• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 175 - Chuyên hóa phòng ngự và Tầng 6

13 Bình luận - Độ dài: 752 từ - Cập nhật:

Vẫn như mọi khi, nhóm Maple quyết định thẳng tiến tới hội quán đầu tiên.

Sally luôn dính chặt lấy tay phải Maple suốt đường đi với đôi mắt trợn ngược lên cứ đảo như rang lạc, nhưng lại không phải là vì cô đang tìm kẻ địch giống như mọi khi.

Hội quán nhìn từ phía ngoài trông chẳng khác gì một căn nhà hoang cả, thế nhưng ở bên trong vẫn mang đầy đủ các tiện nghi cần thiết.

Từ sảnh chính, mọi người chia nhau ra đi về các phòng nhằm kiểm tra lại trang thiết bị, duy chỉ có Maple lẫn Sally vẫn còn ngồi lại.

“Ha~...... mãi mới hoàn hồn được”

Sally thở dài, sau đó cô dùng bảng điều khiển tìm ngay tới nút đăng xuất.

“Vậy nhé…… Maple. Cho tới khi tầng 7 xuất hiện thì chúng ta tạm chia xa nhé……”

“Ế~?”

Sally nở nụ cười giãy chết, cô thậm chí còn chẳng chờ Maple nói mà đánh bài chuồn bằng cách thoát thẳng.

Thay vì tìm cách lảng tránh thì Sally chọn cách thoát luôn, Kiểu gì cô cũng sẽ làm vậy bởi Maple đã hiểu quá rõ Sally rồi.

“Có lẽ mình không thể cùng Sally đi thám hiểm tầng này rồi nhỉ”

Cũng như là Maple vốn ghét bị đau thôi, nào phải Sally không hề ghét bất cứ điều gì đâu.

“Mà nếu cậu ấy đã nói vậy rồi thì…… chắc hẳn là sẽ không quay lại đâu”

Vậy nên lần này Maple chọn cách tự mình đi dạo quanh thị trấn.

Sau khi rời hội quán, Maple hiện đang ngó nghiêng xung quanh để xem nên đi hướng nào.

“Ưm! Khám phá hết xung quanh đây để chờ khi Sally quay lại mình còn có thể hướng dẫn cho cậu ấy về toàn bộ tầng này nào!”

Maple hăng hái cực độ cứ thế tiến bước trên con đường có anh trăng rọi xuống.

“Uwa~...... Mà cũng chỉ là mấy căn mà bỏ hoang thôi mà nhỉ. Chắc hẳn bên trong cũng chẳng có gì bất thường đâu…… hử~! ?”

Maple thi thoảng cứ dựng hết tóc gáy lên khi cô đang băng qua đống đổ nát của một căn nhà sập bỏ hoang nào đó.

Lúc cô quay đầu ngoảnh lại, cô chẳng thấy gì ở đó cả.

“Cứ như thế này thì đúng là Sally không vào thị trấn nổi thật”

Sally có cảm quan tốt hơn Maple nhiều, và với cái con hồn-ma-màu-xanh bên ô cửa sổ kia thì chắc chắn cô cũng sẽ sớm nhận ra ngay được.

“Trước hết là để mình ghé một cửa hàng nào đó đã đi nào!”

Nói xong, Maple tiến tới một cửa hàng được chiếu sáng mờ ảo.

Trong lúc Maple đang bận khám phá thì.

Risa úp mặt vào giường sau khi quyết định quay về thế giới thực.

“A~, đúng là không nổi mà. Mà thôi cứ kệ đi, để mình tới tầng khác cày cấp vậy”

Sally cứ lăn lộn xung quanh tỏ vẻ không hề nuối tiếc, nhưng một lát sau, cô lại bắt đầu tra cứu thông tin về tầng 6.

Thứ xuất hiện đầu tiên chính là việc cô có thể kiếm được các skill tăng MP.

“Mà không biết Kanade có kiếm được không ha…… cơ mà mình cũng muốn nữa…… Ma? Skeleton? Chịu chịu chịu”

Sally cứ đang tưởng tượng ra hình dáng đám quái vật đó và rồi lại ngồi nói chuyện một mình.

Sau đó cô lại ngồi tra thông tin tiếp.

Dẫu cho thông tin vẫn còn đang khá hạn chế, Sally đã tìm ra được một vài thứ có thể dễ kiếm được.

Một trong số đó là skill gây ra hiệu ứng bất thường hay là skill tăng gấp đôi hiệu năng của những vật phẩm có xác suất kích hoạt thấp. [note36920] [note36926]

Đi kèm đó còn là đôi giày có thể tạo ra được giàn treo vô hình giữa không gian nữa. [note36921]

“Aa~, Ưư~...... Ku~, Hư~! Á ~ Á ~~~......”

Vừa rên rỉ một cách kinh dị, Risa vừa đưa ngón tay đảo khắp màn hình nhằm kiểm tra lại. Tuy nhiên, nội dung được viết ở đó vẫn cứ y nguyên như vậy.

Risa sau đó định quay trở lại game rồi cuối cùng lại thôi, cứ mỗi lần cố quay lại game là cô lại đi quanh phòng rồi cuối cùng chỉ biết gục xuống giường cho tới hết ngày.

Ghi chú

[Lên trên]
skill sinh ra để dành riêng cho đám EX-luck
skill sinh ra để dành riêng cho đám EX-luck
[Lên trên]
Cayyy ! ! !
Cayyy ! ! !
[Lên trên]
unique skill chỉ duy nhất mỗi Sally sở hữu, giờ trở thành hàng đại trà toàn dân đều có (tuy là không phải ai cũng tận dụng được)
unique skill chỉ duy nhất mỗi Sally sở hữu, giờ trở thành hàng đại trà toàn dân đều có (tuy là không phải ai cũng tận dụng được)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
?? Đám GM não tàn à? Vừa cho con nhỏ skill kháng bóng tối lại bung tầng nhà ma :)) khác gì buff nó đâu
Xem thêm
Không, hiểu đơn giản thì nó hợp lý mà, phải cho player skill để chuẩn bị qua map mới chứ
Gấu
Xem thêm

Chắc tầng này dc tạo ra để dành cho bọn riajuu có người yêu nhưng thích thử thách gan dạ =]]
Xem thêm

Tầng này quá kinh dị nhưng lại nhiều Skill với Items ngon teamwork dc với bộ skill nhà nhưng bạn Sally lại sợ ma =]]
Xem thêm
Maple-chan liệu có gánh được Sally farm tầng 6 không đây? :))
Xem thêm
đồ xịn nhưng sợ ma nên ko hốt đc lmao
Xem thêm
Thế thì độ cơ động lại tăng thêm à?
Xem thêm
Cần cái skill kia để roll ra được Ash
Xem thêm