• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 194 - Chuyên hóa phòng ngự và Căn biệt thự 3

9 Bình luận - Độ dài: 1,026 từ - Cập nhật:

“Tạm thời thì…… dù bị tấn công nhưng chắc mình vẫn sẽ ổn thôi. Cứ để xem nó ra sao đã nào”

Maple chui khỏi kén lông rồi thò đầu ra ngoài nhằm kiểm tra xung quanh.

Ngay sau đó, một thanh kiếm được phóng thẳng tới cô.

Mặc dù thanh kiếm đa bị cái kén đánh bật lại, nó vẫn tiếp tục lơ lửng và ngay sau đó lại phóng về phía Maple tiếp.

“Ế~ ! ? Nó không phải là được ném sao……”

Maple hiểu rằng sẽ không có sơ hở nào cho cô để tận dụng ngay cả khi kẻ tấn công đã dùng hết sức, vậy nên cô bắt đầu chuyển sang tìm cách khác.

“Ừm. Bộ giáp đó chất lượng đấy”

Maple hướng mặt tới bộ giáp lộng lẫy đã khiến cô chú ý lúc trước.

Maple nhận ra rằng bộ giáp đó đang được bao phủ bởi một quầng sáng nhạt, nãy giờ nó cũng chỉ đứng yên đó chứ không lao tới trực tiếp tấn công cô.

Maple cũng phát hiện được rằng những thanh kiếm và giáo được phóng tới đó dường như cũng mang quầng sáng tương tự.

“Mình phải đánh bại bộ giáp đó~! <Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí>!”

Những thanh trụ màu đen bắt đầu nhô ra ngoài từ trong chiếc kén.

Rất nhiều súng và pháo được gắn vào ngay cả ở tay lẫn chân.

“<Bắt Đầu Tấn Công>!”

Khi Maple khai hỏa, những thanh kiếm và giáo đang lơ lửng bắt đầu chặn giữa điểm ngắm và xoay tròn rất nhanh nhằm chặn những viên đạn bắn tới lại.

“Ù ôi……. à mà không, vậy thì <Hydra>!”

Cứ như thể muốn nói rằng Maple mới chỉ kiềm lại ở đòn tấn công ban nãy, con độc long bắt đầu lao tới và nuốt chửng toàn bộ thanh kiếm trên đường đi.

Sau đó nó đâm thẳng vào bộ giáp lộng lẫy nằm phía sau, biến toàn bộ khu sàn đó thành biển độc và rồi bắt đầu ăn mòn bộ giáp.

Vũ khí đang lơ lửng rơi trở lại mặt đất cùng toàn bộ những thứ đang tấn công Maple khác cũng đều biến mất.

A~, xích bị bung ra rồi này. Được rồi, tác dụng của kén lông tới đây là hết rồi”

Maple lấy vật phẩm ra và đốt đi chiếc kén lông khiến phần lông đang bọc lấy Maple bên ngoài dần biến mất.

Maple dần điều chỉnh lại tư thế rồi hạ cánh xuống đất.

“Ây~chà. Được lắm! Vậy thì chuyện gì tiếp theo đây nào”

Khi Maple đang chuẩn bị tiến tới, bộ giáp lộng lẫy cuối cùng cũng vỡ nát do trúng độc từ Hydra khi trước, quầng sáng nhạt từ đó cũng tràn thẳng ra không khí rồi bắt đầu tụ lại.

“Thứ đó là gì vậy?”

Maple nhìn vào nó mà không tỏ ra quá phòng bị, quầng sáng dần tụ lại thành hình dạng và đổi màu.

Quầng sáng nhạt dần tắt đi, để lại hình dáng một cô gái trẻ đang lơ lửng giữa không trung.

Cô gái mang trang phục có màu xanh lục sáng trông có vẻ không hợp cảnh quan căn biệt thự, đôi mắt màu xanh lục với mái tóc dài màu bạch kim.

Cô gái nhìn tới Maple và cười khúc khích.

Maple vội vàng giương tấm khiến ra trước, ngay sau đó có một bàn tay xuất hiện từ phía sau cô.

Maple quay lại nhìn và thấy một cô gái mang ngoại hình tương tự khác nhưng với trang phục mang màu đỏ tươi.

“Đừng có vậy chứ. Những thứ nguy hiểm như vậy thì đừng có giữ lại chứ?”

Áo giáp và khiên của Maple lần lượt bị tháo ra và trôi lơ lửng trong không khí. Sau đó nó bị một quầng sáng nhạt màu tím chùm lấy rồi biến mất.

“Onee-chan kia ơi, cùng chơi nhé?”

Cô gái mặc đồ xanh lục vừa quay vòng giữa không trung vừa nói, bộ giáp được bọc trong quầng sáng nhạt phát ra tiếng lạch cạch và bay lên giữa không trung.

“Onee-chan kia ơi, vui cùng nhau nhé?”

Sau khi cô gái mặc đồ đỏ nói, mặt đất liền bị biến dạng, những vách tường xung quanh cũng trở nên sụp đổ, biến không gian xung quanh trở thành hỗn mang.

Những hành lang vốn chẳng tồn tại nay lại kéo dài ra, những cánh cửa xuất hiện trên trần và sàn nhà, toàn bộ căn biệt thụ đã bị biến đổi khác xa hình dạng gốc.

“ “Trước hết là đếm tới 10 đã nhé” ”

Cả hai cùng nói và cùng nhau cười khúc khích, sau đó họ biến trở lại thành những quầng sáng xanh và tím và xuyên qua bức tường.

Hai người họ còn chẳng để cho Maple có thể phản ứng kịp dù chỉ là một chút.

“Ế~ ! ? Ể? Ế~ế~ ! ?”

Maple cuống cuồng nhìn ra xung quanh và thấy bộ giáp mang quầng sáng nhạt khi nãy đang dần áp sát cô.

“A~, e~ <Hydra> thì không ổn, e~to <Cuồng Bạo> cũng không được nốt…… a đúng rồi <Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí>!”

Maple nhớ ra việc có thể sử dụng <Thần Máy Móc> để trả trước phí tổn nhằm sử dụng triển khai vũ khí.

Những chiếc ống và bánh răng dần xuất hiện trên khắp cơ thể Maple và vũ khí mọc ra tua tủa từ đó.

“Được lắm~!”|

~“Ôi~, nó lại không hiệu quả rồi. Chị gái ấy lại bày ra mấy thứ nguy hiểm”~

~“Chị gái ấy dùng nó thật rồi”~

Giọng nói vang lên bên trong căn phòng nơi Maple đã bình tâm trở lại.

Ngay sau đó, quầng sáng xanh và tím liền bao lấy Maple khiến toàn bộ vũ khí được cô triển khai vỡ tan sạch và biến mất sau đó.

~“Những đứa trẻ hư”~

~“Thì phải bị phạt”~

Giọng nói vang lên và rồi những ngọn giáo và kiếm được bọc trong ánh sáng xanh dần xuất hiện từ cả trần lần sàn nhà.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

more Loli :333
Xem thêm
bug gì sắp tới nào lol
Xem thêm
Maple sẽ nhận dc skill gỡ bỏ trang bị của người chơi khác???
Xem thêm
TRANS
Thế thì phá game rồi :v
nhưng mà từ đầu đã phá rồi mà nhỉ
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
lại thêm loli?
Xem thêm
:v, các bé gái nguy hiểm quá, nhưng t lại ngửi thấy thêm mùi yuri là sao vậy :)))
Xem thêm
do bạn xem "hên-tài" nhiều :)
Xem thêm