• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 190 - Chuyên hóa phòng ngự và Phản ứng

14 Bình luận - Độ dài: 1,173 từ - Cập nhật:

641 Tên: Đại khiên thủ ẩn danh

Ya~

~

642 Tên: Thương sĩ ẩn danh

Ông khỏi cần nói thì tôi cũng biết ông định nói gì rồi.

~

643 Tên: Cung thủ ẩn danh

Nó tăng lên chứ gì.

Những cái khiên xung quanh Maple ấy.

Mà đúng hơn thì tôi nên nói là bàn tay chứ nhỉ.

~

644 Tên: Pháp sư ẩn danh

Khả năng phòng thủ của cô bé lại tiếp tục tăng lên phải không……

~

645 Tên: Đại khiên thủ ẩn danh

Tôi đã có một trận giả chiến với Maple rồi nên mới lên đây để chia sẻ cảm nhận đây…… Các ông biết là có cái gì khác không.

Mà thôi để tôi nói cho.

~

646 Tên: Đại kiếm sĩ ẩn danh

Miễn là nó không gây ảnh hưởng xấu tới Maple thì chẳng sao hết.

~

647 Tên: Đại khiên thủ ẩn danh

Đã hiểu.

Mà như các ông đã thấy đấy, số lượng bàn tay vừa mới tăng thêm.

Dường như là cả chỉ số lẫn skill từ chiếc khiên cũng được cộng hưởng thêm vào nữa.

Cô bé trông ngày càng giống một bức tường sắt hơn, tuy nhiên nếu xét trên lý thuyết thì nó chỉ là tính toán lỗi.

Mà cái quan trọng là do số lượng vật cản tăng lên nên việc tiếp cận Maple trở nên ngày càng nguy hiểm.

Cô bé thậm chí còn có thể chuyển động chúng nữa.

Với ba tấm đại khiên như vậy thì tôi không biết cô bé có thể bị tấn công kiểu gì luôn……

~

648 Tên: Cung thủ ẩn danh

Với tư cách là một cung thủ thì cái này chết người thật sự đấy.

Cái quan trọng là cô bé có thể vận hành được chúng không thôi.

Ôi tôi điên cái đầu mất.

~

649 Tên: Đại khiên thủ ẩn danh

Maple vẫn chưa thành thạo trong việc sử dụng đại khiên nên hiệu năng thực tế vẫn chưa phải cao lắm.

Cơ mà mới là “chưa” thôi đấy.

~

650 Tên: Thương sĩ ẩn danh

Đại khiên thủ mạnh nhất nhưng lại không biết cách sử dụng đại khiên.

Giống kiểu như là cô bé vẫn chưa được thả xích vậy.

Mà đâu đó trong tôi lại đang kêu gào rằng cô bé không cần phải biết cách sử dụng đại khiên đâu.

~

651 Tên: Đại khiên thủ ẩn danh

Tiếp tục này.

Đột nhiên Maple ngồi lên chiếc ngai vàng.

Trông cô bé lộng lẫy thực sự luôn!

Dễ thương lắm đấy.

~

652 Tên: Pháp sư ẩn danh

Trên cả danh nghĩa lẫn thực tế thì cuối cùng cô bé cũng trở thành nhà vua rồi à.

~

653 Tên: Cung thủ ẩn danh

Sẽ luôn có những người sẵn sàng theo sau ngai vàng của cô bé mà.

~

654 Tên: Đại khiên thủ ẩn danh

Khi mà cô bé ngồi lên ngai vàng, nó tạo ra cả một vùng màu trắng lan ra xung quanh.

Riêng chiếc ngai vàng cũng có kèm theo một vài hiệu ứng phong ấn nữa.

Tôi cũng đã bị phong ấn mất một số skill này.

Mà dường như là nó sẽ chỉ nhắm tới các skill hệ hắc ám để mà phong ấn thôi à……

Nhưng việc nó có gây ảnh hưởng tới Maple không?

Cái đấy thì tôi cũng chịu.

Cái còn lại là khả năng tự động hồi phục.

~

655 Tên: Đại kiếm sĩ ẩn danh

Cái cuối cùng là quá khủng cho một hiệu ứng bổ sung ấy chứ.

Chỉ cần cô bé ngồi bên cạnh đồng đội xung quanh thôi là đã thắng chắc rồi.

~

656 Tên: Pháp sư ẩn danh

Chứ chẳng phải là toàn bộ các skill hệ hắc ám của cô bé cũng sẽ bị phong ấn theo sao.

~

657 Tên: Thương sĩ ẩn danh

Thế có nghĩa là bản thân Maple cũng bị phong ấn luôn ấy hả.

Cho dù toàn bộ khu vực xung quanh đều vậy nhưng chẳng phải chính cô bé là người chịu tác động lớn nhất sao.

~

643 Tên: Cung thủ ẩn danh

Cô bé trông sẽ rất hiền dịu khi ngồi xuống.

Còn khi nhà vua đứng dậy thì…… đoán xem.

~

659 Tên: Đại kiếm sĩ ẩn danh

Cho dù vốn nó được được gọi là một tấm đại khiên.

Thế nhưng lại không thể bảo vệ như một tấm đại khiên nhỉ…

Mà dù sao thì khả năng của cô bé sẽ càng mạnh hơn nếu bên cạnh càng có nhiều đồng đội nữa.

Liên kết giữa ngai vàng sẽ được hoàn thiện với toàn bộ thành viên trong hội có mặt ở đó.

~

660 Tên: Thương sĩ ẩn danh

Đội hộ vệ đúng là quá mạnh đi mà.

Đã thế lại còn có thêm sự bảo vệ tới từ Maple thì……

Thế thì chỉ còn cách âm thầm mà ám sát họ mới nổi thôi.

Maple là một vị vua mà đúng không.

Nhà vua thường hay bị ám sát lắm, vậy nên có lẽ nào nó lại hiệu quả lên Maple đấy.

~

661 Tên: Đại khiên thủ ẩn danh

Tôi có thắc mắc là.

Mà dù sao thì tôi cũng không nắm rõ về hệ thống kháng khác ngoài độc cho lắm, thể nhưng tôi không hiểu nổi với sức phòng ngự tăng cường như vậy thì làm sao mà có thể đánh bại cô bé cho được?

~

662 Tên: Đại kiếm sĩ ẩn danh

Chỉ biết trông chờ vào Raid Boss hay mấy thứ tương tự thôi.

Chứ với người chơi thông thường là đã không thể rồi này.

Mà ngay cả với những người chơi ở đẳng cấp cao cũng là không thể nốt.

Những người chơi lão luyện thì sẽ tự biết nguy hiểm mà dạt ra xa thôi.

Biết là nguy hiểm vì có thể bị tấn công đấy, nhưng ngoài cách dụ boss tới ra thì không còn cách nào khác cả!

~

663 Tên: Pháp sư ẩn danh

Chà, cứ cho là một con boss có đủ khả năng đánh bại Maple trực diện đi, vậy thì sau đó đánh lại con boss đó kiểu gì.

~

664 Tên: Đại khiên thủ ẩn danh

Đấy là toàn bộ thay đổi của Maple lần này rồi đấy.

Còn giờ thì tôi phải quay lại hướng dẫn Maple cách sử dụng đại khiên tiếp đây.

Gặp lại sau nhé!

~

665 Tên: Đại kiếm sĩ ẩn danh

Cứ cái kiểu này thì cô bé càng ngày càng vượt quá tầm với của tôi mất thôi!

~

666 Tên: Thương sĩ ẩn danh

Chúng ta vốn đã vô vọng từ đầu rồi!

~

667 Tên: Đại kiếm sĩ ẩn danh

Ừ đúng……. đúng vậy.

~

Sau đó, chủ đề dần phát triển thành đế chế nào sẽ được dựng nên nếu như Maple trở thành bạo chúa, thế nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đại kiếm sĩ ẩn danh” có khi nào là pain ko ta
Xem thêm
Pain là đấu sĩ dùng kiếm đơn mà, đâu phải đại kiếm
Gấu
Xem thêm

Maple Tyrant khá gắt đấy
Xem thêm
lmao đó là còn chưa thả xích đấy
Xem thêm
Nếu thả xích ra thì cho dù có "siêu hacker game" như "ai đó" cũng phải chào thua ????????
Xem thêm
oni kun phần trước đủ sức vả đấy cơ mà em nó hơi đen :v
Xem thêm
Đi tìm phòng boss lên tầng lạc ngay vào phòng oni kun????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Tks
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm