• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 199 - Chuyên hóa phòng ngự và Poltergeist

19 Bình luận - Độ dài: 1,150 từ - Cập nhật:

[note43153]

Quay ngược lại trước đó đôi chút, đó là lúc mà Maple đã ra được khỏi căn biệt thự, cô vừa chạy đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

“Có vẻ như không có chuyện gì sao……? Tốt quá rồi…… A! Cuối cùng mình lại chẳng tìm được skill đang cần luôn sao”

Theo lời Mii, Maple đang đi tìm 2 skill <Iron Body> và <Heavy Body>, tuy nhiên căn biệt thự không mang lại cho cô kết quả nào cả

“Nhưng mà, nhớ không nhầm thì hình như mình có mang về thứ gì đó rồi thì phải…… E~to, cái nào đây nhỉ…… A, đây rồi!”

Maple kiểm tra lại thông tin trong kho đồ rồi lấy ra những món cô nhận được từ căn biệt thự.

Đó chính là bộ trang phục mang màu xanh lục mà một người trong cặp sinh đôi ở trong căn biệt thự đó đã mặc.

“<Phục Trang Ma Nữ>? Mu~, là trang bị thôi sao. A, có cả skill nữa này”

Maple nhận ra rằng trang bị đó có kèm theo cả skill và cô tiến hành kiểm tra nó.

<Phục Trang Ma Nữ>

<MP +30>

<Poltergeist>

Tiêu thụ 10 MP khi phát động, skill cho phép có thể tự do điều khiển chuyển động của một số vật thể.

Có thể thao tác tối đa 10 vật thể cùng lúc.

Thời gian hiệu lực là 5 phút.

Tuy nhiên chỉ có thể thao tác với những vật trong kho đồ cá nhân.

“Do lượng MP của mình khá thấp nên không biết là muốn tận dụng được cũng khó đây. Cơ mà có bộ trang phục này là ổn quá rồi!”

Maple thay trang bị sang <Phục Trang Ma Nữ>.

Trang bị trên người Maple chuyển hẳn sang màu xanh lục với nhưng nếp diềm và dải ruy băng  đang nhẹ nhàng lả lướt.

Ngắm nghía lại xong, Maple triệu hồi Syrup rồi nâng lên ngang mặt mình.

“E~he~he~, giờ mình đông màu với Syrup rồi này”

Maple nhìn vào Syrup và mỉm cười.

Mặc dù trang bị không đem lại hiệu năng phù hợp với Maple, cô vẫn rất ưng bộ trang phục này.

“Có một cái là tốt rồi!”

Maple quyết định giữ lại trang bị này cho bản thân mà không đưa cho Sally.

“N~...... tháo khiên ra rồi này, tiếp theo là…… đây rồi!”

Maple thay chiếc khiên được tháo ra bằng một vương miện bạc nhỏ đội trên đầu.

Đây là thứ cô lấy được khi cùng Pain chiến đấu ở khu rừng, nó giúp cường hóa 50% chỉ số MP

“Cái thứ này đem lại cảm giác tốt quá ha? Tiếp theo là tìm cách để dùng bộ trang bị đồng màu này chiến đấu cùng với Syrup thôi!”

Maple đứng tại chỗ và bắt đầu suy nghĩ về phương thức tác chiến khả thi.

Maple hiện tại với trang bị đã được tháo gần hết ra trông chẳng khác gì một thiếu nữ thông thường cả, nói là vậy thôi chứ khả năng phòng ngự của cô vẫn nằm trên top.

Cứ khi nào suy nghĩ về cách thức tấn công là Maple lại y sì như vậy.

“Ừm~...... chiến đấu cùng Syrup à…… n~...... n~”

Maple thử nghĩ xem mình sẽ phải chiến đấu theo cách nào, cô cũng nhớ ra rằng trang bị có được lần này còn bao gồm cả skill <Poltergeist> theo đó nữa.

“A, nếu là mình điều khiển <Hydra> thì sao đây ha?”

Maple triệu hồi <Hydra> rồi sau đó kích hoạt <Poltergeist>, luồng độc phóng ra được quầng sáng lam bao phủ rồi dừng lại ngay giữa không trung.

“A~! E~to, vậy làm thế nào để khiến nó chuyển động tiếp đây?”

Maple vẩy tay xuống, độc long cũng liền gia tốc theo đó lao thẳng xuống mạt đất rồi lại nảy lên.

“Wa~ ! ? Dường như khó sử dụng hiệu quả quá ha……”

Maple chợt bị bất ngờ và nhảy nhẹ về phía sau.

Mất một lúc suy nghĩ, cô thử triển khai vũ khí thay vì một thứ không thể triển khai liên tục như <Hydra>

“Lần này hãy dùng cái này để tập vậy”

Maple tập cách điều khiển skill, nhưng tới hiện tại cô mới chỉ có thể cùng lúc di chuyển 2 vật thể vốn đang bất động sẵn.

Bản thân skill có thể cho phép thao tác lên tới 10 vật thể trong cùng một thời điểm, thế nhưng còn xa lắm mới tới thời điểm Maple có thể sử dụng thành thục được.

“Các vật thể có thể dễ dàng điều khiển theo cử động từ bàn tay mình, cơ mà…… Ưm, mình phải cố gắng luyện tập cái này mỗi khi rảnh mới được”

Maple vẫn tiếp tục luyện tập trung khi đang ngồi trên Syrup khổng lồ hóa.

Cô thử điều khiển viên đạn bắn tới một con quái vật đang ở xa tầm mắt, tuy nhiên công sức bỏ ra lớn hơn nhiều so với sát thương gây được.

Vừa uống MP vừa tìm cách để có thể cải thiện hiệu suất, “A~, thế này vẫn chưa được”, cô vẫn tiếp tục luyện tập skill mới.

Maple đang sử dụng phần rìa khu vực để luyện tập, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ người chơi nào lui tới đây.

Rồi sau đó, cả Chrome và Kasumi cùng tiến vào khu vực này.

Việc Sally lẫn cả Mai và Yui hiện tại đang không ở trên tầng 6 khiến những người chơi đang hoạt động khác được hưởng lợi nhiều hơn

“N, đằng đó là Maple à”

Kasumi cất lời rồi nheo mắt lại nhìn hòng xác nhận.

“À~, chắc vậy đấy. Có cả Syrup nữa kìa, cộng với đống vũ khí mọc ra từ đằng sau kia nữa thì không sai đâu được”

Dạng người chơi cá biệt tới như vậy thì chắc chắn không thể đếm đến hai được.

Trong lúc Chrome đang cùng Kasumi tiến lại gần Maple để gọi cô, vũ khí trên lưng Maple đồng loạt bắn ra 4 tia laser mang sắc trắng xanh hướng thẳng lên bầu trời.

Tưởng rằng cảnh tượng vẫn không khác gì những thứ họ từng được chứng kiến trước đây, chỉ là những tia laser vẫn cứ ở nguyên đó mà chẳng hề biến mất.

Rồi sau đó, từng mảnh laser một được vung đi, trông cứ như thể chúng là những thanh kiếm vậy. [note43154][note43155]

“ “............” ”

Cả hai chỉ biết đứng chết trân tại chỗ và nhìn sang nhau.

“Để tôi tới hỏi cô ấy xem. Kasumi đi cùng luôn chứ?”

“Mà, đi thôi. Nào, tôi còn chưa biết cái gì vừa mới xảy ra nữa kìa”

Thế là cả hai người cùng tiến về phía Maple với tâm thế cứ như đang chuẩn bị chạm trán boss cuối.

Ghi chú

[Lên trên]
Poltergeist là sử dụng linh lực để điều khiển đồ vật
Poltergeist là sử dụng linh lực để điều khiển đồ vật
[Lên trên]
lightsaber
lightsaber
[Lên trên]
cosplay cu Shin bên Viêm Đế, nhưng đẳng cấp thì hoàn toàn ao chình
cosplay cu Shin bên Viêm Đế, nhưng đẳng cấp thì hoàn toàn ao chình
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Mấy anh dev game lại thấy sai sai rồi đi check code lại xem có bug ko mấy anh ơi :V
Xem thêm
Cho hỏi skill này khác thế nào vs skill teleskin vậy mn?
Xem thêm
T tạo ra nhưng cách dùng nó lạ lắm
Gm
Xem thêm
Out trình :))
Xem thêm

Tưởng tượng cảnh Maple điều khiển 2 con Hydra dí đám player chạy có cờ thì =]]


Tâm thế đối mặt với boss cuối là chuẩn rồi đó
Xem thêm
GM kiểu ???😀??? Tau nhớ lúc sáng tạo ra skill này nó không phải dùng như thế này
Xem thêm
sao trông nó lại như thế này?
-GM-
Xem thêm
GM kiểu: Đáng lẻ nó không phải như thế này
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Adu kiếm này vjp quá
Xem thêm