• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 203 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng một 2

12 Bình luận - Độ dài: 1,395 từ - Cập nhật:

Arc event leo tháp này dài sương sương có gần 50 chương thôi, và chap này là chương thứ 3 của arc

====================

Hai người rẽ trái phái đủ đường để đi tìm chiếc cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo. Và rồi qua nhiều lần giao chiến, họ cũng đã hiểu được quái vật ở mức độ khó cao nhất là như thế nào. 

“Khó quá đi mất”

“Chứ sao. Con nào cũng mạnh hết à……”

Những loại quái vật có thể vô hiệu hóa sát thương vật lý hoặc sát thương phép thuật không những có đủ mà thậm chí còn rất nhiều, chỉ có một số cách thức nhất định mới có thể tiêu diệt nổi chúng.

<Vũ Kiếm> của Sally cũng đã bị đẩy tới giới hạn khi lũ quái vật bay cứ liên tục phóng từ các bên tường ra.

Cũng vì có những người chơi đạt đến đẳng cấp Maple tồn tại nên lũ quái vật cũng phải phát triển tương đương là điều đương nhiên.

Y hệt như con quái vật đang xuất hiện trước mặt 2 người họ hiện tại. Nó là một dạng quái vật hình người nhưng lại có cấu tạo như mây.

“Sally! Lại có thứ gì đang tới đây kìa!”

“Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy loại quái vật này nhỉ. Nhớ cẩn thận đấy!”

Maple vừa đồng thời kích hoạt <Tâm Trao Yêu Thương> vừa cầm tấm đại khiên và tiến lên phía trước Sally.

Còn Sally đang canh thời điểm thích hợp để nhảy lên từ phía sau.

Dường như cũng đã nhận ra được nhóm Maple ở đó, con quái vật vào thế sẵn sàng tấn công.

Im lặng mất một khoảng, con quái vật bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng lục trên thân mình, sau đó khắp lối đi đều chìm trong gió thổi.

“Maple!”

“Ưm”

Maple giương tấm khiên thấp xuống để giữ lại nốt chút lượt sử dụng <Ác Thực> đã bị dùng mất 7 lần trong khi giao chiến từ nãy tới giờ.

Những lưỡi phong đao mang vận tốc cực đại đâm thẳng tới Maple.

Mặc dù Maple không hề nhận phải bất kỳ sát thương nào, tuy nhiên cô lại bị đánh bật về phía sau.

“Wa~ ! ?”

“<Water Wall>!”

Thấy vậy, Sally liền dựng lên một bức tường nước nhằm câu thêm thời gian, sau đó cô chạy về phía Maple vừa bị đòn đẩy lùi đánh bay đi.

Maple mà bị đánh bay quá xa có thể khiến Sally bị tuột ra khỏi phạm vi tác động của <Tâm Trao Yêu Thương>

Bị tấn công vào góc chết thì tới ngay cả Sally cũng không thể tránh nổi.

“Maple, dùng <Heavy Body> đi!”

“A~! Đúng rồi! <Heavy Body>!”

Nghe Sally nói khiến Maple sực nhớ ra và kích hoạt skill lên.

Mắc dù có nói là do tác dụng của skill khiến Maple bị bất động, nhưng đúng hơn là cô đã không thể bị đánh bay đi được nữa, sau đó Sally tiến lại gần Maple.

“N~, đừng tiến lại gần quá đấy nhé?”

“Cứ lao thẳng tới thế này thì không được rồi, chúng ta cần phải ưu tiên tìm cách giải quyết hiệu ứng đẩy lui trước đã”

“......Đã vậy thì <Ngai Vàng của Thiên Vương>!”

Một chiếc ngai vàng trắng xuất hiện theo lời của Maple.

Và rồi sau khi hiệu ứng vô hiệu hóa đẩy lùi hết hiệu lực, Maple bị thổi bay thẳng về chỗ ngồi trên chiếc ngai vàng.

“Giờ thì khỏi phải sợ bị đánh bật ra nữa rồi!”

Maple bật cười trước cảnh Sally cứ thản nhiên đứng hứng toàn bộ nhưng đòn phong đao mang hiệu ứng đẩy lui phóng tới.

“Còn giờ thì quay sang xử lý nguồn gốc của vấn đề thôi nào. Maple, cậu thử bắn nó một phát xem?”

“N, đã rõ! <Triển Khai Pháo Kích>~”

Hai thanh trụ lớn mọc lên từ hai bên vai Maple và hướng họng pháo thẳng về phía con quái vật.

Sau đó nó phát động ra những tia laser trắng, thổi bay toàn bộ những lưỡi phong đao trên đường bay và đâm thẳng vào con quái vật mây kia. Tuy nhiên, tia laser đã biến mất sau khi bị tường gió của con quái vật cản lại.

“Ưm, Oke~. Chỉ có phần phía trước nó mới có tường gió thôi”

“Vậy chẳng lẽ không có cách nào sao?”

“Để mình đánh lạc hướng nó cho, cậu cố gắng tìm khoảng hở mà khai hỏa nhé”

Sally cất 2 con dăm găm đi rồi bắn tơ lên tường và vào tư thế sẵn sàng.

“Chắc cậu vẫn có thể tránh đòn được phải không Sally?”

“Tất nhiên. Mình đã tìm ra cách để đánh bay mấy lưỡi phong đao đó rồi”

Maple và Sally định hình sẵn cho hành động tiếp theo.

Và rồi khi cả 2 đều đã chuẩn bị xong, Sally kéo những sợi tơ đã được bắn lên tường và rồi bắt đầu đều đặn nhảy từ bên này qua bên nọ.

“<Băng Trụ>! <Fire Ball>! Oboro <Hỏa Trụ>”

“<Bắt Đầu Tấn Công>!’

Sally tạo ra những bộ khung giàn và triệt hạ những lưỡi phong đao trên đường đi, cô lao thẳng tới con quái vật mà không bị khựng lại mất nhịp nào.

Maple cũng đồng thời hỗ trợ Sally bằng những tia laser để đánh bay phong đao đi.

Dù rằng ban đầu 2 người họ cũng tỏ ra hơi choáng ngợp, nhưng miễn là họ có thể phối hợp hành động nhịp nhàng đúng cách thì sẽ chẳng có cơi hội nào cho đối thủ của họ cả.

Sally cứ băng băng trên tường và rồi nhảy xuống ngay đằng sau con quái vật, người cô bắt đầu phát ra thứ hào quang mang sắc lục và rồi cô chém xuống con quái vật.

Sally vẫn tiếp tục tấn công con quái vật mặc cho việc bị bức tường gió của nó chặn lại.

“<Băng Trụ>! <Tay Phải: Bắn Tơ> <Hoàng Tuyền Nhất Bước> [note43402]!”

Cuối cùng con quái vật cũng chịu đổi hướng sang Sally và phóng phong đao về phía cô.

Sally bắn tơ găm lên cột băng và sử dụng skill từ đôi giày Maple tặng cô để tạo thế di chuyển ổn định giữa không trung. 

“A~a. Đúng là mình vẫn không thể hợp với thứ này mà~” [note43403]

Sally vừa dứt lời, lôi thanh vang dội đi kèm ngọn lửa gầm lên tỏa khắp lối đi.

Băng qua làn khói, Maple phóng như tên bắn lao tới sát sàn sạt con quái vật.

Ngay cả phong đao hay tường gió cũng không thể cản lại Maple nhắm tới tấm lưng không phòng bị của con quái vật.

“<Bắt Đầu Tấn Công>~! Sao nào ! ?”

Laser được phát động từ khoảng cách cực tiểu cộng với tấm đại khiên sẽ nuốt chửng mọi thứ chạm phải đã đánh bay trắng thanh HP của con quái vật.

“Đòn dứt điểm này~!”

Maple giật tấm đại khiên về rồi lại đập thêm phát nữa, cuối cùng con quái vật cũng hóa thành những hạt sáng rồi biến mất.

“Vất vả rồi Maple, cậu đánh đẹp lắm đó!”

“Ưm! Cảm ơn cậu nữa Sally! A~, chờ mình một lát đã nhé”

Maple quay về chỗ chiếc ngai vàng, cô thu vũ khí lại và phủi tàn tro trên áo giáp xuống.

“U~, chắc hẳn nó phải là một con boss mặc dù lượng HP không cao lắm ha. Tới mức mà thả cả boss vào giữa lối đi như thế này, đúng là mức độ khó nhất có khác nhỉ?”

“......Mà thực ra mọi người cũng đều nghĩ như vậy cả thôi, chắc chắn đấy”

Sally đã phải nói ra điều đó với đôi mắt đang có đôi phần nheo lại.

“......? À, ừ thì, dù sao thì. Nhanh đi tiếp thôi nào! Chẳng may chúng lại xuất hiện là chết dở đó!”

“N, đúng rồi nhỉ. Nhanh nhanh vượt qua chỗ này thôi”

Sally liên tục để ý và tìm kiếm những chiếc bẫy trong khi đảo lối đi nhằm tránh đụng độ lũ quái vật hết sức có thể. Và thế là cả 2 lại tiếp tục cuộc hành trình đi chinh phục tòa tháp của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
trước rõ ràng có dịch rồi mà giờ không nhớ nổi đây là skill nào luôn
trước rõ ràng có dịch rồi mà giờ không nhớ nổi đây là skill nào luôn
[Lên trên]
đôi giày kinh dị hình chân trần ấy
đôi giày kinh dị hình chân trần ấy
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận


Quản Trị Viên bây h chỉ có thể hít đá 7 màu để giải sầu thôi
Xem thêm
cắn xong tự nhiên mấy ngày sau thấy có cơ chế gacha trong game :V
Xem thêm
hoàng tuyền nhất bước tạo 1 điểm đặt chân trên không đó
Xem thêm
admin chắc phải bú bóng cười mới thoát đc nỗi sầu này :D
Xem thêm
TRANS
Bóng cười thì lại hơi nhẹ, làm viên kim cương còn may ra :))
Xem thêm
TRANS
Mấy ông admin lại ngồi khóc thét
Xem thêm
Yasuo phiên bản creep sao chơi lại với baron full giáp gai
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
mode dành riêng cho bé lmao
Xem thêm