy?"

"Cha này vẫn chưa khỏi bệnh hay sao ấy. Ông biết câu trả lời rồi thì hỏi chi nữa?"

"Tôi không biết thật. Tôi biết thì đâu có khùng mà đi hỏi bà."

"Hmm... Đúng thật. Tại vì ông là cậu bạn thuở nhỏ quý báu của tôi? Đúng chứ, Ouka?"

"...Dạ, đúng. Tôi cũng cảm thấy vậy. Asuka cũng quý báu đối với tôi lắm..."

"Ái chà, cười được rùi kìa. Giỏi dữ ta ơi."

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Mệt vợ chồng nhà này quá vừa ngọt vừa cayyyyy aaaaaaaa
Xem thêm
Sắp tới rồi đó
Xem thêm
bao nhiêu mâm để em biết em đặt ạ
Xem thêm
mời mấy người, thiệp mời làm sao em có hỗ trợ ạ
Xem thêm
ngôi nhà và những đứa trẻ🐧
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
chúng ta ko cần cái lễ đường nào nữa, giấy đăng kí kết hôn cũng ko cần, đi mua nôi em bé luôn đi
Xem thêm