• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

POV người ngoài 9: Mở miệng ra nào

14 Bình luận - Độ dài: 428 từ - Cập nhật:

“Haah… Toriyabe-senpai… vẫn ngầu như mọi ngày…”

“Bà nhìn thế mà ngầu á? Trông anh ấy như đau tới nỗi lăn đùng ra đất luôn mà.”

“Aiieeee!”

“Chào nhé, Hishiki, bà vẫn dễ thương như mọi ngày đó.”

“Đừng có móc lốp tôi nữa! Tôi không thích đâu!”

“Thì tại có ai đó đang đi rình mò người khác nên tôi đứng lên làm chuyện công lý thôi mà.”

“Dateyama… ông có nhiều bạn lắm mà… sao ông cứ nói chuyện với tôi mãi thế?” [note49617]

“Ban nãy tôi đang đi về nhà thì trông thấy bà, nên tôi bảo họ là đi gặp crush và sủi đến chỗ bà này.”

“Sao… ông gan to vậy…”

“Mà tụi nó bảo tôi đi hiếp con gái người ta nên định gọi công an bỏ tù tôi cơ.”

“… Vậy thì… ông yêu ai đó đi chứ.”

“Hả? Không bao giờ đâu. Bà đang thích Toriyabe-senpai rồi, coi thử coi bà còn thích ai được nữa không ?”

“Hứ… sao cũng được.”

“Vậy nên tôi sẽ đợi bà bị Senpai từ chối. Và tôi sẽ an ủi và động viên bà.”

“Đừng trù ẻo tôi chứ… Lỡ bị từ chối thật thì sao…”

“Người ta nói con gái thường dễ tính khi bị buồn về mấy chuyện tình cảm mà.”

“Ông cười bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng không quên mấy lời tệ bạc của ông đâu…”

“Mà sao Toriyabe-senpai lăn đùng ra đất kia nhỉ? Bị hành hung hay gì vậy?”

“Tôi chịu… nãy tôi thấy… hai người họ đút nhau ăn…”

“Hở… ái chà, bạo phết nhỉ. Hôn nhau giữa ban ngày ban mặt luôn kìa.”

“Gì cơ!?”

“À, không gì đâu. Chị ấy bắt Senpai lè lưỡi ra thôi.”

“Đừng có hù tôi chứ… nhưng mà… họ làm gì vậy trời?”

“Tôi chịu nốt, kiểm tra khoang miệng chăng?”

“Anh ấy ăn nhiều kem quá à ta…? Ôi… Ước gì… Ước gì mình là khoang miệng của anh ấy.” [note49619]

“Bà ước kiểu gì đấy? Mốt bị gì đừng có mà kêu cứu nhé.”

“Tôi lỡ mồm…”

“Chị ấy ngó vào rồi kìa. Tà răm thật.”

“… Ừm.”

“Ê bà, há miệng r—.”

“Còn lâu.”

“Từ chối phũ phàng vậy!?”

“Ông mới nói cái đó tà răm đấy… sao tôi dám chứ…”

“Ây da, sai trình tự mất rồi.”

“Nay ông cái gì cũng sai trái cả, không phải mỗi trình tự thôi đâu…”

“Bà lạnh nhạt mà cũng đáng yêu thật đấy.”

“… Mặc kệ… ông.”

“Thế sao má bà đỏ ửng lên thế kia?”

Ghi chú

[Lên trên]
Thế cũng hỏi=))
Thế cũng hỏi=))
[Lên trên]
Thế cũng hỏi=))
Thế cũng hỏi=))
[Lên trên]
Thế cũng hỏi=))
Thế cũng hỏi=))
[Lên trên]
Thế cũng hỏi=))
Thế cũng hỏi=))
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Chuẩn bị lên thớt rồi đó
Xem thêm
Cơm rất ngon. Cáo từ
Xem thêm
Ủa "móc lốp" nghĩa thực là gì vậy m.n?
Xem thêm
Cũng cute đấy...
Tks trans
Xem thêm
Cơm tối chất lg :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ozu
Hay thật đấy :)))))
Tkssss
Xem thêm