• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 171 - Chuyên hóa phòng ngự và Chiếc ô

13 Bình luận - Độ dài: 1,138 từ - Cập nhật:

Và thế là sự kiện đã đi tới hồi kết trong khi Maple vẫn đang tránh xa khu vực rừng.

Cuối cùng thì Maple đã chẳng quay lại rừng thêm một lần nào nữa.

Hiện tại Maple đang ở trong hội quán khi mà người chơi đang tận hưởng khoảng nghỉ ngắn sau khi kết thúc sự kiện.

“Sự kiện kết thúc trước cả khi mình kịp nhận ra nữa…… Nhưng mà để kiếm vật phẩm mà quay lại đó lại khó lắm cơ nên cũng chẳng sao hết”

Trong khi Maple còn đang phân vân xem tiếp theo nên làm gì, Sally bước vào từ phía cửa.

thấy Maple vẫy tay với mình, Sally tiến tới chỗ Maple.

“Sao nào, Maple. Cậu có hốt được gì từ khu rừng không?”

Sally bảo rằng cô đã đạt được mục đích rồi. Nhìn vào biểu cảm Sally hiện giờ cũng đủ biết là một thứ gì đó hay ho lắm.

“Ừm~…… cũng không có gì đáng kể đâu. Chỉ là giữa chừng mình bỏ ngang để đi khám phá tầng này thôi à”

“À, riêng phần chuẩn bị thôi cũng tốn công lắm rồi đấy…… Cơ mà cậu đã gặt hái được thứ gì chưa?”

“Mình có rồi đấy!”

Maple mỉm cười ra vẻ rằng mình vừa kiếm được một thứ gì đó hay lắm.

“Uầy, là gì vậy?”

“Ngai vàng đó!”

“Ngai vàng…… cậu nói lại lần nữa mình nghe với nào?”

“......? Là ngai vàng đó!”

“À thế à……”

Nói tới đó, Sally ra ngồi cạnh với Maple ở chiếc ghế sofa.

Việc Sally quá chú tâm vào sự kiện lần này khiến cô đã không được gặp Maple một thời gian rồi.

Họ cùng nhau trò chuyện về chiếc ngai vàng mà Maple đã nói cũng như là ti tỉ thứ chuyện khác Sally đã gặp phải trong khu rừng.

Trong khi cả hai tiếp tục trò chuyện, chủ đề câu chuyện dần chuyển sang về tầng tiếp theo.

“Sự kiện cũng vừa mới kết thúc rồi, mình nghĩ họ sẽ đưa thêm tầng mới vào sớm thôi”

“Chắc vậy đó nhỉ, mà không biết tầng tiếp theo sẽ ra sao ta. Chứ mình là mình thích một nơi tươi đẹp lắm”

Maple mơ về một khung cảnh chưa từng xuất hiện đó.

Nó có thể là một vùng biển thơ mộng, một khu rừng tĩnh mịch hay là một thị trấn náo nhiệt nào đó.

“Vậy thì hãy đi làm nốt nhứng thứ mà cậu chưa từng làm thôi…… thế tiếp theo cậu định làm gì đây?”

“Những thứ mà mình chưa từng làm là gì vậy, Sally?

“Đó, như là những điểm mà cậu chưa từng đặt chân tới này. Ở nơi mà có mưa rơi nhẹ thôi ấy. Chúng ta tới càn chỗ đó trước đi”

Vùng có mưa rơi nhẹ mà Sally vừa nói đã được cả Chrome và Kasumi tìm thấy khi trước.

Theo như Sally nói thì chiến thuật vượt qua chỗ đó đều đã được đăng lên cả rồi, cả phần thưởng thu được cùng đều có thể biết rõ.

“Cậu chưa từng tới khu vực sấm sét phải không Sally?”

“À, chắc mình cũng không cần đâu. Thực sự thì mình không thấy hứng thú lắm về skill mà Maple đã kể cho mình à”

“Ra vậy à. Vậy thì…… giờ cậu đi không?”

“Ừ, cùng chuẩn bị để tới khu vực mưa thôi”

Do đó nên cả hai quyết định cùng nhau tới khu vực mưa.

Và trong khi cả hai đang với tới cánh cửa đề chuẩn bị rời khỏi hội quán, cánh cửa mở ở chiều ngược lại.

“Ồ, ra là Maple với Sally đấy à. Hai cậu đang định đi đâu thế”

Đứng đằng đó chính là Kasumi.

Do cô đang chẳng có việc gì cần làm nên cô chọn quay trở về hội quán.

“Chúng mình đang định tới khu vực mưa rơi nhẹ đây. Chính là nơi mà Kasumi có bảo với mình trước đây ấy!”

“À, ra là nơi đó hả…… À đúng rồi, để mình đi cùng các cậu luôn có được không?”

Kasumi hỏi hai người họ khi cô nhận ra rằng đây là một dịp tốt.

Cả Maple lẫn Sally đều chẳng có lý do gì để khước từ cả, và thế là cả ba người họ cùng nhau lên đường.

“E~to, Kasumi này, cậu kiếm được cái đó chưa?”

“À, mình vẫn chưa đâu. Đợt vừa rồi chú tâm vào sự kiện quá mà”

“......?”

Maple đang nghiêng đầu tự hỏi chẳng biết hai người họ đang nói về thứ gì.

Thấy Maple cứ ngư ngác như vậy, Sally đột nhiên hỏi cô một câu.

“Nào, Maple. Cậu sẽ phải dùng thứ gì khi trời đang mưa nào?”

“E~to…… cái, cái ô?

Maple rụt rè nói.

“Đúng, cậu nói chuẩn đấy! Nó chính là vật phẩm cần thiết khi chúng ta đi tới khu vực đó”

“Vậy nên giờ chúng ta hãy cùng đi mua lấy mỗi người một chiếc ô đi. Mình biết rõ cửa hàng chỗ nào bán rồi”

Kasumi và Sally cùng nhau đi phía trước để làm nhiệm vụ dẫn đường trong khi Maple đang đi theo sau hai người họ.

Và sau đó cả ba đã tới chỗ cửa hàng có bán ô.

Trong cửa hàng là rất nhiều chiếc ô với đủ thứ mẫu mã, màu sắc hay kích thước đang được bày ra.

“E~to, mình nên chọn cái nào nhỉ”

“Thực thì chiếc nào cũng đều chỉ có một công năng thôi mà”

“Ừ, mình hiểu mà”

Maple trả lời và rồi bắt đầu dạo quanh khắp cửa hàng, cô xem mãi mà vẫn chưa lựa được chiếc ô nào.

“Mình lấy cái này được đấy nhỉ”

“Cứ đơn giản như vậy là ổn đấy”

Kasumi mua lấy một chiếc ô đỏ thẫm trong khi Sally chọn một chiếc ô xanh dương đồng màu với trang phục của cô.

“Còn Maple à…… đây rồi! Thế cậu mua cái gì vậy?”

Maple đang cầm trên tay một chiếc ô với mọi bộ phận đều được làm từ bông mây.

“Phiên bản giới hạn đấy nhé!”

“Cậu đúng là dễ dính phải mấy thứ như này nhỉ?”

“Ư…… mà chắc vậy đấy. Nhưng nó vẫn có tác dụng của chiếc ô mà, xem này!”

Maple bung chiếc ô mây ra, cô cầm nó đặt ở phía trên đầu rồi bắt đầu xoay.

“Mà, chẳng hẳn nó phải dùng được thì họ mới bán chứ. Chắc là không sao đâu, có lẽ vậy nhỉ”

Kasumi chẳng thể khẳng định nổi điều gì khi nói về Maple cả.

Dẫu sao thì họ đã có cho mình mỗi người một chiếc ô rồi, cả ba người tiếp tục lên đường tiến tới khu vực mưa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tưởng tượng bé ngồi chéo chân trên ngai vàng cười khinh bỉ bọn ng tấn công xung quanh
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hắc Dạ Nguyệt
Maple đã mạnh hơn trong vai trò tank và SP vì điểm yếu mất HP trong bộ skill thiên thần đã bị xoá nhưng ẻm vẫn là con mồi của Pain vì thiếu skill đame, tuy có sally hỗ trợ hiệu ứng đóng băng và skill chém không thể cản phá mới của katsumi thì có thể giúp counter đc 1 lần, cặp song sinh vẫn có thể bị diệt =] ngoài ra thì maple có 3 mạng từ trạng thái quái vật, skill bất tử của thiên thần lẫn bất tử của lớp khiên, ngoài ra thì nếu ko sốc dame đc thì maple hoàn toàn bất tử=]]
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bruh hảo ô
Xem thêm
Tự dung cái ô là hàng bug thì lại cười ỉa
Xem thêm
Vâng, nó bình thường lắm :>
Xem thêm
lol h đi rước thêm bug về à
Xem thêm
Cái ô hình gì thế :))?
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tem
Xem thêm
tự tem thế thì ai chơi...
Xem thêm